Nghệ sĩ cải lương: Vất vả tìm đất diễn
- Thứ bảy - 23/11/2013 10:16
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Nghệ thuật cải lương đã qua “thời thịnh” nhưng những nghệ sĩ yêu môn nghệ thuật truyền thống này vẫn một lòng theo đuổi đam mê. Trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng các nghệ sĩ trong câu lạc bộ (CLB) Cải lương tỉnh đã tìm được đất diễn ngay trên chính quê hương Bà Rịa– Vũng Tàu.
8
giờ
tối
cuối
tuần,
chương
trình
biểu
diễn
cải
lương
của
CLB
Cải
lương
tỉnh
mới
bắt
đầu
nhưng
20
thành
viên
trong
CLB
đã
có
mặt
rất
sớm
để
tập
dợt
lại
tiết
mục,
hoá
trang
và
chuẩn
bị
đạo
cụ.
Sau
6
bài
vọng
cổ
là
trích
đoạn
cải
lương
“Lan
và
Điệp”.
Không
gian
rộng
rãi
của
sân
khấu
ngoài
trời
trở
nên
ấm
cúng
lạ
lùng
khi
dưới
hàng
ghế
khán
giả
có
rất
nhiều
ánh
mắt
dõi
theo
các
nghệ
sĩ
trên
sân
khấu.
Vẫn
còn
đó
những
tiếng
nức
nở
nghẹn
ngào
khi
nghệ
sĩ
trẻ
Huỳnh
Trần
Hương
Giang
cất
lên
những
câu
cải
lương
thể
hiện
nỗi
đau
xé
lòng
của
nhân
vật
Lan
trong
trích
đoạn...
22
giờ,
vở
diễn
kể
thúc,
các
nghệ
sĩ
cải
lương
lặng
lẽ
lùi
về
sau
ánh
đèn
sân
khấu,
tự
tẩy
trang
và
thay
phục
trang
để
trở
về
nhà.
Nhưng
ai
cũng
vui
vì
họ
đã
“cháy”
hết
mình
trên
sân
khấu
để
lấy
được
những
tràng
pháo
tay
và
cả
những
giọt
nước
mắt
của
khán
giả.
Thành lập từ năm 1996 nhưng duy trì được 6 năm thì CLB Cải lương tỉnh phải tạm ngưng hoạt động bởi đã có không ít nghệ sĩ nản lòng... ra đi. Các nghệ sĩ còn lại biểu diễn lẻ tẻ theo Đội Thông tin lưu động của tỉnh. Sau đó không lâu, những người nghệ sĩ có chung niềm đam mê nghệ thuật cải lương lại tìm đến nhau và tiếp tục “giữ lửa” cho CLB đến ngày hôm nay. Hầu hết các nghệ sĩ trong CLB đều được đào tạo qua trường lớp, như anh Nguyễn Phi Hải, có đến gần 30 năm theo nghề hát cải lương, anh tốt nghiệp trường Nghệ thuật sân khấu 2 (trường Nghệ thuật Sân khấu điện ảnh hiện nay) anh vừa diễn viên, vừa là đạo diễn cho các trích đoạn của CLB. Có thể kể đến một số trích đoạn để lại dấu ấn của anh và của CLB Cải lương tỉnh như: Người đẹp trong tranh, Tình hận thâm cung, Tô Ánh Nguyệt, Tuyệt tình ca… “Dù nghệ thuật cải lương có lúc thịnh lúc suy, khán giả trẻ không nhiều người còn mặn mà nữa nhưng chúng tôi vẫn tin rằng có nhiều người vẫn yêu quý bộ môn nghệ thuật này”, anh Hải chia sẻ.
Đúng vậy, vẫn còn rất nhiều người yêu cải lương, không chỉ có lớp già mà còn có giới trẻ trí thức. Nghe và hát nhạc trẻ, nhạc nước ngoài nhưng cuối cùng nhiều người vẫn trở về với câu vọng cổ ngọt ngào. Sức mạnh của bộ môn nghệ thuật này là vậy, nhưng diễn cải lương không mang lại thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình cho các nghệ sĩ. Muốn giữ được bộ môn nghệ thuật này, chính những người nghệ sĩ phải tự kiếm kế mưu sinh, người làm nghề buôn bán, người là tài xế xe, người là công nhân viên chức của một đơn vị…
Chị Trần Ngọc Hương cũng bén duyên với nghệ thuật cải lương từ hàng chục năm nay. Khi thì chị vào vai một bà già, một lão hề, một kép độc, có khi lại thành một đào lẳng... vai diễn nào đối với chị cũng xuất phát từ đam mê và tình yêu nghệ thuật. Để “nuôi” được niềm đam mê của mình, hàng ngày chị phải lo chu toàn công việc gia đình để mỗi tối, chị thảnh thơi đến tập luyện cùng với các thành viên trong CLB. “Có những hôm diễn tận Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Hải… người dân ở đây đến xem đông lắm nên diễn hăng quá đến11-12 giờ đêm mới về đến nhà”, chị Hương kể. Không chỉ có chị, cô con gái 18 tuổi Huỳnh Trần Hương Giang cũng “nối nghiệp” cải lương của mẹ đã 2 năm nay. Hương Giang chia sẻ, trong khi nhạc trẻ đang lên ngôi, nhạc sôi động đang thịnh hành, cũng là lúc nghệ thuật cải lương trầm lắng lại, chính vì thế sự nỗ lực hết mình của các nghệ sĩ cải lương trẻ tuổi sẽ là một ngọn lửa giúp nghệ thuật cải lương có thể sống mãi với thời gian.
Nghệ sĩ cải lương tự hóa trang trước khi lên sân khấu
Trong CLB còn nhiều nghệ sĩ có thể hát ca cổ. Nghệ sĩ Như Hoa, người từng được biết đến nhiều qua các tác phẩm như: Dòng sông quê em, Nhớ cha mùa phượng đỏ, Hoa phượng đợi chờ… cũng thể hiện tình yêu nghề bằng hàng chục năm dài mang giọng hát của mình đi trình diễn khắp nơi. Thấy chị hóa trang phía sau sân khấu, chị bảo: “Vào nghề này ai cũng phải biết hoá trang và sử dụng trang phục sao cho phù hợp với nội dung của bài ca vọng cổ hoặc trích đoạn cải lương. Mọi người cố gắng tận dụng những gì mình có, chứ không dùng gì lãng phí, đặng dành tiền thưởng từ các buổi biểu diễn để đóng góp vào hoạt động cho CLB”.
Và rồi những nỗ lực của các nghệ sĩ cũng được đền đáp, đất diễn cho môn nghệ thuật cải lương ngày càng được mở rộng hơn. Mỗi năm họ có hàng chục xuất diễn phục vụ tại TP. Vũng Tàu và nhiều đơn vị huyện, thị trong tỉnh. Các điểm du lịch, các sự kiện cũng mời các nghệ sĩ cải lương đến biểu diễn. Lấy công làm lời, lấy nghệ thuật nuôi nghệ thuật, họ đã bắt đầu đầu tư thêm được âm thanh, micro và các loại trang phục, phụ đạo cần thiết để phục vụ cho các buổi biểu diễn của mình. Anh Nguyễn Phi Hải vui vẻ nói: “Giá trị của cải lương vẫn còn nguyên vẹn như thuở nào, nó vẫn được công chúng đón nhận nên chúng tôi phải luôn làm mới mình”.
Bài, ảnh: Như Mây
Thành lập từ năm 1996 nhưng duy trì được 6 năm thì CLB Cải lương tỉnh phải tạm ngưng hoạt động bởi đã có không ít nghệ sĩ nản lòng... ra đi. Các nghệ sĩ còn lại biểu diễn lẻ tẻ theo Đội Thông tin lưu động của tỉnh. Sau đó không lâu, những người nghệ sĩ có chung niềm đam mê nghệ thuật cải lương lại tìm đến nhau và tiếp tục “giữ lửa” cho CLB đến ngày hôm nay. Hầu hết các nghệ sĩ trong CLB đều được đào tạo qua trường lớp, như anh Nguyễn Phi Hải, có đến gần 30 năm theo nghề hát cải lương, anh tốt nghiệp trường Nghệ thuật sân khấu 2 (trường Nghệ thuật Sân khấu điện ảnh hiện nay) anh vừa diễn viên, vừa là đạo diễn cho các trích đoạn của CLB. Có thể kể đến một số trích đoạn để lại dấu ấn của anh và của CLB Cải lương tỉnh như: Người đẹp trong tranh, Tình hận thâm cung, Tô Ánh Nguyệt, Tuyệt tình ca… “Dù nghệ thuật cải lương có lúc thịnh lúc suy, khán giả trẻ không nhiều người còn mặn mà nữa nhưng chúng tôi vẫn tin rằng có nhiều người vẫn yêu quý bộ môn nghệ thuật này”, anh Hải chia sẻ.
Đúng vậy, vẫn còn rất nhiều người yêu cải lương, không chỉ có lớp già mà còn có giới trẻ trí thức. Nghe và hát nhạc trẻ, nhạc nước ngoài nhưng cuối cùng nhiều người vẫn trở về với câu vọng cổ ngọt ngào. Sức mạnh của bộ môn nghệ thuật này là vậy, nhưng diễn cải lương không mang lại thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình cho các nghệ sĩ. Muốn giữ được bộ môn nghệ thuật này, chính những người nghệ sĩ phải tự kiếm kế mưu sinh, người làm nghề buôn bán, người là tài xế xe, người là công nhân viên chức của một đơn vị…
Chị Trần Ngọc Hương cũng bén duyên với nghệ thuật cải lương từ hàng chục năm nay. Khi thì chị vào vai một bà già, một lão hề, một kép độc, có khi lại thành một đào lẳng... vai diễn nào đối với chị cũng xuất phát từ đam mê và tình yêu nghệ thuật. Để “nuôi” được niềm đam mê của mình, hàng ngày chị phải lo chu toàn công việc gia đình để mỗi tối, chị thảnh thơi đến tập luyện cùng với các thành viên trong CLB. “Có những hôm diễn tận Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Hải… người dân ở đây đến xem đông lắm nên diễn hăng quá đến11-12 giờ đêm mới về đến nhà”, chị Hương kể. Không chỉ có chị, cô con gái 18 tuổi Huỳnh Trần Hương Giang cũng “nối nghiệp” cải lương của mẹ đã 2 năm nay. Hương Giang chia sẻ, trong khi nhạc trẻ đang lên ngôi, nhạc sôi động đang thịnh hành, cũng là lúc nghệ thuật cải lương trầm lắng lại, chính vì thế sự nỗ lực hết mình của các nghệ sĩ cải lương trẻ tuổi sẽ là một ngọn lửa giúp nghệ thuật cải lương có thể sống mãi với thời gian.
Nghệ sĩ cải lương tự hóa trang trước khi lên sân khấu
Trong CLB còn nhiều nghệ sĩ có thể hát ca cổ. Nghệ sĩ Như Hoa, người từng được biết đến nhiều qua các tác phẩm như: Dòng sông quê em, Nhớ cha mùa phượng đỏ, Hoa phượng đợi chờ… cũng thể hiện tình yêu nghề bằng hàng chục năm dài mang giọng hát của mình đi trình diễn khắp nơi. Thấy chị hóa trang phía sau sân khấu, chị bảo: “Vào nghề này ai cũng phải biết hoá trang và sử dụng trang phục sao cho phù hợp với nội dung của bài ca vọng cổ hoặc trích đoạn cải lương. Mọi người cố gắng tận dụng những gì mình có, chứ không dùng gì lãng phí, đặng dành tiền thưởng từ các buổi biểu diễn để đóng góp vào hoạt động cho CLB”.
Và rồi những nỗ lực của các nghệ sĩ cũng được đền đáp, đất diễn cho môn nghệ thuật cải lương ngày càng được mở rộng hơn. Mỗi năm họ có hàng chục xuất diễn phục vụ tại TP. Vũng Tàu và nhiều đơn vị huyện, thị trong tỉnh. Các điểm du lịch, các sự kiện cũng mời các nghệ sĩ cải lương đến biểu diễn. Lấy công làm lời, lấy nghệ thuật nuôi nghệ thuật, họ đã bắt đầu đầu tư thêm được âm thanh, micro và các loại trang phục, phụ đạo cần thiết để phục vụ cho các buổi biểu diễn của mình. Anh Nguyễn Phi Hải vui vẻ nói: “Giá trị của cải lương vẫn còn nguyên vẹn như thuở nào, nó vẫn được công chúng đón nhận nên chúng tôi phải luôn làm mới mình”.
Bài, ảnh: Như Mây