NGHỆ SĨ HẢI NGOẠI TƯỞNG NIỆM 100 NGÀY SG VIỄN CHÂU
- Thứ tư - 18/05/2016 13:10
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
SG Yên Lang & cố SG Viễn Châu
.
|
|
Nghi thức Cúng Tuần 100 ngày mất của soạn giả Viễn Châu được các nghệ sĩ Phượng Liên, Phương Mai, Quỳnh Trang cùng các thành viên Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ Việt Nam Hải Ngoại và Ðoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang cử hành trước bàn thờ cố soạn giả, đặt phía bên phải sân khấu.
Tiếp đó, ông Dũng Nguyễn, hội trưởng Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ Việt Nam Hải Ngoại, chào mừng anh chị em nghệ sĩ và quan khách. Trong dịp này, ông hội trưởng đã nhắc lại mục đích của hội được thành lập là để duy trì và phát huy nền văn hóa cổ truyền của dân tộc, đồng thời cũng là để lưu truyền cho các thế hệ trẻ ở hải ngoại biết đến những tinh hoa của nét văn hóa này.
Trong giới nghệ sĩ cổ nhạc cải lương, soạn giả Viễn Châu là một nghệ sĩ đa tài đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của ngành cải lương. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn không chỉ cho ngành cải lương mà cả nền văn hóa của dân tộc.
Kể đến, nghệ sĩ Mai Chân, trưởng Ðoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang, đọc tiểu sử cố soạn giả Viễn Châu.
Ngoài ra, soạn giả Yên Lang cho biết thêm những chi tiết mà ông có được nhiều dịp cùng hoạt động chung với cố soạn giả Viễn Châu.
Ông cho biết cố soạn giả không chỉ là bậc đàn anh trong ngành mà còn là một đồng nghiệp rất thân tình. Công lao to lớn của ông cho ngành cải lương là sự đóng góp những sáng tác phẩm cải lương thật phong phú, cống hiến cho người nghe được thưởng thức một nghệ thuật của người dân dã miền Nam. Ông là một cây cổ thụ trong ngành âm nhạc cải lương. Trong đời hoạt động của ông, ông từng tranh đấu không ngưng nghỉ cho quyền lợi của các tác giả, những người đã cống hiến tim óc trong âm thầm và thường bị bỏ quên cả về danh tiếng cũng như quyền lợi vật chất. Giới soạn giả trong ngành cải lương rất biết ơn ông và không bao giờ quên được hình ảnh người anh cả trong làng soạn nhạc cải lương.
|
|
Sau đó là phần nói chuyện của Giáo Sư Trần Văn Chi.
Ông nhận định: “Viễn Châu là người nghệ sĩ tài ba, một nhà văn hóa lớn của đất Nam Bộ.”
Nhắc lại một chút tiểu sử của soạn giả Viễn Châu, Giáo Sư Chi nói đến sự sáng tạo lớn lao gây nhiều ảnh hưởng trong làng ca nhạc cải lương. Ðó là việc soạn giả Viễn Châu tạo ra hình thức tân cổ giao duyên và vọng cổ hài. Và sáng tạo thứ hai là đưa nhịp điệu Bolero trong tân nhạc hòa trộn vào làn điệu cải lương.
Theo Giáo Sư Chi, vào năm 1958, soạn giả Viễn Châu đã khai phá một thể loại nhạc mới với cái tên là tân cổ giao duyên. Tác phẩm đầu tiên “Chàng Là Ai” vào năm 1964 với giọng ca Lệ Thủy lập tức gây nhiều tranh cãi. Nhiều người khen mà cũng lắm kẻ chê. Nhưng soạn giả Viễn Châu vẫn tiếp tục con đường sáng tạo của mình và đến nay thì thể loại này đã được khẳng định như một hình thức trong cải lương.
Về việc đưa nhịp điệu Bolero bên tân nhạc vào cổ nhạc cải lương, theo Giáo Sư Chi, soạn giả Viễn Châu đã hết sức tài tình nắm bắt được khiếu thẩm âm của người bình dân Việt Nam nên đã đưa được nhạc điệu Bolero thất cung của Nam Mỹ vào hòa trộn với cổ nhạc cải lương ngũ cung một cách rất êm ái không bị “chỏi” đến độ khách hâm mộ cải lương khi nghe cũng không phân định được ngay.
Do đó mà sự sáng tạo này đã không gây nên một tranh luận nào như lần sáng tạo tân cổ giao duyên.
Phân tích về những sáng tạo này của cố soạn giả Viễn Châu, Giáo Sư Trần Văn Chi cho rằng tiết điệu Bolero của Tây Ban Nha ảnh hưởng lớn tại Nam Mỹ và nhiều nơi trên thế giới là một tiết điệu mềm, êm ả, dễ nhớ, dễ nghe rất thích hợp với những bài cổ nhạc cải lương vốn là những bài ca tình cảm, ướt át, mùi mẫn.
Cái chất buồn của Bolero rất gần gũi với cái chất oán trong cải lương. Khi đưa được nhịp điệu Bolero vào ngũ cung cải lương, soạn giả Viễn Châu rõ ràng là đã làm giầu cho nghệ thuật cải lương, một nghệ thuật có đến 90% người dân miền Nam và nhiều nơi ở miền Trung cũng như miền Bắc say mê thưởng thức, mà sự thưởng thức ấy lại là một phần trong đời sống tinh thần của người dân Việt miền Nam.
Đọc bài thơ của Viễn Châu trong lễ tưởng niệm cố soạn giả
Hiện soạn giả Yên Lang đang lục lại bài thơ của Viễn Châu từng viết tặng cho ông để đọc lên trong buổi lễ tưởng niệm nói trên.
|
|
Sẵn dịp này chúng tôi ghi lại chuyện cũ từng xảy ra trong thời cải lương cực thịnh thập niên 1960, đã đưa đến sự thân thiết giữa các soạn giả của hai thế hệ.
Số là vào năm 1965 giới soạn giả mở đại hội tại trụ sở Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu ở đường Cô Bắc, Sài Gòn. Ðại hội nhằm mục đích tăng tiền bản quyền soạn giả từ 5% lên 6%. Lúc bấy giờ Yên Lang đang là soạn giả thường trực của công ty Kim Chung, cung cấp nhiều tuồng hương xa màu sắc cho các đoàn Kim Chung.
Ông Bầu Long không muốn Yên Lang tham dự đại hội soạn giả này, vì nó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các đoàn Kim Chung, và ông hứa sẽ ưu đãi Yên Lang nhiều hơn nếu như soạn giả không tham gia đại hội.
Trong lúc Yên Lang đang chần chờ chớ chưa dứt khoát, thì anh em soạn giả đề cử soạn giả Viễn Châu đi mời Yên Lang, vì thời điểm này vai trò của Yên Lang khá quan trọng, có liên quan đến nhiều đoàn Kim Chung đang hoạt động. Cuối cùng thì Yên Lang tham dự và đã góp phần đưa đại hội đến thành công.
Nếu như người ta căn cứ vào tuổi tác thì soạn giả Yên Lang thuộc thế hệ đàn em của Viễn Châu, cả hai mỗi người một nét phục vụ nghệ thuật. Viễn Châu thì viết tuồng cho các gánh hát lớn như Thanh Minh-Thanh Nga, Dạ Lý Hương... và chuyên về viết bài ca tân cổ giao duyên, hàng trăm bài vọng cổ loại nầy được thu thanh dĩa hát phát hành rộng rãi. Còn Yên Lang thì chuyên viết tuồng thuộc loại hương xa màu sắc, và đặc biệt là tuồng của Yên Lang rất ăn khách đã làm giàu cho bảng hiệu Kim Chung.
Yên Lang thuộc thế hệ đàn em của Viễn Châu, nhỏ hơn đến mười mấy tuổi, nhưng sau đại hội thành công, các soạn giả tổ chức ăn mừng, thì Viễn Châu không đi chung với nhóm soạn giả lớn tuổi như Hoàng Khâm, Mộc Linh... mà ông lại nhập với nhóm trẻ của Yên Lang cùng đi ăn nhậu. Từ đó Viễn Châu và Yên Lang thân nhau và rất thường gặp mặt, nhưng không biết hai người có trao đổi cho nhau bí quyết và kinh nghiệm viết kịch bản?
Tuy ra hải ngoại, nhưng mỗi lần về nước là Yên Lang đến thăm Viễn Châu. Cách đây hơn một năm cũng trong dịp về quê hương, Yên Lang gặp lại Viễn Châu thấy rằng ông đã đau yếu nhiều, và ông có nói “chưa chắc gì về lần sau mà gặp ông.” Thật vậy, lần đó coi như lần cuối cùng mà hai soạn giả gặp nhau. Viễn Châu về với tổ nghiệp, vĩnh viễn ra đi cách đây vài tháng.
Bài thơ của Viễn Châu viết tặng Yên Lang không biết có mang ý nghĩa gì đặc biệt chăng? Nhưng dù sao nó cũng lưu lại vết tích một soạn giả đã để lại cho đời nhiều bài ca được giới mộ điệu ưa chuộng, và đã đi vào lịch sử văn hóa nghệ thuật nước nhà.
Những năm gần cuối đời, Viễn Châu không có soạn thêm tuồng cải lương nào, mà nếu như có viết thêm tuồng thì tiêu thụ ở đâu? Gánh hát dẹp hết rồi! Cũng như bài vọng cổ tân cổ giao duyên thì đâu còn hãng dĩa nào “đặt hàng,” thành thử ra cuộc sống của ông không khá gì.
Mấy năm trước người đại diện Hội Kim Hoàn ở San Jose về nước, có đến đặt hàng Viễn Châu viết bài vọng cổ cho hội này hát trong ngày họp mặt. Viết cho các chủ tiệm vàng thì tiền thù lao khá cao, nghe nói họ trả bằng tờ trăm đô la, nhưng không biết là mấy tờ.
WESTMINSTER
-
Trưa
Chủ
Nhật
ngày
8
tháng
5,
2016
vừa
qua
tại
hội
trường
Việt
Báo,
Westminster,
Hội
Ái
Hữu
Nghệ
Sĩ
Hải
Ngoại
&
Đoàn
Nghệ
Thuật
Sân
Khấu
Văn
Lang
đã
long
trọng
tổ
chức
tưởng
niệm
100
ngày
mất
của
soạn
giả
Viễn
Châu.
Gần
200
quan
khách
và
đồng
hương
cùng
hầu
hết
các
nghệ
sĩ
cổ
nhạc
từ
khắp
nơi
đã
về
tham
dự
như
Phượng
Liên,
Phượng
Mai,
Bình
Trang,
Minh
Hùng,
Thanh
Hiền,
Vĩnh
Khang,
Tuấn
Phong,
Quốc
Hải,
Hữu
Thọ,
Thanh
Vũ,
Thành
Thái,
Huỳnh
Hoa,
Yến
Trang,
v.v..
Sau
nghi
thức
chào
cờ
và
mặc
niệm
do
Phạm
Khanh
điều
hợp,
ông
Dũng
Nguyễn,
Hội
Trưởng
Hội
Ái
Hữu
Nghệ
Sĩ
Hải
Ngoại,
đại
diện
ban
tổ
chức
lên
có
lời
chào
mừng
quan
khách
và
các
thân
hữu.
Ông
Dũng
Nguyễn
nói,
“Tôi
không
phải
là
nghệ
sĩ
nhưng
vì
tiếp
nối
việc
làm
của
thân
phụ
tôi,
người
đã
sáng
lập
ra
Hội
Ái
Hữu
Nghệ
Sĩ
Hải
Ngoại
này
với
hoài
bảo
là
bảo
tồn
và
phát
huy
văn
hóa
cổ
truyền
dân
tộc
tại
xứ
người,
trong
đó
cụ
thể
nhất
là
bộ
môn
cải
lương.
Để
hoàn
thành
ước
nguyện
của
thân
phụ,
chúng
tôi
đã
nhận
trách
nhiệm
này
và
mong
được
sự
thương
mến
của
quý
nghệ
sĩ,
thân
hữu
cùng
quý
đồng
hương
tiếp
tay
với
chúng
tôi
thực
hiện
hoài
bảo
trên,
và
trong
tinh
thần
đó,
hôm
nay
chúng
ta
làm
lễ
tưởng
niệm
100
ngày
cố
soạn
giả
Viễn
Châu
đã
ra
đi;
chúng
ta
hãy
dành
phút
lắng
lòng
tưởng
nhớ
người
nghệ
sĩ
tài
hoa
đã
hiến
trọn
cuộc
đời
cho
nền
cố
nhạc
Việt
Nam.”

Sau
lời
phát
biểu
của
ông
Hội
Trưởng,
MC
Phạm
Khanh
mời
ông
Hội
Trưởng
Nguyễn
Dũng
Chinh
và
các
thành
viên
Ban
Chấp
Hành
gồm:
giáo
sư
Trần
Văn
Chi,
GS
Nguyễn
Thanh
Giàu,
soạn
giả
Yên
Lang,
soạn
giả
Trần
Văn
Hương,
ký
giả
Nguyễn
Thanh
Huy
và
một
số
nghệ
sĩ
lên
trước
bàn
thờ
có
chân
dung
cố
soạn
giả
Viễn
Châu
thắp
hương
và
cầu
nguyện
cho
người
nghệ
sĩ
này
sớm
siêu
thoát.
Tiếp
theo,
nghệ
sĩ
Mai
Chân
tuyên
đọc
tiểu
sử
cố
soạn
giả
Viễn
Châu,
ông
có
tên
khai
sinh
là
Huỳnh
Trí
Bá,
sinh
tại
Trà
Cú
vào
năm
1924
và
theo
cách
gọi
miền
Nam
gọi
ông
là
Bảy
Bá.
Ông
mê
đờn
ca
cổ
nhạc
từ
thuở
nhỏ
và
chịu
khó
học
hỏi
với
những
đàn
anh
trong
làng
cổ
nhạc
như
bầu
Lúa,
bầu
Phục,
bầu
Hùng,Văn
Võ.
Ngoài
giọng
ca
thiên
phú
ông
còn
có
khiếu
viết
văn,
làm
thơ
và
mới
15
tuổi
ông
đã
tỏ
ra
xuất
chúng
về
Đàn
Tranh.
Năm
1943
ông
được
đài
phát
thanh
Saigon
nhận
vào
hát
cổ
nhạc
cho
đài.
Được
đi
nhiều
nơi,
tiếp
xúc
với
nhiều
nghệ
sĩ
cổ
nhạc
tên
tuổi
như
Năm
Châu,
Trần
Hữu
Trang,
Duy
Lân
…
nên
ông
học
hỏi
được
nhiều
kinh
nghiệm
và
bắt
đầu
sáng
tác
vở
cải
lương
“Hồn
Chiến
Sĩ”,
và
từ
đó
tên
tuổi
Viễn
Châu
nổi
như
cồn,
ông
tiếp
tục
sáng
tác
nhiều
vở
cải
lương
khác
như
“Nát
Cánh
Hoa
Rừng,
Tình
Mẫu
Tử,
Chuyện
Tình
Hàn
Mặc
Tử,
Ai
Điên
Ai
Tỉnh
v.v..
được
thâu
vào
dĩa
nhựa
và
dân
miền
Nam
rất
ái
mộ.
Trong
suốt
cuộc
đời
gắn
bó
với
nền
cổ
nhạc,
soạn
giả
Viễn
Châu
đã
để
lại
cho
đời
hai
ngàn
bản
vọng
cổ
nói
lên
nhiều
khía
cạnh
như
chống
thực
dân
Pháp,
ca
ngợi
thi
sĩ
Hàn
Mặc
Tử
và
nhiều
bài
vọng
cổ
ca
ngợi
quê
hương
đất
nước,
tưởng
nhớ
người
xưa
cùng
những
bài
vọng
cổ
châm
biếm,
hài
hước
được
nhiều
người
thuộc
nằm
lòng..
Sau
phần
tiểu
sử,
soạn
giả
Yên
Lang
lên
trình
bày
một
số
kỷ
niệm
của
ông
với
cố
soạn
gỉa
Viễn
Châu.
Kế
tiếp,
GS
Trần
Văn
Chi
có
bài
phát
biểu
rất
công
phu,
nhiều
chi
tiết
về
cuộc
đời
và
con
người
soạn
giả
Viễn
Châu
mà
từ
trước
đến
nay
ít
người
được
biết,
GS
Trần
Văn
Chi
gọi
cố
soạn
giả
Viễn
Châu
là
một
nhà
văn
hóa
lớn
của
Việt
Nam.
Chương
trình
bước
sang
phần
trình
diễn
một
số
trích
đoạn
cải
lương
và
ca
vọng
cổ
của
các
ca,
nhạc
sĩ
cổ
nhạc
như
Chí
Tâm,
Phượng
Liên,
Hương
Huyền,
Ngọc
Đáng
được
mọi
người
nồng
nhiệt
vỗ
tay
tán
thưởng.
Sau
cùng,
liên
khúc
“Nhớ
Ơn
Thầy”
được
các
nghệ
sĩ
cùng
trình
diễn
đã
kết
thúc
buổi
Tưởng
Niệm
cố
soạn
giả
Viễn
Châu,
một
bậc
Thầy
trong
nền
cổ
nhạc
Việt
Nam
đã
ra
đi.
Nguồn: http://www.viendongdaily.com/buoi-tuong-niem-100-ngay-mat-cua-soan-gia-vien-chau-gV


