NSƯT Ngọc Giàu cùng Anh Vũ tấu hài trên sân khấu
- Chủ nhật - 21/04/2013 07:57
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Bảy 'Cán Vá' của vở cải lương 'Đời cô Lựu' không chỉ mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả mà còn chia sẻ chuyện nghề trong suốt 60 năm diễn xuất.
Liveshow
của
“Giải
thưởng
truyền
hình
HTV
lần
7”
nhằm
vinh
danh
những
nghệ
sĩ
ở
lĩnh
vực
sân
khấu
diễn
ra
ngày
20/4,
tại
TP
HCM.
Trong
đêm
này,
NSƯT
Ngọc
Giàu
cùng
nghệ
sĩ
hài
Anh
Vũ
thể
hiện
trích
đoạn
“Tình
hoài
niệm”,
mang
tới
cho
khán
giả
những
tràng
cười
sảng
khoái
cùng
lối
diễn
xuất
tự
nhiên.
Nữ nghệ sĩ có 60 năm gắn bó với nghệ thuật, cùng hơn 100 vai diễn trên sân khấu cải lương, 50 vở kịch, hàng chục bộ phim truyện nhựa, tấu hài, video.
Bà tâm sự: "Tôi sống trong nghệ thuật từ trước đến giờ, lúc nào tôi cũng phải yêu, trân trọng, say mê nó. Khán giả đến với sân khấu là để nuôi cuộc sống của người nghệ sĩ. Chúng tôi phải luôn lao động hăng say để đáp lại tình cảm đó".
Nữ nghệ sĩ còn tặng cho khán giả 4 câu ca vọng cổ cảm động về tình nghĩa của người con gái với gia đình khi đi lấy chồng xa.
NSND Lệ Thủy cùng với đào kép gắn bó ăn ý bao năm của mình là NSƯT Minh Vương gửi tới người xem bài ca “Lý Ngựa ô” dạt dào cảm xúc. Tuổi tác dường như không thể đánh bật giọng hát trời phú và sức sống tươi trẻ ở người nghệ sĩ này. NSND Lệ Thủy chia sẻ: “Trong quãng đời còn lại của tôi, được làm nghệ thuật là hạnh phúc rồi. Tôi hát cho bà con nghe thấy vui, vậy là tôi thấy mình trẻ, khỏe ra”.
Phượng Hằng (trái) và Phượng
Loan
lần
đầu
tiên
hợp
giọng
trong
bài
tân
cổ
“Quê
hương
và
nỗi
nhớ”.
NSƯT
Phượng
Hằng
khá
quen
thuộc
với
“Giải
thưởng
truyền
hình
HTV".
Năm
ngoái,
danh
hiệu
“Nghệ
sĩ
cống
hiến”
đã
dành
cho
cô.
Nhóm 5 Dòng kẻ cũng góp mặt trong một tiết mục nhạc nhẹ.
Dẫn chương trình cùng Bình Minh, NSƯT Quế Trân còn tham gia biểu diễn trích đoạn “Tằm vương tơ", kể câu chuyện về kiếp cầm ca của người nghệ sĩ.
Nữ nghệ sĩ có 60 năm gắn bó với nghệ thuật, cùng hơn 100 vai diễn trên sân khấu cải lương, 50 vở kịch, hàng chục bộ phim truyện nhựa, tấu hài, video.
Bà tâm sự: "Tôi sống trong nghệ thuật từ trước đến giờ, lúc nào tôi cũng phải yêu, trân trọng, say mê nó. Khán giả đến với sân khấu là để nuôi cuộc sống của người nghệ sĩ. Chúng tôi phải luôn lao động hăng say để đáp lại tình cảm đó".
Nữ nghệ sĩ còn tặng cho khán giả 4 câu ca vọng cổ cảm động về tình nghĩa của người con gái với gia đình khi đi lấy chồng xa.
NSND Lệ Thủy cùng với đào kép gắn bó ăn ý bao năm của mình là NSƯT Minh Vương gửi tới người xem bài ca “Lý Ngựa ô” dạt dào cảm xúc. Tuổi tác dường như không thể đánh bật giọng hát trời phú và sức sống tươi trẻ ở người nghệ sĩ này. NSND Lệ Thủy chia sẻ: “Trong quãng đời còn lại của tôi, được làm nghệ thuật là hạnh phúc rồi. Tôi hát cho bà con nghe thấy vui, vậy là tôi thấy mình trẻ, khỏe ra”.
Phượng Hằng (trái) và Phượng
Nhóm 5 Dòng kẻ cũng góp mặt trong một tiết mục nhạc nhẹ.
Dẫn chương trình cùng Bình Minh, NSƯT Quế Trân còn tham gia biểu diễn trích đoạn “Tằm vương tơ", kể câu chuyện về kiếp cầm ca của người nghệ sĩ.
Tâm
Giao
Ảnh: Huy Tân
Ảnh: Huy Tân