TMT
Đoàn
Hoa
Mai,
Nhà
hát
Cải
lương
Hà
Nội
vừa
công
diễn
vở
cải
lương
Huyền
thoại
Thánh
Mẫu
(tác
giả:
Nguyễn
Khoa
Linh,
chuyển
thể
cải
lương:
NSƯT
Ngọc
Chi;
đạo
diễn:
NSND
Hoàng
Quỳnh
Mai).
Vở
cải
lương
đã
đem
đến
cho
khán
giả
nhiều
xúc
động
trước
tình
mẫu
tử
thiêng
liêng…
Một
cảnh
trong
vở
cải
lương
Huyền
thoại
Thánh
mẫu.
(Ảnh:
Thái
Anh).
Có
lẽ
đây
là
vở
cải
lương
đầu
tiên
khai
thác
về
hình
tượng
mẹ
vị
vua
đầu
triều
Lý
–
Vua
Lý
Công
Uẩn
–
bà
Phạm
Thị
Ngà.
Có
thể
nói,
Huyền
thoại
Thánh
Mẫu
là
dòng
suối
nước
mắt
về
tình
mẫu
tử
thiêng
liêng.
Là
vở
diễn
mang
nhiều
yếu
tố
kỳ
ảo
được
viết
nên
từ
rất
ít
cứ
liệu
dựa
trên
truyền
miệng
là
chính
nên
Huyền
thoại
Thánh
Mẫu
không
dễ
dàn
dựng.
Thế
nhưng,
với
sự
dụng
công
và
trau
chuốt
cho
từng
lớp
diễn,
đạo
diễn,
NSND
Hoàng
Quỳnh
Mai
thêm
một
lần
nữa
đem
đến
cho
khán
giả
một
vở
diễn
mới
nhẹ
nhàng
và
đậm
chất
quan
họ.
Lấy
sắc
sen
cùng
thấp
thoáng
bóng
ngôi
chùa,
mái
nhà
của
làng
quê
Kinh
Bắc
là
chủ
đạo,
không
gian
vở
diễn
luôn
thơ
mộng,
huyền
ảo.
Len
lỏi
vào
đó
là
những
thanh
âm
đầy
tinh
tế
như
tiếng
kẹt
cửa,
tiếng
thỉnh
chuông,
tiếng
hát
giao
duyên…
làm
cho
người
xem
vừa
thấy
thực
mà
mơ,
thấy
mơ
mà
thực.
Đạo
diễn
đã
có
những
xử
lý
bối
cảnh
trên
sân
khấu
khá
tài
tình
như
lúc
cô
Ngà
gặp
gỡ
thần
linh,
cô
Ngà
sinh
con
hay
cô
Ngà
vượt
vòng
vây
bọn
quan
quân…
Những
màn
vũ
đạo
được
tạo
ra
từ
những
đóa
sen
đầy
uyển
chuyển
theo
ý
đồ
hợp
lý
của
đạo
diễn.
Tất
nhiên,
cộng
hưởng
vào
đó
là
các
nghệ
sĩ
Đoàn
Cải
lương
Hoa
Mai
của
Nhà
hát
Cải
lương
Hà
Nội
đã
có
những
vai
diễn
thành
công.
Nhất
là
nghệ
sĩ
Thiên
Hương
–
vai
cô
Ngà
không
chỉ
ca
mùi
mẫn
mà
còn
diễn
giỏi,
đầy
cảm
xúc.
Dẫu
vậy,
dường
như
một
số
vai
diễn
như
anh
Đồ
Thơ,
mẹ
cô
Ngà,
quan
quân…
có
phần
hơi
cứng.
Nếu
như
các
nghệ
sĩ
diễn
xuất
tự
nhiên
hơn,
tinh
tế
hơn
thì
vở
diễn
sẽ
thành
công
hơn.
Mặt
khác,
phần
đầu
của
vở
diễn
còn
nhiều
thoại
mà
ít
những
câu
ca,
lời
hát.
Thái
Anh
Ý kiến bạn đọc