Văn nghệ sĩ trước thềm Festival
- Thứ hai - 17/03/2014 12:25
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Chỉ còn khoảng một tháng nữa, Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival) sẽ diễn ra. Hơn ai hết, giới văn nghệ sĩ là những người trông đợi sự kiện này nhất. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ về cảm xúc trước thềm Festival, cũng như những chuẩn bị của họ khi tham gia “ngày hội tài tử” quan trọng này…

*
Nghệ
sĩ
sân
khấu
Trần
Khánh:
Tự
hào
khi
được
tham
gia
Festival
tại
Bạc
Liêu
Khi
hay
tin
Bạc
Liêu
đăng
cai
tổ
chức
Festival,
tôi
đã
chuẩn
bị
tâm
thế
sẵn
sàng
tham
gia
ngày
hội
này.
Có
hạnh
phúc
và
tự
hào
nào
bằng
khi
bộ
môn
nghệ
thuật
mình
theo
đuổi
lại
có
ngày
được
thế
giới
vinh
danh
và
được
đất
nước
tôn
vinh
bằng
một
sự
kiện
trọng
đại
với
nhiều
hoạt
động
ý
nghĩa.
Đâu
chỉ
hạnh
phúc,
tôi
còn
rất
tự
hào
khi
được
mời
với
tư
cách
thành
viên
trong
nhiều
tổ
tư
vấn
để
tổ
chức
các
hoạt
động.
Đó
là:
tổ
tư
vấn
của
Tỉnh
ủy
về
việc
trưng
bày
các
di
tích
xoay
quanh
sự
nghiệp
của
Cao
Văn
Lầu;
tổ
tư
vấn
về
kịch
bản
sân
khấu
hóa
để
trình
diễn
trong
sự
kiện
Festival;
tổ
tư
vấn
của
Sở
VH-TT&DL
để
chuẩn
bị
nội
dung
cho
hội
thảo
về
việc
đưa
ĐCTT
vào
học
đường.
Không
những
thế,
tôi
còn
chủ
động
sáng
tác
20
bản
tổ
nói
về
Bạc
Liêu,
12
bài
vọng
cổ
ở
các
loại
nhịp
2,
4,
8,
16
và
32
và
tân
cổ.
Các
tác
phẩm
này
đã
được
Liên
hiệp
Hội
VHNT
tỉnh
in
thành
tuyển
tập
và
đã
phát
hành
rộng
rãi
để
các
đơn
vị
tham
khảo.
Quyển
sách
cũng
là
tâm
huyết
của
tôi
như
một
bước
chuẩn
bị
để
phía
cơ
sở
có
tài
liệu
học
các
bài
ca
mới,
cũng
vừa
như
một
hình
thức
quảng
bá
về
đất
tài
tử
Bạc
Liêu
đến
các
tỉnh,
thành
trong
cả
nước
khi
Festival
diễn
ra.
Điều
tôi
trăn
trở
là
làm
sao
để
nhiều
người
có
thể
tiếp
cận
và
học
lời
mới
sáng
tác
về
Bạc
Liêu
thì
công
tác
tuyên
truyền
về
Festival
và
quảng
bá
cho
hình
ảnh
của
Bạc
Liêu
mới
thật
sự
thành
công.

*
Trần
Thị
Trúc
Ny
(CLB
ĐCTT
Hồ
Nam):
Háo
hức
chào
đón
Festival
diễn
ra
Với
thâm
niên
trên
10
năm
đi
ca
diễn
tài
tử
ở
nhiều
sân
khấu
lớn
nhỏ,
tôi
có
thể
khá
tự
tin
với
“tài
lẻ”
của
mình,
vậy
mà,
trước
thềm
Festival
tôi
lại
có
cảm
giác
hồi
hộp,
nôn
nao
khó
tả.
Cảm
giác
vui
mừng
và
phấn
khởi
luôn
chiếm
hết
tâm
trí
tôi
mỗi
lần
tập
dượt
cùng
anh
em
đồng
nghiệp.
Cùng
với
một
số
tài
tử
ca
khác,
tôi
cũng
đang
thu
104
câu
Nam
Ai
để
chuẩn
bị
cho
chương
trình
hoàn
chỉnh
20
bản
tổ
thống
nhất
cả
nước.
Ngoài
ra,
tôi
còn
tự
tập
thêm
một
số
bài
vọng
cổ
nhịp
16
để
chuẩn
bị
cho
cuộc
tranh
tài
trong
cuộc
thi
tài
tử
với
20
tỉnh,
thành
sắp
tới.
Tuy
tốn
nhiều
công
sức,
căng
thẳng
vì
phải
học
lời
ca,
hát
theo
nhịp
chuẩn
của
cả
nước,
nhưng
khi
nghĩ
tới
việc
góp
sức
của
mình
vào
thành
công
của
Festival,
tôi
cảm
thấy
công
lao
bỏ
ra
thật
xứng
đáng!
Bởi
từ
bây
giờ,
đờn
ca
tài
tử
không
chỉ
đơn
thuần
là
bộ
môn
nghệ
thuật
chơi
cho
vui
nữa,
mà
đã
chính
thức
bước
lên
sàn
diễn
một
cách
trang
trọng
và
chuyên
nghiệp.

*
Nghệ
nhân
đờn
Phạm
Văn
Loan
(Tư
Loan):
Cực
nhưng
mà
vui
Trong
số
các
hoạt
động
nằm
trong
khuôn
khổ
của
Festival,
chúng
tôi
có
chuẩn
bị
thu
20
bản
tổ
theo
đúng
chuẩn
của
Viện
Âm
nhạc
Quốc
gia.
Đây
là
hoạt
động
thật
sự
khó
đối
với
giới
nghệ
sĩ
chúng
tôi.
Bởi
lẽ,
bấy
lâu
nay
giới
nhạc
công
tài
tử
đều
đờn
theo
cảm
tính
của
mỗi
người,
cảm
thấy
hay
thì
đờn
tới
vậy
thôi
miễn
đúng
chữ
đờn
và
dìu
theo
giọng
của
tài
tử
ca
cho
đúng
nhịp.
Còn
bây
giờ,
khi
ĐCTT
đã
được
UNESCO
công
nhận
là
di
sản
phi
vật
thể
của
nhân
loại
thì
tất
cả
21
tỉnh,
thành
có
chơi
bộ
môn
này
đều
phải
đờn
theo
khung
chuẩn.
Dù
có
cực,
nhưng
tôi
vẫn
cảm
thấy
rất
phấn
khởi
khi
Bạc
Liêu
được
mọi
người
đặt
niềm
tin
tổ
chức
sự
kiện
này.
Là
1
trong
số
5
“tay
đờn”
được
tỉnh
chọn
để
tham
gia
tranh
tài
với
20
tỉnh,
thành
khác,
tôi
cảm
thấy
thật
tự
hào.
Cho
nên,
tôi
đang
cùng
với
các
nghệ
nhân
đờn
ra
sức
tập
luyện
các
bài
bản
cho
nhuần
nhuyễn
để
chuẩn
bị
bước
vào
“cuộc
chơi”
lớn
trên
chính
sân
nhà.