Quang Khải: Hãy đồng hành cùng nghệ sĩ chúng tôi

Quang Khải

Quang Khải

Quang Khải là một trong những nghệ sĩ đáng nể của Đoàn kịch 1 Nhà hát Cải lương Việt Nam. Với sân khấu kịch hát dân tộc, có nhiều loại vai mẫu. Vậy sở trường của anh là những vai diễn nào?
 

Quang Khải là một trong những nghệ sĩ đáng nể  của Đoàn kịch 1 Nhà hát Cải lương Việt Nam. Với sân khấu kịch hát dân tộc, có nhiều loại vai mẫu. Vậy  sở trường  của anh là những vai diễn nào?

Tôi luôn tự thấy mình may mắn khi luôn được tin tưởng giao vai diễn chính trong các  vở diễn của nhà hát, đó là niềm vui  và hạnh phúc đối với một nghệ sĩ trẻ như tôi. Đáng nhớ nhất với tôi là vai Thành trong vở “ Mê cung” và đã được Huy chương vàng  tại Liên hoan sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2012 tại Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là lần đầu tiên  tôi có vai diễn tham gia cuộc thi lớn mang tính nghề nghiệp, đã được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến.  Chính điều đó đã là bước gạch nối để tôi tiếp tục được nhận  vai  Chàng Ba trong “ Chuyện tình Khau Vai” vào năm 2013 và gần đây nhất là vai Mai Thúc Loan trong vở “ Mai Hắc Đế” năm 2014 được đánh giá cao. Điều đáng nói đó đều là những vai chính diện và là những nhân vật có  nội tâm phức tạp. Được diễn những vai như vậy cũng là sở trường của tôi.

Trở lại với câu hỏi có phần cứng nhắc khi muốn tìm hiểu một nghệ sĩ là: điều gì thúc đẩy anh tới với nghề ca diễn Cải lương. Và… vài kỷ niệm vui trong thời gian  em còn ngồi trên ghế nhà trường ?

Tôi yêu nghệ thuật cải lương từ nhỏ và khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi là học sinh nam trẻ và bé nhất lớp. Tuy vậy, tôi lại được phân công làm lớp trưởng. Không chỉ bất lợi về hình thể mà lại có giọng nói đặc trưng của người xứ Nghệ nên cũng có những bất lợi trong công việc của một cán bộ lớp. Ý thức được yếu điểm ấy,  tôi đã cố gắng luyện giọng theo đúng âm tiết của tiếng phổ thông, để rồi… có chất giọng như chị đang nghe đấy ạ (cười). Kỷ niệm thì… tôi nhớ, vào năm thứ hai, các bạn nữ mới nhập trường có kháo nhau là có anh lớp trưởng lớp trên hát hay. Họ kéo nhau đến xem những buổi tập của lớp và sau đó bàn tán với nhau: Anh này hát thì hay nhưng gầy quá! Lúc đó tôi chỉ có 51 Kg cân nặng. Những nhận xét vui vui này cũng là những điều khiến tôi suy nghĩ để nhận thức rằng, mình cần phải khắc phục để hoàn thiện mình  bởi  người diễn viên là phải hoàn hảo toàn diện cả hình thể và tài năng.

Lý do nào khiến những vai diễn như Thành trong vở “ Mê cung”, Chàng Ba trong vở “ Chuyện tình Khau Vai”... trở thành những vai diễn đáng nhớ với anh? 

Năm 2012 khi diễn vai Thành trong vở “ Mê cung”, sau khi diễn xong những bó hoa tươi thắm của bạn bè đồng nghiệp chúc mừng đã khiến tôi xúc động vô cùng, và niềm vui đó được nhân lên gấp bội phần khi ngày trao giải tôi thấy mình được xướng tên trong danh sách diễn viên đạt Huy chương vàng..., Rồi liền đó, NSƯT Ngân Vương của Đoàn Cải lương Đồng Nai chúc mừng và đã nói luôn câu thoại  của nhân vật Thành trong vở “ Mê cung” là “ Cái xác khô nhìn cái xác tươi  thèm nhỏ rãi mà chẳng để làm gì...”. Thực sự lúc đó  tôi nghẹn ngào trong hạnh phúc  vì trước đó mình chỉ được biết anh trong các vai diễn  trên sân khấu ở màn ảnh nhỏ, vậy mà bây giờ được thấy thần tượng của mình bằng xương bằng thịt, được nghe anh ca để chúc mừng thành tích của mình... khiến tôi thấy hạnh phúc vì nghề.  Còn khi diễn vở “ Chuyện tình Khau Vai”, khán giả và một số đồng nghiệp lại chào tôi bằng tên nhân vật Chàng Ba  hoặc anh Ba. Qua nhiều kênh thông tin, tôi được biết nhiều khán giả phía Nam cũng muốn được xem trực tiếp vở diễn trên sân khấu, muốn được biết đến các nhân vật nàng Út, Chàng Ba, cố Sầu, Tộc Trưởng... Thật may mắn khi điều đó trở thành hiện thực khi được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp tài trợ kinh phí, sự đồng hành  của Công ty Cổ phần công nghệ truyền thông đa phương tiện HK ( HK Media) là đơn vị tổ chức đợt công diễn  và “ Chuyện tình Khau Vai ” đã xuất hiện 3 đêm diễn  tại nhà hát Bến Thành, 1 đêm  tại Đồng Tháp, 1 đêm tại Cần Thơ,  1 đêm tại Sóc Trăng. Những đêm diễn  đã để lại  nhiều ân tình  giữa Nhà hát với khán giả phía Nam.

Gần đây nhất nhân vật Mai Thúc Loan  trong vở “ Mai Hắc Đế ”  cũng đã để lại nhiều ấn tượng tốt trong 3 đêm diễn tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội?

Vai diễn này với tôi là niềm vui, niềm tự hào nhưng cũng là một áp lực  lớn đối với một diễn viên còn trẻ như tôi. Bản thân tôi là người sinh ra từ quê hương xứ Nghệ , nay lại được thể hiện hình tượng nhân vật  quê mình, tuy có nhiều thuận lợi nhưng Mai Thúc Loan là một vị anh hùng dân tộc nên tôi khi nhận vai cũng có nhiều áp lực. May mắn là tôi được làm việc cùng  đạo diễn- NSƯT Triệu Trung Kiên. Chúng tôi đã  có cuộc hành trình  về thăm mộ vua Mai tại Nam Đàn. Tôi nhớ mãi những cảm xúc khi đứng trước mộ Người, thành kính  dâng hương và cầu mong cho vai diễn, vở diễn  của mình  thành công... Thêm quyết tâm với vai diễn, tôi lên hẳn một kế hoạch rèn luyện: vừa tập vở,  vừa duy trì tập thể lực để có được một vóc dáng cường tráng, ...đúng là một cuộc chạy đua maraton của tôi  trong thời kỳ này.

Mai Thúc Loan là một vai diễn nói về vị anh hùng dân tộc cách đây 1300 năm đã đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường, tổ chức cuộc khởi nghĩa Hoan Châu và mang  đến 10 năm  độc lập dưới thời Bắc thuộc Giao Chỉ. Thông điệp vở diễn lại được gắn với những vấn đề rất thời sự như bảo vệ  vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ. Xin anh chia sẻ những cảm xúc rất thật của mình khi thể hiện vai diễn này ?

Đó là niềm vinh dự, tự hào đối với diễn viên khi đây lại là vai  diễn chính của vở diễn. Vở diễn đã được lên kế hoach để biểu diễn tại lễ hội đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở Nam Đàn, Nghệ An nhân kỷ niệm 1302 năm khởi nghĩa Hoan Châu. Tôi và toàn thể ê kíp của vở đều rất phấn khởi và thấy được sự  đón nhận nhiệt tình và động viên của người dân quê hương vị anh hùng đồng thời là đồng hương của mình.

Tất cả những xúc cảm lớn nhất của người nghệ sĩ là mong mỏi, vai diễn, vở diễn của đơn vị, của mình đến được với công chúng. Hi vọng, qua từng vai, từng vở, khán giả từng yêu mến nghệ thuật  Cải lương và Nhà hát Cải lương Việt Nam, sẽ luôn đến và đồng hành cùng nghệ sĩ .

Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Quang Khải

PV / Tạp chí SK