KHI CÁC CA SĨ VÀ NGÔI SAO KHÔNG THUỘC LỜI BÀI HÁT, HỌ ỨNG XỬ RA SAO?

KHI CÁC CA SĨ VÀ NGÔI SAO KHÔNG THUỘC LỜI BÀI HÁT, HỌ ỨNG XỬ RA SAO?

Câu trả lời là tùy theo sự thông minh nhạy bén của mỗi người. Có người bí quá, ngừng nhạc, xin lỗi khán giả cho xin xóa bàn làm lại. Nhiều người khác, sợ quê, chế lời khẩn cấp trám vào. Như Quốc Thiên, quán quân của Việt Nam Idols 2009 khi ca bài Son của Đức Nghĩa, đáng lý phải hát “Xoay vần còn quay quay” cho đúng tinh thần câu nói dân gian “Con tạo xoay vần,” quên lời chế nên ngay “Quay vần còn quay quay”... hát xong mới biết ngữ nghĩa ca khúc đã thay đổi hoàn toàn.

Một ca sĩ khác khi hát câu cuối cùng của bài Vùng Trời Bình Yên của nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm, bị quên lời, vội chế ngay chữ để kịp chấm dứt bài hát và cuối cùng lời ca đã thành: “Nắm tay ta về vùng trời… lạnh lẽo” thay vì “vùng trời bình yên.”
Một ca sĩ khác đã hát trật lất ngay câu mở đầu của bài Biết Đâu Nguồn Cội của Trịnh Công Sơn: “Em đi qua chuyến đò thấy con trâu đang nằm ngủ,” trong khi lời hát gốc phải là “con trăng đang nằm ngủ.”
Đáng ghi vào Guiness VN nhất là trường hợp Dương Quốc Hưng khi ca truyền hình trực tiếp ca khúc Người Yêu Nhé của Nguyễn Ngọc Thiện, giọng ca trẻ của Sao Mai Điểm Hẹn này đã quên lời 95%, sau đó tự chế luôn nhạc lẫn lời, cuối cùng đành chấm dứt bài hát trong sự ngẩn ngơ và cười bò lăn của khán giả. Thương Hoài@ có vào Youtube để xem mục này, đồng thời kiểm tra lời bài hát Người Yêu Nhé, mới thấy tai nạn này quả là có một không hai.
Tai nạn không thuộc lời dành cho người mới vào nghề thường xuyên như phim tập, còn ngôi sao thì sao? Mới đây, trong chương trình truyền hình trực tiếp Con Đường Âm Nhạc, diva Mỹ Linh khi hát bài Bức Thư Tình Đầu Tiên (sáng tác của Đỗ Bảo) có đoạn: “Và anh sẽ là người đàn ông của đời em,” cô ca sĩ này lại hát nhầm là “Và em sẽ là người đàn ông…” khiến khán giả lẫn nhạc sĩ Đỗ Bảo phải bật cười, nhiều người còn đùa nhau: “Dạo này Mỹ Linh đúng là manly thật.” Riêng trường hợp Thanh Lam lại vấp phải ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong ca khúc Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên với “Có con đò chở mưa nắng đi” lại bị Thanh Lam sửa thành “Có con đường chở mưa nắng đi.” Sự đổi lời này khá phi lý vì theo nhiều người: “Con đò có thể gợi hình chuyên chở được chứ còn con đường nằm im, chở được e... hơi khó.”

Thương Hoài

Tác giả bài viết: sauvuongynhac

Nguồn tin: VW