Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Trác Phùng Quân - Đức Lợi: Lâm bệnh nặng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 14, 2005 2:40 am
gửi bởi ngocanh
Theo tin được biết thì NS Đức Lợi vấp phải bệnh nặng.
Hiện nằm tại BV Bình Dân - phòng 214
Khoa: Gan Mật

Trong thời gian qua gia cảnh NS Đức Lợi khá khó khăn, NS Đức Lợi (đã chia tay với nữ NS Bạch Mai) hàng đêm phải ghé các quán NS để hát, kiếm sống. Nhiều bạn từng đi hát tại quán NS "Tí Nị" - Trần Bình Trọng, Ngọc Cúc...thường thấy NS Đức Lợi hát tại đấy. Có lẽ do tuổi cao, sức yếu. Bây giờ bệnh mới hoành hành.

Thôi còn đâu Trác Phùng Quân (Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn) oai hùng trên sân khấu cải lương tuồng cổ. Có thể nói rằng bên NS tuồng cổ thì Đức Lợi là một trong những NS có giọng ca hay...

Nhân tài như lá mùa thu...cầu mong NS Đức Lợi vượt qua được căn bệnh nặng này, nếu được những tấm lòng hảo tâm của khán giả gần xa thì NS Đức Lợi sẽ đỡ vất vã hơn trong hoàn cảnh phải nằm bệnh viện hiện nay....

:cry: :cry: :cry: :???:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 14, 2005 3:04 am
gửi bởi camau
Từng người, từng người...đã bỏ ra đi :???: :???: :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 14, 2005 3:11 am
gửi bởi cailuong04
giọng ca Đức Lợi giống Hữu Phước tới 90%, hy vọng ông qua khỏi cơn hoạn nạn này :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 14, 2005 6:32 am
gửi bởi tancogiaoduyen
:)) :)) :)) GET WELL SOON :)) :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 14, 2005 10:29 pm
gửi bởi ngocanh
Có lẽ cuối tuần mình vào BV tham NS Đức Lợi. :???: :cry: :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 6 16, 2005 3:07 am
gửi bởi mecailuong
:cry: :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 17, 2005 10:46 pm
gửi bởi ngocanh
Vừa phone kiểm tra Trác Phùng Quân (NS Đức Lợi) đã chuyển qua bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
P.26 - lầu 1.

Giọng nói của ông yếu lắm, ho hoài à. :cry:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 17, 2005 10:49 pm
gửi bởi bye bye
có ai đó mong ông ngũm cho rồi, nhưng đối với ju, ju vẫn thương mến 1 tài năng sân khấu tuồng cổ, nếu thật sự ông ấy cần được giúp đở thì ông chủ tùy tiện đi :cool: :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 18, 2005 7:07 pm
gửi bởi ngocanh
Tối qua có ghé thăm NS Đức Lợi trong BV, ngồi nói chuyện với ông một lát thì bác sĩ đến để chít và vô nước biển.
Mình có hỏi bác sĩ thì cho biết: Sạn thận, gan bị sơ, phổi bị nhiễm (nặng hơn nhiểm, nhưng bác sĩ không nói là bị gì), bác sĩ chỉ nói theo dõi thuốc xem 5 ngày nữa có chịu thuốc không, nếu không phải chuyển sang thuốc khác, bác sĩ bảo các lọai thuốc trị rất đắc tiền. Nghe bác sĩ nói nặng hơn nhiễm sao mình ớn ớn quá, tại cái cảm giác....gặp nhiều NS bệnh nan y làm mình cũng linh tính, hy vọng không là như vậy.

Hòan cảnh NS Đức Lợi hiện khó khăn vì chỉ có nghề hát để kiếm tiền hàng đêm, nay anh bị bệnh trong khi bà xã cũng không đi làm gì hết. Lúc vào có gặp vợ NS Đức Lợi và đứa con trai còn nhỏ ở đây, hiện 2 vợ chồng NS Đức Lợi thuê nhà ở đường CM tháng 8.
Từ hôm nhập viện ở bên BV Bình Dân rồi chuyển qua đây, chi phí BV hàng ngày rất tốn kém...tội nghiệp NS Bạch Mai chạy đôn chạy đáo lo cho NS Đức Lợi, có nghe NS Đức Lợi nói Tội nghiệp Bạch Mai .... :cry: :cry: :cry:

Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 18, 2005 7:30 pm
gửi bởi bye bye
:) :)) :)) [vt:)] cám ơn ông chủ quan tâm giúp đở, cầu Trời khẩn Ơn Trên cho ĐL chịu đựng và vượt qua được đau bệnh Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 18, 2005 10:23 pm
gửi bởi camau
"Thúy, Thúy cô nương " :???:

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 19, 2005 6:07 pm
gửi bởi ngocanh
Hình ảnh

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 6 19, 2005 6:20 pm
gửi bởi bye bye
ý trời , anh chàng đẹp lão lại nhuộm tóc đen thui nên trẻ mãi 0 già, tui đây thấy tâm còn vọng động nữa là, đừng nói gì đến cái bà cũng đẹp lão Bạch Mai :mrgreen: ráng gượng lên nha ông, cho "bạn" tui dui :mrgreen:

Re: Trác Phùng Quân - Đức Lợi: Lâm bệnh nặng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 6 20, 2005 3:27 pm
gửi bởi Phuongxa
ngocanh đã viết:Theo tin được biết thì NS Đức Lợi vấp phải bệnh nặng.
Hiện nằm tại BV Bình Dân - phòng 214
Khoa: Gan Mật

Trong thời gian qua gia cảnh NS Đức Lợi khá khó khăn, NS Đức Lợi (đã chia tay với nữ NS Bạch Mai) hàng đêm phải ghé các quán NS để hát, kiếm sống. Nhiều bạn từng đi hát tại quán NS "Tí Nị" - Trần Bình Trọng, Ngọc Cúc...thường thấy NS Đức Lợi hát tại đấy. Có lẽ do tuổi cao, sức yếu. Bây giờ bệnh mới hoành hành.

Thôi còn đâu Trác Phùng Quân (Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn) oai hùng trên sân khấu cải lương tuồng cổ. Có thể nói rằng bên NS tuồng cổ thì Đức Lợi là một trong những NS có giọng ca hay...

Nhân tài như lá mùa thu...cầu mong NS Đức Lợi vượt qua được căn bệnh nặng này, nếu được những tấm lòng hảo tâm của khán giả gần xa thì NS Đức Lợi sẽ đỡ vất vã hơn trong hoàn cảnh phải nằm bệnh viện hiện nay....

:cry: :cry: :cry: :???:

:cry: :)) :))

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 25, 2005 12:15 pm
gửi bởi utngoc
:???: :cry: