Bùi Trung Đẳng : Thương về nơi ấy
- Thứ ba - 29/10/2013 11:09
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sở hửu khuôn mặt điển trai, ánh mắt đa tình cùng giọng ca mượt mà truyền cảm, chuông vàng vọng cổ Bùi Trung Đẳng đã gây ít nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người mộ điệu muôn phương. Sau tai nạn giao thông cùng nghệ sĩ Thanh nam, anh ốm đi 4 kg, nay anh đã bình phục hẳn. Chương trình giao lưu Bông lúa vàng của đài tiếng nói nhân dân đánh đấu sự trở lại sân khấu của anh.
Sau
thành
công
album
“
Tiếng
tơ
tiếng
lòng”
hơn
1000
đĩa
đã
được
khán
giả
khen
ngợi
và
đón
nhận
nồng
nhiệt,
đôn
dốc
anh
thực
hiện
một
album
DVD
hình
ảnh
đầu
tiên
với
chủ
đề
“
Thương
về
nơi
ấy”,
bao
gồm
7
bài
hát
ca
ngợi
tình
yêu
quê
hương,
đất
nước,
nghĩa
mẹ
tình
cha
như
“
Hình
bóng
quê
nhà”,
“
Xin
trả
tôi
về”,
“
Hoàng
hôn
màu
tím”…
được
thực
hiện
với
lòng
yêu
nghề
tha
thiết
cùng
sự
nung
đúc
của
các
anh
chị
em
đồng
nghiệp
khán
giải
gần
xa.
Đặc
biệt,
công
ty
TNHH
Đỗ
Thương-
một
người
chị
tinh
thần
bên
Úc
đã
chia
sẻ
động
viên
trên
bước
đường
nghệ
thuật.
Sau chương trình phụ diễn cho chuông vàng Nguyễn Thị Luận thành công, anh và Luận đã cùng nhau song ca một số bài hát cho các tỉnh: “ Anh là lính đảo Trường Sa” (tác giả Phạm Huỳnh luân) sẽ được trực tiếp HTV ngày 23/10 tới, mong rằng đây sẽ là cặp song ca mới lạ cho sân khấu; tiếp đó là các chương trình của đài Cà Mau. Trà Vinh, Bình Dương… với các ca khúc như “ 50 năm ký ức hào hùng” ( tác giả Lâm Nguyên Anh), “ Cây đàn sinh viên”( tác giả Văn Điền), “ Lá thư đồng đội”( tác giả Tống Công Luận),” Gởi về cô giáo hậu phương”( tác giả nghi Lâm)- được anh thể hiện mượt mà, sâu lắng, đi vào lòng người như lời ru êm ái, len nhẹ vào tâm hồn của người nghe. Anh cũng có sự phối hợp với nghệ sĩ Linh Trúc qua bài karaoke “ Tình nồng hương” tác giả NSUT Thanh Tuấn. Đây cũng là thần tượng cũng như có sự ảnh hưởng đến nghệ thuật ca hát của anh.Vào ngày 8/11, anh sẽ cùng các chuông vàng giao lưu trong chương trình Hội tụ chuông vàng được tổ chức tại phòng trà Nam Quang. Mong rằng khán giả sẽ đón nhận anh với tất cả tấm lòng thương yêu và anh sẽ bay xa, ngân xa hơn nữa như “ Tiếng tơ tiếng lòng” của người nghệ sĩ.
Sau chương trình phụ diễn cho chuông vàng Nguyễn Thị Luận thành công, anh và Luận đã cùng nhau song ca một số bài hát cho các tỉnh: “ Anh là lính đảo Trường Sa” (tác giả Phạm Huỳnh luân) sẽ được trực tiếp HTV ngày 23/10 tới, mong rằng đây sẽ là cặp song ca mới lạ cho sân khấu; tiếp đó là các chương trình của đài Cà Mau. Trà Vinh, Bình Dương… với các ca khúc như “ 50 năm ký ức hào hùng” ( tác giả Lâm Nguyên Anh), “ Cây đàn sinh viên”( tác giả Văn Điền), “ Lá thư đồng đội”( tác giả Tống Công Luận),” Gởi về cô giáo hậu phương”( tác giả nghi Lâm)- được anh thể hiện mượt mà, sâu lắng, đi vào lòng người như lời ru êm ái, len nhẹ vào tâm hồn của người nghe. Anh cũng có sự phối hợp với nghệ sĩ Linh Trúc qua bài karaoke “ Tình nồng hương” tác giả NSUT Thanh Tuấn. Đây cũng là thần tượng cũng như có sự ảnh hưởng đến nghệ thuật ca hát của anh.Vào ngày 8/11, anh sẽ cùng các chuông vàng giao lưu trong chương trình Hội tụ chuông vàng được tổ chức tại phòng trà Nam Quang. Mong rằng khán giả sẽ đón nhận anh với tất cả tấm lòng thương yêu và anh sẽ bay xa, ngân xa hơn nữa như “ Tiếng tơ tiếng lòng” của người nghệ sĩ.
LÊ
HOÀNG
Ảnh: MINH HOÀNG
Ảnh: MINH HOÀNG