Khán giả Vịêt Nam thiệt thòi khi Quang Minh - Hồng Đào bị cấm
- Thứ năm - 07/03/2013 11:28
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
CLVNCOM - Quang Minh-Hồng Đào là một "cặp đôi hoàn hảo" nhất trên sân khấu kịch Việt Nam mấy chục năm qua. Đa tài đa năng trong diễn xuất, trong hài có cái bi, trong bi có cái hài và nhiều vở kịch của họ phản ảnh được hơi thờ, nhịp sống của thời đại, là tiếng lòng của hàng triệu gia đình Việt Nam nên dể bị va chạm. Cặp đôi này tự đứng vững và xây dựng sự nghiệp của mình qua cộng động hải ngoại khắp nơi trên thế giới.
Trước khi ra định cư nước ngoài, Hồng Đào đã làm nở mày nờ mặt cho chính kịch miền Nam, vừa đẹp, vừa diễn xuất xuất thần, lại được trời ban giọng nói đi vào khán giả như người nghệ sĩ đang ca, đang hát cho khán giả, có một khán giả mù lê kiếp sống của mình qua một nhân vật của Hồng Đào.
Tham gia Asia 71 lần này, nội dung vở kịch của họ không có gì sai, không có gì xấu, mà con tốt hơn thực tế nếu các bạn có người quen, người thân là những người vượt biền để trở thành những Việt Kiều yêu nước, góp phần xây dựng cho bộ mặt Việt Nam ngày nay.
Quang Minh Hồng Đào đã có cái nhìn xuyên thấu các tài năng còn nẳm trong lá ủ hay chưa được khai thác hết, nhiều diễn viên trẻ, ca sĩ, nhà thiết kế được cặp đôi này "lôi" lên sân khấu đều thành công ngoài sức tượng tượng, làm cho sân khấu hải ngoại muôn màu, muôn vẽ, thật sinh động.
Ta có thê thấy các ca sĩ đã có chổ đứng trong kịch như Mỹ Huyền, Hà Thanh Xuân, Trang Thanh Lan, Bằng Kiều, Jonathan...Tuy là hài kịch hay chính kịch, đôi khi từ ngữ rất đời, rất bụi, có khi phàn cảm nhưng chủ đề đa số của họ vẩn là chân thiện mỹ, nghệ thuật của họ theo lối " thật, sang và đẹp".
Cái
tin
cặp
đôi
này
chính
thức
bị
cấm
hành
nghề
tại
Việt
Nam
có
thể
Quang
Minh-Hồng
Đào
không
giàu
thêm
tí
nữa,
nhưng
khán
giả
Việt
Nam
sẽ
thầm
tiếc,
chịu
thiệt
thòi
khi
vắng
bóng
họ
trên
sân
khấu
quê
nhà,
những
người
chỉ
thấy
được
tiền
đô
gởi
về
nhưng
chưa
thấy
được
sau
những
tờ
đô
ấy
là
máu
và
sinh
mạng.