Trái tim trong trắng
- Thứ ba - 23/04/2013 01:03
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Đoàn cải lương Thắp sáng niềm tin sẽ công diễn vở cải lương tâm lý xã hội “Trái tim trong trắng” (kịch bản văn học Lưu Quang Vũ, chuyển thể cải lương NSƯT Hoa Hạ, đạo diễn Quốc Kiệt) vào lúc 9 giờ sáng ngày 29-4-2013 tại rạp Thủ Đô.
Trong
sự
nghiệp
sáng
tác
của
mình,
cố
tác
giả
Lưu
Quang
Vũ
đã
tạo
nên
nhiều
tác
phẩm
sân
khấu
có
tính
phê
phán
và
phản
ánh
mặt
trái
của
quyền
lực
một
cách
rất
mạnh
mẽ.
Vở
kịch
“Trái
tim
trong
trắng”
cũng
cùng
phong
cách
ấy.
Nguyễn Trọng Luân (Võ Minh Lâm) là một thanh niên hiền lành có nhiều ước mơ và hoài bão. Anh yêu Phương (Lê Hồng Thắm) từ khi họ còn là bộ đội, và họ hẹn sẽ cưới nhau khi cả hai đã xong việc học hành sau khi giải ngũ. Vào sáng sớm ngày mồng một Tết, hai anh em kẻ du thủ du thực trong xóm đã tấn công cha Luân ngay trước cửa nhà. Sau đó, một trong hai kẻ quậy phá đã chết.
Công an phát hiện ra con dao gây án là của Luân. Người phụ trách việc phá án vì quá nôn nóng kết thúc vụ việc đã bắt cả hai cha con Luân và dùng thủ thuật ép Luân nhận tội. Vì cứu cha, Luân đã chấp nhận bản án 15 năm tù
giam ,
nhưng
sự
hy
sinh
này
trở
nên
oan
uổng
vì
cha
anh
quá
uất
ức
đã
bị
đột
quỵ
và
qua
đời.
Phương không chấp nhận bản án oan nghiệt dành cho người yêu, nên cô quyết đi tìm công lý. Năm năm trôi qua, bao công sức mà cô đổ ra tưởng chừng như hoang phí thì cô gặp được người bạn tù của Luân. Hai người đã đồng hành đi tìm sự thật cho Luân.
Nhắc đến Lưu Quang Vũ, công chúng thường nhớ đến hai kịch bản rất ăn khách đề cập đến mặt trái xã hội là “Nhân danh công lý” và “Tôi và chúng ta”. Dù không nổi tiếng bằng nhưng tính tranh đấu của “Trái tim trong trắng” cũng không kém phần mạnh mẽ so với hai tác phẩm trên.
Lưu Quang Vũ đã viết kịch bản "Trái tim trong trắng" hơn 20 năm trước, nhưng câu chuyện của ông vẫn đậm chất thời sự bởi trong cuộc sống hiện nay vẫn còn nhiều thân phận bị oan khuất vì sự thiếu trách nhiệm của những con người nắm giữ quyền phán quyết đến sự tồn vong của người khác.
Nguyễn Trọng Luân (Võ Minh Lâm) là một thanh niên hiền lành có nhiều ước mơ và hoài bão. Anh yêu Phương (Lê Hồng Thắm) từ khi họ còn là bộ đội, và họ hẹn sẽ cưới nhau khi cả hai đã xong việc học hành sau khi giải ngũ. Vào sáng sớm ngày mồng một Tết, hai anh em kẻ du thủ du thực trong xóm đã tấn công cha Luân ngay trước cửa nhà. Sau đó, một trong hai kẻ quậy phá đã chết.
Công an phát hiện ra con dao gây án là của Luân. Người phụ trách việc phá án vì quá nôn nóng kết thúc vụ việc đã bắt cả hai cha con Luân và dùng thủ thuật ép Luân nhận tội. Vì cứu cha, Luân đã chấp nhận bản án 15 năm tù
Phương không chấp nhận bản án oan nghiệt dành cho người yêu, nên cô quyết đi tìm công lý. Năm năm trôi qua, bao công sức mà cô đổ ra tưởng chừng như hoang phí thì cô gặp được người bạn tù của Luân. Hai người đã đồng hành đi tìm sự thật cho Luân.
Nhắc đến Lưu Quang Vũ, công chúng thường nhớ đến hai kịch bản rất ăn khách đề cập đến mặt trái xã hội là “Nhân danh công lý” và “Tôi và chúng ta”. Dù không nổi tiếng bằng nhưng tính tranh đấu của “Trái tim trong trắng” cũng không kém phần mạnh mẽ so với hai tác phẩm trên.
Lưu Quang Vũ đã viết kịch bản "Trái tim trong trắng" hơn 20 năm trước, nhưng câu chuyện của ông vẫn đậm chất thời sự bởi trong cuộc sống hiện nay vẫn còn nhiều thân phận bị oan khuất vì sự thiếu trách nhiệm của những con người nắm giữ quyền phán quyết đến sự tồn vong của người khác.
Huy
Nguyễn