Xúc động trước tình cảnh khốn khó của hai nghệ sĩ cải lương

Xúc động trước tình cảnh khốn khó của hai nghệ sĩ cải lương

Bài viết chưa xemgửi bởi Trunganh » Chủ nhật Tháng 10 28, 2012 2:55 am

Xúc động trước tình cảnh khốn khó của hai nghệ sĩ cải lương

(Dân trí) - Thương ông cụ tật nguyền đi bán vé số, tôi mua vài tờ và biết ông là nghệ sĩ Phi Hùng từng theo đoàn cải lương Hậu Giang. Riêng soạn giả Kiều Phương nổi tiếng với bài “Hai mùa lá rụng” thì 10 năm nay vất vả nằm một chỗ!

Soạn giả Kiều Phương - 10 năm ăn ngủ một chỗ

Soạn giả Kiều Phương tên thật là Trần Kiều Phương (1939) hiện tại đang sinh sống tại ấp Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Sau cơn tai biến, 10 năm nay soạn giả Kiều Phương bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt đơn giản nhất đều phải nhờ cụ Nguyễn Ngọc Thu (70 tuổi) – vợ cụ Phương chăm sóc. Ngặt nổi, cụ Thu cũng mang bệnh u xơ tử cung nhiều năm nay nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên để mặc cho bệnh tình hành hạ.

Gặp lại người bạn cũ – nhà văn Thanh Huệ (đang sinh hoạt tại Hội nhà văn TP. Cần Thơ), soạn giả Kiều Phương mừng đến chảy nước mắt. Hai người bùi ngùi nhắc lại những ngày tháng học chung trường, những năm tháng vất vả mưu sinh, … rồi cùng ôn lại những kỷ niệm về văn chương, những vở tuồng vang bống một thời, … Và tất cả câu chuyện bị chùng xuống sau cơn đau thắt đường tiểu của ông Phương.

Hình ảnh

Gia tài của hai nghệ sĩ nghèo này giờ đây chỉ còn lại mấy tấm giấy khen úa vàng này

Cụ Thu bùi ngùi kể: “Vợ chồng tôi có hai người con trai. Chúng nó có gia đình nhưng đều nghèo khổ hết, quanh năm đi làm thuê làm mướn sinh sống. Tụi nhỏ lo cho gia đình của nó chưa xong nên không thể giúp vợ chồng tui thoát khỏi cảnh bệnh tật này. Tội nhất là vợ chồng thằng út, còng lưng cắt lúa quanh năm… kiếm tiền cho vợ chồng tôi thang thuốc! Thấy con cái nghèo khổ lại vất vả vì mình, nhiều lúc hai vợ chồng muốn chết cho xong để nhẹ gánh cho con cái!”

Theo lời cụ Thu cho biết, năm 2002 soạn giả Kiều Phương ngã bệnh rồi đột nhiên bị tai biến nặng. Gia đình phải bán căn nhà để chữa trị cho ông Phương, rất may ông Phương thoát qua cơn thập tử nhất sinh đó và sống lay lắt cho đến bây giờ. Từ đó đến nay vợ chồng soạn giả Kiều Phương phải ở đậu nhà của một người bà con xa. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc thang phụ thuộc vào tấm lòng của bàn bè trong đoàn hát xưa (đoàn Trâm Vàng) và địa phương giúp đỡ.

Bản thân cụ Thu mang chứng bệnh u sơ tử cung hơn 1 năm nay nhưng vì không tiền nên cụ Thu không dám đi khám bệnh. Hơn nữa, sau khi cụ Thu phát hiện cụ Phương bị rối loạn tuyến tiền liệt (không tiểu được - PV) nên cụ Thu rất lo và muốn dành tiền đưa cụ Phương đi phẫu thuật. Nhưng đến nay số tiền tiết kiệm chỉ được hơn 3.000.000 đồng, trong khi bệnh tình, sức khỏe của cụ Phương thì mỗi lúc một yếu dần.

Hình ảnh

Hơn 10 năm nay soạn giả Kiều Phương chỉ nằm một chỗ, ông rất tiếc nuối vì ông chưa hoàn thành những tác phẩm còn dở dang của mình

Được biết, từ năm 1964 - 1967 cụ Phương đã viết văn làm báo nhưng món nghề thành thạo và đam mê của cụ Phương soạn tuồng cải lương. Qua thời gian tham gia đoàn cải lương Kinh Đô, đoàn Trâm Vàng, … ông cho ra đời nhiều tác phẩm hay, như: “Nhịp cầu Lam”, “Hai mùa lá rụng”, … các tuồng này đều được dàn dựng biểu diễn bởi cá nghệ sĩ nổi tiếng, như Thoại Mỹ, Lệ Thủy, Thanh Hương,.. Nhưng vì cuộc sống nghệ sĩ thời đó quá khổ nên ông đã bỏ nghề về dạy học cấp 2 trường trung học Hồng Đức, rồi dạy cấp 3 trường THPT Châu Văn Liêm ở Mỹ Luông.

Nhìn lại quảng đường nhiều ngã rẽ của soạn giả Kiều Phương – một soạn giả cải lương có chút tài danh, một nhà giáo từng “chấp cánh” cho hàng trăm học sinh, trong số đó có nhiều người thành đạt, có địa vị xã hội, … Nhưng cuối đời soạn giả Kiều Phương mang bệnh tật nằm một chỗ là điều làm ông khổ nhất khi khối ốc, bàn tay ông muốn viết thêm nhiều tuồng, bài ca hay đóng góp cho gia tài cải lương Nam bộ thêm trù phú.

Nghệ sĩ Phi Hùng – bán vé số mưu sinh

Tên thật của nghệ sĩ Phi Hùng là Trần Thanh Hùng (1932) hiện đang sinh sống cùng cụ Trịnh Thị Ngọc Anh (1943) – vợ nghệ sĩ Phi Hùng, tại KV 4, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Hiện tại, hai vợ chồng nghệ sĩ Phi Hùng dù bệnh tật nhưng hàng ngày vẫn gắng sức đi bán từng tờ vé số, mưu sinh.

Như thường ngày chúng tôi ngồi quán cà phê trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Cần Thơ) đón ông Phi Hùng trò chuyện. Nhưng chờ mãi không thấy ông nên chúng tôi theo địa chỉ tìm đến nhà ông Hùng thì mới biết ông ngã bệnh mấy hôm nay. Nhìn cảnh ông nằm ở nhà một mình, không con cái bên cạnh chăm sóc, chúng tôi không khỏi lo lắng.

Hình ảnh

Nghệ sĩ Phi Hùng tuy tuổi cao, chân tay bị tật nguyền nhưng vẫn phải đi bán vé số mưu sinh

Ông bùi ngùi nói: “Cứ đi bán vài 3 ngày là hai chân đau nhức, buộc tui phải nằm ở nhà uống thuốc rồi mới đi bán lại được. Vợ tui cũng y như vậy, bà nhà bị cao huyết áp, bị bệnh tim, … nên đi bán 1, 2 ngày thì mệt, huyết áp tăng… phải nằm ở nhà uống thuốc. Cũng may trời còn thương nên cho hai vợ chồng thay nhau bệnh, chứ cả hai đều ngã bệnh hết thì chẳng biết tiền đâu thang thuốc, đong gạo!”

Theo nghệ sĩ Phi Hùng kể lại, ông gia nhập đoàn cải lương Hậu Giang từ năm 1977 rồi đến đoàn cải lương sông Hậu, Tây Đô, … hát không biết bao nhiều bài, đóng bao nhiêu vở tuồng, từ kép phụ đến kép chính, … (hát chung đoàn với Phượng Liên, Diệp lang, Minh Cảnh,) …Tuy cuộc sống nghệ sĩ thời đó thiếu thốn nhưng anh em rất vui vì được phục vụ 3 con cả ba miền.

“Thời đó anh em theo đoàn hát vất vả lắm, tiền công không thể nuôi vợ và 4 đứa con nên đến năm 1991 vợ chồng tôi xin nghỉ về nhà buôn bán. Nhờ vậy có tiền lo cho 4 đứa nhỏ khôn lớn, mua được căn nhà này. Vốn liếng dồn hết vào đó, bởi vậy ngày chúng ra riêng vợ chồng tui có giúp tụi nó được gì. Không vốn, không nghề nghiệp nên tụi nó không thoát khỏi kiếp nghèo, kiếp làm thuê chú ơi!”

Hình ảnh

Cả 2 ông bà, cứ đi bán 1,2 ngày là phải nằm ở nhà dưỡng bệnh, cứ thế hai ông bà thay thế nhau đi bán vé số mưu sinh

Cuộc sống gia đình nghệ sĩ Phi Hùng bắt đầu khó khăn hơn khi ông bị tai biến liệt nửa thân người vào 2004. Nhưng với ý chí người đàn ông trụ cột, ông kiên trì tập vật lí trị liệu suốt 3 năm nên ông ngồi dậy và đi được nhờ vào cây gậy 4 chân mà một người bạn tặng cho ông. Đúng lúc ông Hùng có thể đi lại được thì bất ngờ cô con gái út -Trần Thị Thanh Loan (nuôi vợ chồng nghệ sĩ Phi Hùng lâu nay) bị ung thư rồi đột ngột qua đời.

Hiện tại, mỗi ngày hai vợ chồng nghệ sĩ Phi Hùng lãnh 100 tờ vé số đi bán nhưng bán cả ngày trời chỉ hết 70 – 80 tấm vé số là may. Gặp những hôm mưa gió thì chuyện bán ế, ăn cơm với mắm muối là thường tình. “Có lần ổng đuối sức ngất xỉu nằm dài trên đường. Cũng may lần đó người trong xóm gặp nên đưa ông về nhà chứ dầm hết đám mưa đó chắc giờ này ổng chẳng ngồi đây”. Cô Ngọc Anh rơm rớm nước mắt kể lại.

Chia tay hai cặp vợ chồng nghệ sĩ “chưa có tên” côi cút tự chăm sóc nhau (ngoài những tấm giấy khen củ mèm của đoàn hát - PV) trong lúc túng ẩn, bệnh tật, chúng tôi cảm phục trước tình nghĩa vợ chồng sắt son chung thủy của họ. Nhất là khi cuộc sống cơ cực, bệnh tật dồn họ đến bước đường cùng nhưng họ vẫn bên nhau đến bạc đầu. Không biết với tình cảnh hiện tại, hai gia đình nghệ sĩ nghèo này có vượt qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai được không?!

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 780: Bà Nguyễn Ngọc Thu – vợ soạn giả Kiều Phương, ngụ ấp Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

ĐT: 0907.157.099 (anh Thiếu Ngọc – con trai bà Thu)

2. Mã số 780: Ông Trần Thanh Hùng (nghệ sĩ Phi Hùng) – số nhà 22/71/6A, khu vực 4, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

ĐT: 0928.085.075

3. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Ngô Nguyễn
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Trunganh
Thành viên kỳ cựu
Thành viên kỳ cựu
 
Bài viết: 6554
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 12 01, 2004 5:00 pm
Đến từ: Phờ - Lăng - Sa
Has thanked: 0 time
Been thanked: 32 times

Advertisement

Re: Xúc động trước tình cảnh khốn khó của hai nghệ sĩ cải lư

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Chủ nhật Tháng 10 28, 2012 3:16 am

Cám ơn LND trunganh! LND có quen biết các NS này không?

Sang tuần CLVN sẽ gửi giúp đở chút ít đến 2 gia đình này!
Nếu có bạn TV nào ở Cần Thơ và An Giang thì tốt quá đi :hoa:
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Xúc động trước tình cảnh khốn khó của hai nghệ sĩ cải lư

Bài viết chưa xemgửi bởi Trunganh » Chủ nhật Tháng 10 28, 2012 3:20 am

O có quen Tân cổ ơi ! Thấy báo viết nên đem vào để bà con thấy được những mãnh đời nghệ sĩ :cry:

tancogiaoduyen : :)) :)) :))
Hình đại diện của thành viên
Trunganh
Thành viên kỳ cựu
Thành viên kỳ cựu
 
Bài viết: 6554
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 12 01, 2004 5:00 pm
Đến từ: Phờ - Lăng - Sa
Has thanked: 0 time
Been thanked: 32 times

Re: Xúc động trước tình cảnh khốn khó của hai nghệ sĩ cải lư

Bài viết chưa xemgửi bởi aotimsg » Chủ nhật Tháng 10 28, 2012 4:48 am

:oops: :cry: :oops: :cry:
tân cổ ui, aotimsg mún gởi ké chút tiền g/đ 2 NS này, gởi qua PP được hông TC ?
.......Người đi qua đời tôi
Không nhớ gì sao người .......
Hình đại diện của thành viên
aotimsg
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 2862
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 19, 2010 4:35 pm
Đến từ: miền núi sương mù
Has thanked: 0 time
Been thanked: 6 times

Re: Xúc động trước tình cảnh khốn khó của hai nghệ sĩ cải lư

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Chủ nhật Tháng 10 28, 2012 5:48 am

aotimsg :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Xúc động trước tình cảnh khốn khó của hai nghệ sĩ cải lư

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Chủ nhật Tháng 10 28, 2012 9:19 am

aotimsg đã viết::oops: :cry: :oops: :cry:
tân cổ ui, aotimsg mún gởi ké chút tiền g/đ 2 NS này, gởi qua PP được hông TC ?


Dạ, rất cám ơn tấm lòng vàng của aotimsg :hoa: :flower: :mrgreen: aotimgsg cứ gửi vào Paypal của CLVN - đặt ở cuối trang diễn đàn hoâc ngoài trang chính - Paypal có phần ghi chú aotimsg ghi rõ ý mình là được.
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Xúc động trước tình cảnh khốn khó của hai nghệ sĩ cải lư

Bài viết chưa xemgửi bởi aotimsg » Chủ nhật Tháng 10 28, 2012 10:44 am

aotimsg đã gởi rùi đoá TânCổ!

Nhờ Tân Cổ giúp chuyển đến :
-NS Phi Hùng -Cần Thơ : 100 usd
-SG Kiều Phương -An Giang : 100 usd
Cảm ơn Tân Cổ rất nhìu ()()kisss :mrgreen: :))

Hình đại diện của thành viên
aotimsg
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 2862
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 19, 2010 4:35 pm
Đến từ: miền núi sương mù
Has thanked: 0 time
Been thanked: 6 times

Re: Xúc động trước tình cảnh khốn khó của hai nghệ sĩ cải lư

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Chủ nhật Tháng 10 28, 2012 10:48 am

Có email của Paypal rùi đó aotimsg ! Rất cám ơn aotimsg - Sẽ chuyển đến các NS theo lời dặn :hoa: :flower: :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Xúc động trước tình cảnh khốn khó của hai nghệ sĩ cải lư

Bài viết chưa xemgửi bởi aotimsg » Chủ nhật Tháng 10 28, 2012 10:58 am

Cảm ơn Tân Cổ rất nhìu ()kisss [vt:)] :))
Hình đại diện của thành viên
aotimsg
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 2862
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 19, 2010 4:35 pm
Đến từ: miền núi sương mù
Has thanked: 0 time
Been thanked: 6 times

Re: Xúc động trước tình cảnh khốn khó của hai nghệ sĩ cải lư

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 5 Tháng 11 08, 2012 6:18 pm

Xin xem tiếp ở trang NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times


Quay về Quỹ Giúp Đỡ NS Khó Khăn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron