Dạy
hát
bội
Nhằm
bảo
tồn
và
phát
huy
bộ
môn
nghệ
thuật
hát
bội
(hát
tuồng),
Trung
tâm
Văn
hóa
-
Thể
thao
TP
Hội
An
đã
mở
lớp
truyền
vai
hát
bội
cho
thiếu
nhi
vào
tối
thứ
Bảy
hằng
tuần,
từ
19
giờ
30
đến
21
giờ
30
tại
số
nhà
39
Nguyễn
Thái
Học
(Hội
An).
Biểu
diễn
trích
đoạn
“Lê
Lai
cứu
chúa”
tại
lớp
học
15
bạn
thiếu
nhi
tham
gia
lớp
học
hầu
hết
được
tuyển
chọn
từ
khối
phố
Nam
Diêu,
phường
Thanh
Hà
-
vùng
đất
mà
nghệ
thuật
hát
bội
vẫn
còn
lưu
giữ
và
phát
triển
khá
mạnh
đến
thời
điểm
này
ở
Hội
An.
Các
em
đều
đã
từng
được
nghe,
xem,
tiếp
xúc
với
nghệ
thuật
này
từ
gia
đình,
ông
bà,
cha
mẹ,
hàng
xóm
và
ít
nhiều
cũng
thể
hiện
có
năng
khiếu
và
yêu
thích
bộ
môn
vốn
khá
kén
chọn
người
này.
Có
gia
đình
có
cả
hai
anh
em
cùng
tham
gia
khóa
học
này.
Hai
anh
em
Võ
Văn
Việt
(lớp
7)
và
Võ
Văn
Nhựt
(lớp
9)
hào
hứng
khoe:
Ở
nhà
tụi
em
thường
được
nghe
bà,
mẹ
hát
bội.
Những
dịp
lễ
hội
ở
làng
vẫn
đi
xem
đội
hát
bội
của
phường
diễn
những
vở
diễn
về
lịch
sử
nên
khi
nghe
thông
tin
mở
lớp
học
này
cả
2
anh
em
đều
đăng
ký
tuyển
chọn
và
được
chọn
tham
gia.
Nói
về
lý
do
vì
sao
lại
chọn
hát
bội,
một
môn
nghệ
thuật
thực
sự
còn
“xa
lạ”,
“khó
nhằn”
đối
với
bạn
trẻ,
bạn
Võ
Văn
Nhựt
tâm
sự:
“Tụi
con
thấy
tò
mò
và
muốn
hiểu
thêm
về
hát
bội
-
bộ
môn
nghệ
thuật
mà
gần
như
người
lớn
nào
ở
làng
cũng
mê,
cũng
thích.
Vì
thế
được
tham
gia
lớp
học
này
là
cơ
hội
để
anh
em
tụi
con
hiểu
thêm
về
những
điều
của
hát
bội
mà
ông
bà,
cha
mẹ
đã
giữ
gìn,
yêu
quý
lâu
nay”.
Còn
với
bạn
Võ
Sơn
Hoàng
Vũ
(lớp
7)
thì
lý
do
“kéo”
bạn
đến
với
lớp
hát
bội
này
trước
hết
là
vì
mẹ
bạn.
Vũ
kể:
Mẹ
em
mê
hát
bội
lắm.
Cứ
mỗi
lần
ở
trong
xóm
có
diễn
là
kéo
em
đi
theo
xem
cùng,
về
là
say
sưa
kể
về
những
lớp
tích,
lớp
tuồng.
Mẹ
lại
hay
nói
“Hát
bội
hành
tội
người
ta”
nên
bạn
muốn
đi
học
để
xem
“hát
bội”
thực
sự
“hành
tội
người
ta”
theo
cách
như
thế
nào.
Một
buổi
học
của
lớp
hát
bội
Được
biết,
hát
bội
là
một
loại
hình
nghệ
thuật
truyền
thống
nổi
tiếng
ở
Quảng
Nam
và
gắn
với
giáo
sư
Hoàng
Châu
Ký
(1921
-
2008),
người
được
xem
là
bậc
thầy
của
bộ
môn
nghệ
thuật
này
với
nhiều
công
trình
nghiên
cứu,
bảo
tồn
và
truyền
bá
ra
nhiều
nơi
trong
nước.
Đạo
diễn
Đoàn
Huy
Giao-
đại
diện
gia
đình
GS
Hoàng
Châu
Ký
-
cho
biết:
Lớp
học
cũng
nhằm
thực
hiện
di
nguyện
của
GS
Hoàng
Châu
Ký
-
người
được
xem
là
bậc
thầy
của
bộ
môn
nghệ
thuật
này
tại
Quảng
Nam
-
Đà
Nẵng.
Khi
GS
Hoàng
Châu
Ký
qua
đời
đã
di
nguyện
lại
gia
đình
dành
tặng
toàn
bộ
số
tiền
phúng
điếu
của
ông
để
thành
lập
Quỹ
Hoàng
Châu
Ký
hỗ
trợ
cho
TP
Hội
An
trong
việc
khôi
phục,
bảo
tồn
bộ
môn
nghệ
thuật
này
trong
những
người
trẻ.
Theo
ông
Võ
Phùng
-
Giám
đốc
Trung
tâm
VH-TT
Hội
An
-
thì
từ
lớp
học
này
sẽ
tìm
kiếm,
tuyển
chọn
những
em
có
năng
khiếu
trong
hát
bội
để
đào
tạo
sâu
hơn
nữa,
tiến
tới
thành
lập
đội
hát
bội
thiếu
nhi
Hoàng
Châu
Ký
của
TP
Hội
An.
“Tấm
lòng
của
GS
Hoàng
Châu
Ký
và
gia
đình
chính
là
ngọn
lửa
khơi
gợi,
thúc
đẩy
những
người
làm
văn
hóa
ở
Hội
An
phải
suy
nghĩ,
trăn
trở
và
làm
điều
gì
đó
để
giữ
lại,
nhen
nhóm,
bảo
tồn
và
phát
huy
bộ
môn
hát
bội
truyền
thống.
Sinh
thời,
GS
Hoàng
Châu
Ký
vẫn
thường
nói
tuồng
thì
lúc
thăng,
lúc
trầm,
lúc
trầm,
lúc
thăng.
Nhưng
nếu
biết
làm
thì
trầm
cũng
sẽ
thành
thăng.
Sở
dĩ
Hội
An
gọi
đây
là
lớp
truyền
vai
hát
bội
vì
xem
đây
như
là
một
trong
những
nhiệm
vụ
giữ
lửa
cho
một
bộ
môn
nghệ
thuật
truyền
thống
có
nguy
cơ
thất
truyền”,
ông
Võ
Phùng
chia
sẻ.
Khánh
Chi
Ý kiến bạn đọc