Thanh Minh Thanh Nga: Tiếc Chi thuở tóc còn xanh
- Thứ bảy - 08/08/2015 15:53
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
"Tôi
còn
sung
sức
lắm!
Với
vai
Diệu
diễn
hài
hước,
tưng
tưng
nên
cũng
không
mất
nhiều
sức.
Coi
vậy
chứ,
tôi
đóng
vai
16
tuổi
vẫn
còn
ngon
chán
đó!"-
NSND
Lệ
Thủy
cười.
"chỉ mong công chúng không quá khắt khe và chấp nhận nỗ lực của chúng tôi.Thế hệ nghệ sĩ chúng tôi đều đã lớn tuổi, gặp lại nhau hôm nay nhưng có thể mất nhau không lâu sau đó. Vì thế chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm tròn vai diễn của mình.
Ngay sau khi nhận lời, tôi cứ thao thức với suy nghĩ phải làm sao để hoá thân thành Diệu, cô gái tuổi 16 trẻ trung, hồn nhiên, mà không làm khán giả cảm thấy khó chịu với cảm giác tôi đang cưa sừng làm nghé".
Nửa Đời Hương Phấn- tài danh đất Việt
Qua những tiết lộ trên báo,người tổ chức biết, nghệ sĩ tham gia biết " cưa sừng làm nghé " , thậm chí biết cách đây hai mươi năm, nhưng chưa lần nào quá đà(chênh lệch 50 tuồi so với nhân vật) do làm hoài cũng quen , dù biết sẽ gây khó chịu nhưng vẩn làm, chỉ mong khán già "khó tính" thông cảm, thậm chí biến Diệu thành một cô gái tưng tửng miển sao gây đuợc tiếng cười mà không quan tâm đến nội dung kịch bản, cứ tưởng đâu Diệu tửng là do nghệ sĩ cương vô tình thôi chớ đâu có dè cố tình sửa tính cách nhân vật, đâu cần Diệu "tửng" mà tạo dấu ấn, Diệu của Thảo Sương với ê Kíp Hùng Cường-hà Mỹ Hạnh cũng hài hước nhưng ở mức độ hợp lý , vừa phải...Chỉ biết dùng những từ " Bó tay" hay "cho em xin" trước cái nhìn sân khấu ngày nay.
Tùng- Hương
Cang-Hương
Thời buổi "vinh danh", xuất hiện nhiều cảnh "trâu già gặm cỏ non" hay " phi công trẻ lái máy bay " trên sân khấu cải lương rất nhiều. Nhìn thấy sao sao khi nghệ sĩ Thanh tuấn đóng cặp với Như Quỳnh trong tìm lại cuộc đời, dáng lão, da chùng trước cô đào như nụ tầm xuân vừa hé trên HTV . Hỡi ơi Thanh Minh Thanh Nga, tiếc làm chi cái thuở tóc xanh. "Ngọn cờ" thật đẹp sang của TMTN phấp phới chỗ nào? Nếu làm một chương trình " Chút Tình gởi lại nhân gian " kỷ niệm 100 ( 64+36 )năm như năm rồi thì thấy còn chấp nhận được, nhưng giờ đem ra "làm ăn" sẻ làm mất trường phái quá đi thôi, mất cả uy tín của người tổ chức, còn nghệ sĩ thiếu tinh thần tôn trọng nghệ thuật, nếu chỉ vì niềm đam mê hát của mình như nhiều nghệ sĩ nói trên báo và một số khán giả mà làm mất giá trị nghệ thuật, không chọn những vai và bạn diễn phù hợp dù là tương đối thôi thì thế hệ trẻ sẽ cho rằng chính giới nghệ sĩ ngày nay giết chết thêm cải lương
iễn viên Hà Linh (phải) nhanh chóng chạy ra sân khấu giúp sức Thanh Sang khi ông có biểu hiện yếu đi. Hà Linh dìu Thanh Sang vào trong ngay sau khi ông thể hiện trọn vẹn lời thoại của nhân vật.
Bà hai Lung đẩy đà, trẻ trung màu mè của Gia Bảo
Sân khấu cải lương cần một cuộc cách mạng
"chỉ mong công chúng không quá khắt khe và chấp nhận nỗ lực của chúng tôi.Thế hệ nghệ sĩ chúng tôi đều đã lớn tuổi, gặp lại nhau hôm nay nhưng có thể mất nhau không lâu sau đó. Vì thế chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm tròn vai diễn của mình.
Ngay sau khi nhận lời, tôi cứ thao thức với suy nghĩ phải làm sao để hoá thân thành Diệu, cô gái tuổi 16 trẻ trung, hồn nhiên, mà không làm khán giả cảm thấy khó chịu với cảm giác tôi đang cưa sừng làm nghé".
Nửa Đời Hương Phấn- tài danh đất Việt
Qua những tiết lộ trên báo,người tổ chức biết, nghệ sĩ tham gia biết " cưa sừng làm nghé " , thậm chí biết cách đây hai mươi năm, nhưng chưa lần nào quá đà(chênh lệch 50 tuồi so với nhân vật) do làm hoài cũng quen , dù biết sẽ gây khó chịu nhưng vẩn làm, chỉ mong khán già "khó tính" thông cảm, thậm chí biến Diệu thành một cô gái tưng tửng miển sao gây đuợc tiếng cười mà không quan tâm đến nội dung kịch bản, cứ tưởng đâu Diệu tửng là do nghệ sĩ cương vô tình thôi chớ đâu có dè cố tình sửa tính cách nhân vật, đâu cần Diệu "tửng" mà tạo dấu ấn, Diệu của Thảo Sương với ê Kíp Hùng Cường-hà Mỹ Hạnh cũng hài hước nhưng ở mức độ hợp lý , vừa phải...Chỉ biết dùng những từ " Bó tay" hay "cho em xin" trước cái nhìn sân khấu ngày nay.
Tùng- Hương
Cang-Hương
Thời buổi "vinh danh", xuất hiện nhiều cảnh "trâu già gặm cỏ non" hay " phi công trẻ lái máy bay " trên sân khấu cải lương rất nhiều. Nhìn thấy sao sao khi nghệ sĩ Thanh tuấn đóng cặp với Như Quỳnh trong tìm lại cuộc đời, dáng lão, da chùng trước cô đào như nụ tầm xuân vừa hé trên HTV . Hỡi ơi Thanh Minh Thanh Nga, tiếc làm chi cái thuở tóc xanh. "Ngọn cờ" thật đẹp sang của TMTN phấp phới chỗ nào? Nếu làm một chương trình " Chút Tình gởi lại nhân gian " kỷ niệm 100 ( 64+36 )năm như năm rồi thì thấy còn chấp nhận được, nhưng giờ đem ra "làm ăn" sẻ làm mất trường phái quá đi thôi, mất cả uy tín của người tổ chức, còn nghệ sĩ thiếu tinh thần tôn trọng nghệ thuật, nếu chỉ vì niềm đam mê hát của mình như nhiều nghệ sĩ nói trên báo và một số khán giả mà làm mất giá trị nghệ thuật, không chọn những vai và bạn diễn phù hợp dù là tương đối thôi thì thế hệ trẻ sẽ cho rằng chính giới nghệ sĩ ngày nay giết chết thêm cải lương
iễn viên Hà Linh (phải) nhanh chóng chạy ra sân khấu giúp sức Thanh Sang khi ông có biểu hiện yếu đi. Hà Linh dìu Thanh Sang vào trong ngay sau khi ông thể hiện trọn vẹn lời thoại của nhân vật.
Bà hai Lung đẩy đà, trẻ trung màu mè của Gia Bảo
Sân khấu cải lương cần một cuộc cách mạng