Hoàng Lan: Tận cùng đớn đau, cô độc

Hoàng Lan: Tận cùng đớn đau, cô độc

Bài viết chưa xemgửi bởi yuri0704 » Thứ 2 Tháng 3 24, 2014 6:44 am

Chiều nay mình có ghé thăm cô Hoàng Lan tại chung cư ngô gia tự,cô giờ xanh xao rất nhiều,mình có gửi cô ít tiền để cô than thuốc
Mong mọi người của ít lòng nhiều giúp đỡ cô qua hoạn nạn nhé

Hoàng Lan: Tận cùng đớn đau, cô độc
http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/hoan ... 928492.htm

Hoàng Lan: Tận cùng đớn đau
Hơn 30 năm theo nghiệp diễn, ở tuổi 55, nghệ sĩ hài Hoàng Lan vẫn đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật để mong có cơ hội quay trở lại với nghề. Nhiều năm nay, nghệ sĩ tài hoa này cứ trượt dài trên con dốc số phận
Chiều muộn, con đường dẫn vào chung cư Ngô Gia Tự (quận 10, TP HCM) tấp nập hàng quán bán buôn, người người cười nói. Song, quán cà phê Hoàng Lan nép mình bên đường lại vắng khách. Người nghệ sĩ mang tên của một loài hoa đẹp ngồi lặng lẽ một mình trong góc phòng.

Đắng đót trước bất hạnh

Lần chúng tôi gặp Hoàng Lan gần đây nhất là cuối tháng 12-2013, trong chương trình Một thời để nhớ do các nghệ sĩ đứng ra tổ chức quyên góp tiền giúp chị chữa bệnh tại phòng trà Nam Quang (quận 3, TP HCM). Lúc đó, chị đã mang trong mình nhiều trọng bệnh: thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp, giãn tĩnh mạch, nhồi máu não… Ba tháng sau gặp lại, chúng tôi thấy chị xanh xao nhiều.

Ở nương nhờ nhà em gái, căn phòng nhỏ của chị chỉ đủ để một chiếc tủ, một chiếc tivi và một tấm nệm. Gương mặt hốc hác, bàn tay run run, chị cố hết sức đứng lên nhưng không thể tự mình gượng dậy được. Bất lực ngồi phịch xuống tấm nệm, Hoàng Lan ngước mắt lên nhìn bức ảnh chân dung thời trẻ của mình treo ở góc tường nhưng dường như đôi mắt chị không còn thấy rõ nữa.

  

“Một tháng nay, tự dưng con mắt bên trái đau nhức, cứ mờ dần, không còn nhìn thấy rõ nữa. Bác sĩ nói tôi bị tăng nhãn áp cấp, viêm màng bồ đào, cườm mắt…, nếu không mổ kịp thời sẽ có nguy cơ bị mù” - chị nghẹn ngào. Bệnh cũ chưa hết, bệnh mới lại tái phát. Dòng nước mắt chực trào từ con mắt bên trái cũng đã lăn dài xuống má chị…

Đời còn sóng gió hơn phim

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha mất sớm, mẹ cũng ra đi khi Hoàng Lan 29 tuổi, để lại cho chị 9 người em thơ. Chị phải bươn chải bôn ba với nghề diễn để kiếm tiền nuôi các em.

Năm 1976, Hoàng Lan về đầu quân cho Đoàn Kịch nói Cửu Long Giang cùng với các nghệ sĩ Kim Xuân, Thương Tín, Minh Hạnh, Quốc Hòa… Một thời gian dài đằng đẵng đóng những vai phụ, tên tuổi chị vẫn không được khán giả biết đến. Hoàng Lan quyết tâm tăng cân, tạo một hình ảnh mới với trọng lượng cơ thể đến gần cả 100 kg. Khi chương trình Trong nhà ngoài phố tạo tiếng vang cũng là lúc khán giả nhớ đến một nghệ sĩ mập ú ù với những vai diễn khó quên như: Hai Mưa Nắng, Lan xì-po… Dần dần, những vai giám đốc, chủ quán cơm tù, má mì… ác độc, đanh đá đã gắn liền với tên tuổi của Hoàng Lan.
Đó là quãng thời gian Hoàng Lan thấy đời vui nhất. Chị kể: “Có một dạo, tôi đi đến đâu khán giả cũng nhận ra “bà chủ quán cơm tù 1A”, “cô Hai mưa nắng”. Có khán giả buột miệng: “Nếu không gặp chị ngoài đời, chắc tôi sẽ… ghét chị mất”. Hoàng Lan ngoài đời gần gũi, cởi mở nhưng chị lại làm khán giả ghét cay ghét đắng với những vai góc cạnh trên màn ảnh. Chị tần ngần: “Tôi thích nhất là vai bà Mỹ trong phim Sóng gió cuộc đời (đạo diễn Châu Huế). Không ngờ, đời tôi còn sóng gió hơn phim, đến giờ sóng gió vẫn chưa yên”.

Năm 2009, Hoàng Lan quay lại Năm Căn (Cà Mau), nơi chôn nhau cắt rốn, hùn với người quen nuôi tôm. Không may, những vụ tôm liên tiếp thất bại, lỗ lã gần mấy tỉ bạc. Cùng lúc đó, tiền chị cho bạn bè vay cũng bị giật đến trắng tay. “Từ chỗ tiền bạc dư dả, tôi không còn một xu dính túi. Cú ngã ấy làm tôi sốc nặng”. Từ đó, Hoàng Lan suy sụp tinh thần, bệnh tật ập xuống.

Đầu năm 2011, chị bị xe tông chấn thương đầu gối trái. Cuối năm 2011, Hoàng Lan phát hiện sức khỏe mình càng yếu đi nhưng chị vẫn đi làm để kiếm tiền. “Lúc đóng phim Cổng mặt trời, tôi đã bệnh nhưng cũng ráng. Đến khi bệnh nặng không thể tiếp tục đi đứng nữa, tôi mới nghỉ” - chị nói. Người nghệ sĩ tài hoa trượt dài trên con dốc số phận.

Nửa đời cô độc

Bệnh tật khiến một người hoạt bát, xông xáo như Hoàng Lan gần như sống khép kín, chỉ gói gọn quanh căn phòng nhỏ và điều đó khiến chị có lúc không thể chấp nhận. “Lúc còn khỏe, tôi đi diễn gặp bạn bè, đồng nghiệp. Mấy năm qua, tôi suốt ngày quanh quẩn trong nhà, phụ bán cà phê. Khi bệnh nặng, tôi chỉ biết nhìn 4 bức tường” - chị trầm tư.

Ai bị bệnh mới hiểu được cảm giác từ một phụ nữ mạnh mẽ, khỏe mạnh, làm ra tiền lại phải rơi vào tình trạng đớn đau, sống nương nhờ người thân qua ngày. “Tôi trầm uất, chán chường, lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Không tiền chữa bệnh, có lúc tôi bế tắc, muốn uống thuốc ngủ để chấm dứt cuộc đời” - chị nghẹn ngào. Có lẽ “ông trời” vẫn còn thử thách bản lĩnh của Hoàng Lan nên vẫn để chị tiếp tục đối mặt với sóng gió của cuộc đời.

Làm nghề “mua vui” cho người khác nhưng cuộc sống của nghệ sĩ Hoàng Lan lại rất ít tiếng cười. Bệnh tật đeo mang lại lận đận trong hôn nhân, gia đình, chị tự nhận mình không có phần phước. Cuộc sống hôn nhân không kéo dài được bao lâu, khi chia tay chồng, 2 đứa con cũng theo cha, từ đó chị sống một mình. Cuộc chia tay nào cũng mênh mang buồn nhưng Hoàng Lan đã tự tay sắp xếp nỗi buồn giấu vào trong để tiếp tục vượt những “con dốc” cuộc đời đang chờ chị ở phía trước.

Hoàng Lan vui với đời nghệ sĩ, dốc hết tâm sức cho nghiệp diễn, có lẽ cũng để quên đi những cô đơn trong cuộc sống thực tại. “Khi gia đình đổ vỡ, tôi lấy niềm vui từ những vai diễn để lấp đi khoảng trống cô đơn của đời thực” - chị buồn bã. Nhiều nghệ sĩ với những vai diễn từng được khán giả yêu thích nhưng đời họ thường nhiều sóng gió, khổ đau. Nghệ sĩ Hoàng Lan cũng không ngoại lệ. Chị thở dài: “Âu đó cũng là số phận”.

Tự nhận mình là một phụ nữ mạnh mẽ, chẳng biết nước mắt Hoàng Lan sẽ chảy theo cách nào trước những sóng gió cuộc đời? Chị bảo có mạnh mẽ đến dường nào thì cũng không thể đứng vững khi mất mát cứ liên tiếp xảy ra. Chị đã trải qua hết rồi, có lẽ bây giờ sẽ bình tĩnh đón nhận những khó khăn, thử thách của cuộc sống mà không phán xét hay phản kháng. Nếp nhăn thời gian hằn lên đôi mắt sâu trũng của chị. Đôi mắt ấy một thời sắc lẹm trong từng vai diễn giờ lại chất chứa quá nhiều nỗi niềm thầm lặng. Sẽ xót xa biết chừng nào nếu đôi mắt ấy không còn nhìn đời được nữa... 
Cuộc đời như nước nỗi mây trôi
Lợi danh như áng mây chìm nỗi
Chỉ có tình thương ...để lại đời
Hình đại diện của thành viên
yuri0704
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 69
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 16, 2011 10:07 pm
Đến từ: TPHCM
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Advertisement

Re: Hoàng Lan: Tận cùng đớn đau, cô độc

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 3 24, 2014 6:56 am

Có ai có hình ảnh của NS Hoàng Lan xịn đưa lên giùm nha.

yuri0704 :hoa: :flower:
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41595
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Hoàng Lan: Tận cùng đớn đau, cô độc

Bài viết chưa xemgửi bởi yuri0704 » Thứ 2 Tháng 3 24, 2014 7:07 am

Hình ảnh
Hình ảnh

Em gửi hình cô Hoàng Lan luôn nhé mọi người
Hình đại diện của thành viên
yuri0704
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 69
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 16, 2011 10:07 pm
Đến từ: TPHCM
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Hoàng Lan: Tận cùng đớn đau, cô độc

Bài viết chưa xemgửi bởi meoxu » Thứ 3 Tháng 3 25, 2014 11:27 pm

Đêm nhạc giúp đỡ nghệ sĩ Hoàng Lan

Trước việc nghệ sĩ Hoàng Lan bệnh nặng không tiền chạy chữa, nhiều nghệ sĩ đã quyết định chung tay giúp đỡ.

Hình ảnh
Nghệ sĩ Hoàng Lan ngày còn khỏe mạnh


Theo đó, một đêm nhạc sẽ diễn ra vào 29/3 tại Phòng trà Không Tên với sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như NSƯT Hồng Nga, Gia Bảo, ca sĩ Cẩm Vân, Thái Châu, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Quốc Thiên, Dương Triệu Vũ, Trọng Khương, Xuân Nghi, MC Trấn Thành.

Ngoài phần phụ thu 600.000đ/khán giả, các nghệ sĩ cũng sẽ kêu gọi sự đóng góp của những tấm lòng hảo tâm và tất cả số tiền này sẽ dành để chữa trị cho nghệ sĩ Hoàng Lan. Không chỉ tham gia biểu diễn không cát-sê, nhiều nghệ sĩ cũng góp thêm tiền giúp nghệ sĩ Hoàng Lan chữa bệnh.

Trước đó, nghệ sĩ Hoàng Lan, người được khán giả yêu mến qua loạt chương trình Trong nhà ngoài phố trước đây và góp mặt trong rất nhiều phim truyền hình trong vai phản diện, trở nên khốn khó sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Hình ảnh
Nghệ sĩ Hoàng Lan trong chương trình văn nghệ quyên góp năm 2013


Ngoài chấn thương đầu gối vì tai nạn giao thông năm 2011, hiện chị mang thêm trong người nhiều bệnh khác như thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp, giãn tĩnh mạch, nhồi máu não… Chị cũng bị tăng nhãn áp cấp, viêm màng bồ đào, cườm mắt… nếu không mổ kịp thời sẽ có nguy cơ mù.

Hiện nghệ sĩ Hoàng Lan đang sống nương nhờ nhà người em gái, trong một căn hộ một chung cư cũ trên đường Ngô Gia Tự (Q.10). Di chuyển khó khăn, mắt nhìn không rõ, một Hoàng Lan hoạt bát ngày nào trong các bộ phim giờ chỉ có thể ngồi nhìn bốn bức tường nhà.

Năm 2013, nhiều nghệ sĩ đã chung tay thực hiện chương trình Một thời để nhớ nhằm quyên góp tiền bạc giúp chị chữa bệnh, nhưng chỉ thu được con số nhỏ so với số tiền phải chạy chữa.

VÕ HÀ(PNO)
Hình đại diện của thành viên
meoxu
Global Mod
Global Mod
 
Bài viết: 7921
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 04, 2007 5:00 pm
Đến từ: Châu Âu
Has thanked: 0 time
Been thanked: 7 times

Re: Hoàng Lan: Tận cùng đớn đau, cô độc

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 3 26, 2014 1:40 pm

:hoa: :flower: :)) :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41595
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Hoàng Lan: Tận cùng đớn đau, cô độc

Bài viết chưa xemgửi bởi oceanAC2000A » Thứ 5 Tháng 3 27, 2014 12:05 pm

Đúng là bệnh tật không tha-thứ cho một ai. Dv Hoàng-Lan đã mang nhiều chứng bệnh như vậy, cũng khó trị-liệu. Vì thuốc Tây thường có phản-ứng phụ. Chữa trị được bệnh nầy xong, là bệnh khác sẽ đến do thuốc gây nên. Dùng đông-y dược-thảo thì rất tốt. Nhưng dược-thảo hiện nay cũng không bão-đãm, đều do các bàn tay phù-thủy cũa các thầy Đông-Y pha chế, nên cũng không an-tâm cho lắm. Nếu dược-thảo nguyên-gốc 100%, đừng pha chế, hay tẩm hóa-chất vào thì OK. Nếu có tẩm hoá-chất vào sẽ thành độc chất. Tôi hy-vọng dv Hoàng-Lan sẽ tìm được thầy hay, thuốc tốt, để mau chóng qua cơn nguy-kịch nầy, để sớm trở lại sân-khấu, và phim trường nữa. Tôi đã từng xem cô diển trong vài bộ phim.
Hình đại diện của thành viên
oceanAC2000A
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 2215
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 8 29, 2007 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Hoàng Lan: Tận cùng đớn đau, cô độc

Bài viết chưa xemgửi bởi meoxu » Thứ 5 Tháng 3 27, 2014 12:58 pm

Hoàng Lan: Đáng ghét ở sân khấu - bi thương giữa cuộc đời

Tên tuổi của bà gắn liền với những vai được khán giả ví von "vừa nhìn đã thấy ghét". Giờ đây, nữ nghệ sĩ sụt 20kg, tinh thần hào sảng ngày nào lâm vào cảnh không có tiền chữa bệnh.


Cuộc sống vất vả, truân chuyên sau bức màn nhung sân khấu, những giọt nước mắt lăn dài trên má sau những tuồng vở mua vui cho khán giả… Đó là một trong những điều vốn đã thuộc về hai chữ số phận của người lỡ bước chân vào giới nghệ thuật, đặc biệt là thế hệ trước. Và điều này cũng không buông tha nữ nghệ sĩ Hoàng Lan. Nghiệp diễn của bà gắn liền với những vai diễn độc ác từ giám đốc, má mì đến bà chủ quán cơm tù,… Bà diễn nhập tâm đến mức được khán giả ví von “vừa nhìn đã thấy ghét”. Vậy mà giờ đây, nữ nghệ sĩ với tinh thần hào sảng, vóc dáng đồ sộ khỏe khoắn và có chút đáng ghét trên sân khấu ngày nào lại lâm vào cảnh đáng thương hơn bao giờ hết.

Mang trong người hàng loạt căn bệnh từ viêm đa khớp, giãn tĩnh mạch, nhồi máu não, thoát vị đĩa đệm đếm cườm mắt nhưng không có đủ điều kiện để chữa trị, Hoàng Lan trong gần 3 năm qua phải từng ngày sống nhờ vào sự chăm sóc của cô em gái con dì. Cuộc sống vốn dĩ gặp nhiều bất hạnh, lại càng trở nên khó khăn hơn khi họ chỉ có của để dành là một quán nước nhỏ nhưng hiếm khi có khách.

May thay trong những ngày qua, sau khi hoàn cảnh của Hoàng Lan được nhiều người biết đến, không khí tại quán nước nhỏ mang tên bà nằm lọt thỏm trong dãy cuối cùng của chung cư Ngô Gia Tự (Quận 10) có phần khởi sắc nhờ sự ra vào thăm viếng của những người bạn, người hâm mộ. Cũng như thế, trong căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ kê một chiếc tủ quần áo, một miếng nệm mỏng và chiếc TV nhỏ, nữ diễn viên “vừa nhìn đã thấy ghét” ngày nào cũng tươi tỉnh và phấn chấn hơn hẳn. Gương mặt dù còn xanh xao, đôi mắt còn lấm lem, nhưng trên môi của Hoàng Lan đã nở nụ cười bởi: “Mấy ngày nay cô mừng quá con ơi. Chắc cũng nhờ vậy mà thấy yêu đời và khỏe hơn”, nghệ sĩ Hoàng Lan tâm sự.

Hình ảnh
"Mấy ngày nay cô mừng quá con ơi. Chắc cũng nhờ vậy mà thấy yêu đời và khỏe hơn"


Gương mặt thân thuộc của Trong nhà ngoài phố chia sẻ bà bắt đầu phát bệnh được 2-3 năm sau một tai nạn giao thông làm chấn thương đầu gối trái, và cũng ngần ấy năm bà giấu không cho ai biết vì mặc cảm và tủi thân cho số phận của mình.

Thời gian đầu khi còn chút sức khỏe, nữ diễn viên vẫn ra phụ giúp người em gái một tay trông coi, dọn dẹp hàng quán. Nhưng cầm cự được một thời gian đến khi bệnh tình trở nặng hơn, bà không thể giúp đỡ nhiều vì chỉ ngồi được một chút rồi phải đi nằm khi cơn đau nhức dồn đến.

Mang trong người nhiều căn bệnh, cộng thêm tinh thần không ổn định, Hoàng Lan chia sẻ, bà ăn không được mà chỉ uống sữa cầm cự. Từ đó, Lan "xì-po" tròn trịa ngày nào giờ không còn giữ được “đặc điểm nhận dạng” khi sút gần 20 kg.

Ngồi một hồi, bà xin được nằm vì hơi mệt. Trên tấm nệm nhỏ, nữ nghệ sĩ tay run run và có phần khó thở, nhưng khi hỏi đến vai diễn mà mình cảm thấy ưng ý nhất trong mấy chục năm theo nghề, Hoàng Lan dường như quên mết mọi đau đớn và mệt mỏi, giọng nói cũng trở nên hào sảng như ngày nào. Bà tâm sự: “Nhớ chứ, đó là vai bà Mỹ trong Sóng gió cuộc đời. Người ta nói cô xấu mà còn đóng vai ác cũng đúng. Rồi tới phim Quán cơm thượng đế, đến khi ra miền Trung người ta bu cô quá trời, rồi nói giỡn ‘Trời ơi, sao bà đóng ác dữ vậy. Ở đây đâu có ai làm ác như vậy đâu’.

Do cô đóng vai dữ nên ai cũng ghét hết, nhưng mừng là người ta chỉ ghét trên phim, chứ ngoài đời vẫn còn thương mình”, Hoàng Lan cười nói.
Hình ảnh
Quán Hoàng Lan nằm lọt thỏm trong dãy cuối cùng của chung cư Ngô Gia Tự (Quận 10)


Từ ngày mắc bệnh, Hoàng Lan vắng bóng hoàn toàn trên truyền hình và mọi sân khấu lớn nhỏ khiến khán giả một mực đinh ninh cô Lan "xì-po" bỏ nghề về quê hay đi ra nước ngoài. Mấy ai biết rằng người nghệ sĩ này lại đang từng ngày chống chọi với hàng loạt căn bệnh chỉ để với một ước mơ được trở lại với sân khấu chỉ vì “duyên nợ” lỡ mang vào người.

“Lỡ thương cái nghề này thì làm sao mà bỏ được. Nhiều đêm nhớ lại lúc được đi đóng phim, đóng kịch rồi cứ nằm đó mà khóc. Nhất là TV phát lại mấy tuồng cũ có mình đóng là tủi thân”.

Không được trọn vẹn hạnh phúc gia đình (Hoàng Lan đã li dị chồng, hai con theo bố), giờ đây Lan xì-po tìm niềm vui lớn nhất từ sân khấu. Hai năm nằm bệnh cũng là chuỗi thời gian "khủng hoảng" nhất của Hoàng Lan đến mức bà từng nghĩ đến điều xấu nhất. Nhưng giờ đây nhờ có được tình cảm của khán giả, người nghệ sĩ lại thắp lên ước mơ "cho hết cái lưng để còn đi tới đi lui, đi làm việc kiếm tiền chừ nằm hoài kiểu này chắc chết".

Trong suốt buổi thăm ngắn ngủi, hai chữ được Hoàng Lan nhắc đi nhắc lại nhiều nhất chính là “cảm ơn”. Và có lẽ đây cũng là hai chữ diễn tả chính xác nhất tâm trạng của nữ nghệ sĩ vào thời điểm này.

Hoàng Lan rơm rớm nước mắt: “Đêm qua cô ngủ không được vì vui. Buồn cũng khóc mà vui quá cũng nằm để đó. Thấy mọi người thương nên nghĩ cuộc đời mình cũng còn gì để an ủi”, bà tâm sự.

Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều sự bất ngờ, như hoàn cảnh của Hoàng Lan vậy. Người ta ghét rồi lại thương, mà trong cái thương này lại nảy ra cái quý. Quý một người nghệ sĩ tìm được niềm vui lớn nhất – cũng là điều đơn giản nhất chính là việc họ vẫn còn được đồng nghiệp, khán giả yêu thương và đùm bọc chia sẻ lúc hoạn, chứ không phải bất cứ nhu cầu vật chất nào. Mà một khi đã có khán giả, thì có trước “sóng gió cuộc đời” nào, họ cũng không đành buông tay bỏ cuộc.

Chiều 26/3, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đại diện đến thăm hỏi và gửi đến nghệ sĩ Hoàng Lan 50 triệu đồng - số tiền do anh đứng ra quyên góp để giúp đỡ nữ nghệ sĩ.

Hình ảnh
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến thăm hỏi nghệ sĩ Hoàng Lan. Mr Đàm cũng tổ chức đêm nhạc vào lúc


20h ngày 29/3 tại phòng trà Không Tên (TP.HCM) do anh và một số nghệ sĩ tên tuổi tổ chức nhằm quyên góp thêm tiền bạc để giúp nghệ sĩ Hoàng Lan đủ kinh tế thực hiện phẫu thuật. Chi phí thực hiện ca mổ mắt cho nghệ sĩ Hoàng Lan ước tính trên 10 triệu đồng, phẫu thuật cột sống khoảng hơn 100 triệu đồng.

Phương Giang

Nguồn Zing News
Hình đại diện của thành viên
meoxu
Global Mod
Global Mod
 
Bài viết: 7921
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 04, 2007 5:00 pm
Đến từ: Châu Âu
Has thanked: 0 time
Been thanked: 7 times

Re: Hoàng Lan: Tận cùng đớn đau, cô độc

Bài viết chưa xemgửi bởi yuri0704 » Thứ 5 Tháng 3 27, 2014 6:09 pm

Nghệ sĩ lở mang nghiệp rồi,nên dù thế nào cũng rất nhơ nghề
Cách đây mấy hôm mình đến thăm cô,cố gắng nói tránh để cô đừng khơc,nhìn cô tiều tuỵ lắm
Trang nhà có bạn nào muốn đi thăm thì hẹn nhau cho tiện nhé
Mình rất mong mọi người củng chung tay để cô cùng như các nghệ sĩ bất hạnh khác vượt qua nghịch cảnh
Hình đại diện của thành viên
yuri0704
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 69
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 16, 2011 10:07 pm
Đến từ: TPHCM
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Hoàng Lan: Tận cùng đớn đau, cô độc

Bài viết chưa xemgửi bởi meoxu » Thứ 7 Tháng 3 29, 2014 12:02 pm

300 triệu đồng ủng hộ Nghệ sĩ Hoàng Lan

- Nghệ sĩ Hoàng Lan đang lâm trọng bệnh, không tiền điều trị. Tối 29/3, tại phòng trà Không Tên, các nghệ sĩ cùng chung tay thực hiện đêm nhạc ủng hộ chị. Hơn 23g00, chị được tặng 300 triệu đồng trong tổng số tiền 406 triệu 200 ngàn đồng. Hơn 100 triệu còn lại sẽ dành tặng những nghệ sĩ nghèo, neo đơn khác.


Hình ảnh


Tính đến lúc này, số tiền quyên góp giúp nghệ sĩ Hoàng Lan đã lên đến 185 triệu đồng và sẽ còn tiếp tục tăng với sự góp tay của các mạnh thường quân trong chương trình tối nay tại phòng trà Không Tên. Toàn bộ số tiền phụ thu (600.000đ/người) và tiền quyên góp được trong đêm sẽ được chuyển đến cho nghệ sĩ Hoàng Lan.

Được biết, các nghệ sĩ tham gia chương trình đều không nhận thù lao, trái lại còn đóng góp thêm kinh phí ủng hộ.

20:30, nghệ sĩ Hoàng Lan được đưa đến phòng trà Không Tên. Lúc này tại Không Tên, số khán giả đã hơn nửa khán phòng.

Hình ảnh
Nghệ sĩ Hoàng Lan được đưa đến phòng trà Không Tên

Hình ảnh
NSND Hồng Vân thăm hỏi nghệ sĩ Hoàng Lan

Hình ảnh
Khán giả đã lấp đầy sân khấu, cả trên lầu

Hình ảnh
Ca sĩ Xuân Nghi chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình ý nghĩa

Hình ảnh
Don Nguyễn thể hiện ca khúc Ông xã em number one

21g, chương trình bắt đầu. MC Quốc Bình nói lời tri ân đến khán giả.

Don Nguyễn mở đầu chương trình với hai ca khúc: Ông xã em number one và bản hit thời gian qua - Anh không đòi quà.
Hình ảnh
Ca sĩ Xuân Nghi trình bày Lệ tình và My heart will go on

Chương trình tiếp tục với giọng ca xuất thân từ Giọng hát Việt - Xuân Nghi với tác phẩm Lệ tình.

Hình ảnh
Lúc này trong hậu trường, nghệ sĩ Hồng Nga đang trò chuyện cùng nghệ sĩ Hoàng Lan

Hình ảnh
Ca sĩ Lệ Quyên - bà chủ Không Tên hy vọng chương trình sẽ quyên góp được thật nhiều để giúp nghệ sĩ Hoàng Lan chữa bệnh


Ca sĩ Trọng Khương tiếp tục chương trình qua bài Áo anh sứt chỉ đường tà, nhạc Phạm Duy, phổ thơ Hữu Loan.

"Nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên xuất hiện trong bộ đầm đen, thể hiện hai ca khúc hit của cô: Để nhớ một thời ta đã yêu và Nếu em được chọn lựa. Ngay sau đó, cô chuyển sang dòng nhạc bolero với bản Sương lạnh chiều đông ngọt ngào, da diết.

Hình ảnh
Trọng Khương thể hiện Áo anh sứt chỉ đường tà

Hình ảnh
Lệ Quyên với bản hit Để nhớ một thời ta đã yêu

Hình ảnh
Trong lúc nghệ sĩ Hồng Nga đang trên sân khấu, MC Trấn Thành tranh thủ trò chuyện với nghệ sĩ Hoàng Lan

Hình ảnh
NS Hồng Nga biểu diễn ca khúc Chuyến tàu hoàng hôn

Nghệ sĩ Hồng Nga tiến ra sân khấu và ngay lập tức thu hút khán giả qua ca khúc Chuyến tàu hoàng hôn.Sau tân nhạc, nghệ sĩ Hồng Nga trở lại với sở trường của mình. Chị thể hiện bản tân cổ Kiếp cầm ca. Giữa những tràng pháo tay của khán giả, nghệ sĩ Hồng Nga bày tỏ sự xúc động vì tình cảm khán giả đã dành cho mình cũng như nghệ sĩ Hoàng Lan.
Hình ảnh
Nghệ sĩ Minh Luân và NSND Hồng Vân với màn hài kịch thú vị
Hình ảnh
Vợ chồng ca sĩ Thu Minh "xếp hàng" chờ lượt diễn
Hình ảnh
Thu Minh khuấy động khán giả với Bay, Đường cong

Ca sĩ Cẩm Vân lâng đọng sân khấu qua Thuở ấy có em và Ca dao mẹ

Diễn viên Minh Luân và NSND Hồng Vân mang đến cho chương trình tiết mục hài kịch thú vị.

Sân khấu trở nên sôi động khi Thu Minh xuất hiện với các bản hit Bay, Đường cong.
Hình ảnh
Ca sĩ Cẩm Vân tiếp nối chương trình bằng ca khúc Thuở ấy có em. Nhiều khán giả đã tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Cẩm Vân hát "nhạc sến". Ngay sau đó, chị trình bày bản Ca dao mẹ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

MC Trấn Thành đến với chương trình không phải trong vai trò MC mà là ca sĩ. Anh hát ca khúc nhạc Pháp lời Việt - Lại gần hôn anh.
Hình ảnh
Quốc Thiên với tiết mục Bên em là biển rộng

Quốc Thiên góp mặt trong chương trình ca nhạc ý nghĩa này với ca khúc tình cảm Bên em là biển rộng.
Hình ảnh
Vũ đạo sôi động của Phương Trinh
Hình ảnh
Thầy trò Đàm Vĩnh Hưng bên trong hậu trường cùng nghệ sĩ Hoàng Lan

Ca sĩ trẻ Phương Trinh mang đến cho khán giả những điệu nhảy sôi động.
Hình ảnh
Ca sĩ Thái Châu và ca khúc Linh hồn tượng đá

Thái Châu với nhạc phẩm Linh hồn tượng đá - một trong những ca khúc ghi dấu tên tuổi của anh trong lòng công chúng yêu nhạc
.
Hình ảnh
Gia Bảo và Thanh Hiền với tiết mục hài kịch Gặp nhau làm ngơ

Nghệ sĩ Gia Bảo và Thanh Hiền khiến khán giả cười sảng khoái với vở hài kịch Gặp nhau làm ngơ.
Hình ảnh
Trong hậu trường, Mr Đàm cùng nghệ sĩ Hoàng Lan cười sảng khoái khi nghe vở hài kịch của Gia Bảo

Hình ảnh
Thầy trò Đàm Vĩnh Hưng với chùm ca khúc tình cảm.

Dương Triệu Vũ trình bày chùm ca khúc: Sway, Túp lều lý tưởng, Yesterday. Anh mời Đàm Vĩnh Hưng lên sân khâu. Hai thầy trò cùng trình diễn những bài hát ngọt ngào như Đêm nay ai đưa em về, Tuổi hồng thơ ngây, Nhìn nhau lần cuối, Unchained melody.

Hơn 23g30, theo ban tổ chức, đêm nhạc này nhận được 406 triệu 200 ngàn đồng, và ủng hộ nghệ sĩ Hoàng Lan 300 triệu đồng, phần còn lại (là hơn 100 triệu đồng) sẽ ủng hộ những nghệ sĩ nghèo, neo đơn khác. Ngoài ra, vẫn còn những đêm nhạc khác tiếp tục làm cầu nối cho khán giản giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo.
Hình ảnh
Nghệ sĩ Hoàng Lan nói lời cảm ơn khán giả

Nghệ sĩ Hoàng Lan được dìu lên sân khấu, cô bày tỏ niềm xúc động trước tình cảm của những người hâm mộ đã dành cho mình và gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh em nghệ sĩ đã tham gia chương trình này.

AN NHÀN - THÀNH NHÂN(PNO)
Hình đại diện của thành viên
meoxu
Global Mod
Global Mod
 
Bài viết: 7921
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 04, 2007 5:00 pm
Đến từ: Châu Âu
Has thanked: 0 time
Been thanked: 7 times

Re: Hoàng Lan: Tận cùng đớn đau, cô độc

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyen » Thứ 7 Tháng 3 29, 2014 1:40 pm

thanks phòng trà không tên, ca sĩ Lệ Quyên và các ca nghệ sĩ khác đã góp tay giúp đỡ ns Hoàng Lan và những ns khó khan khác :)) :)) :)) , những nghĩa cử cao đẹp cần trân trọng và hoan nghênh.
Hình đại diện của thành viên
nguyen
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 1613
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 04, 2004 5:00 pm
Đến từ: USA
Has thanked: 29 times
Been thanked: 8 times

Re: Hoàng Lan: Tận cùng đớn đau, cô độc

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 7 Tháng 3 29, 2014 1:52 pm

:hoa: :flower: :)) :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41595
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times


Quay về Quỹ Giúp Đỡ NS Khó Khăn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum