Sầu
nữ
UBL
NSND
Bạch
Tuyết,
NSƯT
Minh
Vương,
NSƯT
Kim
Tử
Long
nghẹn
ngào
không
nói
nên
lời
trước
tin
NSƯT
Út
Bạch
Lan
qua
đời.
NSND
Bạch
Tuyết

Nữ
nghệ
sĩ
được
mệnh
danh
là
“Cải
lương
chi
bảo”
nghẹn
ngào
không
nói
nên
lời
khi
nghe
tin
NSƯT
Út
Bạch
Lan
qua
đời.
Bà
chia
sẻ
ngắn
gọn
rằng
bà
rất
đau
lòng
trước
sự
ra
đi
của
NSƯT
Út
Bạch
Lan.
NSND
Bạch
Tuyết
cho
biết
bà
mất
mẹ
từ
năm
8
tuổi
và
gắn
bó
với
NSƯT
Út
Bạch
Lan.
Bà
ngưỡng
mộ
và
thần
tượng
NSƯT
Út
Bạch
Lan.
Khi
còn
nhỏ,
cứ
khi
nào
có
vở
diễn
của
NSƯT
Út
Bạch
Lan
diễn
là
cô
bé
Bạch
Tuyết
đi
xem.
Vở
diễn
10
lần
thì
Bạch
Tuyết
xem
đủ
10
lần,
diễn
100
lần
thì
Bạch
Tuyết
vẫn
đi
xem
đủ
cả
trăm
lần.
Trong
những
năm
tháng
đầu
đời
đi
hát,
NSND
Bạch
Tuyết
được
hát
chung
cùng
hai
cây
đại
thụ
của
sân
khấu
cải
lương
là
NSND
Út
Trà
Ôn
và
NSƯT
Út
Bạch
Lan.
Với
NSND
Bạch
Tuyết,
giọng
hát
của
cô
Út
(tên
gọi
thân
mật
của
NSƯT
Út
Bạch
Lan)
là
giọng
hát
quý
giá
màn
đầy
đủ
những
phẩm
chất
tốt
đẹp
nhất
của
một
cô
đào
thương
mà
sân
khấu
cải
lương
cần
có.
NSND
Bạch
Tuyết
cho
biết
nhờ
sự
dìu
dắt
của
NSƯT
Út
Bạch
Lan
và
NSND
Út
Trà
Ôn
trong
vở
diễn
“Người đối
diện
lương
tâm”
tức
vở
“Tuyệt
tình
ca”
một
vở
diễn
cải
lương
kinh
điển
mà
bất
cứ
khán
giả
nào
yêu
thích
bộ
môn
nghệ
thuật
này
đều
biết,
bà
mới
được
phong
là
“Cải
lương
chi
bảo”.
NSƯT
Minh
Vương

Chia
sẻ
về
nghệ
sĩ
Út
Bạch
Lan,
NSƯT
Minh
Vương
cho
biết
bà
là
một
nghệ
sĩ
lớn
mà
giới
cải
lương
luôn
kinh
trọng.
Theo
nghệ
sĩ
Minh
Vương,
NSƯT
Út
Bạch
Lan
là
người
dễ
thương,
nhỏ
nhẹ.
“Sầu
nữ
của
sân
khấu
cải
lương”
luôn
là
người
chị
nhẹ
nhàng
trong
giao
tiếp
với
đàn
em.
NSƯT
Minh
Vương
bảo
ông
ít
diễn
chung
với
NSƯT
Út
Bạch
Lan.
Duy
chỉ
có
1-2
lần
chị
em
diễn
cùng
vở
“Nửa
đời
hương
phấn”.
Theo
nghệ
sĩ
Minh
Vương
thì
lúc
đó
sức
khỏe
của
NSƯT
Út
Bạch
Lan
không
còn
như
xưa
nhưng
bà
vẫn
rất
được
khán
giả
mến
mộ.
Mỗi
trích
đoạn
có
bà
xuất
hiện
khán
giả
đều
vỗ
tay
hưởng
ứng
dữ
lắm.
Nghệ
sĩ
Minh
Vương
chia
sẻ
sự
ra
đi
của
NSƯT
Út
Bạch
Lan
là
sự
mất
mát
của
sân
khấu
cải
lương.
Và
giới
cải
lương
sẽ
vô
cùng
nhớ
NSƯT
Út
Bạch
Lan,
người
chị,
người
cô,
người
bà
luôn
hết
lòng
thương
các
thế
hệ
đàn
em.
Theo
nghệ
sĩ
Minh
Vương,
ít
có
nghệ
sĩ
cải
lương
nào
được
yêu
quý
như
NSƯT
Út
Bạch
Lan.
Bởi
bà
sống
quá
tốt
với
mọi
người.
NSƯT
Kim
Tử
Long

Theo
nghệ
sĩ
Kim
Tử
Long
thì:
“Tất
cả
anh
em
nghệ
sĩ
đều
quý
trọng
gọi
má
Út
Bạch
Lan
một
tiếng
thân
thương
là
“má
út”.
Má
là
tấm
gương
tốt
về
đời
cũng
như
về
nghệ
thuật
để
đàn
em,
đàn
cháu
noi
theo.
Không
những
má
ngoài
đời
được
công
chúng
yêu
thương
mà
trong
nghệ
thuật
luôn
được
con
cháu
đàn
em
yêu
mến,
kính
trọng.
Má
út
nổi
tiếng
nhưng
sống
vô
cùng
bình
dị.
Đây
là
điều
ít
nghệ
sĩ
làm
được.
Má
luôn
sống
hòa
mình
với
mọi
người”.
Nói
về
giọng
ca
của
NSƯT
Út
Bạch
Lan,
nghệ
sĩ
Kim
Tử
Long
cho
biết:
“Má
út
được
mệnh
danh
là
‘sầu
nữ’
nên
khi
cất
lên
tiếng
hát
người
nghe
chỉ
nhắm
mắt
nghe
thôi
là
đủ
rơi
lệ
rồi.
Kim
Tử
Long
vẫn
nói
với
các
đàn
em
mình
rằng
hãy
lấy
má
làm
tấm
gương
để
học.
Một
người
nghệ
sĩ
cải
lương
không
chỉ
cần
có
giọng
hát
khỏe,
hát
mạnh
là
đủ.
Khi
mình
có
trình
độ
thì
sẽ
dùng
tâm
hồn
để
truyền
tải
những
cái
hay,
cái
đẹp
của
lời
ca
đến
người
xem.
Không
phải
ca
khỏe,
ca
mạnh
mới
là
hay.
Như
giọng
má
Út
không
mạnh
và
khỏe
nhưng
trời
cho
má
làn
hơi.
Và
má
cũng
là
nghệ
sĩ
lớn
khi
dùng
tâm
hồn
của
mình
để
mang
những
lời
ca
tới
cho
khán
giả,
cho
đời.
Đó
mới
là
điều
đáng
quý”.
Nhắc
về
kỷ
niệm
với
NSƯT
Út
Bạch
Lan,
Kim
Tử
Long
cho
biết:
“Tôi
không
đóng
vở
nào
trên
sân
khấu
với
má,
Nhưng
má
Út
đóng
vai
má
tôi
rất
nhiều
trong
các
băng
đĩa
cải
lương.
Những
năm
video
thịnh
hành,
tôi
hay
đi
quay
ngoài
Long
Hải
với
má.
Nhớ
còn
một
lần
tôi
đi
trễ,
do
quay
phim
đêm
hôm
trước
đến
hơn
3h
sáng,
mà
suất
quay
của
tôi
và
má
Út
được
đạo
diễn
sếp
quay
đầu.
7h
bấm
máy,
9h
hơn
tôi
mới
tới.
Mọi
người
hối
tôi
là
má
đang
giận
lắm.
Tôi
rất
sợ
khi
ra
gặp
má.
Nhưng
không
ngờ
má
rất
nhẹ
nhàng
hỏi:
Sao
con
ra
trễ
vậy?
Tôi
kể
má
ơi
con
đi
quay
đêm
về
hơn
3h
sáng
mệt
quá
con
nằm
nên
quên
không
dậy
được.
Nghe
xong
má
Út
lại
động
viên
tôi
rồi
hai
má
con
đi
quay.
Thực
sự
phải
là
người
có
tâm
như
má
Út
mới
có
thể
cư
xử
vậy
được.
Chính
vì
cách
sống
đầy
tình
nghĩa
của
má
mà
không
ai
không
kính
trọng
má
Út”.
“Nghe
tin
má
mất,
tôi
thảng
thốt,
giật
mình.
Bởi
mới
thấy
má
hát
cuối
tháng
10
mà.
Nhưng
má
đi
nhẹ
nhàng,
tôi
biết
má
đã
đi
về
với
cõi
Phật
thanh
thản.
Tôi
chỉ
tiếc
là
năm
nay
sao
nhiều
cây
đa,
cây
đề
của
nền
cải
lương
ra
đi
như
vậy.
Đây
là
một
sự
mất
mát
lớn
với
chúng
tôi”.

Nghệ
sĩ
Út
Bạch
Lan
qua
đời
vào
22h55
ngày
4/11
ở
tuổi
82.
Việt
Anh
Nghệ
sĩ
cải
lương
Út
Bạch
Lan
qua
đời
vì
ung
thư
gan
NSƯT
Út
Bạch
Lan
ra
đi
vào
lúc
22h55
ngày
4/11
tại
nhà
riêng,
hưởng
thọ
82
tuổi
sau
thời
gian
chống
chọi
căn
bệnh
ung
thư
gan.
Nghệ
sĩ
Hoài
Linh
cho
biết,
NSƯT
Út
Bạch
Lan
-
cây
đại
thụ
của
sân
khấu
Cải
lương
đã
qua
đời
vào
22h55
ngày
4/11
tại
nhà
riêng.
Không
chia
sẻ
gì
nhiều,
nghệ
sĩ
Hoài
Linh
chỉ
mong
"Hương
hồn
Má
sớm
về
nơi
cõi
Phật".
Út
Bạch
Lan
tên
thật
là
Đặng
Thị
Hai,
sinh
năm
1935,
tại
ấp
Lộc
Hóa,
xã
Lộc
Giang,
Đức
Hòa,
Long
An.
Bà
được
mệnh
danh
là
giọng
ca
sầu
nữ.
 |
|
NS
cải
lương
Út
Bạch
Lan |
Hơn
60
năm
gắn
bó
với
sân
khấu,
NSƯT
Út
Bạch
Lan
sở
hữu
rất
nhiều
vai
diễn
để
đời
trong
các
vở
Nửa
đời
hương
phấn,
Con
gái
chị
Hằng,
Chưa
tắt
lửa
lòng,
Bên
đồi
trăng
cũ,
Thuyền
ra
cửa
biển…Hơn
60
năm
gắn
bó
cùng
sân
khấu,
ngoài
những
giải
thưởng
đạt
được
trong
nghề,
nữ
nghệ
sĩ
được
báo
giới
và
khán
giả
ưu
ái
dành
tặng
các
danh
hiệu
như
"Đệ
nhất
đào
thương",
"Nữ
hoàng
vọng
cổ",
"Sầu
nữ
Út
Bạch
Lan"...
Nhiều
năm
qua,
dù
tuổi
già
với
nhiều
bệnh
tật
kèm
theo
nhưng
“sầu
nữ”
Út
Bạch
Lan
vẫn
miệt
mài
với
sàn
diễn
cải
lương,
hỗ
trợ
lớp
nghệ
sĩ
trẻ
cũng
như
tâm
huyết
với
các
chương
trình
từ
thiện.

Từ
đầu
năm
2016,
Út
Bạch
Lan
bị
phát
hiện
có
khối
u
nguy
hiểm
ở
vùng
bụng
và
mắc
bệnh
liên
quan
đến
gan.
Bà
trải
qua
vài
đợt
hóa
trị
tại
bệnh
viện.
Sau
đó,
bà
được
người
thân
đưa
về
nhà
để
thuốc
men,
chăm
sóc.
T.Lê
Đồng
nghiệp
thương
tiếc
sự
ra
đi
của
nghệ
sĩ
Út
Bạch
Lan
Hoài
Linh,
Gia
Bảo,
Võ
Minh
Lâm,…
không
giấu
được
cảm
xúc
tiếc
thương
trước
sự
ra
đi
của
“Sầu
nữ
cải
lương”.
Thông
tin
nghệ
sĩ
Út
Bạch
Lan
qua
đời
vào
lúc
22h55
ngày
4.11
khiến
đông
đảo
giới
nghệ
sĩ
và
công
chúng
tiếc
thương.
Theo
nghệ
sĩ
Gia
Bảo,
"sầu
nữ"
của
làng
cải
lương
Việt
Nam
qua
đời
vì
căn
bệnh
ung
thư
gan.
Trước
đó,
vào
đầu
năm
2016,
nghệ
sĩ
Út
Bạch
Lan
trải
qua
cơn
nguy
kịch
và
phải
vào
viện
cấp
cứu
nhưng
đã
vượt
qua
và
tiếp
tục
đi
hát.

Nghệ
sĩ
cải
lương
gạo
cội
Út
Bạch
Lan.
Khi
đó,
trong
đợt
khám
bệnh
miễn
phí
dành
cho
các
nghệ
sĩ
nghèo
do
Hội
Ái
hữu
nghệ
sĩ
tổ
chức,
các
bác
sĩ
phát
hiện
một
khối
u
lớn
ở
vùng
bụng
phải
của
bà.
Nữ
nghệ
sĩ
gạo
cội
đã
được
phẫu
thuật
và
sức
khỏe
có
tiến
triển.
Tuy
nhiên,
chỉ
hơn 10
tháng
sau
lần
phẫu
thuật
đó, gương
mặt
gạo
cội
của
cải
lương
đã
từ
giã
cõi
đời
ở
tuổi
81.
Trước
thông
tin
sự
ra
đi
bất
ngờ
của
“sầu
nữ”
làng
cải
lương,
không
ít
bạn
bè,
học
trò
và
các
thế
hệ
sau
của
nghệ
thuật
cải
lương
cũng
như
các
lĩnh
vực
khác
tỏ
ra
vô
cùng
đau
buồn
và
tiếc
thương.
Nghệ
sĩ
Hoài
Linh
bày
tỏ
lòng
tiếc
thương:
“Lại
vừa
nghe
tin
một
cây
đại
thụ
của
cải
lương
Việt
Nam
ra
đi.
Xin
vĩnh
biệt
nghệ
sĩ
ưu
tú,
sầu
nữ
Út
Bạch
Lan.
Nguyện
cầu
hương
hồn
Má
sớm
về
cõi
Phật. Xin
chia
buồn
cùng
gia
đình
và
khán
giả
mộ
điệu
cải
lương”.

Hoài
Linh
bất
ngờ
và
đau
buồn
trước
sự
ra
đi
của
nghệ
sĩ
Út
Bạch
Lan.
NSƯT
Hữu
Quốc
buồn
bã
đăng
trên
trang
cá
nhân:
“Má
ơi!
Má
đã
ra
đi
về
cõi
Phật!”.
Nghệ
sĩ
Gia
Bảo
đăng
nhiều
hình
về
bà,
với
dòng
chia
sẻ
đau
buồn:
“Trời
ơi!!!
Con
không
tin
điều
đó
là
sự
thật!
Vậy
là
bà
Út
đã
đi
rồi
sao?
Cuộc
đời
mong
manh
quá...
Con
sinh
sau
đẻ
muộn
nhưng
cũng
may
mắn
có
được
những
kỷ
niệm
với
bà
Út!
Con
cám
ơn
bà
Út
đã
giúp
con".
Nghệ
sĩ
cải
lương
Võ
Minh
Lâm
-
thí
sinh
nhỏ
tuổi
nhất
và
cũng
là
người
đầu
tiên
đoạt
giải
Chuông
vàng
vọng
cổ
truyền
hình
năm
2006,
bày
tỏ
sự
tiếc
thương:
“Chúng
con
đã
vĩnh
viễn
mất
Ngoại
thật
rồi
sao???..
"Sầu
Nữ"
Út
Bạch
Lan...
Ngoại
sẽ
luôn
sống
mãi
trong
lòng
chúng
con....!!!”.
Nghệ
sĩ
Thoại
Mỹ
-
người
từng
được
nghệ
sĩ
Út
Bạch
Lan
dìu
dắt
bày
tỏ
niềm
đau
xót:
“Còn
đau
đớn
nào
hơn.
Vĩnh
biệt
"sầu
nữ
Út
Bạch
Lan”
-
người
nghệ
sĩ
tài
danh.
Mong
Người
ra
đi
thanh
thản.
Xin
được
phép
bày
tỏ
niềm
tiếc
thương
vô
bờ”.

Nghệ
sĩ
Hữu
Quốc
thất
thần
trước
sự
ra
đi
của
"sầu
nữ
cải
lương".
Trong
khi
đó
ca
sĩ
Long
Nhật
bày
tỏ
niềm
tiếc
thương:
"Tôi
cảm
thấy
thật
đau
xót
cho
sự
ra
đi
của
nghệ
sĩ
Út
Bạch
Lan.
Đây
là
một
tổn
thất
vô
cùng
to
lón
của
cải
lương
Việt
Nam.
Xin
chia
buồn
anh
em
nghệ
sĩ
và
giới
mộ
điệu".
Út
Bạch
Lan
tên
thật
là
Đặng
Thị
Hai,
sinh
năm
1935,
tại
ấp
Lộc
Hóa,
xã
Lộc
Giang,
Đức
Hòa,
Long
An.
Bà
được
mệnh
danh
là
giọng
ca
sầu
nữ.
Hơn
60
năm
gắn
bó
với
sân
khấu,
NSƯT
Út
Bạch
Lan
sở
hữu
rất
nhiều
vai
diễn
để
đời
trong
các
vở Nửa
đời
hương
phấn,
Con
gái
chị
Hằng,
Chưa
tắt
lửa
lòng,
Bên
đồi
trăng
cũ,
Thuyền
ra
cửa
biển…
Những
vai
diễn
này
đã
đưa
bà
lên
đỉnh
vinh
quang
với
rất
nhiều
giải
thưởng,
danh
hiệu
cao
quý.
Trong
cuộc
đời
làm
nghệ
thuật,
bà
dìu
dắt,
nâng
đỡ
nhiều
nghệ
sĩ
trẻ,
trong
đó
có
ba
nghệ
sĩ
đã
được
nhà
nước
trao
tặng
danh
hiệu
NSƯT
Mỹ
Thu,
Phương
Hồng
Thủy,
Ngân
Vương.
Trong
nghề,
bà
được
nhiều
lớp
nghệ
sĩ
gọi
thân
thương
là
“má
Út”.
Theo
Huy
Khánh
(Dân
Việt)
XEM
THÊM
BÀI
VÀ
HÌNH
ẢNH
TẠI
ĐÂY