Vũ Ngọc Long và Niềm Mơ Ước
- Thứ bảy - 24/01/2015 15:48
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
CLVNCOM - Ánh đèn sân khấu, lời ca tiếng hát có sức mạnh mê hồn! Điều đó không sai! Bởi cái đẹp lung linh huyền ảo đó lôi cuốn, thu hút biết bao thân phận con tằm đến rồi đi, ở và về!
Với
những
nghệ
sĩ
con
nhà
nghề
thì
không
phải
bàn,
bởi
ở
họ
sinh
ra
và
lớn
lên
đã
ở
trong
kiếp
cầm
ca!
Không sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống cải lương, nhưng lại yêu thích và định hình một tương lai mình sẽ là nghệ sĩ cải lương từ những ngày đầu khi trái tim non nớt vừa mới biết rung động bởi tiếng ca nhịp đàn, niềm mơ ước đó đi qua suốt thời áo trắng sân trường của cậu bé Đặng Hưởng Truyền để rồi ngày nay cải lương có một nghệ sĩ Vũ Ngọc Long ( VNL) rất duyên dáng!
VNL sinh ngày 25/02, tốt nghiệp khoa Kịch hát dân tộc trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TP. HCM. Không biết điều gì ở cải lương đặc biệt là nghệ thuật tuồng cổ đã mê hoặc trái tim chàng trai 9x đến thế?]
Cuộc đời vốn không êm ái như nhạc như thơ! Đường đến sân khấu đâu dễ dàng trải gắm đẹp hoa thơm chào đón những trái tim tình si cung đàn tiếng hát! Sở hữu một vóc dáng đẹp, chiều cao lý tưởng 1m80, thanh tú, sáng sân khấu, lối diễn rất duyên, nhưng VNL lại không có nhiều điều kiện may mắn như những bạn bè khác là được sự khuyến khích, dìu dắt của gia đình mà tự tìm đường đến với cải lương từ ngay chính trong trái tim của mình, dù lối đi này có lúc hạnh phúc theo từng nhịp thở, có khi cũng đau đáu ai hoài đời trẻ!
Từ niềm đam mê được đứng dưới ánh đèn sân khấu muôn màu, được biểu diễn các vũ đạo đẹp, thể hiện các điệu "ca xang", những "vũ khúc nghê thường" của nghệ thuật tuồng cổ vốn từ lâu đã làm say lòng mộ điệu cùng với phục trang lấp lánh kim sa. Thêm vào đó, người nghệ sĩ đứng trên sân khấu muốn tỏa sáng đơn thuần đâu chỉ có ca hay, mà vũ đạo phải chuẩn, đẹp!
Chính vì suy nghĩ như thế, Vũ Ngọc Long nghĩ làm sao phải càng nổ lực trau dồi gấp bội hơn nữa đặt biệt với lòng đam mê cải lương tuồng cổ thì lại càng phải cố gắng hơn!
Khán giả từng xem ấn tượng VNL với các vai như: Lữ Bố (trích đoạn Lữ Bố hí Điêu Thuyền), Bao Công (trich đoạn Bích Vân Cung kỳ án), vai 6 Bảnh vai hài nhẹ nhàng, ý nhị, tinh tế, để lại nét cười thăm thúy nơi ng xem, Châu Du, ... đặc biệt là vai Nguyễn Địa Lô (Bức ngôn đồ Đại Việt)
Với những cung đường quen thuộc của thành phố Hồ Chí Minh, dòng người đang tấp nập, dễ dàng nhận ra hình ảnh của một con người trẻ với giáo, kiếm, đao, quạt … đang hối hả có lúc dưới trời nắng gắt, hay dưới cơn mưa chiều tầm tả, đó có khi là VNL đi tập vũ đạo hay là lúc vừa kết thúc bài tập, hay khi sương khuya xuống lạnh đường phố vắng tanh vẫn với hình ảnh ấy là khi Long vừa kết thúc show diễn về!
Với VNL, hình ảnh người nghệ sĩ là của công chúng, nhưng không vì thế mà phô trương, sống khác, sống cho ra một ngôi sao! Ngược lại, 9x cải lương này rất hòa đồng, vui tươi và hết sức nhiệt tình với bạn diễn!
Khi đi diễn thì đến rất sớm, thường xuyên nhất là sau khi giúp các bạn khác hóa trang xong rồi mới tới lượt Long chăm chút, tỉ mĩ cho nhân vật của mình, bởi hóa trang cho vai diễn đã khó, thì với tuồng cổ càng khó hơn là phải làm sao cho ra cái hồn, cái thần, nét đẹp của nhân vật phải đòi hỏi thời gian rất nhiều! Bởi hơn ai hết, VNL hiểu rằng có một sự hỗ trợ, động viên dù chỉ từ một người thân trong gia đình thôi cũng là điều hạnh phúc và tự tin rồi. Nói như vậy, để thấy rõ hơn hình ảnh một chàng trai tự mình chuẩn bị mọi thứ khi đi diễn, rồi cũng tự mình thu gọn đồ đạc sau khi kết thúc đêm diễn và một bóng dưới đêm trường đi về chốn bình an nhất của cuộc sống. Từ hình ảnh này, Long không bị cô lập mà ngược lại, với cách sống hòa đồng, dễ mến, gần gũi với tất cả mọi người, anh chàng nhận được sự quan tâm, nhiệt tình chỉ dẫn, giúp đỡ của đàn anh, đàn chị đi trước và các bạn trong đoàn hát.
Cuộc đời như con thoi, như dòng sông có lúc hiền hòa, có chỗ xoáy sâu, chỗ nước chảy xiết khôn lường!
Ngày bước chân vào trường như người đi ngược gió, ngày qua ngày dày công gắng sức cùng các thầy cô, nghệ sĩ lớn để học hỏi cái nghề cho mình, ngày nay có thể khẳng định vũ đạo của Long rất đẹp, uyển chuyển nhẹ nhàng với những kỹ thuật hết sức tinh tế cùng giọng hát ngọt hơn và ắm áp hơn! Âu cũng là không bỏ công sau bao ngày rèn luyện!
Tốt nghiệp từ trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh với chuyên ngành diễn viên cải lương, nhưng Long còn có khả năng dàn dựng, đạo diễn cho nhiều tuồng, trích đoạn của bạn diễn khác, và cho chính mình nữa! Một sinh viên mới ra trường không dễ tìm được đất diễn và sự tin cậy của đông đảo người trong giới! Nhưng với Vũ Ngọc Long thì ngược lại, với khả năng của mình, hiện tại ngoài thời gian đi hát, Long còn dạy vũ đạo cải lương tuồng cổ tại Nhà Văn Hóa Sinh Viên số 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. HCM vào mỗi thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần!
Tóc còn xanh, nghề còn trẻ, dòng đời cứ trôi mãi với những bộn bề sóng gió, mong rằng Tổ Nghiệp, duyên sân khấu sẽ nuôi dưỡng cho kiếp tằm 9x này ngày một mặn mà hơn với những vai diễn thật hay, thật ấn tượng và đầy màu sắc, người đời vẫn thường bảo nghệ thuật tuồng cổ trong những tuồng tích xưa có vũ điệu ca xang, có vũ khúc nghê thường thì trên sân khấu tuồng cổ ngày nay có "Vũ khúc Ngọc Long" - bởi vũ đạo không chỉ đẹp mà lối diễn nhiều mảng màu trẻ trung, duyên dáng rất mới, rất lạ, mong rằng, cái đẹp lung linh huyền ảo của cải lương tuồng cổ không chỉ lôi cuốn, thu hút thân phận con tằm đến rồi đi, ở và về, mà phải là sống cho trọn vẹn kiếp con tằm dẫu không tơ vương nữa cũng nằm trong tơ ...
Chúc cho nghệ sĩ trẻ VNL luôn giữ được lửa nghề và nhiệt huyết như ngày nào để trên sân khấu cải lương từ nay sáng mãi hình ảnh một chàng kép đẹp không chỉ của cải lương tuồng cổ mà còn tỏa sáng hơn ở các lĩnh vực dàn dựng, đạo diễn ... hay có khi là bộ môn nghệ thuật khác!
Nguyen Hoang Thu
Không sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống cải lương, nhưng lại yêu thích và định hình một tương lai mình sẽ là nghệ sĩ cải lương từ những ngày đầu khi trái tim non nớt vừa mới biết rung động bởi tiếng ca nhịp đàn, niềm mơ ước đó đi qua suốt thời áo trắng sân trường của cậu bé Đặng Hưởng Truyền để rồi ngày nay cải lương có một nghệ sĩ Vũ Ngọc Long ( VNL) rất duyên dáng!
VNL sinh ngày 25/02, tốt nghiệp khoa Kịch hát dân tộc trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TP. HCM. Không biết điều gì ở cải lương đặc biệt là nghệ thuật tuồng cổ đã mê hoặc trái tim chàng trai 9x đến thế?]
Cuộc đời vốn không êm ái như nhạc như thơ! Đường đến sân khấu đâu dễ dàng trải gắm đẹp hoa thơm chào đón những trái tim tình si cung đàn tiếng hát! Sở hữu một vóc dáng đẹp, chiều cao lý tưởng 1m80, thanh tú, sáng sân khấu, lối diễn rất duyên, nhưng VNL lại không có nhiều điều kiện may mắn như những bạn bè khác là được sự khuyến khích, dìu dắt của gia đình mà tự tìm đường đến với cải lương từ ngay chính trong trái tim của mình, dù lối đi này có lúc hạnh phúc theo từng nhịp thở, có khi cũng đau đáu ai hoài đời trẻ!
Từ niềm đam mê được đứng dưới ánh đèn sân khấu muôn màu, được biểu diễn các vũ đạo đẹp, thể hiện các điệu "ca xang", những "vũ khúc nghê thường" của nghệ thuật tuồng cổ vốn từ lâu đã làm say lòng mộ điệu cùng với phục trang lấp lánh kim sa. Thêm vào đó, người nghệ sĩ đứng trên sân khấu muốn tỏa sáng đơn thuần đâu chỉ có ca hay, mà vũ đạo phải chuẩn, đẹp!
Chính vì suy nghĩ như thế, Vũ Ngọc Long nghĩ làm sao phải càng nổ lực trau dồi gấp bội hơn nữa đặt biệt với lòng đam mê cải lương tuồng cổ thì lại càng phải cố gắng hơn!
Khán giả từng xem ấn tượng VNL với các vai như: Lữ Bố (trích đoạn Lữ Bố hí Điêu Thuyền), Bao Công (trich đoạn Bích Vân Cung kỳ án), vai 6 Bảnh vai hài nhẹ nhàng, ý nhị, tinh tế, để lại nét cười thăm thúy nơi ng xem, Châu Du, ... đặc biệt là vai Nguyễn Địa Lô (Bức ngôn đồ Đại Việt)
Với những cung đường quen thuộc của thành phố Hồ Chí Minh, dòng người đang tấp nập, dễ dàng nhận ra hình ảnh của một con người trẻ với giáo, kiếm, đao, quạt … đang hối hả có lúc dưới trời nắng gắt, hay dưới cơn mưa chiều tầm tả, đó có khi là VNL đi tập vũ đạo hay là lúc vừa kết thúc bài tập, hay khi sương khuya xuống lạnh đường phố vắng tanh vẫn với hình ảnh ấy là khi Long vừa kết thúc show diễn về!
Với VNL, hình ảnh người nghệ sĩ là của công chúng, nhưng không vì thế mà phô trương, sống khác, sống cho ra một ngôi sao! Ngược lại, 9x cải lương này rất hòa đồng, vui tươi và hết sức nhiệt tình với bạn diễn!
Khi đi diễn thì đến rất sớm, thường xuyên nhất là sau khi giúp các bạn khác hóa trang xong rồi mới tới lượt Long chăm chút, tỉ mĩ cho nhân vật của mình, bởi hóa trang cho vai diễn đã khó, thì với tuồng cổ càng khó hơn là phải làm sao cho ra cái hồn, cái thần, nét đẹp của nhân vật phải đòi hỏi thời gian rất nhiều! Bởi hơn ai hết, VNL hiểu rằng có một sự hỗ trợ, động viên dù chỉ từ một người thân trong gia đình thôi cũng là điều hạnh phúc và tự tin rồi. Nói như vậy, để thấy rõ hơn hình ảnh một chàng trai tự mình chuẩn bị mọi thứ khi đi diễn, rồi cũng tự mình thu gọn đồ đạc sau khi kết thúc đêm diễn và một bóng dưới đêm trường đi về chốn bình an nhất của cuộc sống. Từ hình ảnh này, Long không bị cô lập mà ngược lại, với cách sống hòa đồng, dễ mến, gần gũi với tất cả mọi người, anh chàng nhận được sự quan tâm, nhiệt tình chỉ dẫn, giúp đỡ của đàn anh, đàn chị đi trước và các bạn trong đoàn hát.
Cuộc đời như con thoi, như dòng sông có lúc hiền hòa, có chỗ xoáy sâu, chỗ nước chảy xiết khôn lường!
Ngày bước chân vào trường như người đi ngược gió, ngày qua ngày dày công gắng sức cùng các thầy cô, nghệ sĩ lớn để học hỏi cái nghề cho mình, ngày nay có thể khẳng định vũ đạo của Long rất đẹp, uyển chuyển nhẹ nhàng với những kỹ thuật hết sức tinh tế cùng giọng hát ngọt hơn và ắm áp hơn! Âu cũng là không bỏ công sau bao ngày rèn luyện!
Tốt nghiệp từ trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh với chuyên ngành diễn viên cải lương, nhưng Long còn có khả năng dàn dựng, đạo diễn cho nhiều tuồng, trích đoạn của bạn diễn khác, và cho chính mình nữa! Một sinh viên mới ra trường không dễ tìm được đất diễn và sự tin cậy của đông đảo người trong giới! Nhưng với Vũ Ngọc Long thì ngược lại, với khả năng của mình, hiện tại ngoài thời gian đi hát, Long còn dạy vũ đạo cải lương tuồng cổ tại Nhà Văn Hóa Sinh Viên số 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. HCM vào mỗi thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần!
Tóc còn xanh, nghề còn trẻ, dòng đời cứ trôi mãi với những bộn bề sóng gió, mong rằng Tổ Nghiệp, duyên sân khấu sẽ nuôi dưỡng cho kiếp tằm 9x này ngày một mặn mà hơn với những vai diễn thật hay, thật ấn tượng và đầy màu sắc, người đời vẫn thường bảo nghệ thuật tuồng cổ trong những tuồng tích xưa có vũ điệu ca xang, có vũ khúc nghê thường thì trên sân khấu tuồng cổ ngày nay có "Vũ khúc Ngọc Long" - bởi vũ đạo không chỉ đẹp mà lối diễn nhiều mảng màu trẻ trung, duyên dáng rất mới, rất lạ, mong rằng, cái đẹp lung linh huyền ảo của cải lương tuồng cổ không chỉ lôi cuốn, thu hút thân phận con tằm đến rồi đi, ở và về, mà phải là sống cho trọn vẹn kiếp con tằm dẫu không tơ vương nữa cũng nằm trong tơ ...
Chúc cho nghệ sĩ trẻ VNL luôn giữ được lửa nghề và nhiệt huyết như ngày nào để trên sân khấu cải lương từ nay sáng mãi hình ảnh một chàng kép đẹp không chỉ của cải lương tuồng cổ mà còn tỏa sáng hơn ở các lĩnh vực dàn dựng, đạo diễn ... hay có khi là bộ môn nghệ thuật khác!
Nguyen Hoang Thu