Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Cảm thương cảnh đời của gđ NS Tám Trống

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 18, 2005 10:14 pm
gửi bởi ngocanh
...
Đôi vợ chồng NS Tám Trống chắc ít nhiều khán giả cũng đã biết đến, còn trong giới nghệ sỹ thì...không ai mà không biết đến NS 8 Trống.
Ông 8 Trống đi hát từ năm 13 tuổi, quê ở Cần Thơ.

Ngoài việc là NS đóng vai hài, kinh qua các sân khấu: Đoàn Hề Lập, Hoài Dung - Hoài Mỹ, Đoàn Tỷ Phượng, Đoàn Năm Phỉ...sau này thì bảo quản tài sản cho đoàn Thanh Minh - Thanh Nga.
2 vợ chồng 8 Trống giờ chỉ còn lại bà xã (Là chị thứ 3 của Hoài Dung - Hoài Mỹ), NS 8 Trống đã mất từ lâu. Bỏ lại bà xã và trên 7 người con. Bây giờ tất cả đều lớn và sống chen chút trong một ngôi nhà bé xíu, nóng nực. Lúc mình đến thăm phải lấy ghế ngồi trước cửa vì trong nhà quá chật chội, nóng nực, vì mái nhà được lộp bằng thiếc. Đây là căn nhà nhỏ được nhà nước cất lại cho nó khang trang , chứ trước đây rất lụp xụp, được bao quanh bằng vãi, cartoon...
Vợ NS 8 Trống hiện nay đã 77 tuổi, bị...điếc, nên khi nói chuyện hầu như người con gái của bà trã lời dùm. Chỉ khi cô không rõ thì mới đến gần mẹ hỏi thật lớn vào tai của bà, để bà trã lời giúp.

Hoàn cảnh gia đình hiện rất khó khăn, cả nhà khi xưa đều đi theo đoàn hát. Giờ cải lương không còn hát nữa nên những người con cũng chẳng có nghề gì để làm, nên vẫn tiếp tục hành nghề cũ đó là...cả nhà cùng may trang phục cho đoàn hát, âu phục cho các lể hội, đình...có khi cả tháng cũng không có đoàn hoặc đám tiệc nào đến hỏi để thuê mướn đồ. Khi xưa, thỉnh thoãng Kim Hoàng, Thanh Nguyệt đến thuê đồ hoặc tình cờ đi ngang thì ghé thăm và cho 50, 100 ngàn để an ủi, động viên gia đình. :cry: :)) :))

Có 1 chi tiết làm mình rất cảm động, đó là cả gia đình dù khó khăn nhưng vẫn đùm bọc 1 NS là bạn diễn của ông NS 8 Trống xưa, NS này ban đêm đi lượm rác, có khi đi lượm đến 2 ngày mới ghé về. Ban ngày thì đi lượm rác để bán, ban đêm khoãng 12h đêm về đó và lấy ghế nằm ngũ ngoài sân. Khi xưa có lần người nay đi ngang trụ sở của đoàn Thanh Nga, những NS đoàn Thanh Nga xưa nhìn biết nên kêu vào cho chút tiền :cry: :cry: :cry:

Lúc ra về gia đình đã vui vẽ cho mượn bộ album hình mà gia đình đã lưu giử mấy mươi năm để làm tư liệu đưa cho bạn bè, khán giả gần xa xem. Mình mong rằng khán giả gần xa có thể cảm thông và an ủi, giúp đỡ cho gia đình NS 8 Trống cũng như những NS khác rất cần sự quan tâm ...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 18, 2005 10:19 pm
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 18, 2005 10:36 pm
gửi bởi ngocanh
Đây là hình người con trai trưởng của gia đình NS 8 Trống, tuy lúc xưa còn nhỏ nhưng máu nghề đã truyền qua cậu ấy, từng lên sân khấu hát với cha, Dì (Hoài Dung - Hoài Mỹ).
Nhưng....hiện giờ anh ấy đã bị bệnh tâm thần, nên gia đình nhốt cậu ấy ở trên gác. Những khi trời nóng, cậu ấy la hét chưởi bới... :cry: :cry: :cry:

Hình ảnh

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 18, 2005 10:37 pm
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 18, 2005 11:02 pm
gửi bởi bye bye
đấy ! ông chủ thấy 0, họ mới là những người cần được giúp đở (ý juanto là vậy ... mà cứ cải tui hoài )(Laodau ) để rồi đây tui sẽ dắt ông đi cùng tui đến những nơi có kẻ những kẻ nghèo vô danh, nghèo đến mà đất cũng 0 có mà cạp nữa chớ đừngnói đến chi là cơm, muối ... :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 18, 2005 11:20 pm
gửi bởi ngocanh
juanto không có gì tuyệt đối cả, những NS chúng ta giúp trước giờ tất cả đều có hoàn cảnh khó khăn.
Nếu nói đến anh NS đi lượm rác bên trên...thì thật sự làm sao để đi tìm những mãnh đời này? Ngay ca các hiệp hội họ cũng không làm nổi, và ngay cả bản thân NS có những NS họ lầm lũi đi giữa đời thường, dù khó khăn họ cũng tự bươi chứ không đánh tiếng...nên không ai biết họ là ai, ở đâu, hoàn cảnh thế nào.
Giá như mà ngocanh này giàu có, có những khoản thu "dư" cố định riêng thì tôi sẽ lập nhóm từ thiện giúp đỡ NS, khi đó sẽ đăng báo hàng tuần trên BSK, kêu gọi NS nào khó khăn, biết NS nào...thì hãy gọi điện đến số máy...hoặc đến trực tiếp trụ sở để được lo lắng hàng tháng.
:)) :cry:
Chờ juanto chắc đến tết Công Gô :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 2 19, 2005 10:36 pm
gửi bởi saigon
:cry: :cry: :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 20, 2005 12:19 am
gửi bởi utngoc
:sad: :sad:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 20, 2005 6:30 pm
gửi bởi ngocanh
Cả gia đình theo cải lương, cả gia đình nghèo.
Hoai Dung - Hòai Mỹ - 8 Trống: Đều phải ghi tên mình trong danh sách trợ cấp hàng tháng. :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 20, 2005 7:40 pm
gửi bởi bye bye
ngocanh đã viết:juantoChờ juanto chắc đến tết Công Gô :cry:
ngocanh sao lại nói vậy, mình vẫn ở sát bên bạn đó! nhưng những cái trouble của mình thì mình gánh lấy 1 mình, đâu hê lên cho ai chia xẻ đâu :sad: cục đường kiếm bạn xẻ đôi, cục chát cục đắng riêng mình ... lũm luôn! khi tui thở ra hơi thì cùng nhau tiếp tục yến ẩm, được chưa ông chủ :)) :)))Kiss

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 20, 2005 7:42 pm
gửi bởi bye bye
ngocanh đã viết:Cả gia đình theo cải lương, cả gia đình nghèo.
Hoai Dung - Hòai Mỹ - 8 Trống: Đều phải ghi tên mình trong danh sách trợ cấp hàng tháng. :cry:
tất cả những ghi nhận của ông chủ các bạn đã thấy :)) :)) :)) :)))Kiss

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 22, 2005 6:59 pm
gửi bởi mecailuong
:cry: :cry: :cry: )(Laodau

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 23, 2005 3:16 am
gửi bởi ngocanh
juanto, :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 23, 2005 3:20 am
gửi bởi ngocanh
[align=center]Hình ảnh[/align]

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 03, 2005 9:27 pm
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh