Đang
truy
cập
:
583
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 579
Hôm
nay
:
12988
Tháng
hiện
tại
:
2908307
Tổng
lượt
truy
cập
:
121176339
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
MC-MV
NSƯT Minh Vương trong bộ trang phục ông già Noel
Lý giải điều này, NSƯT Minh Vương cho biết chuẩn bị bước vào mùa giáng sinh - mùa của ước mơ, mùa của gia đình - nên ông muốn chúc mừng mọi người luôn hạnh phúc và may mắn. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương, Minh Vương chúc các đồng nghiệp mãi mãi yêu nghề.
Năm nay là lần thứ 10, gia đình và các NS tổ chức giỗ cho NSƯT Minh Phụng - người được mệnh danh là hoàng tử sân khấu.
Khi sinh thời, cứ đến ngày giáng sinh, 2 NS Minh Phụng, Minh Vương lại hẹn nhau cùng làm việc từ thiện. Họ đến thăm các gia đình NS nghèo khó, bệnh tật và trẻ em mồ côi. Năm nay, tưởng nhớ 10 năm vắng bóng một kép đẹp của sàn diễn cải lương, NS Minh Vương thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, như cùng nhiều NS tham gia CLB Sân khấu cải lương đưa sân khấu học đường đến các trường cấp 2, cấp 3.
Ngôi mộ của NSƯT Minh Phụng trong ngày giỗ lần thứ 10 của ông tại Nghĩa trang chùa Nghệ sĩ TP HCM
NSƯT Minh Vương và Minh Phụng đã diễn chung trên Sân khấu Vàng vở tuồng "Giấc mộng đêm xuân" của soạn giả Nhị Kiều. Cả hai cùng diễn vai Tuấn, được đông đảo khán giả yêu thích.
"Đây là 2 anh kép đẹp, ca hay, diễn giỏi của sân khấu cải lương, là vốn quý của sân khấu nước nhà" – NSND Bạch Tuyết nhìn nhận.
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc