Những chất liệu làm cháy vé cải lương gần đây

Những chất liệu làm cháy vé cải lương gần đây

CLVNCOM - Hiện tượng giá trị bằng tiền của một vở cải lương tăng kỷ lục, giá vé "ăn theo" cũng tăng cao kỷ lục nhưng rồi cũng đến lúc bị phá vỡ và phát sinh hiện tuợng cháy vé trong các liveshow lớn của các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú....làm cho khán giả "báo giấy" cứ thầm mừng cải lương đã được hích, được đẩy đủ lực để hồi sinh....

Báo chí luôn ủng hộ hết mình từ việc quảng cáo chương trình đến nỗi viết bài khen ngợi tích tắc sau đêm diễn, mỗi bài cũng có nhiều nhân chứng vật chứng rất sinh động nào là có khán giả này nói, có nghệ sĩ kia cho biết là 'ok' thôi. Rồi kim trong bọc lâu năm tự nó thù lù lòi ra khi mà mới đây đọc đuợc bài viết trên tờ Ngừời Lao Động, sau chương trình kỷ niệm 64 năm đoàn Thanh Minh Thanh Nga, dường như mọi động thái khó qua mắt đuợc soạn giả Kiên Giang tuổi trên 90, mai năm nhà, mốt nhập viện, bộc bạch trong bài báo ấy "Phải thừa nhận các “cú hích” trước của cải lương có đến 2/3 lượng vé là vé mời, còn 4 suất diễn này, vé chợ đen lên đến vài triệu đồng/cặp....” - soạn giả Kiên Giang nói." Không biết nếu có cú hích tiếp theo thì có ai can đảm mà nói thêm như soạn giả Kiên Giang lần này không?

Image
Khán giả "nghẹt rạp" xem chương trình " Chút tình gởi lại nhân gian"- có chức năng "hô hấp" cải lương

Giám đốc kỳ cựu nhà hát Trần Hữu Trang cũng một phen thoát mồ hôi hột khi thu "hoà vốn" những đứa con tinh thần ham thích hội hè như Kim Vân Kiều, Chiếc Áo Thiên Nga...dù cũng có hiện tượng cháy vé. Nhưng sau bao năm, không biết lý do gì mà ông cho biết sự thật về chiến lược đem cải lương đến với công nhân, công ty khu công nghiệp cũng khó nuốt. Phải quen ban giám đốc , nếu không tiếp cận công nhân không dễ chút nào, rồi phải nhờ giám đốc lấy vé rồi bán ép cho công nhân. Cuối cùng chỉ tiêu cũng hoàn thành, vé hết sạch sành sanh nhưng công nhân do mệt đừ sau khi tan ca nên không có đi xem nhiều, vé lại được đem đi cho...

Một bài trong trang mạng zings cho biết về 'Chút Tình Gởi Lại Nhân Gian' như sau: "Chương trình còn gây bất ngờ với cảnh cháy vé, khán giả phải ngồi chen chúc ở cả lối đi để xem. Trước đó, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã mua hẳn 200 vé VIP dành tặng cho các nghệ sĩ nghèo, để họ có cơ hội thưởng thức lại vở cải lương đình đám một thời." Nghệ sĩ nghèo chắc có vé cũng không dám đến mấy chỗ đông người vì mặc cảm, tự ti đủ thứ, tặng các fans và gia đình họ thì mới xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Mà không biết ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tìm đâu ra và phân loại 200 "nghệ sĩ nghèo" mà đủ sức khoẻ, vô tư ngồi vào hàng VIP?


Một khán giả(nhưng biết được nhiều người trong giới) viết trên tờ Người Lao Động sau khi xem chương trình 64 Năm Kỷ Niệm Đoàn Thanh Minh Thanh Nga, Chút Tình Gởi Lại Nhân Gian cho biết một cách đầy tinh thần khích lệ, "lên tinh thần" như sau: "Rõ ràng, không gian nghệ thuật không được tôn trọng đúng nghĩa! Đành rằng theo nhiều người trong giới phân tích, do cải lương vắng khán giả nên nhiều suất diễn chỉ mong có người xem, bán được vé để sáng đèn là mừng mà không chú trọng nhiều đến trang phục cũng như những hành vi phản cảm của khán giả." Tuy muộn màng so với các bạn cộng đồng mạng, nhưng cũng đầu tiên trên các tờ báo dám nói ra sự thật. Một số khán giả bây giờ cứ vào rạp là chụp hình, quay phim làm chói loà cả sân khấu, nghệ sĩ bị mất tập trung, một số vào thì ca tới đâu vỗ tay tới đó cho nghệ sĩ thần tượng của mình, một số thì xì xào hát theo làm người bên cạnh nghe không được nghệ sĩ hát, một số ưu tư lo lắng cho sức khoẻ nghệ sĩ, một số phải lo cầm bông lên tặng nghệ sĩ, có phóng viên bắt gặp quả tang một số fans cứ chạy vòng vòng, tiết kiệm bông nên được tái sử dụng tặng đi tặng lại. Một số bị báo chí lên án một số khán giả ăn bận tuỳ tiện,phản cảm, không đúng phong cách khán giả xem cải lương.


Hiện tượng cháy vé cũng có công đóng góp to lớn cùa các nhà báo, tờ báo, cứ ủng hộ "hết lòng" vì nghệ sĩ, vì sức lao động và tinh thần mọi người..., viết "chung chung" sao để mọi người, nghệ sĩ còn có tinh thần cống hiến, thừa thắng xông lên. Trong bức tâm thơ khuyên nhủ bầu show trẻ Gia Bảo qua facebook, nhà báo Thanh Hiệp cận trọng hơn bao giờ hết viết " Qua 5 suất diễn này anh em nghệ sĩ đến nhận lời tham gia chương trình là vì thương hiệu Thanh Minh, Thanh Nga. Khán giả đông là vì tập hợp 4 thế hệ nghệ sĩ trân quý gia đình của con. "Hô hấp" để cải lương sàn diễn sống lại thì 5 suất diễn này chưa thể xem là cơ sở đánh giá sàn diễn cải lương trở mình. Chú chia sẻ với bức xúc của con, nhưng cách con nói chú không chấp nhận. Làm gì cũng đừng lôi Tổ nghiệp vào mà rủa bất cứ ai làm nghề nhé con! Tại con chủ quan, không làm hợp đồng rõ ràng, thì việc bất bình chuyện lương bổng, cát sê, thù lao là chuyện tất nhiên phải xảy ra.
Con nên thận trọng hơn trong cách nói, vì con đang nối nghiệp bà cố nội - bà bầu Thơ làm bầu, làm nhà tổ chức. Do vậy phải hết sức thận trọng để còn làm nhiều chương trình sau này. Khán giả và nghệ sĩ cũng như báo giới ủng hộ 5 suất hát, không phải họ đến vì con, mà vì ông nội - NSUT Bảo Quốc, vì bác Nguyễn Hữu Châu và trên hết là vì thương hiệu Thanh Minh, Thanh Nga. Con đường con đi còn dài, cần phải nghiêm khắc với chính mình, để những bức xúc nhất thời không khiến con phải nói những lời lộng ngôn, trịch thượng như trên! "

Để tạo nên một chương trình cháy vé nếu thống kê lại đa số chương trình thì phải biết qui tụ, hội tụ một dàn sao sáng, chẵng nhưng sao trên bầu trời cải lương mà phải có sao 'khách mời' từ cộng đồng bạn như kịch nói, hài kịch, ca nhạc.....

Nghe "cháy vé " đừng có vội mừng cho cải lương "trở mình". Ảo,ép,mời,quảng cáo mạnh tay..là những chất liệu làm cháy vé, nhưng dẫu sao cũng thở phào vì sân khấu thành phố vẫn tiếp tục sáng đèn.

Tác giả bài viết: khangianhandan

Nguồn tin: cailuongvietnam.com