NS
Bình
Tinh-
Biết
đâu
làm
MC
sẽ
được
ưu
ái
của
khán
giả
CLVNCOM
-
Biết
đâu
làm
MC,
với
một
vai
trò
mới
Bình
Tinh
lại
được
sự
ưu
ái
của
quí
vị
khán
giả
và
các
Ông,
bà,
cô,
Chú...
Ngày
26/10,
nghệ
sĩ
Bình
Tinh
đã
có
mặt
trong
chương
trình
giao
lưu
định
kỳ
lần
thứ
hai
giữa
các
thành
viên
cailuongvietnam.com
với
nhau
cũng
như
giữa
các
thành
viên
với
các
nghệ
sĩ
ở
tại
khu
Dưỡng
Lão
Nghệ
Sĩ.
Nghệ
sỉ
trẻ
Bình
Tinh
với
khuôn
mặt
khả
ái,
nụ
cười
rất
tươi,
duyên
dáng
hiền
hòa
thân
thiện,
NS
Bình
Tinh
có
giọng
nói
hay
rất
dịu
dàng
ấm
áp,
CLVNCOM
có
dịp
trò
chuyện
và
nghe
Bình
Tinh
biểu
diễn
một
trích
đoạn
cải
lương
Lương
Sơn
Bá-
Chúc
Anh
Đài
rất
hay.
CLVNCOM:
Nhiều
người
biết
Bình
Tình
từ
khi
vào
vai
vua
con
trong
"
Khi
Rừng
Mới
Sang
Thu
"
Đài
Cần
Thơ
năm
1997,
vậy
hồi
nhỏ
(14
tuổi)
sao
mà
được
mời
đóng
vai
con
trai
vậy?
Ns
Bình
Tinh:
Điều
đó
rất
là
đơn
giản,
tại
vì
hồi
nhỏ
Tinh
rất
là
giống
con
trai.
Và
đặc
biệt
một
điều
là
mọi
người
cứ
tưởng
Tinh
là
một
thằng
con
trai
chứ
không
phải
là
con
gái.
Tại
vì
Mẹ
của
Tinh
đẻ
Tinh
ra
ngược
cho
nên
từ
cách
ăn
mặc,
tính
cách
biểu
diễn...
cũng
đều
ngược
ngạo
hơn
người
ta,
tuy
là
con
gái
nhưng
rất
thích
đóng
những
vai
con
trai,
vai
Võ
hay
vai
Tướng...cho
nên
từ
bé
Tinh
được
sự
yêu
mến
của
các
cô,
chú
dành
cho
Tinh
những
vai
có
cá
tánh
mạnh
như
vai
du
côn,
Thái
tử,
Hoàng
Tử...
đã
ghi
vào
quí
vị
khán
giả
một
dấu
ấn
rất
là
tốt,
cho
nên
bây
giờ
trưởng
thành
mỗi
lúc
đi
diễn
khi
gặp
các
cô,
bác...thì
cứ
nói
"
Trời
ơi!
bửa
nay
nó
lớn
thành
con
gái
rồi..."
Binh
Tinh
cười
tươi.
CLVNCOM:
Và
là
một
cô
đào
rất
xinh
đẹp,
dễ
thương
Ns
Bình
Tinh:
Xin
cám
ơn
CLVNCOM:
Nhìn
chị
Bình
Tinh
sáng
sân
khấu,
vui
vẽ
nữa,
nhưng
sao
chị
lấy
nghệ
danh
là
một
loại
củ
vậy
thay
vì
một
loài
hoa?
chị
có
ăn
củ
bình
tinh
bao
giờ
chưa?
Ns
Bình
Tinh:
Hồi
nhỏ
đến
lớn
Tinh
không
dám
ăn
củ
binh
tinh
mặc
dù
là
biết,
tại
vì
ăn
nó
cứ
tưởng
là
ăn
mình.Lý
do
là
hồi
nhỏ
bị
đẻ
ngược,
rất
là
khó
nuôi
cho
nên
mẹ
của
Tinh
gởi
lên
Thầy
ở
chùa
Đại
Giác
và
đặt
cho
một
cái
tên
cho
xấu,
khó
kêu
để
nuôi
Tinh
được
đến
ngày
khôn
lớn,
Và
Thầy
đã
đặt
cho
tên
Binh
Tinh.
Đặc
biệt
một
điều
là
không
đụng
hàng
với
ai
và
khi
nói
đến
Bình
Tinh
thì
chỉ
có
Tinh
thôi(
cười).
Và
mẹ
của
Tinh
đã
lấy
nghệ
danh
Bình
Tinh
cho
Tinh
vào
nhóm
Đồng
Ấu
Bạch
Long
từ
lúc
còn
bé.
Đến
bây
giờ
có
rất
nhiều
lần
muốn
đổi
tên
nhưng
tên
Bình
Tinh
đã
in
vào
lòng
của
khán
giả
nên
không
đổi
được
và
đến
giờ
này
Bình
Tinh
vẫn
là
Bình
Tinh
trong
lòng
khán
giả.
CLVNCOM:
Nghệ
danh
là
Binh
Tinh,
thế
tên
thật
của
chị
là
gì
?
Ns
Bình
Tinh:
Tên
thật
của
Tinh
là
Huỳnh
Ngọc
Trinh.
Con
của
ông
Huỳnh
Văn
Lợi
tức
là
nghệ
sĩ
Đức
Lợi.
CLVNCOM:
Thấy
Bình
Tinh
,sôi
nổi,
hoạt
bát,
khi
nói
giọng
âm
ấm-nghe
tựa
ns
Quế
Trân,
có
khi
nào
muốn
thử
làm
MC,nhất
là
vào
mùa
mưa(mùa
mà
thu
nhập
bị
giảm
sút)?
Ns
Bình
Tinh:
Đối
với
Tinh
thì
niềm
đam
mê
nghệ
thuật,
niềm
đam
mê
sân
khấu
rất
lớn
cho
nên
Tinh
không
có
suy
nghỉ
sẽ
chuyển
qua
một
ngành
nghề
hay
hoạt
động
nào
khác,
chứ
nếu
có
dịp
thử
sức
thì
Tinh
cũng
rất
muốn
mình
phát
huy
một
cách
đa
dạng
,
biết
đâu
với
một
vai
trò
mới
Tinh
lại
được
sự
ưu
ái
của
quí
vị
khán
giả
và
các
Ông,
bà,
cô,
Chú...
(
Bình
Tinh
cười
tươi
duyên
dáng
và
hướng
về
các
nghệ
sĩ
lão
thành
DLNS):
nếu
mà
được
vậy
xin
cho
con
một
tràng
pháo
tay
ạ.
CLVNCOM:
Xin
cảm
ơn
những
câu
trả
lời
rất
rõ
ràng,
dễ
thương
của
NS
Bình
Tinh.
Đến
với
buổi
giao
lưu
lần
thứ
hai
hôm
nay,
NS
Bình
Tinh
sẽ
gởi
đến
khán
giả
một
bài
tân
cổ
giao
duyên
hay
một
trích
đoạn
của
vở
tuồng?
Ns
Bình
Tinh:
Xin
cảm
ơn
những
câu
nói
dễ
thương,
những
câu
hỏi
của
tất
cả
quí
vị
phương
xa
đã
dành
cho
Tinh,
và
ngày
hôm
nay
Tinh
lại
được
duyên
phước
đến
đây
để
hát
cho
các
Ông,
Bà
trong
khu
Dưỡng
lão
nghe;
và
lần
này
cũng
là
lần
thứ
ba,
thứ
tư
rồi;
không
biết
là
Tinh
may
mắn
hay
là
ba
phù
hộ,
nên
mỗi
lần
Chương
trình
ở
viện
dưỡng
lão
có
dịp
biểu
diễn
hay
có
tổ
chức
gì
thì
Tinh
đều
được
các
cô,
chú,
các
anh
chị
mời
đến
đây
hát
cho
tất
cả
các
ông,
bà,
cô,
chú
nghe,
đó
là
một
điều
rất
hạnh
phúc
với
Tinh.
và
đặc
biệt
ngày
hôm
nay
người
trợ
duyên
cho
Tinh
để
Tinh
có
thể
làm
được
điều
đó,là
cậu
của
Tinh
người
cậu
thứ
tám,
hiện
đang
sộng
tại
Pháp.
Đó
là
cậu
Trung
Anh.
Cậu
tuy
ở
Pháp
nhưng
rất
là
yêu
thương,
theo
dỏi
từng
bước
biến
chuyển
trong
nghệ
thuật
của
Tinh,
và
phối
hợp
với
ban
quản
trị
CLVNCOM
là
chị
tancogiaoduyen,
từ
Mỹ
chị
đã
gọi
điện
về
cho
Tinh,
rất
là
thương
và
kính
trọng
lòng
nhiệt
huyết
của
chị
tancogiaoduyen,
và
tất
cả
các
quí
vị
hết
lòng
yêu
mến
cải
lương.
Xin
tri
ân
đến
tất
cả
quí
vị
rất
nhiều.
NS
Bình
Tinh
được
sinh
ra
và
trưởng
thành
từ
cái
nôi
sân
khấu
cải
lương.Là
một
nghệ
sỉ
trẻ
đã
được
ba
mẹ
cô
truyền
cho
một
chất
xám,
chất
xám
đó
đã
được
chấp
nhận
và
đã
được
tất
cả
quí
vị
khán
giả
yêu
thương.
Xin
chúc
nghệ
sĩ
Bình
Tinh
được
nhiều
may
mắn,
có
nhiều
cơ
hội
phát
triễn,
tiến
mãi
trên
con
đường
nghệ
thuật
cải
lương.
Một
vài
hình
ãnh
trong
buổi
giao
lưu
với
cailuongvietnam.com

Ý kiến bạn đọc