Lý Nhơn Hậu-Tiếng hát mượt mà, ngọt ngào như sông nước Tiền Giang.
- Thứ năm - 11/07/2013 16:48
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Nhơn Hậu & Minh Hùng tại Cali
Nhơn Hậu được sinh ra và lớn lên trên mãnh đất Tiền Giang nên từ nhỏ, những câu hò, điệu lý của vùng sông nước mênh mang đã thấm sâu vào lòng của Nhơn Hậu. Và chẳng biết tự bao giờ, cô cảm thấy rất yêu những khúc hát dân ca ngọt ngào, sâu lắng và đặc biệt cô cũng rất mê cải lương.
Gia
đình
Nhơn
Hậu
là
một
gia
đình
lao
động
nghèo,
gồm
có
ba
mẹ,
một
anh
trai
đầu
lòng
và
5
chị
em
gái.
Nhơn
Hậu
là
đúa
con
gái
thứ
5
trong
gia
đình.
Mặc
dù
đam
mê
ca
hát
từ
nhỏ
nhưng
ba
Nhơn
Hậu
không
muốn
con
gái
theo
nghề,
vì
sợ
con
gái
mình
cực
khổ
khó
"lấy
chồng"Mặc
dù
rất
mê
ca
hát
nhưng
Nhơn
Hậu
cũng
nghe
lời
cha
mẹ
chọn
học
một
cái
nghề
để
ổn
định
cuộc
sống,
Hậu
học
nghề
uốn
tóc
và
trang
điểm
cô
dâu.
Những
tưởng
có
nghề
nghiệp
ổn
định
Nhơn
Hậu
sẽ
bỏ
chuyện
đi
hát,
nhưng
nỗi
đam
mê
đã
thôi
thúc
cô
lén
ba
đi
học
hát.
Được
cố
nhạc
sĩ
Minh
Tô
chỉ
dạy
và
giới
thiệu
vào
hát
cho
đoàn
nghệ
thuật
tổng
hợp
Tiền
Giang.
Nhưng
trở
ngại
duy
nhất
là
ba
cô
vẫn
không
cho
con
mình
theo
nghiệp
ca
hát.
Trưởng,
phó
đoàn
và
mấy
chú
ở
đoàn
đã
đến
thuyết
phục
cha
mẹ
cho
Nhơn
Hậu
vào
đoàn.Nhơn
Hậu
đã
khóc
lóc,
năn
nỉ
cuối
cùng
ba
cô
mới
cho
đi
hát.
Và
đầu
năm
2002
Nhơn
Hậu
đã
chính
thức
bước
vào
con
đường
ca
hát.
Vào
đoàn
Nhơn
Hậu
chủ
yếu
là
hát
nhạc
quê
hương,
thỉnh
thoảng
mới
hát
vài
câu
vọng
cổ.
Tuy là lính mới nhưng với tố chất thuận lợi, đó là giọng ca ngọt ngào, mùi mẫn lại rất đổi chân phương cùng với sắc vóc đẹp, sáng sân khấu nên Nhơn Hậu nhanh chóng được khán giả biết đến và yêu mến. Chỉ vài tháng sau cơ may đã đến Nhơn Hậu khi cô được chọn đóng vai chính trong vở cải lương " Trăng soi dòng Bảo Định ". Lúc đầu Nhơn Hậu từ chối vì không biết hát cải lương, đi diễn cho đoàn chỉ biết hát tân nhạc và vọng cổ thôi. Lần đầu tiên bước lên sân khấu, đạo diễn phải" bẻ tay, bẻ chân" cho cô từng chút. Và chiếc Huy chương bạc của một hội diễn viên chuyê nghiệp dành cho một "tay ngang" như Nhơn Hậu cũng đã phần nào khẳng định tài năng của cô.
Tiếp theo thành công đó là chiếc Huy chương vàng giải triển vọng Trần Hữu Trang năm 2003. Năm 2005 tại hội diễn chuyên nghiệp cô lại mang về một chiếc Huy chương bạc, với vai Thủy Tiên trong vở "Bão trong ngày nắng"...Tiếp theo là cuộc thi tiếng hát Dân ca toàn quốc năm 2005 cô cũng được trao giãi xuất sắc. Năm 2009 cô lại tiếp tục mang về chiếc Huy chương vàng liên hoan hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc và mới nhất là chiếc Huy chương bạc trong hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012
Ngoài ra trong năm 2008 nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 8-3, Nhơn Hậu đã được tỉnh Tiền Giang tuyên dương danh hiệu "Phụ Nữ Tiêu Biểu Xuất Sắc". Nhơn Hậu bùi ngùi kể lại, sau những thành công liên tiếp của cô, ba Nhơn Hậu cũng không cảm thấy vui vì con gái mình đã có những thành công trong nghề nghiệp mà chỉ thoáng buồn và nói:
-Các em và anh con đều đã lập gia đình yên ấm, còn mỗi mình con làm cho ba không an lòng, con nên tìm học hay làm một công việc gì đó ổn định cuộc sống và lấy chồng, sinh con như các anh chị em con" lúc đó ba Nhơn Hậu đã mang bệnh rất nặng và ông mất vào năm 2009. Nghe lời ba căn dặn Nhơn Hậu vừa đi hát vừa theo Đại học ngành Luật kinh tế và cho đến nay còn 1 năm nữa thì ra trường. Tuy nhiên vấn đề lập gia đình theo ý nguyện của người cha quá cố thì khi được hỏi Nhơn Hậu chỉ nói: " Tùy duyên trời định...!!!"
Những ngày đầu tháng 4/2013 vừa qua, Nhơn Hậu nhận lời mồi cùng với Kim Tiểu Long sang Mỹ biểu diễn. Đây là lần thứ ba, Nhơn Hậu có dịp hội ngộ với bà con khán giả tại Mỹ. Tuy nhiên, theo Nhơn Hậu chia sẻ thì đây là chuyến đI mà Hậu cảm thấy vui và hạnh phúc nhất vì được tham gia những xuất hát từ thiện giúp đỡ người nghèo hoặc quyên góp để xây dựng chùa... Một kỷ niệm mà Nhơn Hậu không thể nào quên được đó là xuất hát ở San Jose, sau khi Nhơn Hậu và Kim Tiểu Long diễn xong trích đoạn " Lan và Điệp", khán giả đã đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Và những tràng pháo tay ấy đã khiến Nhơn Hậu mất ngủ suốt một đêm liền vì quá đỗi vui sướng.
Ngoài ra, trong chuyến lưu diễn này, Nhơn Hậu còn được tham gia trong chương trình Cổ nhạc Phương Nam được phát sóng mỗi tuần một lần. Nhơn Hậu và Kim Tiểu Long đã tham gia 2 chương trình phỏng vấn trực tiếp với khán giả do đài VHNTV ( Việt Hải ngoại) thực hiện. Nhơn Hậu đã hát hai bài tân nhạc là " Gái xuân" và "Điệu buồn phương Nam" được khán giả rất khen ngợi. Đặc biệt, cũng trong chương trình này, Nhơn Hậu đã chính thức "ra mắ"t tên mới của mình là Lý Nhơn Hậu do NS Kim Tiểu Long đặt.
Ngoài ra Lý Nhơn Hậu đã phát hành 1 CD ca nhạc trử tình với chủ đề "Tâm sự với Anh" và được phát thanh giới thiệu trên đài Radio Sài Gòn do Quốc Thái thực hiện, và ra mắt một DVD nhạc Dân ca và 2 trích đoạn cải lương " Lan và Điệp", "Hàn Mạc Tử" cùng với nghệ sĩ Kim Tiểu Long chủ đề "Hoa Tím Lục Bình"trong tháng 5/2013 tại California.
Theo dự kiến, sau chuyến lưu diễn trở về, Nhơn Hậu sẽ cho ra mắt một album ca nhạc trử tình quê hương.Lý Nhơn Hậu tên thật là Nguyễn Thị Nhơn Hậu sinh ngày 17/7. Khi trả lời phỏng vấn báo chí Lý Nhơn Hậu mong rằng giọng hát của cô sẽ luôn được khán giả yêu mến và đón nhận. Và đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ. Cô cũng cám ơn và hy vọng sẽ có nhiều dịp được tái ngộ với khán giã Hải ngoại đã dành rất nhiều ưu ái cho cô trong thời gian qua.
*cám ơn XNL và wynh khoi đã sưu tầm
Tuy là lính mới nhưng với tố chất thuận lợi, đó là giọng ca ngọt ngào, mùi mẫn lại rất đổi chân phương cùng với sắc vóc đẹp, sáng sân khấu nên Nhơn Hậu nhanh chóng được khán giả biết đến và yêu mến. Chỉ vài tháng sau cơ may đã đến Nhơn Hậu khi cô được chọn đóng vai chính trong vở cải lương " Trăng soi dòng Bảo Định ". Lúc đầu Nhơn Hậu từ chối vì không biết hát cải lương, đi diễn cho đoàn chỉ biết hát tân nhạc và vọng cổ thôi. Lần đầu tiên bước lên sân khấu, đạo diễn phải" bẻ tay, bẻ chân" cho cô từng chút. Và chiếc Huy chương bạc của một hội diễn viên chuyê nghiệp dành cho một "tay ngang" như Nhơn Hậu cũng đã phần nào khẳng định tài năng của cô.
Tiếp theo thành công đó là chiếc Huy chương vàng giải triển vọng Trần Hữu Trang năm 2003. Năm 2005 tại hội diễn chuyên nghiệp cô lại mang về một chiếc Huy chương bạc, với vai Thủy Tiên trong vở "Bão trong ngày nắng"...Tiếp theo là cuộc thi tiếng hát Dân ca toàn quốc năm 2005 cô cũng được trao giãi xuất sắc. Năm 2009 cô lại tiếp tục mang về chiếc Huy chương vàng liên hoan hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc và mới nhất là chiếc Huy chương bạc trong hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012
Ngoài ra trong năm 2008 nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 8-3, Nhơn Hậu đã được tỉnh Tiền Giang tuyên dương danh hiệu "Phụ Nữ Tiêu Biểu Xuất Sắc". Nhơn Hậu bùi ngùi kể lại, sau những thành công liên tiếp của cô, ba Nhơn Hậu cũng không cảm thấy vui vì con gái mình đã có những thành công trong nghề nghiệp mà chỉ thoáng buồn và nói:
-Các em và anh con đều đã lập gia đình yên ấm, còn mỗi mình con làm cho ba không an lòng, con nên tìm học hay làm một công việc gì đó ổn định cuộc sống và lấy chồng, sinh con như các anh chị em con" lúc đó ba Nhơn Hậu đã mang bệnh rất nặng và ông mất vào năm 2009. Nghe lời ba căn dặn Nhơn Hậu vừa đi hát vừa theo Đại học ngành Luật kinh tế và cho đến nay còn 1 năm nữa thì ra trường. Tuy nhiên vấn đề lập gia đình theo ý nguyện của người cha quá cố thì khi được hỏi Nhơn Hậu chỉ nói: " Tùy duyên trời định...!!!"
Những ngày đầu tháng 4/2013 vừa qua, Nhơn Hậu nhận lời mồi cùng với Kim Tiểu Long sang Mỹ biểu diễn. Đây là lần thứ ba, Nhơn Hậu có dịp hội ngộ với bà con khán giả tại Mỹ. Tuy nhiên, theo Nhơn Hậu chia sẻ thì đây là chuyến đI mà Hậu cảm thấy vui và hạnh phúc nhất vì được tham gia những xuất hát từ thiện giúp đỡ người nghèo hoặc quyên góp để xây dựng chùa... Một kỷ niệm mà Nhơn Hậu không thể nào quên được đó là xuất hát ở San Jose, sau khi Nhơn Hậu và Kim Tiểu Long diễn xong trích đoạn " Lan và Điệp", khán giả đã đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Và những tràng pháo tay ấy đã khiến Nhơn Hậu mất ngủ suốt một đêm liền vì quá đỗi vui sướng.
Ngoài ra, trong chuyến lưu diễn này, Nhơn Hậu còn được tham gia trong chương trình Cổ nhạc Phương Nam được phát sóng mỗi tuần một lần. Nhơn Hậu và Kim Tiểu Long đã tham gia 2 chương trình phỏng vấn trực tiếp với khán giả do đài VHNTV ( Việt Hải ngoại) thực hiện. Nhơn Hậu đã hát hai bài tân nhạc là " Gái xuân" và "Điệu buồn phương Nam" được khán giả rất khen ngợi. Đặc biệt, cũng trong chương trình này, Nhơn Hậu đã chính thức "ra mắ"t tên mới của mình là Lý Nhơn Hậu do NS Kim Tiểu Long đặt.
Ngoài ra Lý Nhơn Hậu đã phát hành 1 CD ca nhạc trử tình với chủ đề "Tâm sự với Anh" và được phát thanh giới thiệu trên đài Radio Sài Gòn do Quốc Thái thực hiện, và ra mắt một DVD nhạc Dân ca và 2 trích đoạn cải lương " Lan và Điệp", "Hàn Mạc Tử" cùng với nghệ sĩ Kim Tiểu Long chủ đề "Hoa Tím Lục Bình"trong tháng 5/2013 tại California.
Theo dự kiến, sau chuyến lưu diễn trở về, Nhơn Hậu sẽ cho ra mắt một album ca nhạc trử tình quê hương.Lý Nhơn Hậu tên thật là Nguyễn Thị Nhơn Hậu sinh ngày 17/7. Khi trả lời phỏng vấn báo chí Lý Nhơn Hậu mong rằng giọng hát của cô sẽ luôn được khán giả yêu mến và đón nhận. Và đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ. Cô cũng cám ơn và hy vọng sẽ có nhiều dịp được tái ngộ với khán giã Hải ngoại đã dành rất nhiều ưu ái cho cô trong thời gian qua.
Phương
Du
Theo phunucali.com
Theo phunucali.com
*cám ơn XNL và wynh khoi đã sưu tầm