Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

NSND Dương Ngọc Thạch

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 5 07, 2005 6:53 pm
gửi bởi ChieuUSA
ChieuUSA lục lại đống báo SK cũ, có 1 bài viết về ông trong tờ báo số 88 năm 1991 có 1 đoạn viết về gia đình ông

"...Quách Kim Túy (vợ ông) là Phó giám đốc DTH VNam tại TP HCM. Hai người sống với nhau đến nay đã 35 năm có được 3 cháu: Dương Thị Minh Tuyết hiện nay là kiến trúc sư ở Bộ Xây Dựng; Dương Khánh Trung dã hy sinh ở Campuchia năm 78; và Dương Kỳ Thắng hiện giờ là cán bộ tổng cục đường sắt..."

Không biết người vợ đầu và mấy người con của ông giờ ra sao vì hồi đó toàn là làm tai to mặt bự mà fải để ông khổ đến thế này?

Lòng người đen bạc chăng???

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 5 07, 2005 8:08 pm
gửi bởi bye bye
hảHình ảnhcác con ông với danh vị và việc làm như thế, sao lại bỏ ông, khó hiểu thật Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 5 07, 2005 10:47 pm
gửi bởi mecailuong
:cry: :cry: )(Laodau

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 5 08, 2005 12:01 am
gửi bởi tancogiaoduyen
:roll: :shock:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 5 08, 2005 12:09 am
gửi bởi utngoc
sao nỡ đành người ơi ::angry

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 5 08, 2005 5:14 pm
gửi bởi ngocanh
Bác Dương Ngọc Thạch...tiếc là bị á khẩu nên không hỏi gì được, tức quá.
Nếu được thì mình hỏi sẽ ra ngay.
Vì với những người làm lớn, chỉ cần phone đến đúng địa điểm, hỏi tên thì ai...cũng biết cả. :cry: :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 09, 2005 6:48 am
gửi bởi stenop
Trời sao kỳ vầy nè con cái như vậy mà để cha già lăn lóc )(Laodau ...ngocanh thử tìm hiểu truy tìm mấy người này xem sao ..có thể hỏi Đài TH Việt Nam xem bà Túy và mấy đứa con hiện giờ ở đâu ? ai đời để bố như vậy

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 09, 2005 11:22 am
gửi bởi utngoc
((::banbo ::(Dapdau