HCX
Nhà
hát
Tuổi
Trẻ
vừa
công
diễn
vở
kịch
mới
Hoa
cúc
xanh
trên
đầm
lầy
của
Lưu
Quang
Vũ
và
khán
giả
yêu
kịch
ở
Hà
Nội
sẽ
tiếp
tục
được
thưởng
thức
vở
diễn
này
lúc
20h
ngày
11-3.
Hoa
cúc
xanh
trên
đầm
lầy
là
kịch
bản
được
Lưu
Quang
Vũ
viết
cách
đây
hơn
30
năm.
Vở
kịch
từng
để
lại
nhiều
ấn
tượng
khi
được
NSND
Nguyễn
Đình
Nghi
dàn
dựng
trên
sân
khấu
của
Đoàn
kịch
Hải
Phòng
và
NSƯT
Đỗ
Kỷ
dàn
dựng
trên
sân
khấu
Nhà
hát
Kịch
Việt
Nam.
Bản
dựng
lần
này
của
Nhà
hát
Tuổi
Trẻ
cũng
hút
khán
giả
bởi
cách
dàn
dựng
trẻ
trung,
tươi
mới
của
đạo
diễn
Nguyễn
Sĩ
Tiến.
Cảnh
trong
vở
Hoa
cúc
xanh
trên
đầm
lầy
bản
dựng
mới
-
Ảnh:
Đức
Triết
Hoa
cúc
xanh
trên
đầm
lầy
kể
câu
chuyện
giả
tưởng:
vì
thất
bại
trong
tình
yêu
nên
kỹ
sư
Hoàng
chế
tạo
hai
robot
cô
giáo
Liên
và
họa
sĩ
Vân
theo
ước
mong
của
mình.
Nếu
như
ở
đời
thực,
Liên
yêu
và
kết
hôn
với
Vân
thì
Liên
robot
lại
kết
hôn
với
Hoàng,
còn
Vân
robot
trở
thành
họa
sĩ
tài
danh.
Giả
tưởng
ấy
làm
bật
lên
hai
bức
tranh
đối
lập
về
quan
niệm
sống
giữa
đời
thực
cùng
ước
mong,
khát
khao
được
sống
hạnh
phúc
của
những
người
trẻ...
Như
bao
vở
kịch
của
Lưu
Quang
Vũ,
Hoa
cúc
xanh
trên
đầm
lầy
tiếp
tục
gieo
vào
lòng
mỗi
người
niềm
tin
trong
trẻo:
cái
đẹp
không
mất
đi,
luôn
ở
sâu
trong
trái
tim
mỗi
người.
Có
một
điều
thú
vị,
từ
khát
vọng
giữ
gìn
cái
đẹp
trong
những
hoàn
cảnh
đổi
thay,
bản
dựng
này
gợi
mở
thêm
cách
nhìn:
nếu
dám
đổi
thay
cách
nghĩ,
cách
làm
thì
cái
đẹp
trong
mỗi
người
sẽ
luôn
còn
mãi...
Mặt
khác,
câu
chuyện
trong
kịch
bản
vốn
mang
không
khí
thời
bao
cấp
của
những
năm
1980.
Nhưng
không
khí
ấy
ở
bản
dựng
này
đã
được
xóa
nhòa,
đầy
tươi
mới...
Những
tình
tiết
được
cập
nhật
thời
sự
khi
nhắc
đến
vấn
nạn
quan
liêu,
chuyện
họp
liên
miên,
xe
ôm
chẹt
khách...
Là
người
đã
xem
cả
3
bản
dựng
vở
kịch
này,
NSƯT
Lê
Chức
bày
tỏ
niềm
vui
khi
đạo
diễn
khéo
léo
nói
về
những
vấn
đề
nghiêm
chỉnh
một
cách
vui
vẻ.
Các
nghệ
sĩ
trẻ
như
Thanh
Sơn,
Chí
Huy,
Thu
Trang,
Thu
Quỳnh...
có
những
điều
kiện
để
bộc
lộ
tài
năng
khi
cùng
lúc
thể
hiện
hai
con
người
trong
một
đêm
diễn.
Đức
Triết /
tuoitre.vn
Ý kiến bạn đọc