Đừng giận, đừng ghét nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu
- Chủ nhật - 03/07/2016 10:17
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngọc Giàu & Trấn Thành
Đành
rẳng
nghệ
sĩ
nhân
dân
Ngoc
Giàu
bị
phạt
gần
20
triệu
đồng
do
hài
có
phân
dung
tục
với
hài
Tấn
Thành
nhưng
chính
người
dân
mới
đau
vì
bà
là
nghệ
sĩ
của
nhân
dân,"mũi
dạy
lái
chịu
đòn".
nghệ sĩ Ngọc Giàu và Kiều Oanh
Hơn nữa nhiều nghệ sĩ nhân dân khác cùng độ tuổi và các nghệ sĩ tài danh từng cho biết hát khi nào gục, không còn hát nữa mà thôi, được chết trên sân khấu là ước vọng của nhiều nghệ sĩ thì tại sao nghệ sĩ Ngọc Giàu vẫn còn đắc show, còn khán giả yêu mến và còn sức khoẻ thì sao phải tạm dừng,không thể lấy cách sống tư duy của người này áp đặt lên người khác một cách triệt để như vậy
Việc khen chê của khán giả cho vai trò giám khảo của nghệ sĩ Ngọc Giàu chưa có đọc qua nhưng hãy để qui luật đào thải của nghệ thuật quyết định thì đúng hơn...các nghệ sĩ trẻ ngày nay cần có cái nhìn thấu đáo chia sẻ góp ý với nghệ sĩ Nhân Dân Ngọc Giàu và các nhà tổ chức gameshow, chương trình chớ không nên cuời mỉa mai châm biếm bà, thử hỏi có ai đủ tài về cải lương, kịch nới và hài kịch như nghệ sĩ Nhân Dân Ngọc Giàu không? Nghệ sĩ không phải là soạn giả hay đơn vị tổ chức mà có lổi hoàn toàn, huống chi một nghệ sĩ hài thường quá ngẫu hứng quăng bắt sao để lấy tiếng cuời khán giả.
Nếu nói về nhảy nhót mà chạnh lòng thì cũng nhiều nghệ ca nghệ sĩ khác nhảy nhót lắm như ca sĩ Ngọc Sơn, NSUT Minh Vương,...chủ yếu vui năng động là chính trong những phần không nặng tính nghệ thuật, xa hơn nữa có thể góp ý chớ đừng bắt người ta không kiếm cơm nữa, mỗi người mổi hoàn cảnh.
Sau đây là phần trích dẫn bài báo đó:
Một nữ nghệ sĩ khác cũng lứa tuổi với NSND Kim Cương, cũng được phong tặng NSND và cũng từng được rất nhiều người hâm mộ. Thế nhưng, đến giờ bà vẫn chưa chịu dừng. Người ta thương bà với cô Bảy Cán Vá trong "Đời cô Lựu", Dương Vân Nga trong "Thái hậu Dương Vân Nga"… bao nhiêu thì giận bà trong lúc về chiều bấy nhiêu. Là nghệ sĩ cải lương gạo cội, vậy mà bà lại cùng một nghệ sĩ trẻ lếu láo phá nát vở cải lương "Tô Ánh Nguyệt" một cách phản cảm, tục tằn. Và rồi, người hâm mộ vừa thương vừa giận "cây đa cây đề" ấy khi ngoài 70 tuổi lại phải nhận án phạt từ ngành văn hóa vì khuyết điểm đau lòng: xúc phạm chính bộ môn nghệ thuật đã làm nên tên tuổi của bà.
Gần đây, bà lại xuất hiện nhiều trong các chương trình truyền hình thực tế. Lúc thì bà bị dư luận ngờ vực cách chấm điểm, lúc thì bị cho là dễ dãi, xuề xòa. Đáng buồn hơn, bà trở thành đề tài cho những nghệ sĩ trẻ đáng tuổi con cháu châm biếm, chọc cười. Mới đây, trong chương trình "Cười xuyên Việt", bà còn… nhảy hip-hop trên sân khấu! Ai từng thương và ngưỡng mộ bà, bỗng thấy chạnh lòng./
nghệ sĩ Ngọc Giàu và Kiều Oanh
Hơn nữa nhiều nghệ sĩ nhân dân khác cùng độ tuổi và các nghệ sĩ tài danh từng cho biết hát khi nào gục, không còn hát nữa mà thôi, được chết trên sân khấu là ước vọng của nhiều nghệ sĩ thì tại sao nghệ sĩ Ngọc Giàu vẫn còn đắc show, còn khán giả yêu mến và còn sức khoẻ thì sao phải tạm dừng,không thể lấy cách sống tư duy của người này áp đặt lên người khác một cách triệt để như vậy
Việc khen chê của khán giả cho vai trò giám khảo của nghệ sĩ Ngọc Giàu chưa có đọc qua nhưng hãy để qui luật đào thải của nghệ thuật quyết định thì đúng hơn...các nghệ sĩ trẻ ngày nay cần có cái nhìn thấu đáo chia sẻ góp ý với nghệ sĩ Nhân Dân Ngọc Giàu và các nhà tổ chức gameshow, chương trình chớ không nên cuời mỉa mai châm biếm bà, thử hỏi có ai đủ tài về cải lương, kịch nới và hài kịch như nghệ sĩ Nhân Dân Ngọc Giàu không? Nghệ sĩ không phải là soạn giả hay đơn vị tổ chức mà có lổi hoàn toàn, huống chi một nghệ sĩ hài thường quá ngẫu hứng quăng bắt sao để lấy tiếng cuời khán giả.
Nếu nói về nhảy nhót mà chạnh lòng thì cũng nhiều nghệ ca nghệ sĩ khác nhảy nhót lắm như ca sĩ Ngọc Sơn, NSUT Minh Vương,...chủ yếu vui năng động là chính trong những phần không nặng tính nghệ thuật, xa hơn nữa có thể góp ý chớ đừng bắt người ta không kiếm cơm nữa, mỗi người mổi hoàn cảnh.
Sau đây là phần trích dẫn bài báo đó:
Một nữ nghệ sĩ khác cũng lứa tuổi với NSND Kim Cương, cũng được phong tặng NSND và cũng từng được rất nhiều người hâm mộ. Thế nhưng, đến giờ bà vẫn chưa chịu dừng. Người ta thương bà với cô Bảy Cán Vá trong "Đời cô Lựu", Dương Vân Nga trong "Thái hậu Dương Vân Nga"… bao nhiêu thì giận bà trong lúc về chiều bấy nhiêu. Là nghệ sĩ cải lương gạo cội, vậy mà bà lại cùng một nghệ sĩ trẻ lếu láo phá nát vở cải lương "Tô Ánh Nguyệt" một cách phản cảm, tục tằn. Và rồi, người hâm mộ vừa thương vừa giận "cây đa cây đề" ấy khi ngoài 70 tuổi lại phải nhận án phạt từ ngành văn hóa vì khuyết điểm đau lòng: xúc phạm chính bộ môn nghệ thuật đã làm nên tên tuổi của bà.
Gần đây, bà lại xuất hiện nhiều trong các chương trình truyền hình thực tế. Lúc thì bà bị dư luận ngờ vực cách chấm điểm, lúc thì bị cho là dễ dãi, xuề xòa. Đáng buồn hơn, bà trở thành đề tài cho những nghệ sĩ trẻ đáng tuổi con cháu châm biếm, chọc cười. Mới đây, trong chương trình "Cười xuyên Việt", bà còn… nhảy hip-hop trên sân khấu! Ai từng thương và ngưỡng mộ bà, bỗng thấy chạnh lòng./
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền