Nghệ sĩ Phi Phụng:
- Thứ bảy - 27/04/2013 14:08
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Phi Phụng trong vai bà Hằng (vở Tôi là ai?).
Nữ nghệ sĩ Phi Phụng chia sẻ khi nói về nghề, về "bí quyết" giúp những vai phụ của chị luôn lôi cuốn, hấp dẫn. Phi Phụng đã thể hiện hàng trăm vai phụ và phần lớn các vai này đều để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Chị được các đạo diễn tin tưởng, giao vai và còn gánh luôn trọng trách hỗ trợ các diễn viên trẻ trên sân khấu.
“Để
những
vai
phụ
không
mờ
nhạt,
nhàm
chán,
tôi
phải
liên
tục
đổi
mới
cách
diễn,
hóa
thân
vào
nhân
vật. Khán
giả
ai
cũng
biết
tôi
chuyên đóng
vai
phụ
và đó
là áp
lực buộc
tôi
phải
cố
gắng
làm
mới
mình để
dẫu
có
hóa
thân
thành chị
bán
tạp
hóa,
chủ
quán
cà
phê...
vẫn
tạo
ấn
tượng
trong
lòng
khán
giả.
Làm
được
như
vậy
không
dễ,
tôi
phải
thường
xuyên
động
não.
Câu
nói
“vai
phụ
đơn
giản
nhưng
phải
lạ”
chính
là
nguyên
tắc
làm
nghề
của
tôi”
-
nghệ
sĩ
Phi
Phụng
chia
sẻ.
Trong
năm
nay,
nữ
nghệ
sĩ
này
có
một
số
vai
diễn
trên
sân
khấu
IDECAF
và
Nhà
hát
Kịch
Sân
khấu
nhỏ
TPHCM
được
chú
ý.
Đầu
tiên,
phải
kể
đến
vai
vợ
của
ông
Chậm
trong
vở
Miêu
nữ
hí
miêu
gia.
NSƯT
Hữu
Châu
nhận
xét:
“Tôi
thấy
chỉ
có
chị
Phụng
mới
truyền
tải
hết
những
tính
cách
trong
nhân
vật
này.
Bởi,
chị
là
người
thích
quan
sát
cuộc
sống
để
làm
giàu
cho
vai
diễn”.

Phi
Phụng
và
Bạch
Long
trong
vở
"Vua
thánh
triều
Lê".
Ảnh:
Thanh
Hiệp
Với
vai
Thúy
trong
vở
Hạnh
phúc
ở
đâu?
trên
sàn
diễn
Nhà
hát
Kịch
Sân
khấu
nhỏ
TPHCM,
Phi
Phụng
đã
làm
khán
giả
bật
khóc.
Chị
chọn
cho
mình
lối diễn
riêng,
không
bị
trùng
lắp
với
những
vai
diễn
cũ.
Trước
đó,
vai
bà
Hằng
trong
vở
Tôi
là
ai?, Phi
Phụng
thể
hiện
sự
phô
trương,
khoe
mẽ
của
một
nữ
đại
gia
yêu
chàng
ca
sĩ
để
rồi
ôm
một
số
nợ
không
đủ
khả
năng
chi
trả.
Trong
vở
Tình
yêu
chạy
trốn
(đạo
diễn
NSƯT
Hữu
Châu),
Phi
Phụng
hóa
thân
phụ
nữ
trung
niên,
cứ
mãi
đi
tìm
tình
yêu
mà
không
biết
“một
nửa”
của
bà
đang
đi
tìm
bà
mải
miết...
“Cá
tính
nhân
vật
không
tự
có,
nó
xuất
phát
từ
đời
sống
thực
tế
được
tái
hiện
trên
sân
khấu. Như
vai vợ
của
ông
Chậm
trong
vở
Miêu
nữ
hí
miêu
gia.
Ở
không,
ăn
rồi
ngủ
nên
vợ ông
Chậm sinh
chuyện
ghen
tuông.
Tôi
xây
dựng
vai
này
có
một
đặc
tính
ở
dơ,
thích
sai
khiến
chồng
và
rồi
bi
kịch
đổ
ập
xuống
nhà
bà
chỉ
vì
quá
tin
vào
đồ
cổ
và
cuộc
sống
mê
tín.

Phi
Phụng
và
Đại
Nghĩa
trong
vở
"Miêu
nữ
hí
miêu
gia".
Ảnh:
Thanh
Hiệp
Tôi
theo nguyên
tắc
sáng
tạo
của
riêng
mình,
để
giúp
nhân
vật
phát
huy
hết
cá
tính
nhân
vật,
thu
hút
khán
giả.
Tôi
thích
không
khí
trên
sàn
tập
lắm!
Người
diễn
viên
mà
xem
thường
những
buổi
tập
coi
như
hỏng.
Tôi
thích
tập
nhiều
tình
huống, động
tác
thú
vị,
nếu
thấy
hay
sẽ
ghi chép
lại.
NSƯT
Thành
Lộc,
Hữu
Châu
và
một
số
diễn
viên
trẻ
hiện
nay
của
kịch
IDECAF,
họ
đã
làm
cách
này
để
nâng
cao
hiệu
quả
diễn
xuất
khi
mà
khâu
kịch
bản
còn
quá
mỏng”
-
nghệ
sĩ
Phi
Phụng
hé
lộ
bí
quyết
chuyên
trị
vai
phụ
của
mình.
Ngoài
kịch,
Phi
Phụng
đã
gắn
bó
với
nhóm
hài
của
nghệ
sĩ
Thanh
Tùng
hơn
15
năm,
vẫn
là
thành
viên
tích
cực,
hướng
dẫn
các
bạn
diễn
đến
với
nghề
bằng
kinh
nghiệm
bản
thân.
Sân
khấu
tấu
hài
là
“nồi
cơm”
nuôi
sống
chị
và
cả
gia
đình.
Đến
với
sàn
diễn
tấu
hài
từ
thập
niên
80,
lúc
ba
chị,
cố
nghệ
sĩ
hài
Phi
Thoàn
còn
sống.
Ông
dạy
chị
nhiều
bài
học
kinh
nghiệm
và
chính
nhờ
vốn
liếng
đó
mà
chị
trưởng
thành
qua
mỗi
xuất
diễn.
Hiện tại, nghệ sĩ Phi Phụng còn biến hóa trên truyền hình. Chị tâm sự sàn diễn kịch và phim trường khác xa. Chị biết hạn chế của mình ở hình thể, sắc vóc, nếu không tập trung đào xới những góc khuất nội tâm sẽ khó diễn đạt. Trong nghệ thuật không phải sức một người có thể mang đến thành công cho bộ phim hay vai diễn mà đòi hỏi sự phối hợp của cả ê kíp.

Phi
Phụng
và
các
diễn
viên
trẻ
trong
tiểu
phẩm
Bến
sông
chờ.
Ảnh:
Thanh
Hiệp

Phi Phụng và nhóm Siu Band trong một số diễn tại sân khấu Hoàn Vũ. Ảnh: Thanh Hiệp
Bài
và
ảnh:
Thanh
Hiệp