HL
Các
nghệ
nhân:
Hai
Lợi,
Đào
Xinh
và
Thanh
Tùng
là
3
trong
8
nghệ
nhân
Cần
Thơ
vừa
được
Chủ
tịch
nước
ký
Quyết
định
phong
tặng
danh
hiệu
Nghệ
nhân
ưu
tú
(NNƯT).
Đây
là
những
nghệ
nhân
gạo
cội
của
đờn
ca
tài
tử
Cần
Thơ,
sở
hữu
những
“tuyệt
kỹ”
mà
giới
tài
tử
Nam
bộ
đều
công
nhận.
Tiếng
đờn
tranh
của
NNƯT
Hai
Lợi
Giới
đờn
ca
tài
tử
Cần
Thơ
xem
NNƯT
Hai
Lợi
như
“người
anh
cả”
bởi
ngoài
lối
sống
trải
lòng,
trải
đời,
thì
ông
còn
am
hiểu
và
giỏi
nghề
đờn
ca.
Ông
có
thể
sử
dụng
nhiều
loại
đờn
cổ
nhạc
nhưng
trứ
danh
với
cây
đờn
tranh.
Tiếng
đờn
tranh
của
NNƯT
Hai
Lợi
huyễn
hoặc,
lúc
nhặt
-
lúc
khoan,
có
bổng
-
có
trầm…
làm
say
lòng
người.
Nhiều
người
nói
rằng,
tiếng
đàn
tranh
của
NNƯT
Hai
Lợi
như
đem
người
nghe
ra
khỏi
cuộc
sống
quay
cuồng
của
xã
hội
công
nghệ
hóa,
cùng
ông
bước
vào
thế
giới
thanh
âm
nhiều
cảm
xúc.
NNƯT
Hai
Lợi.
Ảnh:
DUY
KHÔI
Với
cây
đờn
tranh
của
miền
Nam,
dây
đờn
bằng
kim
loại,
tính
năng
của
dây
kim
loại
thường
tạo
ra
thanh
âm
trong
trẻo,
véo
von.
Vậy
nhưng
NNƯT
Hai
Lợi
đã
mang
đến
cho
đờn
tranh
những
âm
sắc
riêng,
trong
trẻo
thì
thật
thanh
tân
mà
trầm
ấm
thì
cũng
thật
xúc
cảm.
Nghệ
nhân
ca
tài
tử
thì
nói
rằng,
NNƯT
Hai
Lợi
đờn
cho
ca
thì
yên
tâm,
nhịp
nhàng
ông
nắm
chắc
“trong
lòng
bàn
tay”,
“vớt”
được
hết
những
“sự
cố”
của
người
ca.
Nhưng,
“vớt”
cho
xong
rồi
thì
ông
buông
đờn,
nhỏ
nhẹ
góp
ý,
thân
tình
chỉ
bảo.
Đồng
nghiệp
thương
ông
ở
chỗ
đó.
Ngoài
70
tuổi
nhưng
NNƯT
Hai
Lợi
vẫn
rất
tâm
huyết
với
đờn
ca
tài
tử.
Ông
vẫn
đang
tìm
và
đào
tạo
những
em
thiếu
nhi
yêu
thích
đờn
ca.
Ông
xem
đó
là
trách
nhiệm
của
một
người
“gìn
vàng
giữ
ngọc”
cho
đờn
ca
tài
tử.
“Đệ
nhất”
ca
ra
bộ
Đào
Xinh
“Nghề
chính
của
tôi
là
hớt
tóc.
Ca
hát
là
cái
nghiệp.
Hơn
40
năm
qua
tôi
lấy
nghề
nuôi
nghiệp”,
NNƯT
Đào
Xinh
nói
về
nghiệp
đờn
ca
của
mình
như
vậy.
65
tuổi,
NNƯT
Đào
Xinh
vẫn
chưa
bao
giờ
làm
khán
giả
thất
vọng
khi
gọi
ông
là
“đệ
nhất”
ca
ra
bộ.
Ca
ra
bộ
là
bước
phát
triển
mới
của
đờn
ca
tài
tử,
tiền
đề
cho
sân
khấu
cải
lương.
Nghệ
nhân
không
còn
ngồi
hoặc
đứng
để
ca
mà
còn
ra
động
tác,
điệu
bộ
sao
cho
phù
hợp
với
nội
dung
bài
ca.
Bây
giờ,
còn
không
nhiều
nghệ
nhân
theo
đuổi
cách
trình
diễn
này,
nhưng
NNƯT
Đào
Xinh
vẫn
trọn
lòng.
Giọng
ca
của
NNƯT
Đào
Xinh
hào
sảng,
trầm
ấm
nhưng
khi
cần
lại
tếu
táu,
dí
dỏm.
Ông
chia
sẻ
bí
quyết
rằng,
ca
ra
bộ
phải
“ca
như
kể”
mà
“kể
như
ca”,
diễn
cảm,
kết
hợp
động
tác
ra
bộ
thật
đúng
điệu.
Những
bài
ca
“để
đời”
của
NNƯT
Đào
Xinh
như
“Máu
thắm
đồng
Nọc
Nạn”,
“Anh
Hai
tài
tử”,
“Nối
tiếp
những
chiến
công”…
Với
mọi
người,
NNƯT
Đào
Xinh
là
“đệ
nhất”
ca
ra
bộ
nhưng
với
chính
ông,
ông
chỉ
xem
đó
là
“cái
duyên
trời
cho”.
NNƯT
Đào
Xinh
(đứng)
và
NNƯT
Thanh
Tùng
(thứ
2,
từ
phải
qua)
trong
một
buổi
sinh
hoạt
đờn
ca
tài
tử.
Ảnh:
DUY
KHÔI
Khi
NNƯT
Thanh
Tùng
ca
bài
vọng
cổ
nhịp
16...
Vốn
là
con
“nhà
nòi”,
cha
là
nghệ
nhân
đờn,
5
anh
chị
em
đều
ca
tài
tử
hay,
nên
NNƯT
Thanh
Tùng
biết
ca
tài
tử
lúc
mới
10
tuổi.
Từ
bản
nhỏ
rồi
lên
bài
ca
lớn,
Thanh
Tùng
ca
chững
chạc,
tiết
tấu,
nên
được
nhiều
người
đánh
giá
tiềm
năng.
Lúc
ngoài
đôi
mươi,
anh
từng
chuyển
qua
ca
nhạc
và
đạt
giải
Nhất
Giải
Ca
nhạc
huyện
Ô
Môn
(cũ).
Nhưng
rồi
anh
nhận
ra
rằng,
dường
như
sở
trường
của
anh
phải
là
tài
tử.
Anh
quyết
chí
tôi
luyện
ngón
nghề
và
NNƯT
Hai
Lợi
chính
là
người
“tiếp
sức”
cho
anh.
NNƯT
Thanh
Tùng
ca
được
hầu
hết
bài
bản
tài
tử
nhưng
để
lại
dấu
ấn
đậm
nét
nhất
là
bản
vọng
cổ
nhịp
16.
Hơn
20
năm
qua,
nhắc
đến
giọng
ca
Thanh
Tùng
Cần
Thơ
ca
vọng
cổ
nhịp
16,
tài
tử
Nam
bộ
đều
phải
khen
hay.
Điều
này
được
minh
chứng
khi
anh
vinh
dự
là
nghệ
nhân
trình
diễn
trong
chương
trình
UNESCO
vinh
danh
Đờn
ca
tài
tử
Nam
bộ
là
Di
sản
văn
hóa
phi
vật
thể
đại
diện
của
nhân
loại
tổ
chức
tại
TP
Hồ
Chí
Minh
vào
năm
2014.
Lời
giới
thiệu:
“Nghệ
nhân
Thanh
Tùng
của
TP
Cần
Thơ
sẽ
ca
bài
vọng
cổ
nhịp
16
“Chuyện
người
xưa”!”
là
một
niềm
tự
hào
không
nhỏ!
Hay
tại
đêm
khai
mạc
Festival
Đờn
ca
tài
tử
quốc
gia
lần
thứ
I
tại
Bạc
Liêu,
NNƯT
Thanh
Tùng
cũng
được
mời
ca
bản
vọng
cổ
nhịp
16
“Sầu
vương
biên
ải”.
Cũng
tại
sự
kiện
này,
Thanh
Tùng
đã
đạt
Huy
chương
Vàng
cũng
với
bài
vọng
cổ
nhịp
16
“Tâm
sự Cao Văn
Lầu”.
Nói
về
vọng
cổ
nhịp
16,
không
quá
lời
khi
nói
đây
là
bản
nhạc
không
dành
cho
người
“yếu
nghề”.
Bởi
chỉ
cần
ca
“suông”
thôi
đã
khó
vì
bản
vọng
cổ
nhịp
16
rất
khó
canh
nhịp
và
thể
hiện
được
cái
thần
bài
ca.
Vậy
nhưng
điều
độc
đáo
ở
NNƯT
Thanh
Tùng
là
lối
ngân
nga,
tự
sự
lại
bạo
dạn
ca
chẻ
nhịp
vô
cùng
điệu
nghệ.
Nói
bạo
dạn
vì
chỉ
cần
một
chút
sơ
sảy,
sẽ
ca
trật
nhịp
ngay.
Người
mộ
điệu
còn
thích
giọng
ca
Thanh
Tùng
ở
sự
đằm
thắm,
từng
trải
mà
xúc
cảm,
không
màu
mè,
chỉnh
sửa.
DUY
KHÔI
Ðờn
ca
trên
quê
hương
Hậu
Tổ
cải
lương
Thốt
Nốt,
Cần
Thơ
tự
hào
là
quê
hương
của
cố
soạn
giả
Mộc
Quán
-
Nguyễn
Trọng
Quyền,
bậc
Hậu
Tổ
của
cải
lương.
Tiếp
nối
truyền
thống
ấy,
phong
trào
đờn
ca
tài
tử
ở
Thốt
Nốt
hiện
phát
triển
mạnh,
tạo
dấu
ấn
riêng.
Ði
đầu
phải
kể
đến
Câu
lạc
bộ
(CLB)
Ðờn
ca
tài
tử
Thốt
Nốt,
thuộc
Trung
tâm
Văn
hóa
-
Thể
thao
quận
Thốt
Nốt.
Buổi
sinh
hoạt
của
CLB
Đờn
ca
tài
tử
Thốt
Nốt.
Ảnh:
HOÀNG
KHÁNH
Đã
thành
lệ,
cứ
tối
thứ
bảy
hằng
tuần,
Khu
tưởng
niệm
soạn
giả
Mộc
Quán
-
Nguyễn
Trọng
Quyền
(phường
Trung
Kiên,
quận
Thốt
Nốt)
lại
rộn
vang
tiếng
đờn
lời
ca.
Hàng
chục
nghệ
nhân,
người
mộ
điệu
quây
quần
bên
bình
trà
nóng,
thả
lòng
cùng
cung
bậc
tài
tử.
CLB
Đờn
ca
tài
tử
Thốt
Nốt
từ
đó
tạo
thành
điểm
hẹn
tri
âm.
Điểm
lạ
ở
mỗi
kỳ
sinh
hoạt
của
CLB
này
là
phần
trả
bài.
Nếu
như
tuần
trước,
Ban
Chủ
nhiệm
đưa
ra
một
bài
bản
như
Ngũ
đối
hạ,
Long
Ngâm,
Long
đăng…
và
hướng
dẫn
cách
ca
sao
cho
hay,
cho
mùi
thì
tuần
này
lần
lượt
từng
người
lên
thể
hiện
lại
bài
bản
cho
những
nghệ
nhân
lão
luyện
góp
ý,
tu
chỉnh.
Đây
cũng
là
cách
làm
hay
và
hiếm
có
trong
các
CLB
đờn
ca
tài
tử,
góp
phần
gìn
giữ
căn
bản
của
di
sản.
Ông
Hà
Duy
Nhựt,
chủ
nhiệm
CLB,
cho
biết:
CLB
được
thành
lập
hơn
5
năm
qua
nhưng
hoạt
động
đều
tay
và
thu
hút
đông
người
tham
gia
là
từ
khi
Khu
tưởng
niệm
soạn
giả
Mộc
Quán
được
đưa
vào
hoạt
động.
Ở
đây,
âm
thanh,
ánh
sáng,
địa
điểm
sinh
hoạt
chất
lượng,
ổn
định.
Hiện,
CLB
có
đến
hơn
50
thành
viên,
trong
đó
có
khoảng
20
người
ca
hay,
10
người
đờn
giỏi,
số
còn
lại
đang
học
hỏi
thêm.
Số
lượng
thành
viên
của
một
CLB
như
thế
thật
lý
tưởng,
nhất
là
nghệ
nhân
đờn
-
vấn
đề
nan
giải
trong
việc
bảo
tồn
đờn
ca
tài
tử
hiện
nay.
CLB
đờn
ca
tài
tử
Thốt
Nốt
hiện
có
những
ngón
đờn
hay
như
Dương
Văn
Kình
(ghi-ta),
Long
Hồ
(đờn
tranh),
Phước
Huy
(sến)…
"CLB
trực
thuộc
Trung
tâm
Văn
hóa
-
Thể
thao
quận
nên
chúng
tôi
muốn
hướng
đến
nâng cao chất
lượng,
giúp
người
chơi
hiểu
tận
tường
về
bài
bản,
nhịp
nhàng,
đúng
chất
đờn
ca
tài
tử"-
ông
Hà
Duy
Nhựt
nói.
Thành
công
của
CLB
thời
gian
qua
là
đã
vun
bồi
tình
yêu
tài
tử
cho
thế
hệ
trẻ.
Dù
là
thành
viên
chính
thức
hay
vì
yêu
đờn
ca
mà
đến
thì
nhóm
bạn
trẻ
đã
giúp
tạo
nên
sức
sống
cho
di
sản.
Đó
là
bé
Bảo
Ngọc,
mới
học
lớp
4,
nhưng
ca
tài
tử
chững
chạc,
nắn
nót;
hay
là
em
Nhật
Vy,
học
lớp
11,
vốn
hát
nhạc
bolero
hay
nhưng
sau
những
buổi
sinh
hoạt
đã
bị
cung
bậc
xàng
xê
chinh
phục…
Nhật
Vy
nói:
"Tham
gia
sinh
hoạt
đờn
ca
tài
tử,
em
hiểu
hơn
nét
đẹp
của
âm
nhạc
cổ
truyền,
yêu
quý
truyền
thống
quê
hương
đất
nước".
Một
câu
chuyện
khác
là
ông
Dương
Văn
Kình,
tay
đờn
có
nghề
trong
CLB,
đã
đào
tạo
ra
nhiều
học
trò,
trong
đó
có
cháu
ruột
của
ông
là
anh
Dương
Hữu
Phước.
Với
ông
Kình,
mỗi
một
người
trẻ
chịu
học
đờn
ca
tài
tử
là
niềm
vui,
nên
ông
gắng
công
truyền
nghề.
Ở
CLB
này,
mỗi
buổi
sinh
hoạt
người
ta
lại
thấy
có
nhiều
cặp
vợ
chồng
cùng
dắt
dìu
nhau
tham
gia
rồi
góp
chung
lời
ca
tiếng
hát.
Nhiều
người
yêu
thích
đờn
ca
tài
tử
ở
Nông
trường
Sông
Hậu
(Cần
Thơ),
Châu
Đốc,
An
Phú
(An
Giang)…
cũng
thường
đến
khu
tưởng
niệm
giao
lưu
vì
họ
tìm
thấy
ở
đây
những
tài
tử
tri
kỷ.
Thành
viên
của
CLB
có
người
đoạt
giải
tại
Liên
hoan
giọng
ca
Mộc
Quán
-
Nguyễn
Trọng
Quyền
vừa
qua,
nhiều
người
là
lực
lượng
tài
tử
nòng
cốt
cho
các
cuộc
"đem
chuông
đi
đánh
xứ
người"
của
quận
Thốt
Nốt.
|
Theo
ông
Hà
Duy
Nhựt
(Trung
tâm
Văn
hóa
-
Thể
thao
quận
Thốt
Nốt),
toàn
quận
Thốt
Nốt
hiện
có
khoảng
36
CLB
đờn
ca
tài
tử.
Điểm
mạnh
ở
địa
phương
là
có
nhiều
điểm
sinh
hoạt
đờn
ca
tài
tử
tại
các
quán
cà
phê
rất
mạnh,
như
quán
Mỹ
Nương,
quán
Minh
Dành
(phường
Trung
Kiên),
quán
Long
Nhật
Phi
(phường
Thạnh
Hòa)…
Quận
cũng
thường
xuyên
mở
các
lớp
truyền
nghề
đờn
ca
tài
tử
cho
người
đam
mê,
góp
phần
gầy
dựng
phong
trào. |
Ðăng
Huỳnh
2-
NNƯT
Hoàng
Lưỡng:
Đờn
ca
phải
tạo
được
cho
mình
nét
riêng
Mấy
chục
năm
theo
nghề,
giờ
đã
là
Nghệ
nhân
ưu
tú
(NNƯT),
nghệ
nhân
Hoàng
Lưỡng
(đang
công
tác
tại
Trung
tâm
Văn
hóa
TP
Cần
Thơ)
không
khỏi
xúc
động
khi
nhớ
lại
hành
trình
đã
qua.
Ông
cũng
đúc
kết
rằng,
đã
theo
nghiệp
đờn
ca,
phải
tạo
cho
mình
nét
riêng,
không
pha
lẫn.
Phóng
viên
Báo
Cần
Thơ
có
cuộc
trò
chuyện
với
NNƯT
Hoàng
Lưỡng.
NNƯT
Hoàng
Lưỡng.
Ảnh:
DUY
KHÔI
Thưa
NNƯT
Hoàng
Lưỡng,
nhắc
đến
ông,
nhiều
người
lại
nói
về
chuyện
ông
từng
lưu
diễn
tại
Nhật
Bản
cách
đây
hơn
20
năm
trước.
Ông
có
thể
kể
về
sự
kiện
này?
-
Đó
là
vào
năm
1997,
tôi
được
cử
đi
công
tác
cùng
đoàn
quảng
bá
văn
hóa
-
du
lịch
của
Việt
Nam
sang
nước
Nhật.
Nhiệm
vụ
của
tôi
là
đờn
tài
tử
phục
vụ
khách
tham
quan.
Tôi
chơi
được
nhiều
nhạc
cụ
như
ghi-ta
phím
lõm,
đờn
kìm,
hạ
uy
di…
nên
khách
tham
quan
thích
lắm.
Mình
chọn
bài
bản
nhỏ,
bản
xôm
để
tạo
không
khí
vui
tươi.
Rồi
tôi
lại
nghĩ
ra
chuyện
mượn
nhạc
cụ
truyền
thống
của
các
anh
nhạc
công
người
Nhật,
thử
đờn
bài
bản
tài
tử
của
mình.
Đờn
Nhật
mà
chơi
nhạc
tài
tử
-
vậy
mà
“ăn”,
người
ta
đến
xem
rất
đông.
NNƯT
Hoàng
Lưỡng
có
ngón
đờn
ghi-ta
phím
lõm
độc
đáo,
lại
có
phong
cách
riêng
với
những
nét
đột
phá.
Ông
không
sợ
bị
dân
trong
nghề
phản
ứng
sao?
-
Tôi
cẩn
thận
nhưng
không
e
sợ.
Đã
chơi
nhạc
tài
tử
là
phải
có
nét
riêng,
bản
sắc
riêng,
nếu
không
thì
ai
cũng
giống
ai,
có
gì
là
độc
đáo.
Với
tôi,
đờn
ca
là
ngẫu
hứng,
dĩ
nhiên
trong
chuẩn
mực
của
đờn
ca
tài
tử,
không
lai
căng,
mất
gốc.
Nghĩa
là,
nhịp
nhàng,
lòng
bản
có
sẵn
nhưng
phải
“thêm
hoa
thêm
lá”
khi
đờn,
phải
phóng
khoáng
và
không
theo
khuôn
mẫu
có
sẵn.
Bài
mình
đờn
phải
không
giống
ai
và
càng
không
lặp
lại
chính
mình,
tôi
luôn
nhắc
mình
như
vậy.
Cũng
có
khi
người
này
người
khác
nói
tôi
“ngông”
hoặc
đờn
trật,
nhưng
không
sao,
mình
cứ
chọn
cách
làm
nghề
của
riêng
mình.
Bây
giờ
đã
là
NNƯT,
ông
nghĩ
sao
về
nghiệp
đờn
ca
của
mình?
-
Điều
đầu
tiên
là
tôi
vui
lắm,
đó
là
vinh
dự
của
một
người
làm
nghề!
Nhìn
lại
nghiệp
đờn
ca
của
mình,
tôi
thấy
thật
sự
là
được
“Tổ
đãi”.
Tôi
từng
có
một
thời
ấu
thơ
đi
buôn
gánh
bán
bưng,
dành
tiền
học
đờn;
rồi
trôi
nổi
qua
nhiều
đoàn
cải
lương
lớn
nhỏ.
Nhưng
nhớ
nhất,
nhớ
hoài
là
thời
gian
hơn
chục
năm
bỏ
đờn
qua
làm
nghề
lái
heo.
Thời
đó
kinh
tế
gia
đình
khó
khăn
quá,
theo
nghề
đờn
chỉ
có
nước
chết
đói,
nên
chọn
nghề
lái
heo.
Cái
cảm
giác
bỏ
dây
đờn
cầm
dây
trói
heo
nó
khủng
khiếp
lắm,
buồn
khổ
lắm,
tới
giờ
tôi
vẫn
nhớ!
Nhưng
nghèo
mà,
biết
phải
làm
sao.
Cũng
nhờ
anh
em
động
viên,
trong
đó
có
anh
Hai
Lợi,
hơn
10
năm
sau
tôi
trở
lại
cầm
đờn,
sinh
hoạt
với
anh
em,
máu
nghề
lại
trỗi
dậy,
theo
đuổi
tới
bây
giờ.
Nhiều
khi
rảnh,
cầm
cây
ghi-ta
phím
lõm
mà
thầm
thì:
“Không
bao
giờ
tao
bỏ
mày
lần
nữa
đâu!”.Tôi
nói
với
cây
đờn
mà
cũng
là
nói
với
tôi
như
vậy!
Xin
cám
ơn
NNƯT
Hoàng
Lưỡng!
ĐĂNG
HUỲNH
(thực
hiện)
BUS
TOURS
1-
Asia
Tours
2-
Australia
Tours
3-
Canada
Tours
4-
China
Tours
5-
Europe
Tours
6-
Florida
Tours
7-
Grand
Canyon
Tours
8-
Hawaii
Tours
and
Vacations
9-
Hotels
10-
Israel
Tours
11-
Latin
America
Tours
12-
London
Tours
13-
London
Tours
14-
Mexico
Tours
15-
Miami
Tours
and
Vacations
16-
Middle
East
Tours
17-
Orlando
Vacation
Packages
18-
Paris
Tours
19-
Portugal
Tours
20-
TakeTours
Coupons
21-
TakeTours
Deals
and
Promotions
22-
TakeTours
Home
23-
TakeTours
Shows
24-
Top
10
Tours
and
Vacations
by
TakeTours
25-
Tour
of
the
Day
26-
Tours
en
Espanol
27-
Tours
from
Boston
28-
Tours
from
Las
Vegas
29-
Tours
from
Los
Angeles
30-
Tours
from
New
York
31-
Tours
from
San
Francisco
32-
Tours
to
Niagara
Falls
33-
US
East
Coast
Vacation
Packages
34-
US
West
Coast
Vacation
Packages
35-
Yellowstone
Tours
36-
Yosemite
Tours
Ý kiến bạn đọc