Bằng
sự
chân
thành,
lòng
dũng
cảm
cùng
sự
giúp
sức
của
nữ
thần
Rana,
Turip
chiến
thắng
những
thử
thách
và
sống
hạnh
phúc
với
A
Lệ
Mỹ.
Trong
một
lần cải
trang
ra
chợ
dạo
chơi,
Quận
chúa
A
Lệ
Mỹ
đã
có
cuộc
hội ngộ với
Turip
-
chàng
trai
nghèo
làm
nghề hát
rong
|
"Tình
yêu
sét
đánh"
qua
ánh
mắt
đầu
tiên
đã
khiến
A
Lệ
Mỹ
xuyến
xao,
cô
trao
khăn
làm
tin
cho
chàng
Turip
|
Chuyện
bất
ngờ
liên
tiếp
kéo
đến.
Với
tấm
lòng
nghĩa
hiệp,
chàng
đã
ra
tay
giúp
đỡ
bà
cụ
gặp
nạn.
Không
ngờ,
bà
chính
là
Hoàng
hậu
nước
La
Cương
hóa
thân.
Cảm
phục
chàng
trai
nghèo
nhưng
tốt
bụng,
bà
trao
cho
Turip
cây
đèn
thần
|
Cây
đèn thần
là
nơi
giam
giữ
Nữ
thần
Rana - con
gái Hoàng
hậu nước
La
Cương.
Để siêu thoát,
nữ
thần
phải
tiếp
cận
được người
hiền
tài,
làm
nhiều
việc
thiện...
|
Trở
thành
chủ
nhân
của
một
nữ
thần,
điều
đầu
tiên
Turip
nhờ
Rana
là
được
vào
Cung
điện
để
gặp
người
trong
mộng
-
Quận
chúa
A
Lệ
Mỹ.
Hai
người
đã
ước
hẹn
với
nhau
trong
ngày
Quận
chúa
tuyển
phò
mã
|
Y
lời
hẹn,
Turip
đã
đến
yết
kiến
Vệ
quốc
Vương
để
xin
tham
gia
tuyển phò mã
cho
Quận
chúa.
Lúc
này,
Vua
Sa
Giang
nước
Ô
Giang
với
sự
giúp
sức
của
đạo
sĩ
gian
ác
Yuri
đang
là
người
chiếm
ưu
thế
trong
các
trận
tỉ
thí
|
Bằng
phép
thuật
của
mình,
Nữ
thần
Rana
đã
tiếp
thêm
sức
mạnh
cho
Turip,
giúp
chàng
đánh
thắng Vua
Sa
Giang
|
Cuối
cùng, chàng
trai
trẻ
hiền
lành,
dũng
cảm
Turip
cũng
được
sánh
đôi
cùng
Quận
chúa
A
Lệ
Mỹ
xinh
đẹp
|
Sau
khi
thua
trận,
Vua
Sa
Giang
ôm
mối
hận
với
Turip
|
Thế
nhưng,
tên
đạo
sĩ lắm
mưu
nhiều
kế
Yuri
đã
đưa ra
nhiều
âm
mưu trả
thù
Turip
cho Vua
Sa
Giang;
đồng
thời,
cướp
lại
A
Lệ
Mỹ
từ
tay
Turip
|
Qua
thời
gian bên
cạnh
chăm
sóc
cho
Turip,
Nữ
thần
Rana
đã phải
lòng
chàng
Turip
chân
thật,
hiền
lành và
nghĩa
hiệp. Vì
vậy,
khi
thấy
chàng
nên
duyên
cùng
quận
chúa
đã
rất
đau
lòng
|
Sự
đố
kỵ,
ghen
tuông
đã
đánh
gục
ý
chí
của
Rana,
nàng
chấp
nhận bắt
tay
cùng
đạo
sĩ
Yuri
để
đưa
A
Lệ
Mỹ về
nước
Ô
Giang và
trở
thành
phu
nhân
của
Vua Sa
Giang
|
Vậy là
kế
hoạch
của Yuri
đã
được
thực
hiện
mà
không
gặp
bất
cứ
một
trở
ngại
nào.
Tên
đạo
sĩ
đã bắt
cóc
A
Lệ
Mỹ
đem
về
nước
Ô
Giang
|
Vệ
quốc Vương
và
cả
triều
đình
bàng
hoàng khi
biết
A
Lệ
Mỹ
bị
mất
tích
|
Về phần
Rana,
những
tưởng
A
Lệ
Mỹ
bị
bắt
đi Turip
sẽ
dành
tình
cảm
cho
mình.
Ai
ngờ,
tình
yêu
của
Turip
dành
cho
A
Lệ
Mỹ quá
sâu
sắc.
Nữ
thần
Rana
chợt
nhận
ra
những
hành
động
của
mình
là
sai
lầm
|
A
Lệ
Mỹ
rất
sợ
hãi
khi biết
mình
bị
bắt
cóc
về nước
Ô
Giang.
Dù thế
nào
thì
nàng
vẫn
giữ vẹn
chữ
"tình"
với
Turip
|
Turip
liều
mình
tìm
đến nước
Ô
Giang
để cứu A
Lệ
Mỹ.
Nhưng chàng
đã
bị
Vua
Sa
Giang
sai
quân
lính bắt
giam
|
Để giải
thoát
Turip khỏi cái
chết,
A
Lệ
Mỹ buộc
phải
trở
thành
phu
nhân
của
Vua Sa
Giang.
Ba
ngày
là
thời
hạn
cuối
cùng
để
nàng
đưa
ra quyết
định
|
|
Với
sự
giúp
đỡ
của
Hoàng
hậu
Mỵ
Ê,
Mỹ
Yến
-
em
gái
A
Lệ
Mỹ
cùng
Tuna
và
Tuly
đã
tìm
được
nơi
cất
giấu
cây
đèn
thần
và
giải
thoát
cho
Nữ
thần
Rana. Vì
lời
nguyền
của
tên
đạo
sĩ
mà
Tuna
đã chết
|
Dùng mọi
pháp
thuật
mà
mình
có,
Rana
đã
cứu
sống Tuna.
Sau
đó, Rana
được
siêu
thoát,
bay
về
trời...
|
|
Ý kiến bạn đọc