Chung Vô Diệm đại hội kỳ bàn - Chung Vô Diệm tam hý Lỗ Lâm
- Thứ tư - 02/12/2015 16:26
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Hai NS trẻ Vũ Ngọc Long & Xuân Thu
Đúng
20g00,
sân
khấu
lên
màn
vở
tuồng:
"Chung
Vô
Diệm
đại
hội
kỳ
bàn
-
CVD
tam
hý
Lỗ
Lâm",
khán
giả
đông
nghẹt
sân
đình
Phước
Tân,
Biên
Hòa
Đồng
Nai.
Khán
giả
đến
rất
sớm
để
có
chỗ
ngồi
xem
lý
tưởng
nhất,
một
số
khác
thì
lại
"lấp
ló"
xem
NS
hóa
trang
-
một
điều
mà
khán
giả
rất
là
thích,
còn
NS
thì
rất
là
lo,
...
Được biết khán giả ở đây rất thích đoàn cải lương tuồng cổ Khánh Châu, năm nay đoàn do NS Thanh Hoàng đảm trách.
Có đến sân Đình mới hiểu được khán giả còn mê cải lương đến mức nào, và phải dùng từ "mê" mới có thể chính xác được, và có đến mới biết khán giả còn thương nghệ sĩ nhiều lắm! Không biết có đúng không khi áp dụng cho câu: nghệ sĩ nào fans ấy? Vì sao như thế?
NS Thanh Hoàng & NS Vũ Ngọc Long vai Sở Vương
NS Vũ Ngọc Long vai Sở Vương & NS Xuân Thu
NS Tiến Phước vai Tề Tuyên Vương & NS Khánh My vai Hạ Nghinh Xuân
ns Thanh Thế vai Chung Vô Diệm & ns Tiến Phước
NS Thanh Thế
NS Thanh Thế & NS Võ Minh Lâm vai phò mã Ngô Khởi
Năm nay đoàn tăng cường đôi nghệ sĩ tài danh, thân thiện: Tiểu Linh & Kim Thoa 2 đêm với: "Ngũ sắc châu", "Truy ngư thần nữ", "thần nữ dâng ngũ linh kỳ", và đêm 28/11 tăng cường NS Võ Minh Lâm & Bình Tĩnh.
Tất cả đều xuất thần và được khen ngợi, nghệ sĩ hát quên mình vì tình thương của khán giả, người xem cũng không nhớ đến thời gian đã đến đâu, mà chỉ biết ngồi chăm chú xem biểu diễn quá hay, quá hấp dẫn!
Thế mới hay, người nghệ sĩ thực sự tỏa sáng, thực sự thăng hoa khi họ được sống trong tình thương mến của khán giả!
Đến sân Đình xem hát cải lương! Một hình ảnh - một cụm từ hết sức tự nhiên và mộc mạc! Thế mới thấy có những em bé từ nhỏ đã theo cha mẹ, anh chị, người lớn đến sân Đình xem cải lương - tuổi thơ đã được nghe lời ca tiếng hát, đã xem hát tuồng mỗi dịp Lễ Kỳ Yên - một tuổi thơ đẹp, và cũng từ sân Đình người nghệ sĩ đã gởi cuộc đời "ăn quán ngủ Đình", những người nghệ sĩ lớn thì vẫn tiếp tục đam mê say sưa phục vụ khán giả của họ và truyền nghề "cầm tay chỉ việc" cho các bạn nghệ sĩ trẻ.
Nghệ sĩ Thanh Hoàng là một trong những người nghệ sĩ như thế - xứng đáng là đàn cô đàn chị - là đầu tàu, không chỉ là những màn biểu diễn làm nóng sân khấu mà còn truyền thần đến từng khán giả, từng các bạn nghệ sĩ trẻ.
NS Bình Tinh vai công chúa Lỗ Lâm
Nghệ sĩ nào fans ấy? Vì sao như thế?
Khán giả chờ đợi NS "làm tuồng" mà không hề phiền hà, số khác thì "lấp ló" xem NS hóa trang chờ cho đến khi lên màn biểu diễn!
Đêm diễn nào cũng kết thúc không dưới 2 giờ sáng, vậy mà khán giả vẫn ngồi xem, vẫn chăm chú, vẫn say mê, người nghệ sĩ vẫn "máu lửa" trên sân khấu!
Bài và ảnh: vuongthoaihong - có sử dụng một số hình của FB Trung Ảnh
BẤM ĐỂ XEM THÊM CHI TIẾT
Được biết khán giả ở đây rất thích đoàn cải lương tuồng cổ Khánh Châu, năm nay đoàn do NS Thanh Hoàng đảm trách.
Có đến sân Đình mới hiểu được khán giả còn mê cải lương đến mức nào, và phải dùng từ "mê" mới có thể chính xác được, và có đến mới biết khán giả còn thương nghệ sĩ nhiều lắm! Không biết có đúng không khi áp dụng cho câu: nghệ sĩ nào fans ấy? Vì sao như thế?
NS Thanh Hoàng & NS Vũ Ngọc Long vai Sở Vương
NS Vũ Ngọc Long vai Sở Vương & NS Xuân Thu
NS Tiến Phước vai Tề Tuyên Vương & NS Khánh My vai Hạ Nghinh Xuân
ns Thanh Thế vai Chung Vô Diệm & ns Tiến Phước
NS Thanh Thế
NS Thanh Thế & NS Võ Minh Lâm vai phò mã Ngô Khởi
Năm nay đoàn tăng cường đôi nghệ sĩ tài danh, thân thiện: Tiểu Linh & Kim Thoa 2 đêm với: "Ngũ sắc châu", "Truy ngư thần nữ", "thần nữ dâng ngũ linh kỳ", và đêm 28/11 tăng cường NS Võ Minh Lâm & Bình Tĩnh.
Tất cả đều xuất thần và được khen ngợi, nghệ sĩ hát quên mình vì tình thương của khán giả, người xem cũng không nhớ đến thời gian đã đến đâu, mà chỉ biết ngồi chăm chú xem biểu diễn quá hay, quá hấp dẫn!
Thế mới hay, người nghệ sĩ thực sự tỏa sáng, thực sự thăng hoa khi họ được sống trong tình thương mến của khán giả!
Đến sân Đình xem hát cải lương! Một hình ảnh - một cụm từ hết sức tự nhiên và mộc mạc! Thế mới thấy có những em bé từ nhỏ đã theo cha mẹ, anh chị, người lớn đến sân Đình xem cải lương - tuổi thơ đã được nghe lời ca tiếng hát, đã xem hát tuồng mỗi dịp Lễ Kỳ Yên - một tuổi thơ đẹp, và cũng từ sân Đình người nghệ sĩ đã gởi cuộc đời "ăn quán ngủ Đình", những người nghệ sĩ lớn thì vẫn tiếp tục đam mê say sưa phục vụ khán giả của họ và truyền nghề "cầm tay chỉ việc" cho các bạn nghệ sĩ trẻ.
Nghệ sĩ Thanh Hoàng là một trong những người nghệ sĩ như thế - xứng đáng là đàn cô đàn chị - là đầu tàu, không chỉ là những màn biểu diễn làm nóng sân khấu mà còn truyền thần đến từng khán giả, từng các bạn nghệ sĩ trẻ.
NS Bình Tinh vai công chúa Lỗ Lâm
Nghệ sĩ nào fans ấy? Vì sao như thế?
Khán giả chờ đợi NS "làm tuồng" mà không hề phiền hà, số khác thì "lấp ló" xem NS hóa trang chờ cho đến khi lên màn biểu diễn!
Đêm diễn nào cũng kết thúc không dưới 2 giờ sáng, vậy mà khán giả vẫn ngồi xem, vẫn chăm chú, vẫn say mê, người nghệ sĩ vẫn "máu lửa" trên sân khấu!
Bài và ảnh: vuongthoaihong - có sử dụng một số hình của FB Trung Ảnh
BẤM ĐỂ XEM THÊM CHI TIẾT
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền