. Phóng
viên: Những
ngày
này,
sàn
diễn
nóng
lên
với
cuộc
tranh
tài
của
45
nghệ
sĩ
trên
cả
nước
trong
cuộc
thi
Tài
năng
Diễn
viên
sân
khấu
cải
lương
Trần
Hữu
Trang
năm
2020.
Từng
2
lần
đoạt
huy
chương
vàng
(HCV)
Giải
thưởng
Trần
Hữu
Trang,
anh
có
cảm
xúc
gì?
- NSƯT
VŨ
LINH:
Tôi
cảm
nhận
sự
hạnh
phúc
lan
tỏa
trong
đời
sống
sàn
diễn
khi
mà
Giải
thưởng
Trần
Hữu
Trang
do
Hội
Sân
khấu
TP
HCM
tổ
chức
từ
năm
1991
đến
2014,
nay
đã
được
nâng
tầm
quốc
gia.
Cuộc
thi
thu
hút
sự
quan
tâm
của
người
làm
nghề.
Trong
muôn
vàn
khó
khăn
vì
cuộc
mưu
sinh
nhưng
anh
chị
em
nghệ
sĩ
vẫn
tiếp
tục
hăng
hái
đóng
góp
sức
mình,
có
nghệ
sĩ
không
dự
thi
nhưng
vẫn
hỗ
trợ
cho
diễn
viên
trẻ
đến
với
cuộc
tranh
tài.
. Cuộc
thi
hiện
nay
kế
thừa
Giải
thưởng
Trần
Hữu
Trang
trước
đây,
điều
gì
làm
anh
băn
khoăn,
trăn
trở?
-
Cả
hai
đều
hướng
đến
mục
tiêu
tạo
cơ
hội
để
nghệ
sĩ
học
hỏi,
trau
dồi
kinh
nghiệm.
Giải
thưởng
Trần
Hữu
Trang
chỉ
chấm
HCV,
có
năm
chỉ
2
nghệ
sĩ
đoạt
giải,
như
năm
1998
là
Quế
Trân
và
Hữu
Quốc.
Còn
hiện
nay,
có
đến
10
HCV,
20
huy
chương
bạc
được
trao,
mở
rộng
trên
phạm
vi
cả
nước.
Giá
trị
của
huy
chương
đợt
này
sẽ
được
đánh
giá
khi
xét
duyệt
danh
hiệu
cho
nghệ
sĩ.
Điều
tôi
băn
khoăn
chính
là
hậu
cuộc
thi.
Nếu
các
nghệ
sĩ
đoạt
giải
rồi
mạnh
ai
nấy
tiếp
tục
bơi,
tìm
đất
sống,
tìm
vai
diễn
ở
những
nơi
không
mang
tính
chuyên
nghiệp
thì
thật
là
phí
phạm.
Phải
có
chiến
lược
sử
dụng
tài
năng,
tạo
sức
lan
tỏa
và
cơ
hội
thăng
tiến.
. Từng
gắn
kết
các
nghệ
sĩ
trẻ
với
chương
trình
"Người
đưa
đò",
anh
mong
muốn
điều
gì
khi
tạo
dựng
sân
khấu
này?
-
Tôi
yêu
sân
khấu
và
luôn
muốn
tạo
ra
một
sân
khấu
cải
lương
riêng
qua
chương
trình
-
chuyên
đề
"Người
đưa
đò"
để
được
thỏa
đam
mê,
được
làm
theo
cách
mình
cảm
thấy
tâm
đắc.
Quan
trọng
nhất
là
dìu
dắt,
nâng
đỡ
diễn
viên
trẻ,
để
họ
chạm
đến
nhân
vật
khó.
Sân
khấu
cải
lương
trước
đây
có
một
thời
kỳ
rực
rỡ.
Những
vở
diễn
kín
rạp
và
khán
giả
xếp
hàng
dài
cả
cây
số
để
mua
vé
là
hình
ảnh
mà
nghệ
sĩ
chúng
tôi
luôn
hoài
niệm.
Nhắc
lại
để
thấy
cải
lương
của
chúng
ta
đã
từng
rất
hay,
rất
cuốn
hút
khán
giả.
Nhưng
nói
thật,
hình
thức
dàn
dựng
cứ
bị
xưa
cũ,
tất
cả
các
đoàn
vẫn
làm
theo
phương
pháp
đó
suốt
nhiều
năm,
hiếm
có
sự
đổi
mới
như
cách
mà
đạo
diễn
Hoa
Hạ
đã
làm
với
"Kim
Vân
Kiều",
"Chiếc
áo
thiên
nga".
Chính
vì
vậy,
diễn
viên
trẻ
thiệt
thòi
khi
không
có
vai
diễn
hay
để
hóa
thân.
"Người
đưa
đò"
ra
đời,
nhấn
mạnh
yếu
tố
trọng
tâm,
nghệ
sĩ
đi
trước
có
trách
nhiệm
dìu
dắt
thế
hệ
tiếp
nối.
Đặc
biệt,
tôi
hướng
đến
đối
tượng
khán
giả
trẻ
hiện
nay,
những
người
ưa
tìm
tòi
thưởng
thức
cái
mới
trong
nghệ
thuật
cải
lương.
Khán
giả
đến
với
cải
lương
và
trách
nhiệm
người
nghệ
sĩ
phải
đáp
ứng
những
gì
họ
mong
đợi.
NSƯT
Vũ
Linh
-
ngôi
sao
sáng
của
sân
khấu
cải
lương.
Ảnh:
THANH
HIỆP
. Có
câu:
Món
ăn
dù
ngon
đến
mấy
nhưng
nếu
chúng
ta
cứ
cho
khán
giả
ăn
mãi
mà
không
thay
đổi
thực
đơn
thì
họ
cũng
chán.
Anh
có
nghĩ
chính
sự
lười
biếng
sáng
tạo,
tự
hài
lòng
với
chính
mình
mà
sàn
diễn
cải
lương
cứ
đìu
hiu?
-
Đã
làm
nghệ
thuật
thì
phải
luôn
sáng
tạo,
để
người
xem
cảm
nhận
được
những
cái
mới.
Cái
mới
đó
là
sự
ca
diễn
hồn
nhiên,
tươi
tắn,
sinh
động
và
xúc
cảm.
Món
ăn
của
sàn
diễn
cải
lương,
trước
hết
là
nghệ
sĩ
phải
ca
thật
hay,
diễn
chân
thật.
Đích
đến
của
cuộc
thi
Trần
Hữu
Trang
cũng
là
muốn
mài
giũa
khả
năng
ca
diễn
chỉn
chu
của
nghệ
sĩ.
Và
nỗ
lực
của
cải
lương
chính
là
làm
cho
sàn
diễn
sáng
đèn,
mà
để
sáng
đèn
thì
phải
có
nhiều
vở
hay.
Cái
khó
hiện
nay
là
hiếm
có
kịch
bản
mới
được
đón
nhận
khi
lực
lượng
sáng
tác
không
được
đầu
tư,
chăm
sóc.
Hài
lòng
với
chính
mình
luôn
dẫn
đến
tự
mãn,
đó
là
một
trong
những
nguyên
nhân
khiến
sàn
diễn
cứ
giậm
chân
tại
chỗ.
. Xem
những
trích
đoạn
anh
dựng
luôn
thấy
rằng
hầu
như
phần
phục
trang
của
diễn
viên
và
mọi
bài
trí
trên
sân
khấu
được
giản
lược
tối
đa.
Phải
chăng
anh
đã
đón
đầu
xu
hướng
mà
nhiều
sân
khấu
nước
ngoài
thường
làm?
-
Tôi
có
cơ
hội
đi
nhiều,
xem
nhiều
vở
diễn
của
các
nước.
Cách
trình
bày
của
họ
đáng
để
ta
học
hỏi.
Do
vậy,
khi
dựng,
tôi
dựa
trên
nguyên
tắc
của
sân
khấu
ước
lệ,
không
quá
chi
tiết
nhưng
vẫn
làm
sàn
diễn
sang,
đẹp.
Tôi
sử
dụng
các
ước
lệ
về
thời
gian,
không
gian,
tô
điểm
cho
đạo
cụ
để
hỗ
trợ
diễn
xuất
của
diễn
viên.
Điều
này
ở
sân
khấu
hát
bội,
chèo,...
diễn
viên
chỉ
cần
một
chiếc
roi
có
thể
diễn
được
nhiều
hoạt
động
như:
lên
ngựa,
phi
ngựa,
xuống
ngựa,
băng
rừng,
vượt
suối
một
cách
thiện
nghệ.
Dìu
dắt
cho
lớp
diễn
viên
trẻ
đến
với
nghề,
tự
tin
sáng
tạo
là
cách
mà
tôi
chọn.
Mừng
là
qua
các
chuyên
đề
của
"Người
đưa
đò",
sàn
diễn
hiện
nay
đã
có
những
Tú
Sương,
Bình
Tinh,
Thy
Trang,
Võ
Minh
Lâm,
Lê
Hồng
Thắm,
Tâm
Tâm,
Hồng
Phượng...
vững
vàng
tiến
bước.
. Anh
có
dự
định
gì
cho
những
bước
đi
tiếp
theo?
Khán
giả
vẫn
mong
chờ
anh
trở
lại
với
"Người
đưa
đò"…
-
Sức
khỏe
vẫn
chưa
cho
phép
tôi
quay
lại
làm
những
chuyên
đề
như
thế,
vì
không
chỉ
diễn
mà
còn
phải
dàn
dựng.
Tôi
thật
sự
hạnh
phúc
vì
khán
giả
vẫn
còn
thương
mến
mình.
Về
dự
định,
trước
hết,
chúng
tôi
cần
một
địa
điểm
cố
định.
Khán
giả
phải
biết
chính
xác
đoàn
hát
của
chúng
tôi
ở
đâu
mỗi
khi
họ
muốn
xem.
Bên
cạnh
đó,
chúng
tôi
cần
phải
chuẩn
bị
những
kịch
bản
hay,
tiết
mục
mới.
Vẫn
còn
khá
nhiều
điều
ở
phía
trước
cần
phải
khám
phá
cùng
các
bạn
diễn
viên
trẻ.
. Như
hầu
hết
các
đơn
vị
sân
khấu
xã
hội
hóa,
anh
có
nghĩ
đến
việc
sẽ
tìm
nguồn
tài
trợ
hoặc
chọn
đối
tác
thực
hiện
không?
-
Tìm
được
nguồn
tài
trợ,
đối
tác
cho
sàn
diễn
cải
lương
là
điều
mong
ước
của
hầu
hết
các
sân
khấu
xã
hội
hóa
nhưng
trong
giai
đoạn
này,
do
ảnh
hưởng
của
dịch
Covid-19,
việc
này
là
rất
khó.
Chỉ
mong
các
cơ
quan
chức
năng
tạo
điều
kiện
để
có
sàn
diễn
với
giá
thuê
vừa
phải,
giá
vé
vừa
túi
tiền
người
xem.
Thế
là
đủ
để
tiếp
tục
vượt
qua
khó
khăn
trong
lúc
này.
Nhưng
cũng
phải
thừa
nhận
sân
khấu
cải
lương
chưa
thực
sự
hấp
dẫn
các
nhà
đầu
tư.
Sau
cuộc
thi
Trần
Hữu
Trang,
các
diễn
viên
trẻ
đoạt
giải
bắt
đầu
vào
guồng
và
gắn
bó
với
sân
khấu
từ
công
lập
đến
xã
hội
hóa,
tôi
tin
tưởng
con
đường
họ
chọn
dẫu
có
khó
trăm
bề
nhưng
vẫn
không
bỏ
nghề,
cố
gắng
cống
hiến
hết
mình
cho
nghệ
thuật
cải
lương.
Hạnh
phúc
khi
nghệ
sĩ
được
tôn
vinh
Giải Mai
Vàng
NSƯT
Vũ
Linh
vào
nghề
năm
13
tuổi,
được
nhạc
sĩ
Văn
Vỹ
dạy
nghề.
Năm
1972,
anh
theo
đoàn
hát
"Đồng
Âu
-
Hoa
thế
hệ"
và
đầu
quân
về
đoàn
Hoa
Anh
Đào
-
Kim
Chưởng.
Trên
sân
khấu
này,
anh
có
2
người
thầy
là
NSƯT
Diệu
Hiền
và
cố
nghệ
sĩ
Trương
Ánh
Loan.
Anh
đoạt
giải
HCV
triển
vọng
Trần
Hữu
Trang
năm
1991
với
vở
"Giũ
áo
bụi
đời",
cùng
với
5
nữ
nghệ
sĩ.
Năm
1995,
anh
tiếp
tục
đoạt
HCV
giải
này,
qua
vai
diễn
Nguyễn
Địa
Lô
trong
vở
"Bức
ngôn
đồ
Đại
Việt".
Anh
được
giới
chuyên
môn
đánh
giá
cao
khi
hội
tụ
các
yếu
tố
ca
diễn,
sắc
vóc.
Anh
có
hàng
trăm
vai
diễn
trên
sân
khấu
từ
cải
lương
tâm
lý
xã
hội
và
cải
lương
tuồng
cổ.
NSƯT
Vũ
Linh
cũng
2
lần
đoạt
Giải Mai
Vàng (năm
1995
và
1999),
do
bạn
đọc
Báo Người
Lao
Động bình
chọn.
Anh
tâm
sự:
"Nhắc
đến
Giải Mai
Vàng,
giải
thưởng
không
có
hội
đồng
giám
khảo
mà
là
công
chúng,
bạn
đọc
bầu
chọn,
tôi
hạnh
phúc
và
vinh
dự
khi
năm
nào
hạng
mục
sân
khấu
cải
lương
cũng
có
diễn
viên
được
chọn.
Đó
là
nguồn
động
lực
lớn
khi
một
giải
thưởng
uy
tín
đã
đồng
hành
với
nghệ
sĩ
cải
lương
suốt
26
năm
qua".
Tôi
đánh
giá
cao
việc
thời
gian
qua,
Hội
Sân
khấu
TP
HCM
tổ
chức
các
đợt
tập
huấn
cho
tác
giả
trẻ,
để
họ
tìm
được
sự
hòa
quyện
giữa
thế
hệ
sáng
tác
đi
trước
vốn
có
nhiều
kinh
nghiệm
trong
thủ
pháp
viết,
từ
đó
có
những
vở
diễn
hay,
góp
phần
giúp
cho
sàn
diễn
cải
lương
luôn
sáng
đèn.