Chết đi sống lại mà chưa có lối thoát,Vũ Minh Vương cần giúp

Chết đi sống lại mà chưa có lối thoát,Vũ Minh Vương cần giúp

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 3 Tháng 7 02, 2013 1:25 pm

Nghệ sỹ cải lương Vũ Minh Vương cần giúp đỡ
Thứ tư, 26/06/2013, 16:03 - Nguồn: SGonline.vn
Sau 40 năm cống hiến cho nghệ thuật cải lương, ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Vũ Minh Vương mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Những ngày này, anh đang vật lộn với tử...

Khu C của BV Nhân dân 115, là nơi dành cho bệnh nhân nặng, phải cách ly. Người thân của họ nằm, ngồi la liệt, hướng đôi mắt lo âu về cánh cửa Khoa Hồi sức tích cực... Chị Ngọc Oanh, vợ của nghệ sĩ (NS) Vũ Minh Vương cũng hồi hộp đợi chờ: “Mỗi lần nghe loa gọi tên ai là trong lòng tôi run bắn, sợ anh ấy có việc gì…”. Từ khi anh chuyển từ khoa Cấp cứu vào phòng cách ly của khoa Hồi sức tích cực, giờ đây, mọi việc chị có thể làm là thấp thỏm ngồi đợi mà thôi.


Hình ảnh
Sau nhiều ngày hôn mê, NS Vũ Minh Vương đã hồi tỉnh, mở mắt nhìn mọi người và khẽ gật đầu khi nhận ra người quen.

Chị Ngọc Oanh nhớ mãi cái đêm 9/6 hãi hùng, lúc 2 giờ sáng, NS Vũ Minh Vương bị ói ra máu và khó thở. Chị hớt hải cùng hàng xóm đã đưa anh vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 (quận 10). Các bác sĩ chẩn đoán anh bị xuất huyết não, dẫn đến hôn mê sâu. Trong túi chị không có lấy một đồng, những người hàng xóm tốt bụng đã quyên góp được 1 triệu rưỡi giúp anh nhập viện. Trước đây, NS Vũ Minh Vương đã vào viện điều trị căn bệnh tai biến, tim mạch, sau đó anh được xuất viện và trở lại sàn diễn. Thế nhưng, sức khỏe của anh dần suy sụp do bệnh bao tử. Năm 2009, trong một đêm đi diễn bằng xe máy về, NS Vũ Minh Vương bị tai nạn dẫn đến dập bán cầu trái, tích tụ máu bầm trong não, rơi vào trạng thái hôn mê phải nằm điều trị dài ngày tại Bệnh viện 115.

Từ sau đợt điều trị đó, anh chia tay với ánh đèn sân khấu vì phải nằm dưỡng bệnh ở nhà, mọi gánh nặng cơm áo chuyển sang vai người vợ. Chị Oanh tâm sự: “Nghề hát cải lương thù lao vô chừng lắm. Mỗi năm trông cậy vào mùa Tết và ngày Vu Lan, còn lại chúng tôi thỉnh thoảng đi hát cho đám tiệc. Tháng nào nhiều thu nhập được 5-7 triệu, nhưng tháng nào ít thì chỉ được vài trăm ngàn thôi”.


NS Vũ Minh Vương là kép chánh của nhiều đoàn cải lương nổi tiếng những năm 1980 và đầu thập niên 1990. Tên tuổi anh lừng lẫy nhất khi về diễn trên sân khấu Đoàn Sống Chung, hát chính với NSND Lệ Thủy và Đoàn cải lương Trúc Giang, hát cặp với NSƯT Mỹ Châu. Đỉnh cao nghề nghiệp của Vũ Minh Vương là giai đoạn anh tham gia biểu diễn trên sân khấu các đoàn: Văn Công TP HCM, Hương Mùa Thu, Thanh Nga… trong các vở: Hoa độc trong vườn, Tiếng sáo đêm trăng…

Sau này, khi sân khấu cải lương khó khăn, anh chuyển sang làm bầu các chương trình nhạc hội. Nghề hát của anh tuột dốc khi sàn diễn tắt đèn, việc làm bầu gây ra biết bao lỗ lã, gia đình đổ vỡ, nợ nần chồng chất khiến anh lâm vào cảnh túng thiếu.

Hình ảnh
Căn phòng trọ nhỏ hẹp không đủ chỗ treo những tấm bằng khen của NS Vũ Minh Vương về những đóng góp cho cộng đồng và sân khấu cải lương

Hay tin anh nằm viện, các nghệ sĩ đồng nghiệp đã vào bệnh viện thăm hỏi, một số khán giả hâm mộ quyên góp tiền giúp đỡ anh. Tuy nhiên, quá trình điều trị còn lâu dài mà biên lai viện phí toàn ở mức hàng triệu. Ước tính, mỗi ngày nằm viện của NS Vũ Minh Vương chi phí lên tới 5-6 triệu đồng.

Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Hoàng (tên thật của NS Vũ Minh Vương) đã có tiến triển khá hơn nhưng vẫn phải thở máy. Tìm thấy tia hi vọng sau chuỗi ngày căng thẳng như dây đàn, chị Ngọc Oanh nức nở: “Cầu mong anh ấy sẽ giữ toàn sự sống, cho dù có nằm liệt một chỗ, tôi cũng sẵn sàng chăm sóc, miễn sao anh vẫn sống bên tôi”.

Hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, NS Vũ Minh Vương được khán giả yêu thích qua nhiều vai diễn thuộc sở trường kép mùi. Anh đặc biệt phù hợp với các nhân vật cổ trang thuộc thể loại tuồng hương xa, dã sử như: Thạch Sanh (Thạch Sanh - Lý Thông), Lưu Bình (Lưu Bình - Dương Lễ), Bình Thanh (Nữ chúa rừng xanh), Thạch Bảo (Gió chuyển mùa thương), Hạ Sơn(Cánh nhạn mùa xuân)… Anh còn nổi tiếng qua các vai diễn ca ngợi anh hùng lịch sử dân tộc như: Trần Bình Trọng (Lửa rừng dương), Ngô Quyền (Hoa độc trong vườn), Nguyễn Huệ (Mai đào chung sắc), Đinh Bộ Lĩnh (Cờ lau khởi nghiệp)…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1053 : Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (tên thật của chị Ngọc Oanh, vợ của NS Vũ Minh Vương): Nhà trọ 49/8C đường Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, TPHCM.

Số ĐT: 0909 561 728
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Advertisement

Re: Chết đi sống lại mà chưa có lối thoát,Vũ Minh Vương cần

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 7 03, 2013 4:05 am

Theo lời ông TN thuộc HAHNS thì được biết NS Vũ Minh Vương đã thoát qua cơn hiểm nguy! Đây là lân thứ ba NS Vũ Minh Vương vượt qua khỏi cơn thập tử nhất sinh! Hiện ông vẫn còn nằm bệnh viện để tiếp tục điều trị!
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Chết đi sống lại mà chưa có lối thoát,Vũ Minh Vương cần

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 4 Tháng 7 03, 2013 10:39 am

tancogiaoduyen đã viết:Trang nhà vừa nhận được từ aotimsg 150 USD để giúp NS Vũ Minh Vương trị bệnh. Thay mặt NS Vũ Minh Vương chân thành cám ơn aotimsg rất nhiều :hoa: :flower:

:)) :)) :)) :)) :))
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Chết đi sống lại mà chưa có lối thoát,Vũ Minh Vương cần

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 6 Tháng 7 05, 2013 5:09 am

tuyetmai đã viết:Rất cám ơn Aotim sg luôn đồng hành với trang nhà và giúp NS Vũ Minh Vương đang trong cơn thập tử nhất sinh.

Hiện giờ Ông đã ra phòng ngoài nằm rồi, nhưng còn thở bình oxy , nói được nhưng rất nhỏ, và bị liệt nữa người, chưa ngồi dậy được.Ông không còn trí nhớ, hỏi gì ông đếu nói mô phật, hoặc nhắc đến NS nào thì ông nói em anh đó.

Hình ảnh

Hình ảnh
Cô Thuỷ vợ NS Vũ Minh Vương nhận quà của aotimsg
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Chết đi sống lại mà chưa có lối thoát,Vũ Minh Vương cần

Bài viết chưa xemgửi bởi aotimsg » Thứ 6 Tháng 7 05, 2013 11:48 am

aotimsg thành thật cảm ơn TCGD & chị Tuyết Mai đã giúp chuyển tiền đến gia đình NS VŨ MINH VƯƠNG.
Cầu xin Ơn Trên ban phúc lành cho NS VŨ MINH VƯƠNG sớm thoát khỏi tai nàn
:hoa:
.......Người đi qua đời tôi
Không nhớ gì sao người .......
Hình đại diện của thành viên
aotimsg
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 2862
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 19, 2010 4:35 pm
Đến từ: miền núi sương mù
Has thanked: 0 time
Been thanked: 6 times

Re: Chết đi sống lại mà chưa có lối thoát,Vũ Minh Vương cần

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 7 08, 2013 10:58 am

Theo tcgd được biết thì Ban Aí Hữu NS cũng như Khu DLNS đếu có trích quỹ giúp NS Vũ Minh Vương kịp thới qua giai đoạn thập tử nhứt sinh! :hoa: :flower: :mrgreen:
và trang nhà cũng vừa nhận thêmphấn quà của bạn van để giúp NS Vũ Minh Vương .Đã Có cập nhật bên trang Qũy 2013
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Chết đi sống lại mà chưa có lối thoát,Vũ Minh Vương cần

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 2 Tháng 7 08, 2013 11:17 am

tancogiaoduyen đã viết:Trang nhà vừa nhận được 50 USD từ bạn van để giúp NS Vũ Minh Vương dưỡng bệnh. Rất cám ơn bạn van đã chia sẻ với than tượng của mình :hoa: :flower: :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Chết đi sống lại mà chưa có lối thoát,Vũ Minh Vương cần

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 4 Tháng 7 17, 2013 6:48 am

NS Vũ minh Vương sao rùi? có ai có tin tức? giờ nghèo khó,bệnh tật, cuộc sống đắt đỏ, nếu là tôi, tôi chọn cái chết
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Chết đi sống lại mà chưa có lối thoát,Vũ Minh Vương cần

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 7 17, 2013 7:12 am

khangianhandan ::(Dapdau ::(Dapdau sao lại nói dzị? Dù sao có người đầu ấp tay gối bên cạnh chăm sóc cũng là có phước hơn bao nhiêu người cô đơn khác rùi ÔI ĐÀN BÀ ui !
NS Vũ Minh Vương coi như qua cơn thập tử nhất sinh rùi - về nhà rùi - Chị tuyetmai sau chuyến đi "đẹp duyên chùa tháp" về không được khỏe lắm nên chưa thể ghé được!
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Chết đi sống lại mà chưa có lối thoát,Vũ Minh Vương cần

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 4 Tháng 7 17, 2013 8:06 am

Thấy sống trong xã hội gì buốn quá chị ơi, nghệ sĩ gì má hát không có tiền, làm khổ ngưồi mình thương thôi
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times

Re: Chết đi sống lại mà chưa có lối thoát,Vũ Minh Vương cần

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 7 17, 2013 8:16 am

Nhiều khi người bệnh thấy làm khổ người thân muốn ra đi sớm nhưng biết đâu người thân lại muốn cực thì cực miễn còn sống cạnh là an ủi rùi!
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Chết đi sống lại mà chưa có lối thoát,Vũ Minh Vương cần

Bài viết chưa xemgửi bởi tuyetmai » Thứ 4 Tháng 7 17, 2013 10:40 am

VÂN và các bạn thông cảm nha, vì sau chuyến đi chơi về bị mắc mưa nên cảm trầm trọng cùng với công việc dồn dập nên chưa đi đước, cuối tuần này mình sẽ đến trao tiền cho NS Vũ Minh Vương. :))
Hình ảnh
tuyetmai
Global Mod
Global Mod
 
Bài viết: 6474
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 20, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Chết đi sống lại mà chưa có lối thoát,Vũ Minh Vương cần

Bài viết chưa xemgửi bởi tuyetmai » Thứ 6 Tháng 7 19, 2013 6:40 pm

Nhờ TANCO phóng hình to ra dùm chị, Photobuket hôm nay ko làm được

Hình ảnh

Hôm qua mình đến thăm NS Vũ Minh Vương và trao quà của Van gửi tặng 50 USD.
Thay mặt trang nhà rất cám ơn VAN.

Đến thăm VMV trong 1 căn phòng khoảng 3m vuông, vì hẹp nên đồ đạc bề bộn.
NS Vũ Minh Vương đã khoẻ lại, nói chuyện tỉnh táo nhưng vẫn còn bị liệt nữa người, nên có nói với vợ VMV nên đưa đi vật lý trị liệu sớm để có thể phục hồi và đi lại được. Cô ấy nói : Từ nhà đến chổ trị liệu thì xa mà tài chánh ko có vì việc trị liệu phải lâu dài.
Hỏi qua hoàn cảnh thì Cô ấy nói, đi hát ở quán ko được thường xuyên, khi nào được mời mới đi hát được.
Vì vậy mong ước Mạnh thường quân có lòng hảo tâm giúp cho NS Vũ Minh Vương 1 chiếc xe lăn để hằng ngày đến nơi chửa trị vật lý trị liệu để phục hồi chức năng.

Xin cám ơn tất cả Mạnh Thường Quân trang nhà CLVNCOM.
tuyetmai
Global Mod
Global Mod
 
Bài viết: 6474
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 20, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Chết đi sống lại mà chưa có lối thoát,Vũ Minh Vương cần

Bài viết chưa xemgửi bởi khangianhandan » Thứ 4 Tháng 7 31, 2013 6:30 am

Hơn 100 triệu đồng cứu sống nghệ sĩ Vũ Minh Vương

Dân trí) - Tấm lòng của bạn đọc gần xa và người hâm mộ như tiếp thêm sức mạnh cho nghệ sĩ Vũ Minh Vương, anh đã qua cơn nguy kịch và xuất viện về nhà.

Hình ảnh
Sau khi được chuyển từ khoa Hồi sức tích cực sang khoa Tim mạch tổng quát, ngày 8/7, nghệ sĩ (NS) Vũ Minh Vương được xuất viện trong niềm vui vô bờ của người vợ hiền. Chị Ngọc Oanh mừng rỡ: “Cứ như là anh Vũ Minh Vương vừa mới từ cõi chết trở về, ai cũng nói đây là một phép màu”.

Trên giấy ra viện, BS Phạm Tú Quỳnh, khoa Tim mạch tổng quát cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Hoàng (tên thật của NS Vũ Minh Vương) mắc các bệnh: viêm phổi, xuất huyết tiêu hóa trên, xơ gan CHILD C, viêm gan siêu vi C, huyết khối tĩnh mạch cửa. Bệnh nhân xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn và trước mắt cần tái khám mỗi tuần.

Vợ chồng NS Vũ Minh Vương nhận quà Nhân ái của bạn đọc Dân trí trong tuần 4 tháng 6/2013
Tất cả biên lai và chi phí trong đợt điều trị vừa qua của NS Vũ Minh Vương cộng lại ngót nghét 100 triệu đồng, đều do các mạnh thường quân giúp chị Oanh thanh toán. Trong tuần 4 tháng 6/2013, bạn đọc cũng hỗ trợ NS Vũ Minh Vương thông qua báo Dân trí 15.870.000 đồng, số tiền này sẽ giúp NS tiếp tục tái khám và phục hồi sức khỏe.

Tấm đệm NS Vũ Minh Vương đang nằm chiếm gần hết diện tích căn phòng trọ nhỏ hẹp mà anh tự tay trang trí khi còn khỏe. Tuy nửa thân mình bất động nhưng anh đã tỉnh táo, có thể nói chuyện và bắt tay mọi người, luôn miệng nói “Cám ơn”…

Cửa ải hiểm nghèo nhất đã vượt qua, giờ đây, đôi vợ chồng nghệ sĩ tiếp tục đối mặt với khó khăn lâu dài: chồng nằm liệt dài ngày, vợ trở thành “y tá” thường trực, phải bỏ nghề hát… Chị Ngọc Oanh mong muốn có một công việc phù hợp với hoàn cảnh nhưng vẫn chưa tìm được.

Chị Ngọc Oanh chia sẻ: “Nếu không có bạn đọc Dân trí và các bạn bè thân hữu giúp đỡ thì chúng tôi khó lòng vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này. Có lúc tôi tưởng phải buông xuôi, nhưng mọi người đều động viên còn nước còn tát và hỗ trợ kịp thời. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành gửi đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ vợ chồng tôi”.

Hồng Nhung
Hình đại diện của thành viên
khangianhandan
Group leader
Group leader
 
Bài viết: 11449
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 7:12 am
Đến từ: Đất tự do
Has thanked: 0 time
Been thanked: 114 times


Quay về Quỹ Giúp Đỡ NS Khó Khăn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum