Thị
trường
âm
nhạc
vài
năm
trở
lại
đây
nhộn
nhịp
hơn
hẳn
bởi
sự
trở
lại
của
một
số
ca
sĩ
hải
ngoại.
Họ
lũ
lượt
về
nước
biểu
diễn
với
nhiều
show
lớn
nhỏ,
từ
phòng
trà
ca
nhạc,
các
sân
khấu
lớn
tại
Hà
Nội
và
TP
Hồ
Chí
Minh
cho
tới
cả
các
tỉnh
xa.
Những
cái
tên
một
thời
đã
quá
quen
thuộc
như:
Hương
Lan,
Tuấn
Ngọc,
Chế
Linh,
Khánh
Hà,
Ý
Lan…
rồi
gần
đây
nhất
là
Bằng
Kiều.
Trở
về,
thiên
hạ
nghe
thấy
họ
phát
biểu
rằng,
vì
nhớ
quê
hương,
muốn
quay
về
hát
cho
dân
mình
nghe…
nhưng
thực
tế
thì
các
cuộc
trở
về
ấy
đều
“hái
ra
tiền”!
Cũ
người
mới
ta
Nếu
khán
giả
của
cộng
đồng
người
Việt
ở
hải
ngoại
đã
quá
quen
thuộc
với
những
gương
mặt,
những
dòng
nhạc
của
các
trung
tâm
ca
nhạc
như
Thúy
Nga,
Vân
Sơn,
Asia
thì
khán
giả
trong
nước
lại
chỉ
thưởng
thức
các
giọng
ca
vang
bóng
một
thời
này
qua
băng
đĩa
thu
lại
của
Thúy
Nga
Paris
by
Night.
Mặt
khác,
khán
giả
của
cộng
đồng
người
Việt
ở
hải
ngoại
đã
quá
ngán
với
những
ca
khúc
mang
màu
hoài
hương,
sầu
muộn,
còn
khán
giả
trong
nước
thì
không
ngừng
tìm
kiếm
món
ăn
lạ
về
âm
nhạc.

Tuấn
Vũ
có
tới
10
đêm
biểu
diễn
Năm
2011
là
năm
đổ
bộ
ồ
ạt
nhất
của
các
liveshow
hải
ngoại:
từ
liveshow
xuyên
Việt
“Đôi
mắt
người
xưa”
của
Quang
Lê
thành
công
ngoài
mong
đợi
đến
mức
6
tháng
sau
Quang
Lê
tiếp
tục
quay
trở
về
Việt
Nam
bỏ
tiền
làm
liveshow
hoành
tráng
“Hát
trên
quê
hương”
với
mức
đầu
tư
6
tỉ
đồng.
Tuấn
Vũ
thì
có
hẳn
10
đêm
diễn
hoành
tráng
tại
Hà
Nội
với
giá
vé
cao
ngất
ngưởng.
Sau
đó
Tuấn
Vũ
còn
diễn
ở
các
tỉnh
phía
Bắc,
lịch
trình
kéo
dài
đến...
3
tháng
ròng.
Trước
khi
về
Mỹ,
Tuấn
Vũ
còn
tranh
thủ
làm
một
show
hoành
tráng
tại
Tp.
Hồ
Chí
Minh.
Rồi
show
của
nữ
danh
ca
Ý
Lan
với
liveshow
xuyên
Việt
“Khung
trời
kỷ
niệm”;
Thanh
Tuyền
với
đêm
nhạc
“Bản
tình
ca
mùa
đông”;
đình
đám
và
hoành
tráng
phải
kể
tới
liveshow
“Âm
nhạc
và
bước
nhảy”
của
Nguyễn
Hưng
với
“nghi
án”
con
số
đầu
tư
cho
liveshow
này
lên
tới
10
tỉ
đồng.
Gần
đây
nhất
là
liveshow
Bằng
Kiều
rất
thu
hút
sự
chú
ý
của
công
chúng,
với
giá
vé
ở
mức
siêu
VIP,
gần
1.000USD
cho
một
cặp
vé
chợ
đen.
Quê
hương
là
cát-sê
“khủng”?
Ca
sĩ
Hương
Lan,
người
đầu
tiên
từ
hải
ngoại
trở
về
phục
vụ
khán
giả,
chia
sẻ:
“Tôi
may
mắn
được
là
ca
sĩ
hải
ngoại
đầu
tiên
được
trở
về
nước
biểu
diễn.
Từ
đó
đến
nay
tôi
vẫn
thường
xuyên
qua
lại
giữa
Việt
Nam
và
Mỹ
để
phục
vụ
bà
con
gần
xa,
ở
đâu
yêu
mến
giọng
hát
của
tôi
là
tôi
có
mặt.
Tôi
luôn
tâm
niệm,
đất
nước
Việt
Nam
là
nơi
tôi
sinh
ra,
tên
tuổi
tôi
cũng
được
tạo
dựng
ở
đây
chứ
không
phải
ở
nước
ngoài
nên
việc
tôi
sốt
sắng
trở
về
quê
hương
để
phục
vụ
bà
con
còn
là
trách
nhiệm
của
một
người
nghệ
sĩ
nữa”.
Còn
ca
sĩ
Tuấn
Vũ
tâm
sự:
“Tôi
cho
rằng,
được
hát
cho
khán
giả
yêu
thích
mình
là
điều
bất
kỳ
ca
sĩ
nào
cũng
mong
muốn.
Và
lần
này
khi
trở
về
Việt
Nam
cũng
là
lúc
tôi
trở
về
với
tình
yêu
của
mình.
Dường
như
không
ở
đâu
khiến
tôi
có
được
quá
nhiều
tình
yêu
của
khán
giả
như
khi
đang
đứng
trên
đất
mẹ...”.
Nhưng
những
cuộc
trở
về
này,
ngoài
lý
giải
về
nỗi
nhớ
quê
hương
còn
có
thêm
một
lý
do
nữa,
đó
là
vì
tiền
cát-sê
rất
lớn
mà
họ
nhận
được
sau
mỗi
lần
về
biểu
diễn.
Khi
mà
các
trung
tâm
biểu
diễn
ở
hải
ngoại
gặp
khó
khăn
thì
việc
chuyển
hướng
về
lại
quê
hương
biểu
diễn
kiếm
tiền
là
một
nhu
cầu
tự
nhiên
của
bất
cứ
một
ca
sĩ
nào.
Chưa
kể,
lớp
khán
giả
hoài
cổ
lâu
nay
vẫn
thường
mua
băng
đĩa
hải
ngoại
rất
hào
hứng
với
những
cuộc
“về
nước”
của
các
ca
sĩ
hải
ngoại
đã
yêu
mến
từ
lâu.
Họ
cũng
tò
mò
sau
bao
nhiêu
năm
tha
phương,
những
ca
sĩ
đã
vang
bóng
một
thời
trở
về
với
phong
độ
ra
sao:
về
cả
giọng
ca
và
hình
thức
bên
ngoài…
Nhận
thấy
có
thể
trở
về
và
kiếm
tiền
sống
khỏe
ngay
tại
mảnh
đất
“chôn
rau
cắt
rốn”,
thế
nên,
các
nghệ
sĩ
thuộc
nhiều
thế
hệ
nổi
tiếng
ở
hải
ngoại
nô
nức
trở
về
nước
hát,
trong
đó
có
Elvis
Phương,
Đức
Huy,
Tuấn
Ngọc,
Lệ
Thu,
Giao
Linh,
Từ
Công
Phụng,
Thanh
Tuyền,
MC
Nguyễn
Cao
Kỳ
Duyên,
Phi
Nhung,
Linda
Trang
Đài,
Trường
Vũ,
Quang
Lê,
Hoài
Linh…

Họp
báo
giới
thiệu
liveshow
của
ca
sĩ
Quang
Lê
Ngoài
ca
sĩ
chính
thì
đơn
vị
được
lợi
nhất
là
công
ty
tổ
chức.
Bởi
chỉ
cần
tên
tuổi
của
một
ca
sĩ
hải
ngoại
nổi
danh
thì
giá
vé
các
chương
trình
sẽ
cao
ngất
trời,
chưa
nói
đến
liveshow.
Trong
khi
khán
giả
chỉ
cần
được
diện
kiến
ca
sĩ
mình
yêu
thích
qua
một
vài
bài
thì
phần
lớn
thời
gian
chương
trình
đều
dành
cho
những
ca
sĩ
“làng
nhàng”
khác.
Với
mức
giá
vé
“khủng”
như
vậy,
chắc
chắc
tiền
lãi
sẽ
về
đầy
túi
đơn
vị
tổ
chức.
Dù
đã
về
già
nhưng
các
ngôi
sao
loại
một
như
Elvis
Phương,
Hương
Lan,
Lệ
Thu…
cũng
còn
được
trả
trên
dưới
1.000USD
một
show
hát;
dù
chỉ
hai
bài
cho
một
liveshow,
hoặc
một
đêm
hát
ở
phòng
trà.
Một
chủ
phòng
trà
ở
Tp.
HCM
kêu
trời
vì
có
ca
sĩ
hạng
“sao”
không
chịu
giảm
mức
cát-sê
ngất
ngưởng,
mặc
cho
đêm
diễn
có
bán
được
vé
hay
không.
Còn
chưa
kể
đến
trường
hợp
có
ca
sĩ
còn
đòi
ở
khách
sạn
hạng
sang
và
đi
ôtô
xịn
trong
suốt
thời
gian
trở
về
quê
hương.
Có
lẽ
điều
này
đang
đi
ngược
lại
với
ý
nghĩa
“Hát
cho
quê
hương”
mà
rất
nhiều
người
phát
biểu
khi
trở
về.
Và
một
thực
tế
là
chuyện
đòi
hỏi
cát-sê
cao
còn
làm
lũng
đoạn
thị
trường
nhạc
nhạc
Việt
và
dập
tắt
hy
vọng
được
nghe
những
ca
sĩ
một
thời
họ
thần
tượng
của
tầng
lớp
khán
giả
bình
dân.
Mang
theo
hệ
lụy
Dù
đã
xảy
ra
từ
năm
2005,
nhưng
chắc
nhiều
người
không
thể
quên
có
tới
9
ca
sĩ
về
nước
hát
bị
cấm
biểu
diễn
vì
không
kê
khai
thuế
thu
nhập
cá
nhân.
Vấn
đề
thứ
hai
mà
các
nhà
quản
lý
cũng
khó
bề
kiểm
soát
và
dễ
bị
che
mắt:
đó
là
việc
ca
sĩ
hát
ca
khúc
chưa
được
cấp
phép
biểu
diễn.
Chủ
yếu
là
các
ca
khúc
bị
quy
là
nhạc
vàng.
Mặc
dù
có
tới
hàng
trăm
ca
khúc
đã
được
biểu
diễn,
nhưng
vẫn
có
hiện
tượng
đăng
ký
một
đằng,
hát
một
nẻo.
Hoặc,
sau
khi
biểu
diễn,
các
ca
sĩ
trao
tặng
hay
bán
CD,
trong
đó
nội
dung
ra
sao,
có
bài
hát
bị
cấm
hay
không
cũng
khó
biết.
Gần
đây
nhất,
có
liveshow
của
Chế
Linh
với
giấy
phép
chương
trình
xin
đăng
ký
35
bài
thì
đã
có
11
bài
không
có
trong
danh
mục
ca
khúc
được
phổ
biến
của
Bộ
VH-TT&DL
nên
Sở
VH-TT&DL
Hà
Nội
không
chấp
nhận
những
bài
hát
này.
Không
những
thế,
sự
mập
mờ
còn
xảy
ra
khi
có
đoàn
đã
đi
địa
phương,
nhất
là
các
vùng
sâu
biểu
diễn
với
giấy
phép
đã
hết
hạn.
Chưa
kể,
trên
thực
tế
các
ca
sĩ
hải
ngoại
chỉ
biết
về
hát
và
mang
tiền
đi.
Thật
hiếm
có
ca
sĩ
nào
có
một
buổi
hát
miễn
phí
cho
đồng
bào
nghe
hoặc
ít
nhất
cũng
đi
trao
quà
từ
thiện
ở
một
trung
tâm
nào
đó…
Từ
những
cuộc
đổ
bộ
ào
ạt
cho
tới
thưa
thớt
hầu
như
công
chúng
không
nhận
ra
được
tấm
lòng
của
các
ngôi
sao
hải
ngoại
thực
tâm
hướng
về
quê
hương
như
họ
từng
phát
biểu.
Dư
luận
hoài
nghi
về
những
câu
nói
ân
tình,
họ
cho
rằng,
các
cuộc
đổ
bộ
phần
lớn
là
vì
tiền.
Vì
các
nghệ
sĩ
khó
có
đất
sống,
khó
kiếm
sống
ở
nước
ngoài
nên
mới
về
“gặt
hái”
tại
mảnh
đất
sinh
ra
mình.
Có
thể,
sẽ
chẳng
có
lần
hai
cho
sự
trở
về
của
một
ca
sĩ.
Nhưng
thiết
nghĩ,
nếu
thực
sự
là
người
con
nhớ
về
quê
hương
thì
khi
nhận
được
tấm
lòng
của
quê
hương
cũng
cần
và
nên
báo
đáp
ân
tình.
Để
cho
những
chuyến
trở
về
không
nhuốm
màu
tiền
bạc.
Ý kiến bạn đọc