ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB


Switch to full style
Gửi bài trả lời

Thứ 4 Tháng 3 09, 2005 12:03 am

chồng ML coi trẻ hơn , có lẻ vì thế mà ML mắc cở nên lần trước 0 cho chụp hình, khoi ơi, từ khi tụi mình biết ngocanh kép ròm thì coi ai cũng mập (hơn NA) chớ người đàn ông trong hình trên đây thì quả là 0 mập đâu, ông ấy mặc áo hơi thùng thình nhìn thấy mập vậy đó ! còn tội nghiệp ML hình như mập thủng hay sao đó :roll: ông chủ ơi! đại ca sydney có nhờ juanto cầm tiền về cho Huệ Chúc nè, cộng với juanto và khoi, phen này lão bà HChúc có thể mở quán hàng xén hoặc cháo lòng buổi sáng đó, hẹn gặp nhau tuần sau (kỳ này em đi sứ mạng cho đại ca :)))Kiss ) ()()kisss

Thứ 4 Tháng 3 09, 2005 2:40 am

Mỵ Lan nói chuyện rất thoải mái, vô tư không giử kẻ nên biết gì kể nấy, chứ không như một số NS khác. Ban đầu nhìn Mỵ Lan tưởng cô bậm trợn lắm, nhưng khi nói chuyện rồi thì quá vô tư. Chồng Mỵ Lan hiền và ít nói, còn Mỵ Lan thì nói nhiều, theo Mỵ Lan cho biết: "Hồi xưa đi hát nên phải tập nói nhiều, nhất là khi chuẩn bị ra sân khấu nên nói nhiều để khi ra hát sẽ không bị vấp giọng".
Căn nhà thuê có lẽ quanh năm suốt tháng chẳng có ai ghé (ngoại trừ bà chủ nhà đến hàng tháng lấy tiền), nên trong nhà nhìn thấy tất cả. Khi xin phép chụp hình, cô xin phép thay đồ...may mắn lúc đó ngồi quay lưng về "phía ấy" :roll: :roll: .
Tội nghiệp cô có đọc 1 bài thơ của Kiên Giang viết về đời NS, rất là hay nhưng tiếc là quên rồi. Kiếp tầm phải trả, ngày xưa xe Huê Kỳ chở cả gia đình NS Minh Cảnh, Hùng Cường đi hát chung nhưng giờ thì ... :cry:

Thứ 4 Tháng 3 09, 2005 3:10 am

:cry: :???:

Thứ 4 Tháng 3 16, 2005 3:30 am

Theo lời kể của 1 số NS thì NS Mỵ Lan là NS xưa đầu tiên có xe hơi để đi.
Mỵ Lan tới rạp hát nào ở SG hát là xung quanh có xe ríp của binh lý, sĩ quan đậu đầy xung quanh rạp. :mrgreen: :))
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ QUỸ DUY TRÌ TRANG WEB