LAI KINH ỨNG THÍ NGÀY NAY

Trọng Hiếu & Mỹ Trinh trong Bên Cầu Dêt45 Lụa

Trọng Hiếu & Mỹ Trinh trong Bên Cầu Dêt45 Lụa

CLVNCOM - Lai kinh ứng thí: lên kinh đô dự thi .(Thương tặng học trò thi THPT quốc gia 2016) Tác Giả: Phước An( Hiền Nguyển) Giáo viên trường PTTH Đa Phước


Image

Lai kinh ứng thí: lên kinh đô dự thi. Tp. Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, xét số lượng các trường ĐH, cũng là 1 trong các "kinh đô" học vấn. Kỳ thi còn trùng khớp với kỷ niệm 40 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên mới (2/7/1976 - 2/7/216).
Chương trình ngữ văn hiện hành có chọn 1 số ít tác phẩm thuộc thể loại tuồng và kịch: Quan Âm Thị Kính (chèo), Hồn Trương Ba - Da Hàng Thịt (kịch). Sẽ có ngày, vào năm 2030 chẳng hạn, đưa vào thêm thể loại nữa: cải lương Nam Bộ. Ứng cử viên sáng giá, phù hợp với học trò lớp 12 là tác phẩm Bên cầu dệt lụa (bản dựng của Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga). Nhà trường kỳ vọng dạy được nhiều kiến thức đa dạng cho học trò, nhưng chúng ta sẽ mất dần văn hóa dân tộc nếu không còn thế hệ công dân biết thưởng thức nghệ thuật dân tộc. Điều gì sẽ xảy ra khi đồng bằng Sông Hồng mất chèo, đồng bằng sông Cửu Long không còn vọng cổ, đồng bằng duyên hải miền Trung không còn bài chòi, hò Huế?


Vẫn mong các em trai là Trần Minh, các em gái là Quỳnh Nga (hai nhân vật chính của Bên cầu dệt lụa). Tình yêu vượt qua lễ giáo nhưng tròn đạo lý của Quỳnh Nga - Trần Minh là biểu tượng của nhân nghĩa - thủy chung. Bao anh Trần Minh thời nay không vượt được cám dỗ bạc tiền - nhan sắc của Bích Vân. Vũ môn này khó vượt hơn thi 3 môn bắt buộc, 1 môn tự chọn.
Không hiểu sao, bao mùa thi của học trò, mình thấy thành phố tài hoa và nhan sắc hơn. Thành phố cũng nhân nghĩa và thủy chung hơn qua hình ảnh tiếp sức mùa thi. Yêu lắm hình ảnh mẹ cha học trò đợi con trước cổng trường hay vất vả làm lụng ở đâu đó mà nóng rang lòng đợi tin con. Yêu lắm con đường Hồng Bàng có cổng ngôi trường ĐH danh tiếng vẫn mở ra với nhiều người, nhưng mãi khép cùng giấc ngủ nghìn thu của ba mình. Ở nơi lắm, chắc ba dã đủ bao dung để hiểu và tha thứ cho Trần Minh của đời ba đã không thi vào ngôi trường ba mong muốn.

Image
Học trò ơi, đi thi đâu phải chỉ là đạt ước nguyện của lòng mình, thực hiện ước mơ của đời mình, mà còn là kỳ vọng của gia đình và dòng họ. Gánh nặng này người lớn biết. Xin các bậc mẹ cha luôn yêu thương và hiểu những gì là vừa sức với các em. Xin những ngày bớt nắng và rất mong những ngày cũng vắng cơn mưa./.

(Thương tặng học trò thi THPT quốc gia 2016)
Tác Giả: Phước An( Hiền Nguyển)
Giáo viên trường PTTH Đa Phước

Nguồn tin: khangianhandan theo FB