Mãnh đời lượm rác chú hậu đài Bé (ThanhMinh -

Mãnh đời lượm rác chú hậu đài Bé (ThanhMinh -

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 12 13, 2005 6:41 pm

...cách đây một năm, khi chúng ta tiến hành việc gởi Quà Xuân đầu tiên cho NS khó khăn. Ngocanh có đến nhà của nghệ nhân Tám Trống, tại đây đã có nghe qua cuộc đời đáng thương của anh hậu đài tên (cho đoàn Thanh Minh xưa và Thanh Nga sau này). Lúc đó, cũng gần Tết nên không gặp được anh, có gởi cho gia đình nghệ nhân 8 Trống một phần quà nhỏ cho Anh Bé, dù chưa gặp anh.

Rồi thời gian bận bịu, năm năy Xuân 2006. Trong quá trình tiếp tục thăm hỏi những hoàn cảnh khó khăn, ngocanh có nhớ đến người hậu đài này. Nên trưa qua, giờ nghĩ trưa có chạy ra nhà gia đình nghệ nhận 8 Trống (gần đến bùn Cây Gõ) để hy vọng gặp anh, nếu không gặp sẽ để ĐT lại, cho anh gọi lại, vì đây là hoàn cảnh phải giúp. May mắn là đã gặp anh khi đang nghĩ ở đây, sau một hồi trò chuyện vì không có thời gian, phải về làm chiều, ngocanh có hỏi sơ qua về cuộc sống thì thật...quá thảm thương. :cry: :cry:

Ban ngày thì ngũ nhờ tại nhà đó, Anh Bé không nhà không cửa, đến gần tối thì bắt đầu dẫn xe đạp từ đó đi ra khu vực đường An Bình (nhà hàng Đồng Khánh) để bán lấy tiền thứ mà người ta bỏ đi và anh lượm được của đêm hôm trước. Bán xong là cuộc hành trình nguyên đêm trên các nẻo đường (An Bình - Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chử Y - Trần Hưng Đạo...), lượm những thứ gì và nhận những thứ gì ngoài đường hay gia đình người khác bỏ đi, bỏ vào bao để lên xe và cần mẩn dắt đi...mưa gió thì tắp vào hiên nhà đứng tạm, hết mưa đi tiếp...đến khi vòng đến nhà của nghệ nhân 8 Trống thì trời gần sáng, âm thầm mở vào nhà (nhà rất nhỏ, không bao giờ đóng cửa), vào bếp tìm chút cơm mà người ta nấu còn dư, ăn xong - kéo ghế bố ra nằm ngũ như chết cho hết một ngày, để tiếp tục một đêm hành trình lượm rác :cry: :cry:

Cuộc đời của một anh hậu đài từ đời cha cho đến đời anh..đã cho anh sức mạnh chăng, mà đêm đêm đi giởi đến như vậy. Hỏi ra thì mới biết: Một ngày anh chỉ ăn cơm 1 lần tại nhà nghệ nhân 8 Trống, rất bất ngờ! Sao mà chịu nổi chứ...có lẽ trời sinh ra nhưng không chết được (đã bao lần anh cầu mong cho mình chết hoặc trúng số để đổi đời...) )(Laodau . Cũng phải thôi, đời của một hậu đài đi lượm rác, mỗi ngày có khi cũng chỉ được 10 ngàn hay 15 ngàn thì...lấy gì để ăn 2 hay 3 buổi :cry: :cry: giữa SG hoa lệ này, chỉ một cử ăn sáng ngoài đường bình thường cũng đã gần hết...1 đêm lượm rác của anh rồi :cry: :cry:


Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi ngocanh vào ngày Thứ 5 Tháng 1 03, 2008 8:02 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
Liên lạc N.A: Vui lòng gọi - ĐT kô nhận được tin nhắn
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Advertisement

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 12 13, 2005 6:47 pm

Hình ảnh
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 12 13, 2005 6:48 pm

Hình ảnh
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 12 13, 2005 7:00 pm

...khi đi tìm Anh Bé hậu đài để theo dõi và có những tấm hình này, ngocanh đã theo dõi hành trình và 9h đảo tới đảo lưi khu Nguyễn Trãi - Nguyễn Biểu, lúc 9h trước cổng trường Cao Đẳng Sư Phạm...nhìn thấy một người đang đảo tới đảo lui để lượm từng cái vỏ Yaourt, cartoon...ngocanh đã lén chụp được những tấm ảnh bên trên.

Sau đó đến gặp Anh và mời an ra quán nước mía trên đường Nguyễn Văn Cừ (gần nhà vệ sinh công cộng ngã 4: Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ) để hỏi thăm về đời và cuộc sống cùng những trắc ẩn trong cuộc sống của anh Hậu Đài gắn liền với gánh Thanh Minh cho đến khi đoàn Thanh Nga không còn nữa, người đã từng được Bầu Thơ đem về nhà cưu mang tại 240 Ter- Trần Hưng Đạo và đã từng được NS Thanh Nga nhận vào đoàn, rồi đêm đêm ngũ, trông chừng trụ sở đoàn Thanh Nga tại Châu Văn Liêm...

Hình ảnh

Hình ảnh
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 12 13, 2005 7:06 pm

Hình ảnh
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi vumaitram » Thứ 3 Tháng 12 13, 2005 7:55 pm

:cry: :cry: :cry:
ngocanh :)) :)) :))
Hình đại diện của thành viên
vumaitram
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 670
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 16, 2005 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time

Bài viết chưa xemgửi bởi skinnyguy » Thứ 3 Tháng 12 13, 2005 7:57 pm

Ngocanh! Tấm lòng nhân ái của bạn rất đẹp! :)) :)) :)) - We're proud of you! Skinnyguy đã có địa chỉ email của Ngocanh rồi và sẽ liên lạc với bạn khi về đến Sài Gòn vào cuối tháng 12 sắp tới. Chúc Giáng Sinh vui vẻ và hẹn gặp tại Sài Gòn. Thân mến.
Hình đại diện của thành viên
skinnyguy
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 16, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi MayHong » Thứ 3 Tháng 12 13, 2005 9:53 pm

To*.i nghie^.p o^ng Be' wa' ! :???: , con nguoi co' guong mat hien ha^.u cha^'t pha'c nhu* dza^.y ma` so^' ma.t co`n ddeo dda(?ng ma~i ...... :roll: . Ca^`u mong sang na(m mo*'i cuo^.c so^'ng o^ng Be' se~ kha' ho*n . :))
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
MayHong
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 578
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 6 05, 2004 5:00 pm
Đến từ: USA
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 3 Tháng 12 13, 2005 9:53 pm

:)) :)) :))
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Bài viết chưa xemgửi bởi anhdang » Thứ 3 Tháng 12 13, 2005 10:11 pm

ngocanh, một tấm lòng cao dẹp :)) :)) :)) bên cạnh những mảnh dời khốn khổ ()()kisss
Hình đại diện của thành viên
anhdang
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 2426
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 7 02, 2005 5:00 pm
Đến từ: Houston, Tx USA
Has thanked: 1 time
Been thanked: 4 times

Bài viết chưa xemgửi bởi camau » Thứ 3 Tháng 12 13, 2005 11:20 pm

tội nghiệp quá :???: :???: :cry:
Hình ảnhHình ảnh
Hình đại diện của thành viên
camau
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 732
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 15, 2004 5:00 pm
Đến từ: ...cu?i cùng t? qu?c
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 4 Tháng 12 14, 2005 3:49 am

...
Hậu đài (xin phép được gọi như vậ) là người gốc Sài Gòn - khu vực quận Bình Thạnh. Trong một gia đình và dòng họ ai cũng rất nghèo. Có 3 anh em thì giờ một người anh đã bị thất lạc tại quận Phú Nhuận, có lần Anh Bé đến tìm và chơi, ở lại ăn cơm ...rồi sau này mất liên lạc, anh này cũng nghèo lắm, làm cu li thợ hồ...

Còn người dòng họ bên Bình Thạnh vì quá nghèo nên Anh Bé...tuy cũng ở tại SG nhưng một năm cũng chỉ về thăm dòng họ một lần vào dịp Tết , bởi họ quá nghèo...mà anh Bé thì cũng có khá gì, mỗi lần ghé thăm gia đình ...dĩ nhiên cũng làm người thân phải chăm sóc, lo lắng, thế cho nên anh không về mà chỉ về khi Tết bởi anh biết ghé hoài sẽ làm gánh nặng cho gia đình, ...vì "Thôi, mày có nhớ gia đình...thì Tết về một lần, mày về hoài tao phải lo lắng cho mày..." :cry: :cry: :cry: :???: , và đi biền biệt, sống nương nhờ với nghề lượm rác sau khi đoàn Thanh Nga không còn nữa.


Anh Bé năm nay 65 tuổi,
- Theo Cha ban đầu đi đoàn Phát Thanh của bầu Ba Tẹt
- Sau đó sang gánh Tân Hưng Hoa của bầu Sinh, tại đây anh đã gặp nam NS Thanh Tú
- Tiếp đến Anh sang gánh Bạch Yến - Bầu Quì, hành nghề làm quan sĩ, đánh kiếm...
- Rồi Anh sang gánh Tâm Mai, là gánh hát chuyên hát cương, tức không có kịch bản soạn sẳn :)
- Và cuối cùng anh quay về gánh Tân Hưng Hoan lần nữa, lúc này nam NS Thanh Tú vẫn còn ở gánh này. Một thời gian sau, Bầu Thơ ký hợp đồng với NS Thanh Tú và NS Thanh Tú về gánh Thanh Minh, và hậu đài cũng theo NS Thanh Tú cũng về gánh hát này của Bầu Thơ.

Kể từ đó, người hậu đài này đã bôn ba khắp bốn phương cùng đoàn Thanh Minh, lúc làm quân sĩ, lúc thì hậu đài...cho đến mãi sau này khi tuổi đã lớn thì anh không làm quân sĩ nữa, mà sang làm dàn cảnh cho sân khấu cho đoàn Thanh Nga. Lúc ban đầu vào gánh Thanh Minh làm quân sĩ, kiêm hậu đài anh luôn ngũ tại rạp Hưng Đạo để bảo quản luôn tài sản cho đoàn, tại rạp Hưng Đạo có một ông thần...và có giai đoạn Anh Bé không biết có bị tổ phạt không mà anh bị bệnh rất nặng, vào nhà thương Chợ Quán, sau đó bị đưa lên nhà thương Biên Hoà...5 hay 6 năm gì đó...đó là khoảng thời gian kinh khủng đối với Anh. ..trong một đêm nọ Anh cùng với 2 người nọ tìm cách trốn khỏi nhà thương, suốt một đêm mà vẫn chưa ra khỏi đồn điền Cao Su Biên Hoà, 3 người lạc vào một...nhà xác, mở cửa vào ngũ...đến sáng giật mình mở mắt ra thì thấy xung quanh là 4 Xác Chết :shock: :shock:
Lúc này Anh Bé vẫn chưa bình phục hoàn toàn trí nhớ, nên dù biết có đoàn Thanh Minh lưu diễn tại Biên Hoà, nhưng anh vẫn không nhớ ra là mình đã từng đi hát đoàn này...

Sau khi bình phục trí nhớ và về SG, anh có vào hậu trường rạp Hưng Đạo, lúc nữ NS Thanh Nga đang sắm tuồng, NS Thanh Nga nhìn lại giật mình hỏi " Mày đi đâu mà lâu vậy Bé, giờ có muốn đi hát nữa không? Nếu muốn về lấy đồ tối nay đi theo gánh luôn", và thế là anh trở lại nghề hậu đài. Có thời gian anh về ở tại nhà của Bầu Thơ tại số 240 ter - Trần Hưng Đạo bây giờ, khi lớn tuổi anh lại về sống và trông chừng trụ sở đoàn Thanh Nga, tại Châu Văn Liêm (vùng Chợ Lớn)
. Vốn sống và làm việc rất lâu tại gánh của Bầu Thơ, nên anh quen hầu hết trong gia đình của Bầu Thơ như Chị Lệ, vợ NS Hữu Thình..., cũng như NS và người trong giới Sg Kiên Giang, Nhị Kiều.... Ai cũng biết và rất thương Anh.

Hồi xưa, khi gia đình NS Nam Hùng - Tô Kim Hồng còn ở đường An Bình, anh có ghé thăm một lần, NS Nam Hùng có cho tiền nhưng anh không chịu nhận, NS Nam Hùng mới nói "Mày sao vậy Bé, mai mốt người ta cho gì thì cứ nhận...", chỉ một lần và một lần duy nhất, rồi có một lần Anh gặp NS Ngọc Giàu tại nhà Ngọc Giàu ở khu Đại Thế Giới (Quận 5)...tuy nghèo nhưng anh rất tự trọng, dù bản thân anh đã sống và gắn bó cho đến khi gánh Thanh Nga rã, nên ai cũng biết Anh, nhưng anh luôn tìm cách tránh né....âm thầm tìm sự sống bằng chính cái nghế...lượm rác hàng đêm của mình :cry: :cry: , có những khiđồng nghiệp bắt gặp anh trên đường, hay khi anh lượm rác tại chợ NANCY ai cũng nhận ra anh cả (vì nơi đây cũng có nhà của Bầu Thơ), cũng vì lòng tự trọng hay vì không muốn bon chen, mà khi hỏi ra...xưa nay anh không hề nhận hay có tên trong danh sách giúp đỡ của Ban Ái Hữu - Hội SK TP hàng tháng cũng như Quà Xuân dịp Tết. :cry: :cry:

Mong sau cơ quan chức năng tạo điều kiện để anh được vào khu Dưỡng Lão Nghệ Sĩ, tuy kô được tự do để lượm rác thì cũng được an nhàng những năm tháng cuối đời, chứ bây giờ như vậy...một ngày nào đó ...anh chết ở một ngõ đường thì sao đây :cry: :cry: :cry:

Hy vọng số Quà hôm qua, anh có thể dùng để sửa lại cái cổ xe, mua cái ruột xe để có thể ngồi lên mà đi lượm rác được nhanh và về sớm.... :cry: :cry: :cry:
Ra về lúc trời vẫn còm mưa nhỏ giọt, đã đến gần 11h...ôi cuộc đời phù phiếm lắm, người thì của ăn không hết, người lại...chẳng có cái để ăn, sống trong tận cùng xã hội :cry: :cry:
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi mecailuong » Thứ 4 Tháng 12 14, 2005 4:53 am

:cry: :cry: :cry: )(Laodau
Hình đại diện của thành viên
mecailuong
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1275
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi vumaitram » Thứ 4 Tháng 12 14, 2005 5:13 am

Đọc bài tường thật nầy xót xa quá chịu không được, muốn bỏ ngang không đọc tiếp nữa quá!... Nhưng mà cũng đọc xong rồi :roll: )(Laodau
Hình đại diện của thành viên
vumaitram
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 670
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 16, 2005 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 4 Tháng 12 14, 2005 7:27 am

Trong bài này có nhắc đến chị Lệ, vợ NS HỮU THÌN,anh của NS THANH NGA là NS THANH LỆ không biết giờ ra sao?
Ý kiến ngocanh để hậu đài Bé có một nơi để an dưỡng tuổi già trong viện dưỡng lão NS rất hay! Vậy sao chúng ta không tiến hành hỏi thăm những người phụ trách Viện Dưỡng lão xem sao?Trước tiên phải hỏi ý kiến của hậu đài Bé cái đã,xem ông có chịu không sau mới vận động để có 1 chỗ trong VDLNS, có thể phải nhờ đến lực lượng NS - BAN ÁI HỮU -VIỆN DƯỠNG LÃO ....
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Trang kế tiếp

Quay về Quỹ Giúp Đỡ NS Khó Khăn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron