Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi bé ngô » Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 6:20 am

phpBB [video]
Hình đại diện của thành viên
bé ngô
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 815
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 13, 2012 7:14 am
Đến từ: tp.hcm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Advertisement

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 6:50 am

Vậy là nữ Vương này cố tình đày phi Cát, chia rẻ tình cảm cùa em mình do ghe hờn, và Phi Cát trước sự cao cả, hy sinh, sáng suốt của Nữ Vương đã tình nguyện hy sinh một mình đi đục núi sắt tìm nguồn nước. Đoàn Thanh Nga múa hay quá, thật là đúng múa minh hoạ.


Sao không có câu:
Trăng giận hờn ai mà trăng che nữa mặt
Liểu đợi chờ ai mà liễu rũ bên hồ.

( Nghệ sĩ Mỹ Châu ca có câu này hay lắm)
Sửa lần cuối bởi khangianhandan vào ngày Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 11:40 am với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 7:01 am

Có chớ sao không có KhanGiaNhanDan ...

Kiều Phượng Loan có ca câu nầy chớ ...
Kiều Phượng Loan lại luyến lái "liểu đợi chờ ai mà liểu rũ bên ... hồ."
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 7:08 am

đoạn nào hả khôi?phút thứ mấy?
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 7:19 am

Hồi còn thời bao cấp mà còn dựng được như vầy, còn bây giờ chúng nó ăn hết hay sao mà dựng thì thấy ghê quá
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 7:27 am

Phút thứ 7 , nghệ sĩ KPL ca vọng cồ giống y cách của ns Mỹ Châu, cách biểu diễn "tay " cũng giống

Nhưng mà giống rất hay, rất tự nhiên. Nghệ sĩ KPL tạo dáng đẹp,lúc nào cũng vậy, có uy nghi của một nữ hoàng và cũng đau khổ dằn vặt về tình yêu.
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 10:22 am

Có nghệ sĩ Hương Huyền(Ba nghệ sĩ Thanh Hằng) quan ngự y

Thành phần diễn viên

Phương Tâm: Phi Cát
Chế Hải : Ý Diệp
Hoài Trúc Phương: Quan Thượng Thơ
Hương Huyền: Quan Chiêm Tinh
Phúc Hậu :Quan Ngự y
Út Hoàng :Thợ Cả
.......

Kiều Phượng Loan: Nữ Vương
Diệu Huê : Công Chúa Sĩ Liên
Bích Sơn : Nhũ Mẩu
Thuy Hường : Người két
Sửa lần cuối bởi khangianhandan vào ngày Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 12:48 pm với 2 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 11:36 am

Tuồng không có một chổ nào đề chê được cả.Tuồng này Nữ Vương khi mất nhan sắc nên giống người phù Thuỷ mới tuyệt. Nữ Vương khi xấu đi không mấy gì thay đổi, bên phim người ta sẽ làm thiệt.

Chế Hải ca có chất giọng Thanh Sang nhưng trẻ trung hơn một chút.

Bích Sơn và Bạch Tuyết có một số điềm chung. Một nhũ mẩu lạ, hay chớ không đóng khuôn,

Nghệ sĩ Diệu Huê diển xuất quá hay

Tuồng sinh động, hài trí thức vô cùng...chớ không hài chọc cười, cù lét như bây giờ.

Y trang đẹp quá
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 12:43 pm

Vai công chúa Sĩ Liên, có màn mặc áo "đầm" hơi ngắn, Khoi thấy kỳ kỳ ...
Thì ra Cô Diệu Huê vào vai Sĩ Liên ... [vt:)] [vt:)] [vt:)]
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 12:45 pm

khoi đã viết:Có chớ sao không có KhanGiaNhanDan ...

Kiều Phượng Loan có ca câu nầy chớ ...
Kiều Phượng Loan lại luyến lái "liểu đợi chờ ai mà liểu rũ bên ... hồ."



Nghe lại rồi, phút thứ 7, phần 5 hay quá
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khoi » Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 12:49 pm

Giọng của Kiều Phượng Loan, trầm và mùi ...
Ngày xưa, Cô ca cũng khá hay ... Khi bắt đầu quay video cho tuồng Người Đẹp Trong Tranh và tuồng Thái Tử Đan Giả Gái, thì giọng của Cô hơi bị run run ...

Tuồng nầy lời văn hay ...
Hình đại diện của thành viên
khoi
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 21650
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 07, 2004 5:00 pm
Đến từ: Thành Phố Sương Mù ...
Has thanked: 0 time
Been thanked: 117 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 12:55 pm

phpBB [video]


Năm 2011 nghe cũng khá lắm khoi, đâu có run

Mà có những lúc cô ca cũng như khoi nói đó
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 8:38 pm

khoi đã viết:Tuồng nầy lời văn hay ...


Tuồng này nội dung hay, ít bị trùng lấp với các tuồng khác.

Chuyền thề từ truyện nước ngoài nổi tiếng vốn lời văn đã hay
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 9:09 pm

NS Kiều Phượng Loan một thời làm bầu gánh, đến nay vẫn bám sàn diễn với vai trò diễn viên. Chị sống kham khổ trong giai đoạn sau này bởi một thân một mình nuôi đứa con bại liệtngười cha già bệnh tật. Cách đây không lâu, chị đi diễn về bị cướp mất chiếc xe máy, tài sản được xem là quý giá nhất. Từ ngày mất xe, chị đi diễn bằng xe ôm. Thù lao lĩnh có lúc còn phải nợ lại tiền xe. Khó khăn trăm bề nhưng chị nhất định không rời sàn diễn. Hiện nay, gia đình chị sống trong căn nhà thuê ở một con hẻm gần chợ Gò Vấp, TP HCM. Khi không còn gắn với đoàn hát chuyên nghiệp vì sàn diễn không có, chị gắn bó với nhóm cải lương đồng ấu Bạch Long, diễn phục vụ khán giả tại sân khấu Cầu Vồng Tuổi Thơ và Sân khấu Sen Hồng Công viên 23-9. “Thù lao mỗi suất là 8.99 $ nhưng vui vì được gặp khán giả và được ca diễn trên sân khấu. Nghệ sĩ nghèo mà còn được hát là vui lắm rồi” - NS Kiều Phượng Loan nói.


phpBB [video]




nghe buồn nhiều khi ngủ không được, nhớ hồi xưa mình củng nghèo như vậy, nhưng chì có một thân
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Thấy thương NS Kiều Phượng Loan quá

Bài viết chưa xemgửi bởi vidolaem » Thứ 6 Tháng 7 26, 2013 11:54 pm

khoi đã viết:Có chớ sao không có KhanGiaNhanDan ...

Kiều Phượng Loan có ca câu nầy chớ ...
Kiều Phượng Loan lại luyến lái "liểu đợi chờ ai mà liểu rũ bên ... hồ."


Tuồng này nếu đem lên sk NMCV, cho dù bị cắt tan nát thì cũng phải để lại câu VC này.

Hôm nay mới coi được tí ti, cám ơn Cô 8, Nhí 8 và người bạn của Nhà 8 ()()kisss ()()kisss ()()kisss
Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc là bạn,
Bạn của kẻ thù không hẳn là kẻ thù
Hình đại diện của thành viên
vidolaem
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1854
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 12 31, 2011 7:30 am
Đến từ: Saigon
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Quỹ Giúp Đỡ NS Khó Khăn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến20 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron