Giọng hát Yến Nhi làm nhiều người đam mê ca cổ
- Chủ nhật - 07/12/2014 06:12
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Bỏ lại phía sau thời hoàng kim, tưởng đâu ca cổ sẽ chìm vào quên lãng khi mà xu hướng thưởng thức âm nhạc của giới trẻ thiên về dòng nhạc trẻ, hip hop sôi động. Sau sự kiện nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và bảo vệ ở cấp độ quốc tế, danh hiệu UNESCO này ở Viêt Nam có vùng ảnh hưởng lớn với phạm vi 21 tỉnh thành phía Nam. Đặc biệt từ khi xuất hiện hiện tượng “em bé hát tân cổ giao duyên thật hay” đã đánh thức niềm đam mê ca cổ trong dân chúng.
Nếu
bạn
có
dịp
theo
dõi
thông
tin
báo
đài,
thưởng
thức
những
chương
trình
biểu
diễn
của
Yến
Nhi
trên
mạng,
qua
màn
ảnh
nhỏ
truyền
hình
hay
trực
tiếp
trên
sân
khấu
thì
có
thể
nhận
thấy
giọng
hát
nhí
này
ngày
càng
mượt
mà,
chắc
nhịp
và
hay
hơn.
Từ
bài
“Cháu
nhớ
Bác
Hồ”
đến
“Đưa
con
vào
lớp
học”,
gần
đây
nhất
là
bài
tân
cổ
giao
duyên
“Em
bé
quê”
(nhạc
sĩ
Quế
Chi
sáng
tác)
do
bé
Yến
Nhi
song
ca
cùng
NSƯT
Thanh
Kim
Huệ
trong
chương
trình
Diễn
đàn
hợp
tác
kinh
tế
Đồng
bằng
sông
Cửu
Long
(MDEC
2014)
ở
Sóc
Trăng
vào
ngày
02.11.2014
vừa
qua,
người
dân
chợt
bừng
tỉnh
sau
thời
gian
dài
ngủ
quên,
trở
nên
yêu
ca
cổ
và
yêu
mến
yến
Nhi
hơn.
Bài hát mới “Em bé quê” được Yến Nhi biểu diễn thành công và tạo âm hưởng mạnh mẽ trong lòng công chúng. Tuy mới tập bài này chỉ hơn tuần lễ nhưng em đã diễn khá thành công trước hàng trăm khán giả với nhiều đại biểu quan chức. Khi em bé cất giọng hát “Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ, ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau và miệng hát nghêu ngao”, các khán giả đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt. Giọng hát hồn nhiên, cách nhả chữ chắc nhịp “Vui thú không quên học đâu, ngồi đầu non gió mát, cất tiếng theo tiếng lúa đang reo, em đánh vần thật mau…” khiến các khán giả lại tiếp tục vỗ tay “rần rần”. Ngôn ngữ âm nhạc ca cổ vốn dĩ ngọt ngào, sâu lắng, khi kết hợp giữa tiếng đờn nghệ thuât dân gian Nam Bộ và giọng ca hồn nhiên, trong sáng của Yến Nhi đã tạo nên tổ hợp âm hòa quyện độc đáo, mang sắc thái riêng lắng sâu vào lòng người nghe. Khi Yến Nhi vừa hát hết bài, ông Nguyễn Phong Quang – Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã kêu bé lại hỏi thăm, khen ngợi rồi bắt tay cô bé. Sau chương trình này, em còn được mời hát trong những chương trình lớn ở trà Vinh, Hậu Giang. Gần nhất là đêm diễn quy tụ nhiều ngôi sao ở Sân khấu 126 vào ngày 14-11. Một phóng viên báo chia sẻ: “Trước đây tôi không mặn mà lắm với ca cổ nhưng nghe em bé này hát tôi cũng thuộc lòng vài câu và thường lẩm nhẩm hát một mình”. Một vị khán giả lớn tuổi chị Nguyễn Thị Một lặn lội từ Vĩnh Long về Sóc Trăng để có dịp nghe Yến Nhi hát trực tiếp, đồng thời cổ vũ và chụp hình lưu niệm cùng bé. Không chỉ thu hút người lớn tuổi, giới nghệ sĩ và quan chức, các em nhỏ ở Trường tiểu học Lương Thế Vinh và Nhà thiếu nhi Gò vấp cũng thể hiện niềm ngưỡng mộ ca cổ khi nằm lòng bài Cháu nhớ Bác Hồ và hát theo Yến Nhi mỗi khi xem bé này biểu diễn. Sau hai tháng xuất hiện, lượt truy cập vào Facebook Yến Nhi, Yến Nhi tân cổ giao duyên và Youtube các bài hát của Yến Nhi tăng đến”chóng mặt”, với khoảng hơn 40.000 người truy cập tìm hiểu và thưởng thức các bài hát của bé.
Vi Hằng
Bài hát mới “Em bé quê” được Yến Nhi biểu diễn thành công và tạo âm hưởng mạnh mẽ trong lòng công chúng. Tuy mới tập bài này chỉ hơn tuần lễ nhưng em đã diễn khá thành công trước hàng trăm khán giả với nhiều đại biểu quan chức. Khi em bé cất giọng hát “Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ, ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau và miệng hát nghêu ngao”, các khán giả đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt. Giọng hát hồn nhiên, cách nhả chữ chắc nhịp “Vui thú không quên học đâu, ngồi đầu non gió mát, cất tiếng theo tiếng lúa đang reo, em đánh vần thật mau…” khiến các khán giả lại tiếp tục vỗ tay “rần rần”. Ngôn ngữ âm nhạc ca cổ vốn dĩ ngọt ngào, sâu lắng, khi kết hợp giữa tiếng đờn nghệ thuât dân gian Nam Bộ và giọng ca hồn nhiên, trong sáng của Yến Nhi đã tạo nên tổ hợp âm hòa quyện độc đáo, mang sắc thái riêng lắng sâu vào lòng người nghe. Khi Yến Nhi vừa hát hết bài, ông Nguyễn Phong Quang – Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã kêu bé lại hỏi thăm, khen ngợi rồi bắt tay cô bé. Sau chương trình này, em còn được mời hát trong những chương trình lớn ở trà Vinh, Hậu Giang. Gần nhất là đêm diễn quy tụ nhiều ngôi sao ở Sân khấu 126 vào ngày 14-11. Một phóng viên báo chia sẻ: “Trước đây tôi không mặn mà lắm với ca cổ nhưng nghe em bé này hát tôi cũng thuộc lòng vài câu và thường lẩm nhẩm hát một mình”. Một vị khán giả lớn tuổi chị Nguyễn Thị Một lặn lội từ Vĩnh Long về Sóc Trăng để có dịp nghe Yến Nhi hát trực tiếp, đồng thời cổ vũ và chụp hình lưu niệm cùng bé. Không chỉ thu hút người lớn tuổi, giới nghệ sĩ và quan chức, các em nhỏ ở Trường tiểu học Lương Thế Vinh và Nhà thiếu nhi Gò vấp cũng thể hiện niềm ngưỡng mộ ca cổ khi nằm lòng bài Cháu nhớ Bác Hồ và hát theo Yến Nhi mỗi khi xem bé này biểu diễn. Sau hai tháng xuất hiện, lượt truy cập vào Facebook Yến Nhi, Yến Nhi tân cổ giao duyên và Youtube các bài hát của Yến Nhi tăng đến”chóng mặt”, với khoảng hơn 40.000 người truy cập tìm hiểu và thưởng thức các bài hát của bé.
Vi Hằng