Càm nhận trước thềm trao giài chuông vàng vọng cổ 2012

Càm nhận trước thềm trao giài chuông vàng vọng cổ 2012
"Chán như con gián". Cách tổ chức nhạt nhẽo, năm nào như năm đó, phần video clip tự giới thiệu của thì sính đơn điệu, đơ như cây cơ.Không khi thi u buồn trầm uất như tâm trạng của cô Lựu ờ nhà ông Hội Đồng Dư, ban giám khảo thì vô cùng thụ động. Vài tấm hình của các thí sinh đưa lên lác đác,thiếu lực giữa hàng ghế vắng khán giả thấy "sến như con hến".

Các thí sinh vào chung kết như được đúc khuôn từ mấy muơi năm nay, không chịu tìm ra một giọng ca lạ dù chưa hay.Vọng cổ rất khác với các loại hình nghệ thuật khác, cần có nhiều giọng ca độc, mùi, lẳng, hề khác nhau....Nếu ép vào khung một chuông vàng duy nhất ca ngọt ngào mùi mẫn thì đó không phải cách đãi sỏi tìm vàng cho cải lương? Vậy có nên thay đổi ban giám khào hay cách làm việc với sức ì quá nặng?

Các thí sinh vào chung kết có giọng ca tốt nhưng chưa thật sự nối bật một phần do sợ làm trật khuôn mà ban giám khảo qui định, lúc nào cũng mặc áo dài, phài công dung ngôn hạnh, rồi phài ca theo chủ đề, ít có thí sinh dám phá cách...!!!! Võ Đông sơ tơi bời te tua nơi chiến trận, máu me đầy mình, rồi chết tại chổ mà bận áo trận mới toanh.

Nhiều thí sinh bị loại từ vòng bán kết cùng các thí sinh vào vòng chung kết khi vô vọng cố rất tuyệt vời, nhưng tiếc rằng sau khi xuống rồi, thì ai cũng như ai, không có gì đặc biệt hứng thú, điều này phài lỗi do thí sinh?

Giải thưởng cho chuông vàng chỉ có 40 triệu, so với một hoa hậu giải thuờng đến cà tỷ hay một người mua quà khuyến mãi cũng còn thua xa, làm như vậy sao lôi kéo được nhân tài, làm sao trách khán giả quay lưng với cải lương được? Nếu trừ thân nhân bạn bè cổ vũ, nhân viên nhà đài thì liệu có mấy người đến tham gia cuộc thi?

Tác giả bài viết: keomienxa

Nguồn tin: keomienxa - CLVN