Nghệ
sĩ
Minh
Cảnh
gây
bất
ngờ
khi
xuất
hiện
với
vóc
dáng
phong
độ
ở
tuổi
U.90.
Ông
vẫn
thỉnh
thoảng
đi
hát,
sống
cuộc
sống
bình
yên
ở
xứ
cờ
hoa.
Xem
tiếp...
Làng
Chèo:
Thiếu
vắng
nhân
tài
trẻ.
Cuộc
thi
Nghệ
thuật
sân
khấu
Chèo
chuyên
nghiệp
toàn
quốc
2013
do
Cục
nghệ
thuật
biểu
diễn
phối
hợp
với
Sở
Văn
hóa
Thể
thao
Du
lịch
Hải
Phòng
và
Hội
nghệ
sĩ
sân
khấu
Việt
Nam
tổ
chức
diễn
ra
tại
Hải
Phòng
cuối
tháng
10
năm
2013
là
cuộc
thi
có
nhiều
vở
diễn
tham
dự
nhất
từ
trước
đến
nay.
Đó
là
tín
hiệu
hay,
thế
nhưng
nó
cũng
cho
thấy
rõ
một
thực
trạng
không
mấy
sáng
sủa
của
một
trong
những
môn
nghệ
thuật
dân
tộc
độc
đáo
nhất.
Từ
hội
diễn,
đến
liên
hoan
và
bây
giờ
là
cuộc
thi.
Sự
khác
nhau
về
tên
gọi
cũng
tương
đương
với
sự
thay
đổi
về
chất:
“Chúng
tôi
muốn
sự
gặp
gỡ,
giao
lưu,
học
hỏi
giữa
những
người
làm
nghề
có
tính
thi
đua,
cạnh
tranh
nhiều
hơn
nên
đã
đổi
tên
từ
Liên
hoan
thành
Cuộc
thi”,
ông
Nguyễn
Đăng
Chương
Cục
trưởng
Cục
nghệ
thuật
biểu
diễn
cho
biết.
Gọi
là
cuộc
thi,
cũng
có
nghĩa,
sự
nghiêm
túc,
công
bằng
trong
chấm
giải
được
đưa
lên
hàng
đầu.
Những
lần
trước,
chuyện
giám
khảo
bị
săn
đón,
mua
chuộc
vẫn
được
những
người
trong
nghề
truyền
tai
nhau.
Thậm
chí,
còn
nghe
nói,
có
đơn
vị
mang
hẳn
một
bao
tiền
đến
“tặng”
những
người
cầm
cân
nảy
mực.
Chuyện
dễ
hiểu,
bởi
giải
thưởng
thì
ai
chẳng
thích.
Song
cũng
có
không
ít
đơn
vị
nghệ
thuật
phải
chịu
áp
lực
từ
các
cấp
lãnh
đạo
rằng,
bằng
mọi
giá
phải
có
huy
chương.
Bởi
tiền
dựng
vở,
kinh
phí
đi
tham
dự
trong
một
thời
gian
dài
có
khi
phải
xin
cấp
trên.
Nhận
được
tiền
thì
nhận
luôn
áp
lực.
Nỗi
khổ
sở
vô
lý
mà
người
nghệ
sĩ
phải
chịu
tác
động
đến
Ban
tổ
chức,
Ban
giám
khảo
khiến
cho
đằng
sau
các
giải
thưởng
không
thiếu
những
dấu
hỏi
nghi
ngờ.
Nhưng
lần
này,
Cục
trưởng
Nguyễn
Đăng
Chương
khẳng
định,
sẽ
loại
bỏ
tiêu
cực
ra
khỏi
cuộc
thi,
thậm
chí
ra
khỏi
các
hoạt
động
nghệ
thuật
trong
toàn
quốc.
Ông
cũng
tiết
lộ,
năm
vừa
qua,
80%
những
tiêu
cực
trong
nghệ
thuật
đã
bị
loại
bỏ.
Cuộc
thi
nghệ
thuật
sân
khấu
Chèo
chuyên
nghiệp
năm
nay
làm
rõ
hơn
một
nguy
cơ
đã
được
báo
trước
từ
lâu,
đó
là
thiếu
tác
giả
viết
Chèo
trầm
trọng.
Hội
diễn,
liên
hoan
lần
nào
cũng
hạn
chế
mỗi
tác
giả
không
có
quá
ba
tác
phẩm
tham
gia
nhưng
hầu
như
lần
nào
cũng
phải
đặc
cách
cho
trường
hợp
của
tác
giả
Trần
Đình
Ngôn,
cây
bút
số
một
của
làng
Chèo
hiện
nay
đã
ở
tuổi
U80.
Ở
những
liên
hoan
trước,
tác
giả
Trần
Đình
Ngôn
có
đến
8
vở,
chiếm
non
nửa
số
vở
diễn
tham
dự.
Năm
nay,
số
tác
phẩm
của
tác
giả
họ
Trần
chỉ
dừng
lại
ở
con
số
5
nhưng
điều
này
cũng
khiến
ông
băn
khoăn
bởi
lại
thêm
một
lần
nữa
ông
thuộc
diện
vi
phạm
quy
chế.
Biết
vậy
song
BTC
cũng
có
thể
áp
dụng
quy
tắc
“không
vượt
quá
ba
tác
phẩm”
đối
với
ông
bởi
trước
đó
tác
giả
Trần
Đình
Ngôn
đã
gửi
một
bức
tâm
thư
đến
Cục
nghệ
thuật
biểu
diễn
trình
bày
rõ
sự
tình,
rằng
có
những
nhà
hát
đã
dựng
vở
từ
những
năm
trước,
năm
nay
do
không
có
kinh
phí
để
dựng
vở
mới
nên
đành
phải
mang
vở
do
ông
viết
tham
dự
cuộc
thi.
Tác
giả
Trần
Đình
Ngôn
cũng
xin
rút
khỏi
danh
sách
dự
giải
thưởng
dành
cho
tác
giả
xuất
sắc,
đồng
thời
không
ngồi
trong
vị
trí
của
ban
giám
khảo,
nơi
mà
những
năm
trước
ông
là
thành
viên.
Năm
nay,
ông
chỉ
đến
tham
dự
với
tư
cách
là
tác
giả
có
nhiều
tác
phẩm
dự
thi
nhất.
Quy
định
mỗi
tác
giả,
đạo
diễn
không
được
tham
gia
vượt
quá
ba
tác
phẩm
tham
dự
Cuộc
thi
đã
được
áp
dụng
từ
lâu.
Theo
Ban
tổ
chức
thì
đó
là
cách
để
khuyến
khích
các
nhân
tố
mới
trong
nghệ
thuật
bởi
tâm
lý
các
đơn
vị
nghệ
thuật
thích
chọn
giải
pháp
an
toàn
bằng
cách
mời
những
tác
giả,
đạo
diễn
cây
đa,
cây
đề
và
cái
chính
là
họ
không
tin
vào
những
người
trẻ.
“Niềm
tin”
này
không
phải
không
có
cơ
sở,
nhất
là
trong
tình
hình
nghệ
thuật
truyền
thống
dân
tộc
đang
khan
hiếm
nhân
tài
trẻ
như
hiện
nay.
Khuyến
khích
người
trẻ
bằng
cách
hạn
chế
sức
lao
động
của
người
già
trong
một
cuộc
thi
chuyên
nghiệp
xem
ra
không
có
hiệu
quả.
Điều
này
dường
như
ai
cũng
biết.
Bằng
chứng
là
qua
ngần
ấy
hội
diễn,
liên
hoan
được
khuyến
khích
theo
cách
đó
song
ở
Cuộc
thi
này,
các
tác
giả
trẻ
chưa
thấy
hiện
diện
như
một
nhân
tố
đáng
chú
ý.
Có
chăng
là
tác
giả
trẻ
Trần
Đình
Văn,
con
trai
nhà
viết
chèo
Trần
Đình
Ngôn.
Tác
giả
thuộc
thế
hệ
7x
được
xem
như
mầm
non
của
làng
chèo,
được
nhiều
đơn
vị
đặt
niềm
tin.
Thế
nhưng,
tác
giả
trẻ
đang
giữ
vốn
chèo
đậm
đặc
nhất
hiện
nay
vẫn
bị
đồng
nghiệp
nhận
xét
là
hơi
bị
an
toàn
trong
xu
hướng
sáng
tác,
trong
khi
đòi
hỏi
chính
là
cuộc
thi
cũng
như
của
nghệ
thuật
Chèo
hiện
nay
là
sự
tìm
tòi,
bứt
phá
trong
sáng
tạo
nhằm
giúp
nghệ
thuật
này
phát
triển
theo
kịp
đời
sống
hiện
đại.
Tác
giả
Triệu
Trung
Kiên
cũng
được
coi
là
cây
bút
trẻ
nhiều
hứa
hẹn
khi
kịch
bản
“Bắc
Lệ
đền
thiêng”
của
anh
nhận
được
nhiều
lời
ngợi
khen
của
bạn
bè,
đồng
nghiệp.
Tuy
nhiên,
tác
giả
họ
Triệu
là
người
con
của
cải
lương,
bước
vào
nghệ
thuật
chèo,
anh
là
người
ngoại
đạo.
Theo
tiết
lộ
của
Nhà
hát
Chèo
Việt
Nam,
lúc
đầu
nhà
hát
đã
đặt
hàng
hai
tác
giả
của
làng
Chèo
với
mong
muốn
có
kịch
bản
ưng
ý
để
dựng
vở
tham
dự
cuộc
thi.
Tiếc
là
hai
cuộc
đặt
hàng
này
đều
không
mang
lại
kết
quả.
Cho
đến
khi
mọi
người
lên
www.chokich.vn
mới
thấy
ý
tưởng
của
“Bắc
Lệ
đền
thiêng”
của
Triệu
Trung
Kiên
thực
sự
hấp
dẫn
và
quyết
định
đặt
hàng.
Tuy
nhiên,
tác
giả
của
nghệ
thuật
cải
lương
thì
không
thể
cho
ra
đời
một
kịch
bản
Chèo.
“Ê-kíp
của
vở
diễn
đã
tự
chuyển
thể
kịch
bản
“Bắc
Lệ
đền
thiêng”
sang
Chèo.
Đạo
diễn,
diễn
viên
mỗi
người
góp
một
miếng
nghề,
chuyển
thể
đến
khi
nào
thấy
ưng
ý
thì
thôi.
Vì
thế,
đáng
lẽ
chỉ
mất
một
tháng
để
vỡ
vở
thì
lần
này
Nhà
hát
Chèo
Việt
Nam
mất
đến
ba
tháng”-
NSƯT
Thanh
Ngoan,
giám
đốc
Nhà
hát
cho
biết.
Như
thế
để
thấy,
tác
giả
trong
làng
Chèo
thiếu
trầm
trọng
đến
mức
nào,
không
chỉ
người
sáng
tác
mà
cả
người
chuyển
thể.
Thường,
đã
gọi
là
Cuộc
thi
thì
người
dự
thi
phải
đến
với
tâm
lý
thoải
mái,
tự
tin
song
thực
tế
có
nhiều
đoàn
biết
thừa
vở
mình
kém
nhưng
vẫn
cứ
đi.
Bởi
trong
tình
trạng
thiếu
kịch
bản
hay,
đạo
diễn
giỏi,
diễn
viên
có
tài
thì
việc
cho
ra
đời
một
vở
diễn
xuất
sắc
khiến
chủ
sở
hữu
cảm
thấy
hài
lòng
là
điều
cực
kỳ
khó.
NSND
Lương
Duyên,
giám
đốc
Nhà
hát
Chèo
Hà
Nam
cho
biết,
vở
“Bài
thơ
treo
giải
yếm
đào”
của
Nhà
hát
thực
ra
đã
được
dàn
dựng
và
biểu
diễn
cách
đây…
17
năm.
Vì
không
có
kinh
phí
dựng
vở
mới
nên
đơn
vị
này
đành
mang
“đồ
cũ”
đi
thi.
Nhưng
ví
như
có
đủ
kinh
phí
dựng
vở
thì
nguồn
nhân
lực
trẻ
của
Nhà
hát
hiện
nay
chưa
chắc
đáp
ứng
đủ
yêu
cầu
cho
một
vở
diễn
“đẳng
cấp”.
“Những
diễn
viên
tham
gia
Cuộc
thi
đã
gắn
bó
với
vở
diễn
“Bài
thơ
treo
giải
yếm
đào”
trong
suốt
nhiều
năm,
cũng
từng
biểu
diễn
nhiều
nơi.
Có
thế
họ
mới
đủ
độ
chín,
đủ
tự
tin
để
đi
thi”,
nữ
nghệ
sĩ
hàng
đầu
của
Chèo
Hà
Nam
bộc
bạch.
Trường
hợp
của
Nhà
hát
Chèo
Hà
Nam
không
phải
cá
biệt.
Chất
lượng
diễn
viên
trẻ
tại
một
số
đơn
vị
nghệ
thuật
Chèo
hiện
nay
cũng
đang
đến
hồi
báo
động,
nhất
là
các
đơn
vị
địa
phương.
Do
chất
lượng
đào
tạo
chưa
tốt,
cơ
hội
rèn
rũa
nghề
nghiệp
không
nhiều,
cộng
với
đời
sống
khó
khăn
khiến
nhiều
diễn
viên
trẻ
bị
phân
tán,
không
thể
dành
trọn
tâm
huyết
cho
nghề.
Huyền
Thu
Tác
giả
bài
viết:
meoxu
Nguồn
tin:
Tạp
chí
SK
Ý kiến bạn đọc