Chủ nhật Tháng 8 04, 2013 12:46 pm
Bạn
chaukiet viêt bỏ dấu cho dễ đọc nhen bạn ! Thanks
Thứ 6 Tháng 8 09, 2013 3:49 pm
27/07/2013: NS Kiều Phượng Loan nhận
300 USD trong đó 100 USD của bạn
bao le và 200 USD của bạn
khangianhandan phụ giúp NS Kiều Phương Loan mua lại chiếc xe để làm phương tiện di chuyển.
Thứ 6 Tháng 8 09, 2013 8:41 pm
Thứ 7 Tháng 8 17, 2013 6:38 pm
tuyetmai đã viết:
Thứ 2 Tháng 8 26, 2013 8:14 am
Tối nay , Chị TM vừa đi thăm Nhạc sĩ Vinh Sử đang nằm ở bệnh viện Nhân Dân Gia Định.
Chân thành cám ơn
Aotimsg luôn đồng hành với trang nhà giúp đở các Nghệ sĩ đang lúc bệnh hoạn.
Nhạc sĩ Vinh Sữ đã mỗ được 6 ngày rồi nhưng bác sĩ vẫn chưa cho ăn uống chỉ cho truyền đạm nên còn yếu chưa khoẻ được.
Mỗ lần này rạch nguyên đường từ rốn xuống và hậu môn bị cắt bỏ không còn ruột để nối nên vĩnh viển đại tiện bên hông .
Nhạc sĩ nói nghe mũi lòng, mà thật vậy Ông đã rơm rớm nói rất tủi thân khi thấy có người vô thăm vì hiện giờ bản thân bị nằm 1 chổ như vậy. Do đi ngoài ko cảm giác kiềm chế nên bị ướt và 1 ngày có khi phải thay 6 cái bọc mà giá 1 bọc là 35 ngàn vnd
Chúc cho Nhạc Sĩ Vinh Sử mau khoẻ và hết bệnh để sáng tác cho đời nhiều ca khúc hay.
Thứ 3 Tháng 8 27, 2013 3:55 am
Thăm NS Phượng Hải, CÔ đã mổ Tim được 6 ngày ở bệnh viện 115, hôm nay ăn được ít cháo và cũng còn truyền đạm.
Chúc cô mau hết bệnh.
Thứ 3 Tháng 8 27, 2013 8:40 am
Rất cám ơn chị
tuyetmai đã thay mặt trang nhà đến viếng thăm các NS đang nằm bênh viện! Nhất là các NS vừa trải qua cuộc phẩu thuật! Chân thành cám ơn
aotimsg đã luôn đồng hành cùng CLVNCOM
Thứ 3 Tháng 8 27, 2013 11:27 am
Thứ 3 Tháng 8 27, 2013 1:49 pm
Cảm ơn
TCGD & chi
Tuyết Mai đã chu đáo lo lắng , thăm hỏi NSKK, bênh tât.
Cầu xin cho NS Phương Hải & Nhạc Sỹ Vinh Sử được mau chóng hồi phục
Thứ 3 Tháng 8 27, 2013 7:18 pm
Thứ 4 Tháng 8 28, 2013 12:29 am
Tìm kiếm địa chỉ NS Vũ Linh Vương 3 ngày nay mới xin được số Phone và đi thăm mới về.
NS Vũ Linh Vương Bị bệnh Tiểu đường rất nặng, tuy hai chân bị cắt rồi nhưng vẫn còn vết loét, hơn nữa lúc nằm viện trong 1 lần ông đứng dậy để đi bị té nên xương sống bị sụm. Hiện giờ chỉ nằm và không ngồi được cả tháng nay nên lưng bị lở loét nữa.
Ông chỉ có 1 con trai 14 tuổi , hiện giờ xem như là lao động chính đi bán vé số để kiếm sống .
Mong các Thanh viên và các mạnh thường quân có lòng hảo tâm giúp đở thêm cho NS Vũ Linh Vương có tiền mua thuốc uống.
Thứ 4 Tháng 8 28, 2013 12:45 am
Thứ 4 Tháng 8 28, 2013 12:51 am
Thứ 4 Tháng 8 28, 2013 1:00 am
Em phải cám ơn chị Mai mới đúng , chị vừa đi làm việc , vừa làm cầu nối giúp đỡ NSKK , em ngưỡng mộ chị lắm .
Thứ 4 Tháng 8 28, 2013 8:23 am
video thăm NS Vũ Linh Vương
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.