HẠT NGỌC MÙA VÀNG & HIU HIU GIÓ BẤC

Hết và Hoài

Hết và Hoài

CLVNCOM - Hashtag-HatNgocMuaVang-HiuHiuGioBac Xem chung kết xếp hạng Hạt Ngọc Mùa vàng lần hai 2016 nhiều khán giả cho biết lâu lắm rồi mới xem hết một tuồng cải lương- Hiu Hiu Gió Bấc- tác giả nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, chuyển thể cải lương soạn giả Hoàng Song Việt. Cũng lâu lắm rồi khán giả mới thấy một tuồng cải lương xã hội đi vào lòng mình một cách nhẹ nhàng, không khoe giọng dài hơi, không nhảo, không đớt ...
Với qui mô cả nước, không giới hạn tuổi tác nghề nghiệp, cộng với thời gian tập luyện gần 4 tháng từ vòng bán kết đến chung kết, nhiều người ngạc nhiên trước kết quả thành công của giải mùa này , với phương cách đãi cát tìm vàng mới, ban tổ chức đã tìm ra những thỏi vàng từ những miền xa xôi nào với những cái tên mới toanh như Thanh Tiền, Huỳnh Tiểu Nhi, Khưu Hoài Thương, Nguyễn Thu Mỹ, Lê Kiến Thiết, Lê Kim Cương ...nhưng nếu chịu khó đánh những tên này trên google thì không khó phát hiện ra những giọng ca này cũng đã từng chinh chiến ở nhiều giải thưởng cải lương, và một số giọng ca bị loại từ vòng " giữ xe", điều này cho thấy khồng cần những giọng ca hay mới làm nên một tuồng cải lương mà chi cần những giọng ca dễ thương, có hồn một chút nhưng biết cách ca " xã hội " thì cũng tạo được dấu ấn trong lòng khán giả hâm mộ....

Image

Cảnh Hoài bị chồng đánh đến sảy thai ngay trước mặt mẹ cô, Hết và Hảo đẩy cao trào của vở diễn, lay động người xem.

Được biết soạn giả cũng theo phương pháp đo ni đóng giày xưa khi chuyển thể vở cải lương Hiu Hiu Gió Bấc, không biết tuồng này thuộc thời gian không gian nào khi lấy bối cảnh đồng quê với nhịp sống chậm, đời sống nông dân khó cơ hợi đổi đời, nồi nào úp vun nấy, cuộc sống phải môn đăng hộ đối, gái đẹp thì nên lấy " đại gia ", kẻ nghèo thì phải biết hy sinh tình yêu cho kẻ mình yêu được sống tốt hơn truớc những áp lực gia đình người mình yêu kiểu van xin , xuống nước nhỏ trong vờ tuồng Nữa Đời Hương Phấn...

Image

Có một chút hụt hẫng trong vờ tuồng này khi nhân vật Nam chính cỏ vẻ quên tình yêu cũ sau một năm hy sinh tình yêu, tình trong đã nở mặt ngoài cùng e giữa Hết và Hảo-người bạn thân cũ của Hoài-người yêu của Hết. Sự nết na, chỉa xẻ, thông cảm, giúp đỡ của Hảo đả thuyết phục hoàn toàn ngoại của Hảo, và nhiều câu thoại, cách diễn như " nó đã qua một năm rồi, sao Hảo thương tôi và chấp nhận Hào lui tới nhà nấu cơm, làm công việc nhà trong một thời gian dài...", đột nhiên Hoài quay lại nhà Hào muợn gạo với hoàn cảnh đáng thương bị chồng đánh đập, say xìn khi công việc làm ăn thất bại...Hảo cũng hết lòng giúp Hoài và trườc cảnh tình cũ không rủ cũng tới khiến cho Hảo tủi phận dù Hoài và chồng mình tình vẫn chưa phai nhạt...

Hình ảnh

Và khi người dì điên dại của Hào hết điên, tỉnh lại trước mặt ông Ngoại Hết và mọi người mà không ai ngạc nhiên hay mừng rỡ, và khi Dì cho Hết biết Hảo đau khổ khi đơn phương yêu Hoài,và tay còn đang cầm chiếc áo mai tặng Hết thì Hết chấp nhận mặc chiếc áo vào thế nhưng Hảo bỗng nhiên giận hờn, trách phận mình, và tình yêu đơn phương của mình và bỏ ra đi trong sự chơi với của Hết, trong khi Hoài đã tha thứ cho lỗi lầm của chồng và quay lại với chồng./

Hình ảnh

 

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

KGND

Nguồn tin: khangianhandan - CLVNCOM