Nét Lạ của câu lạc bộ cải lương Seattle 20 năm

Seattle

Seattle

CLVNCOM - Nhận được vé mời xem giổ tổ cải lương lần thứ 7 tại thành phố Seattle tiểu bang Washington, thuộc vùng thung lũng xanh lớn nhất nước Mỹ từ anh Thiện Huấn tại chùa Thiền Quang Tự ngày 09/09/2016, tại nhà hàng Joy Palace Restaurant 6030 M.L.King S nhằm ngày 12 tháng 08 Âm lịch lòng càng nhiều do dự bởi từ lâu ít " lui tới chỗ đông người " nhưng làm sao từ chối tấm chân tình của anh Thiện Huấn bỏ công, bỏ sức mua hai tấm vé đến 60 $ có ẩm thực và một chút máu văn nghệ nổi lên...

Image

"Không ăn cay không phải Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam " , tôi và một bác gái đến cũng trễ do lạc đường, chưa quen nuớc quen cái... Vừa bước đến nhà hàng tôi thây số bàn và lượng khách không thua gì một tiệc cưới lớn, đếm khoảng gần 40 bàn, đa số bàn đều đầy khán giả chỉ vài bàn còn trống và vài ban chưa ai ngồi...Tìm được anh Thiện Huấn cũng không dễ dàng gì người xếp chỗ ngồi không biết tên pháp danh nên tính xếp mình và bà bác ngồi đại cái bàn nào đó, nhưng mình nhất định đi vòng quanh tìm cho ra đuợc anh, cuối cùng thì cũng tìm thấy anh ngồi ở bàn mép trái hàng đầu, mỗi bàn đều có tên riêng và bàn anh có tên chùa Dược Sư...Tên của mỗi bàn cũng nói lên phần nào mối quan hệ, sinh hoạt của nhóm cổ nhạc Seattle, bàn chùa Cổ Lâm, Ban Chấp Hành Hội Đồng Đoàn Kết Người Việt Quốc Gia Washington, bàn tên một gia đình hay tên một ai đó, một tình yêu cổ nhạc nhân rộng từ một lên mười, mười hai để đủ lực, đủ tinh thần bảo vệ phát huy nền cổ nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam, không phải là những ca nghệ sĩ tên tuổi nhưng cũng không phải miễn phí như nhiều chương trình lớn nhiều nơi khác vậy mà lôi cuốn khán giả đầy gần 40 bàn làm mọi người không ít ngỡ ngàng, ngạc nhiên...

Sau bài khai mạc của đại diện câu lạc bộ, đến phần dâng hương từng cặp nghệ sĩ dâng hương lên tổ trong nền cổ nhạc hân hoan thành kính với cảnh trí trang nghiêm làm cho lể giổ thêm phần long trọng...Nhiều bài tân cổ giao duyên, trích đoạn cải lương tôi không nhớ hết nhưng về nhà còn đọng lại nhiều hình ảnh và tiết mục như Lá Trầu xanh rất duyên dáng của nghệ sĩ Kim Chi dáng mỏng manh thướt tha trong bộ đồ bà ba xanh, giọng ca ngọt ngào cùng với nam nghệ sĩ da đen đầy nam tính,ca chắc nhịp, diễn xuất ăn ý, có duyên, giọng ca mùi nghệ danh là Duy Phong...Không thể quên một giọng ca trường phái Thanh Tuấn của một nghệ sĩ da đen khác đó là nghệ sĩ Hoàng Mun ca bài tân cổ Nụ Hồng và kết hợp với nghệ sĩ Kim Chi trích đoạn Người Tình Trên Chiến Trận.

Hai trích đoạn chánh cùa chương trình là Bên Cầu Dệt Lụa và Tiếng Trống Mê Linh có phần đầu tư trang phục,đạo cụ không những cho diễn viên chánh mà còn cho đội ngũ dàn bao, nên giá vé 30$ rất đáng đồng tiền bát gạo, càng về sau âm thanh càng sâu lắng, nghệ sĩ ca diễn hay hơn, khán giả vẫn chờ đợi...thấy thương nhiều nghệ sĩ ca xong xuống tiếp khách, khui bia, mời rượu, gấp mời thức ăn, nhiều khi mệt nên quay lại sân khấu hát có lúc giọng không đều..Tôi và bác gái rất ấn tượng trích đoạn sau, Bên Cầu Dệt Lụa hơn là Tiếng Trống Mê Linh, với các nghệ sĩ Ngọc Nhơn, Thu Nguyệt, Thảo Sương, Đức Tạo, Bảo Sơn từ vai quan huyện, Trần Minh, Huỳnh Nga, Nhuận Điền... đều thu hút người nghe, người xem....

Câu lạc bộ vẫn dành thời gian cho khán giả hát giao lưu, một điểm son của chương trình tạo không khí sinh động, theo yêu cầu của nhóm anh Thiện Huấn tôi cũng liều mạng lên góp vui một câu vọng cổ xưa " Xuân này con không về " được các anh chị Mc giới thiệu nghe thoải mái, nhẹ cả trong lòng...Sau khi ca xong các anh chi câu lạc bộ còn xin số điện thoại, hỏi thăm...Tranh thủ trước khi bước lên sân khấu, tôi cũng có phần phỏng vấn chớp nhoàng nhạc sĩ Võ Hà Khuê khi ông đến một số bàn mời uống vài chung rượu và tôi được biết câu lạc bộ do chính ông thành lập cách đây hai mươi năm, câu lạc bộ gắn bó với chùa chiền lân cận trong nhiều dịp lễ lớn, gây quỹ, câu lạc bộ sinh hoạt hàng tuần nhưng tổ chức bán vé 3 lần trong năm,được nhiều mạnh thường quân ủng hộ, duy trì, câu lạc bộ luôn chào đón những người yêu cổ nhạc, và những giọng ca hay...nhạc sĩ Hà Khuê năm nay 81 tuổi, qua Mỹ từ năm 1991, biết đàn nhiều loại nhạc cụ từ guitar, đàn kiền, đàn sến...và ông sẳn sàng nhận đệ tử đàn và hát làm nguồn nhân lực mới cho câu lạc bộ...Vốn nhiều năm phục vụ trong quân đội trước năm 1975,tiếng đàn nhạc sĩ đã và đang làm linh hồn cho câu lạc bộ cải lương Seattle.

Image


Image


Thiện Giả

Nguồn tin: khangianhandan - CLVNCOM