Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 2 Tháng 6 17, 2013 11:40 am

meoxu đã viết:NS Kiều Phượng Loan một thời làm bầu gánh, đến nay vẫn bám sàn diễn với vai trò diễn viên. Chị sống kham khổ trong giai đoạn sau này bởi một thân một mình nuôi đứa con bại liệt và người cha già bệnh tật. Cách đây không lâu, chị đi diễn về bị cướp mất chiếc xe máy, tài sản được xem là quý giá nhất. Từ ngày mất xe, chị đi diễn bằng xe ôm. Thù lao lĩnh có lúc còn phải nợ lại tiền xe. Khó khăn trăm bề nhưng chị nhất định không rời sàn diễn. Hiện nay, gia đình chị sống trong căn nhà thuê ở một con hẻm gần chợ Gò Vấp, TP HCM. Khi không còn gắn với đoàn hát chuyên nghiệp vì sàn diễn không có, chị gắn bó với nhóm cải lương đồng ấu Bạch Long, diễn phục vụ khán giả tại sân khấu Cầu Vồng Tuổi Thơ và Sân khấu Sen Hồng Công viên 23-9. “Thù lao mỗi suất là 200.000 đồng nhưng vui vì được gặp khán giả và được ca diễn trên sân khấu. Nghệ sĩ nghèo mà còn được hát là vui lắm rồi” - NS Kiều Phượng Loan nói.
Báo người lao động-Thanh Hiệp


Chúng ta nên giúp cho nghệ sĩ Kiều Phượng Loan chiếc xe đi các bạn!!!


phpBB [video]
Sửa lần cuối bởi khangianhandan vào ngày Thứ 3 Tháng 6 18, 2013 11:16 am với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Advertisement

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 2 Tháng 6 17, 2013 11:48 am

meoxu đã viết:NSƯT Diệu Hiền còn khổ sở hơn. Ở tuổi 68 nhưng bà vẫn là trụ cột lo từng bữa cơm cho 7 miệng ăn. Bà kể trong nước mắt: “Tôi được học trò cưng là NS Vũ Linh mua tặng một miếng đất ở Thủ Đức để cất nhà sống dưỡng già nhưng vì cháu nội bị bệnh, rồi em gái bị tai nạn, thế là phải bán để có tiền xoay xở. Thời buổi nhà đất xuống giá, tiền bán đất không được là bao nên “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”.
Bà cho biết mỗi sáng thức dậy là phải nghĩ đến việc tìm sô diễn để có tiền đi chợ, tiền trả xe ôm. Ở tuổi này nhưng bà vẫn phải đi hát quán, hát đình, hát cả đám ma để có tiền lo cho cuộc sống gia đình. Thời vàng son, bà làm đào chánh các đoàn hát lớn, tiền lương mua được mấy căn nhà. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, mấy căn nhà đó phải lần lượt bán đi.
Tuổi về chiều, khi còn cộng tác với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, bà được cấp một căn hộ tập thể. Nay căn hộ đã xuống cấp. “Mỗi lần trời mưa lớn, cả nhà phải thức để tát nước, đến khi tạnh mưa thì trời cũng sáng” - bà khóc khi nói về hoàn cảnh của mình.

Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 2 Tháng 6 17, 2013 12:20 pm

Hic hic hic ...
Nghệ sĩ thì ít có ai có cuộc sống sung túc hoặc đầy đủ ...
Thấy thương cho những người yêu nghề và mắc phải cái nghiệp cầm ca ...
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 2 Tháng 6 17, 2013 12:50 pm

Không phải tại cái nghiệp cầm ca đâu, một phần cũng la do chế độ, chính phủ , Đảng ta đẩy nhiều người phải tự tử, nghệ sĩ sống nghèo nàn khồ sở. Cái bọn báo chí quốc doanh chuyên môn ca tụng, chạy theo danh hiệu, giải thưỡng...Quan chức nhiều người thì ngu dốt, nhìn một số làm nghe thuật cải lương muốn ói làm gì có khán giả, giờ chơi chiêu toàn là cài lương miễn phí đề che bớt phần nào bộ mặt thất bại
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 2 Tháng 6 17, 2013 12:54 pm

Dường như chồng của nghệ sĩ Kiều Phượng Loan nam ca sĩ Thái Châu?
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi vuongvu » Thứ 2 Tháng 6 17, 2013 1:04 pm

NS Kiều Phượng Loan diễn kịch nói và lồng tiếng phim cũng hay . Đời nghệ sĩ thật bấp bênh . :cry:
vuongvu
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 3545
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 06, 2009 7:19 am
Đến từ: Châu Âu
Has thanked: 1 time
Been thanked: 628 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi oceanAC2000A » Thứ 2 Tháng 6 17, 2013 4:51 pm

Trước năm 1975, cô Diệu-Hiền là một nghệ-sỉ sáng giá, tiền giao-kèo, và tiền thù lao hàng đêm rất cao. Mấy năm đầu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cô ta đã được nhiều đoàn hát mời về với giá tiền thù lao rất cao. Lúc tôi còn ở VN, tôi đã từng đọc báo-chí, và đã loan tin : " Cô Diệu-Hiền được đoàn Đồng-Tháp mời về với giá giao-kèo là 6 lượng vàng 24K. Trong thời bao-cấp chưa có loại vàng 999, hay 9999, chỉ có vàng 24K, và tiền thù lao mổi đêm riêng. " Thời-gian đó cũng là thời vàng-son cũa SKCL. Các nhgệ-sỉ nổi-tiếng như các cô Lệ-Thủy, Mỹ-Châu, Thanh-Kim-Huệ..v..v...Tiền vô như nước. Riêng tôi biết được từ chị bán vé chợ đen tại rạp hát Hào-Huê, chị ta bán cho tôi cặp vé Thượng-hạng (nay gọi là vé VIP) giá 300 đồng. Trong khi đó, giá vé tại phòng vé chỉ có 60 đồng. Vì tôi muốn mua vé cho vợ tôi xem, vì vợ tôi thích cô Mỹ-Châu hát. Chị bán vé chợ đen nói : " Đây là vé mời cũa cô Mỹ-Châu. " Chị ta còn cho biết các nghệ-sỉ đào chánh, và kép chánh mổi đêm được đoàn hát cho 10 vé mời để mời than-nhân, và bạn-bè đến xem. Ngoài tiền thù-lao hàng đêm, và còn tiền bán 10 vé mới. Thời bao-cấp như vậy là thời vàng son cũa SKCL. Trong lúc đó vàng 24K chỉ có 10.000 đồng mổi lượng, và tô phở tàu bay chỉ có 3 đồng.
Với mức doanh-thu như vậy thì làm sao các nghệ-sỉ nổi-tiếng lâm vào cảnh khổ-sỡ như hiện-taị. Đó là sự thắc-mắc cũa tôi. Không những thế, các nghệ-sỉ nổi-tiếng còn có tiền thu-lao từ các Trung-Tâm phát hàng băng dĩa nhạc nữa. Nếu các nghệ-sỉ đó tiêu-xài một cách vừa phải, đừng co tiêu-pha vô lối thì làm sao ngày nay các nghệ-sỉ đó lâm vào cảnh khổ-sỡ như vậy. Mặc dù hiện nay tình-trạng SKCL rất khó-khăn. Như anh Thành-Được trước năm 1975, được báo giới cho biệt-danh là Vua xe hơi. Cứ mổi lần có xe hơi đời mới nào du nhập vào VN. Anh Thành-Được lập tức đổi xe mới. Mổi lần đổi xe như vậy là phải chịu lỗ nặng. Ngoài như việc tiêu-pha khác thì tôi không biết.
Còn chú Út Trà Ôn mổi lần cá độ đánh bi da hàng chục ngàn đồng trở lên.Trước năm 1975, hàng chục ngàn đồng là một số tiền không nhỏ. Những gì tôi đã nói đây là do báo chí kịch-trường, sân-khấu trước năm 1975 đã đăng tin. Có phãi trong thời vàng-son SKCL, vì các nghệ-sỉ cải-lương nổi-tiếng ỷ lại, chi-tiêu vô lối như ném tiền qua cữa sổ. Do đó mới có hậu-quả ngày nay.
Hình đại diện của thành viên
oceanAC2000A
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 2215
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 8 29, 2007 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyen » Thứ 2 Tháng 6 17, 2013 5:57 pm

thì cũng tại các ns chi tiêu quá đáng mà ra, cứ ỷ lại chỉ biết chi tiêu cho hiện tại mà không biết để dành cho mai sau, bằng chứng là những ns biết chi tiêu thích hợp đều giàu có mà, như Mỹ Châu, Lệ Thuỷ, Minh Phụng, Minh Vương(lúc chưa ly dị vợ), Bạch Tuyết, Thanh Tuấn, Thanh Sang,v.v...sau này thì có Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Thanh Ngân, Kim Tử Long,v.v... cũng khá giã mà.
Hình đại diện của thành viên
nguyen
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 1613
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 04, 2004 5:00 pm
Đến từ: USA
Has thanked: 29 times
Been thanked: 8 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi baole » Thứ 2 Tháng 6 17, 2013 6:55 pm

minh muon giup 2 ns nay phai lam cach nao boi vi minh chua tung goi nen cac ban giup minh nha. so phone 616-666-5020 hoac bus 6162499401 chi can cho minh dia chi la minh goi lien cam on
baole
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 02, 2012 9:19 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 2 Tháng 6 17, 2013 10:04 pm

Các bạn đọc bài tâm sự của ns Diệu Hiền thì thấy nhiều cái thấy thương lắm.

-Chồng thì hút sách rượu chè, bay bướm.
nguyenphuong đã viết:Út Hậu được bầu Long trọng dụng, cho nắm đoàn cải lương Kim Chung 6, chuyên lưu diễn các tỉnh miền Trung, do đó anh và Diệu Hiền xa nhau. Theo lời kể của Diệu Hiền thì chú tiểu Hậu khi trở thành danh ca Út Hậu thì sống bay bướm, chạy theo nhiều bóng hồng và nói năng phụ rảy vợ con.

Có lần hai vợ chồng gây gổ nhau, mẹ của Út Hậu nói Con dâu gì mà không nhường nhịn chồng. Út Hậu phán vô một câu : Ai cưới hỏi hồi nào mà gọi là con dâu. Chính câu nói phủ phàng đó đã cắt đứt tình chồng vợ giữa Diệu Hiền và Út Hậu.

Sau 1975, Út Hậu đi đoàn Tân Đô – Út Hậu, rồi đoàn Sông Hàn, đoàn Hoa Biển, những đoàn hát của miền Trung.

Ngày 10 tháng 12 năm 1999, Út Hậu bị tai biến mạch máu nảo, liệt cả hai chân và tai trái phải nằm bệnh viện Phú Yên.

Nhờ có con gái Diệu Thanh ra Trung đưa cha em về điều trị và sống nơi viện dưỡng lão nghệ sĩ ở quận 8 . Anh đã trút hơi thở cuối cùng ở viện dưỡng lão nghệ sĩ.

Ngày Út Hậu sắp từ giã cõi đời, nữ nghệ sĩ Diệu Hiền, các nghệ sĩ Thanh Tuấn, Thanh Phú, Quốc Trầm, Hề Sa có đến thăm, Diệu Hiền uống một chung rượu rồi ca bài Tần Quỳnh khóc bạn để tiển đưa vong linh của người chồng đầy thương và hận của cô sang bên kia thế giới.


-Cháy nhà, cháy ghe, cháy cà luôn mặt mày.
-Bán nhà , lo xoay sở chuyện gia đình nhưng rồi chiến tranh, giá cà leo thang, chính sánh nhà nước ...nên nhà cừa biết bao nhiều người không dám mơ.
-nhiều nghệ sĩ không có điều kiện và thời gian học hành nên tính toán đôi khi vụng về
-Nhiều nghệ sĩ xuất thân từ nghèo khổ, rôì phải lo cho gia đình khi thành danh. Nếu một số nghệ sĩ không vượt biên sang Mỹ thì có thể đời sống của họ không khác là mấy.
- Có một thời gian, nghệ sĩ Diệu Hiền cũng bị nàng tiên nâu hoành hành.

Tưởng đâu cô thoát nghèo vì mới đây cũng chính báo lao động lăng xê tình thầy trò Diệu Hiền-Vũ Linh khi Vũ Linh tặng ns Diệu Hiền miếng đất, giờ thì cũng tiêu luôn do hoàn cảnh...

Còn nghệ sĩ Kiều Phượng Loan đẹp, yêu nghề, kêu sa mà không ngờ nghe tin cô như vầy. Cải lương sau giải phóng hát chẳng có bao nhiêu tiền, mà vật giá mắt mỏ trong khi nghệ sĩ rất là hiền trong chuyện mánh mung thì khó bon chen lắm. Trước giải phóng, chỉ có đào chánh mới Giàu thôi , chớ cỡ như Hồng Nga, Thanh Sang, Diệp Lang luôn nói về chữ nghèo.

Ai cũng có lần sa chân nhưng xã hội cho tạo cho họ cơ hội đứng dậy rất hiếm. Mong các bạn có cái nhìn thông cảm hơn
Sửa lần cuối bởi khangianhandan vào ngày Thứ 3 Tháng 6 18, 2013 4:32 am với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 3 Tháng 6 18, 2013 4:24 am

Có ai liên hệ với baole chưa? mình mới gọi baole rùi, giọng nói dể thương quá. Ờ cùng thành phố mình luôn
Sửa lần cuối bởi khangianhandan vào ngày Thứ 3 Tháng 6 18, 2013 5:05 am với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 3 Tháng 6 18, 2013 4:32 am

baole đã viết:minh muon giup 2 ns nay phai lam cach nao boi vi minh chua tung goi nen cac ban giup minh nha. so phone 616-666-5020 hoac bus 6162499401 chi can cho minh dia chi la minh goi lien cam on


Bạn có thể gửi qua paypal dùng icon phía cuối trang hoặc mail check hay money order về :
A TRAN
P.O.BOX 360443
MILPITAS, CA 95036

Khi trang nhà nhận được sẽ trực tiếp giao lại cho NS. Rất cám ơn sự quan tâm của bạn :hoa: :flower: :mrgreen:
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 3 Tháng 6 18, 2013 11:14 am

Không ngờ baole ở gần chổ mình

Tặng Bảo Lê nè

phpBB [video]
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 3 Tháng 6 18, 2013 11:30 am

ca còn hay, hy vọng có ai đó mời sang hải ngoại hát
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 3 Tháng 6 18, 2013 4:14 pm

Bảo Lê, [vt:)] [vt:)] [vt:)] :)) :)) :))
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Trang kế tiếp

Quay về Quỹ Giúp Đỡ NS Khó Khăn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến20 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum