07:26 PDT Chủ nhật, 28/04/2024

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 199

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 195


Hôm nayHôm nay : 13306

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1121590

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 76936968

Trang nhất » Tin Tức » Nghệ Sĩ Tâm Sự

Lan tỏa nét độc đáo của đờn ca tài tử

Lan tỏa nét độc đáo của đờn ca tài tử

Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).

Xem tiếp...

CA SĨ HƯƠNG LAN: TIẾNG HÁT CHỞ NẶNG TÌNH THƯƠNG

Đăng lúc: Thứ năm - 05/09/2013 01:31 - Đã xem: 7233
CA SĨ HƯƠNG LAN: TIẾNG HÁT CHỞ NẶNG TÌNH THƯƠNG

CA SĨ HƯƠNG LAN: TIẾNG HÁT CHỞ NẶNG TÌNH THƯƠNG




MÁI ẤM LÀ HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC
CŨNG NHƯ BAO CA SĨ, NGHỆ SĨ NỔI TIẾNG, THỜI GIAN DÀNH CHO GIA ĐÌNH RẤT ÍT, NHƯNG VỚI CA SĨ HƯƠNG LAN, CHỊ ĐÃ DÀNH HẾT TÌNH CẢM ĐỂ CHĂM LO CHO MÁI ẤM GIA ĐÌNH. ĐỐI VỚI CHỊ ĐỂ CÓ THÊ YÊN TÂM TRAO HẾT CUỘC ĐỜI CHO SẤN KHẤU, CHO ÂM NHẠC VÀ CẢ VỚI NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG, CHỊ CẦN MỘT HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC, VÀ ĐÓ CHÍNH LÀ NƠI CHỊ TÌM VỀ SAU NHỮNG BỘN BỀ LO TOAN CỦA SỰ NGHIỆP.

* Nói về ông xã, chị chia sẻ điều gì với khán giả?

Chúng tôi đã đến với nhau vì tình yêu, sự cảm thông và thành thật. Anh ấy tên Đặng Quốc Toàn. Nguyên là kỹ sư cơ khí hàng không. Bàn bè thường nói đùa một “kỹ thuật” và một “nghệ thuật” đã gặp nhau. Để có thể dung hòa được thành một thì khó, nhưng chia sẻ, cảm thông cho nhau để nâng bước đời cùng đi chung một hướng thì chúng tôi đã làm và tiếp tục vững vàng. Tôi gặp anh ấy trong tiệc sinh nhật của ca sĩ Elvis Phương. Trước đó, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gá nghĩa với một người thuộc giới nghệ sĩ, thế giới mà theo lời đồn của dư luận là thường lăng nhăng, thay đổi tình cảm như trên sàn diễn với những vai tuồng. Bởi vậy, ấn tượng của anh ấy về tôi không phải tình yêu mà là sự hâm mộ một giọng hát mà anh ấy thích. Anh còn quý mến sự hiếu thảo đối với cha mẹ của tôi. Còn tôi thì nhìn thấy ở anh một tấm lòng đại lượng rất đàn ông, tính tình dí dỏm rất dễ thương. Cả hai đều đã một lần dang dở nên đã dễ dàng cảm thông cho nhau. Hai năm sau, khi quyết định chung sống, “chủ rể” đã có ba con, còn “cô dâu” cũng đã hai lần làm mẹ. Nhưng với sự vun vén khéo léo và bằng tất cả sự trân trọng, 5 người con riêng hợp thành một khối chung rất thuận hòa và thương yêu nhau. Các con của tôi yêu quý anh Toàn còn hơn cha ruột. Khi các con của chúng tối đã khôn lớn và có việc làm ổn định, vợ chồng tôi về VN mua một mảnh đất ở Bình Phước và lập nông trại ở đây. Sau những chuyến đi biểu diễn, anh ấy lại đưa tôi về hít thở bầu không khí thiên nhiên, mê mải ngắm những hàng xoài, sấu riêng,,, trĩu trái. Các con của chúng tôi cũng đã về VN để thăm quê hương và cùng sống chung ở mái nhà thân yêu này.

* Có bí quyết nào để chị giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhất là khi mõi người thuộc  một ngành nghề hoàn toàn khác nhau?

Đâu có ai ép buộc chúng tôi phải đến với nhau. Tất cả vì tình yeu và giữa chúng tôi luôn có sự tôn trọng, tuyệt đối thành thật, không giấu giếm nhau điều gì. Chúng tôi luôn nghĩ về nhau và cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Ở nhà tôi thích đùa giỡn với mọi người, tạo không khi vui tươi. Còn về nghệ thuật, những chuyến đi lưu diễn xa đều có anh ấy bên tôi. Nhất là cùng đi làm từ thiện.

* Mấy năm gần đây nhiều ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại đã về nước tham gai biểu diễn, là người đầu tiên về nước hát, chị có suy nghĩ gì về những cuộc về nguồn của ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại?

Tôi may mắn được là ca sĩ hải  ngoại đầu tiên được trở về nước biểu diễn. Từ đó đến nay tôi vẫn thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Mỹ để phục vụ bà con gần xa, ở đâu yêu mến giọng hát của tôi là tôi có mặt. Tôi luôn tâm niệm, đất nước Việt Nam là nơi tôi sinh ra, tên tuổi tôi cũng được tạo dựng ở đây chứ không phải ở nước ngoài nên việc tôi sốt sắng trở về quê hương để phục vụ bà con là trách nhiệm của một người nghệ sĩ nữa.

Tôi không biết các anh chị ca sĩ, nghệ sĩ khác đang có những cảm xúc gì khi trở về nước biểu diễn nhưng tôi chắc chắn họ đã nung nấu ý định này từ lâu. Và việc trở về của các ca sĩ hải ngoại sau khi đã hoàn thành tất cả các thủ tục cũng là để tìm khán giả và nói một lời tri âm sâu sắc với những người yêu mến mình, những người đã đặt tên tuổi của mình với những dấu ấn đậm nét mà mỗi người đã từng tạo dựng. Sự tái ngộ sẽ ngày một đông vui hơn vì không có gì đẹp hơn cuộc gặp gỡ nghệ thuật giữa ca sĩ, nghệ sĩ và khán giả tri âm.

* Nói một chút về dòng nhạc mà chị đã chung thủy, phải nhìn nhận, đối với riêng nhạc của Bắc Sơn, từ trước đến nay vẫn không ai qua được chị. Cũng có một số bạn trẻ sau này hát nhạc của Bắc Sơn nhưng dường như Hương Lan đã đóng đinh quá chắc với những ca khúc của ông. Chị nghĩ gì về điều này?

Đối với tôi thì giọng hát của mỗi ca sĩ đều có những nét riêng, nếu không phù hợp với dòng nhạc này thì sẽ phù hợp với dòng nhạc khác. Nhưng để hát được nhạc của chú Bắc Sơn thì cần một trái tim yêu quê hương thật lớn. Cần một cái gì đó rất mãnh liệt trong nhịp đập con tim và traong cả hơi thở của cuộc sống. Theo tôi thì khó lý giải vvà cắt nghĩa được rạch ròi lắm, cứ hát nhạc của chú, cất giọng lên là có thể thấy trong ký ức hình ảnh con đò, dòng sông, bờ tre, đồng ruộng… Ai cũng biết, bản thân nhạc điệu và ca từ của mỗi một bài hát do chú Bắc Sơn viết chứa đầy sự trìu mến của quê nhà, và tôi đã thể hiện như sự cảm nhận của bản thân về tình yêu dành cho quê cha đất tổ.

* Chưa có một ai tải được hết cái hồn của ca khúc trong âm nhạc của Bắc Sơn bằng chị, khi nghe nói điều này chị có tự hào?

Trên sân khấu hải ngoại cũng như tại quê nhà, tôi hát nhiều ca khúc của nhiều nhạc sĩ. Nhưng được yêu thích nhiều nhất đối với tôi đó là khi nghe khán giả yêu cầu “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, “Em đi trên cỏ non”, “Tháng mấy em về”, “Sa mưa giông”… Thật lòng là các em bây giờ hát khỏe hơn, mượt mà hơn nhưng ca hát giống nhau lắm, không thoát ra được khỏi sự luyến láy, ngân nga của kỹ thuật. Do vậy chỉ thấy các em hát kỹ thuật chứ không thấy được sự sâu sắc của tâm hồn. Phải nói rằng, chú Bắc Sơn là nhạc sĩ mà Việt Nam có một không hai. Đến bây giờ những bài hát của chú vẫn được khán giả kiều bào xa xứ xem như nơi họ gửi về quê nhà những kỷ niệm thân thương. Mỗi lần gặp chú, chú vẫn khuyên tôi phải giữ hậu phương để yên tâm lo cho nghệ thuật. Ông xã tôi cũng rất yêu quý chú, hai chú cháu có thể ngồi nói chuyện nhiều giờ và anh Toàn thì ngồi nghe say mê. Tôi yêu kính chú vì nhạc của chú làm tôi lúc nào cũng thấy mình đang ở trên quê hương và đang sống hạnh phúc trong một hậu phương vững chắc.

 

{ Cách đây hơn 20 năm, hạnh phúc của ca sĩ Hương Lan đã đổ vỡ và sau đó chị may mắn tìm được một người đàn ông, một người chồng và một người cha tốt cho hai đứa con trai của chị. Đến giờ, gia đình chị vẫn sống hạnh phúc. Chị tâm sự rất chân thành: “Là nghệ sĩ, vì công việc thì dĩ nhiên phải nay đây mai đó. Tôi quan niệm, ra xã hội mình có là ai đi chăng nữa thì  thì khi về nhà mình vẫn đảm nhiệm tốt vai trò làm vợ, làm mẹ. Luôn sống hết mình với chồng, con thì sẽ giữ được mái ấm. Hàng ngày, khi ở nhà tôi rất thích vào bếp nấu những món ăn Việt để chiêu đãi chồng, con. Bạn bè đến nhà, tôi cũng tự tay chế biến các món ăn, tôi có thể nấu nhiều món ăn Âu, Á. Con trai cả của tôi đã có gia đình và lấy vợ người Mỹ. Trong một số chương trình ca nhạc do tôi dàn dựng, bao giờ tôi cũng gắn vào đó  những phong tục tập quán của quê hương để qua đó, góp phần giáo dục các cháu sinh ra ở nước ngoài không quên cội  nguồn dân tộc. Tôi cố gắng cống hiến thêm một vài  năm nữa rồi sau đó se về an dưỡng tuổi già tại quê nhà”.

THANH HIỆP

Tác giả bài viết: vidolaem
Nguồn tin: BSKTP
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB

Đăng nhập thành viên

NSMAU
animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Lan tỏa nét độc đáo của đờn ca tài tử

Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).

 

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

 

Kim Tiểu Long: "Ly hôn" là món quà tôi tặng cho đời mình

Buổi ra mắt MV như một lời tâm sự tận đáy lòng của người nghệ sĩ trước những hoàn cảnh ly hôn, ảnh hưởng lớn đến con cái mà NSƯT Kim Tiểu Long muốn nhấn mạnh.

 

Hành trình 20 năm - Một trang web để đời

Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.

 

Nghệ Sĩ hài Hồng Vân "thắng án" CEO Nguyễn Phương Hằng ngoạn mục

Nữ nghệ sĩ hề đa năng Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được réo tên trong danh sách phong sát nghệ sĩ trong Đ Ra Ma của bà Hằng năm 2022,

 

Lê Phương mê làm đào chánh, như "nhặt được vàng" với phim "Sáng đèn"

Không ai có thể ngờ ước mơ từ thuở nhỏ của diễn viên Lê Phương là được làm đào chánh trên sân khấu cải lương.

 

Nghệ sĩ Diệu Hiền: Ai hỏi, tui nói tui là bạn của Bạch Tuyết

Đến chúc mừng bạn thân Bạch Tuyết ra mắt Học viện cải lương, nghệ sĩ Diệu Hiền tiết lộ từ lâu bà muốn nói rằng bà hãnh diện khi có người bạn như Bạch Tuyết.

 

Cá tháng Tư

Ngày Cá tháng Tư được biết đến là ngày mọi người có thể mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhau, có thể thỏa thích nói dối hay lừa mọi người theo kiểu trò đùa vô hại mà không bị chỉ trích, trách mắng.

 

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ

Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của ông bầu Phước Sang quan tâm. Bởi, ngoài tài năng diễn xuất ông còn là người sáng lập nhóm hài “Tuổi đôi mươi” và sân khấu kịch Sài Gòn.

 

Nghệ sĩ Bích Hạnh đánh đổi nghệ thuật cho gia đình, cuối đời lủi thủi một mình

Tại chương trình 'Người kể chuyện đời', nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh có những trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống ở tuổi ngoài 70.

 

NSƯT Kim Phương, NSƯT Mỹ Hằng đào tạo 60 học viên cho nghệ thuật cải lương

Nỗ lực tạo thêm nhiều hạt nhân nòng cốt đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tạo được uy tín trong việc truyền lửa đam mê cho giới trẻ.

 

Tiết lộ bí mật của cố diễn viên Mai Phương

Ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân cố diễn viên Mai Phương, mới đây tiết lộ Mai Phương từng từ chối lời cầu hôn và cơ hội sang Mỹ định cư.

 

Nghệ sĩ Linh Huyền: Góp sức nhỏ quảng bá nghệ thuật cải lương

Trong số hiếm hoi các cuộc thi tìm kiếm giọng ca cải lương hiện nay, cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Út Trong Award do nghệ sĩ Linh Huyền tổ chức vẫn giữ được nét độc đáo riêng của mình.

 

NSND Thanh Điền tới lễ trao danh hiệu nghệ sĩ và nhận cùng lúc 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho ông, một cho người vợ quá cố Thanh Kim Huệ.

Tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 6.3, NSND Thanh Điền một mình nhận tới 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho mình, một cho người vợ quá cố - nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ.

 

Lần đầu diễn kịch sử Việt, Hiếu Hiền nhớ mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc

Là người con hiếu thảo, luôn nhớ những bài học kinh nghiệm mà mẹ của mình truyền dạy, nghệ sĩ Hiếu Hiền mỗi khi quay về sàn diễn kịch nói đều mang trong tim hình ảnh của mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc.

 

Đầu xuân, ăn chè kia chứ

Ba tôi luôn mong cả nhà dù bận rộn thế nào đều về sum họp đầu năm, bên chén chè kia chứ ngọt ngào. Tôi cũng hy vọng mỗi người chúng ta hãy trân trọng mỗi mùa xuân khi vẫn còn đủ đầy người thân bên cạnh. Hãy cất bớt gánh lo toan để cùng nhau đón chào năm mới. Đôi khi, bao nhiêu vật chất đều không ấm áp bằng một cái tết đoàn viên.