NSƯT Tuyết Ngân nghỉ hát?

Liên hoan SKCL chuyên nghiệp toàn quốc năm nay vắng bóng đoàn Cải lương Bến Tre. Nghe đâu, đoàn cũng đã chuẩn bị kịch bản, mời đạo diễn làm việc… nhưng cuối cùng lại không đến được với Liên hoan vì không đủ kinh phí. Gọi điện thoại hỏi thăm NSUT Tuyết Ngân, chị chia sẻ: “Liên hoan SKCL chuyên nghiệp như là những ngày hội của các nghệ sĩ từ Nam ra Bắc. Đây là dịp để những người làm nghề, những bạn bè… có dịp gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm; trao đổi thông tin về hoạt động, đời sống; chia sẻ những vui, buồn về nghề nghiệp… Có thể nói, không đến được với Liên hoan lần này, tôi cảm thấy buồn và hụt hẫng rất nhiều”.

NSUT Tuyết Ngân trước ở Đoàn cải lương Long An, sau đó chị chuyển về hoạt động ở Đoàn cải lương Bến Tre. Tính đến nay cũng đã hơn 8 năm. Tám năm qua, chị đã miệt mài cùng với anh chị em nghệ sĩ của đoàn đi biểu diễn các nơi, ở tận những vùng sâu, vùng xa để phục vụ bà con khán giả. Ở NSUT Tuyết Ngân lúc nào cũng đầy ắp một tình yêu nghệ thuật, một niềm đam mê sân khấu mãnh liệt, nhất là sân khấu sàn gỗ với ánh đèn màu lung linh, rực rỡ. Chị luôn nghĩ rằng “Yêu nghề, nghề sẽ không phụ…”. Ấy vậy mà hôm nay, NSUT Tuyết Ngân đang đứng trước một lối rẽ mà chị vô cùng phân vân, do dự: có thể, chị sẽ rời sân khấu. Chị tâm sự: “Phải nói đến hai tiếng “nghỉ hát”, tôi cảm thấy mình có lỗi với Tổ nghiệp, với khán giả, đặc biệt là với gia đình, dòng họ đã mấy đời theo nghề hát rất nhiều. Nhưng thật tình, áp lực về công việc và hoàn cảnh gia đình lúc này làm tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi không biết phải giải quyết như thế nào nhưng có lẽ trước mắt, tôi sẽ tạm rời xa sân khấu một thời gian”.

NSUT Tuyết Ngân cũng xúc động cho biết, những ngày qua, bạn bè, khán giả thân tình khi hay tin này, họ đã gọi điện hỏi thăm, chia sẻ và động viên chị rất nhiều. Có thể nói, hơn 25 năm gắn bó với sân khấu, chị luôn xem tình cảm của khán giả dành cho mình là một thứ “tài sản” vô giá. Cho nên nếu thật sự NSUT Tuyết Ngân phải rời xa sân khấu thì điều duy nhất chị muốn gửi đến những khán giả tri âm, tri kỷ của mình là hai tiếng “biết ơn”. Sự biết ơn mà chị chưa có cơ hội để bày tỏ một cách trọn vẹn nhất.

Tuy nhiên, ngày mai vẫn còn ở phía trước, hy vọng rằng NSUT Tuyết Ngân sẽ tìm được một “lối thoát” khác để khán giả vẫn còn được khóc, cười qua những vai tuồng của chị trên sân khấu…

Tác giả bài viết: tanconhac

Nguồn tin: Phương Du - BSKTP