Chàng chăn vịt Nguyễn Chí Tâm đoạt giải Quán quân "Tài tử miệt vườn" 2019
- Chủ nhật - 29/12/2019 14:34
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
TTMV
An.
Thí sinh Nguyễn Chí Tâm (giải quán quân) và Trần Thị Thanh Thúy (giải nhì) cuộc thi "Tài tử miệt vườn" 2019
Qua trích đoạn cải lương "Máu thắm đồng Nọc Nạn" của cố soạn giả Phạm Ngọc Truyền, thí sinh Nguyễn Chí Tâm đã chiếm trọn cảm tình của khán giả với vai Chức - một nông dân khao khát có được hạnh phúc nhưng lại bị bọn địa chủ tàn ác, cấu kết với bọn thực dân cướp mất đất canh tác.
Ban giám khảo đã chấm điểm cả quá trình dự thi với 18 chương trình được phát sóng trong 6 tháng qua và đo được sự cổ vũ nồng nhiệt mà công chúng yêu thích chương trình "Tài tử miệt vườn" đã dành cho Nguyễn Chí Tâm.
Thí sinh Nguyễn Chí Tâm và nghệ sĩ Thy Nhung trong trích đoạn "Máu thắm đồng Nọc Nạn"
Giải á quân thuộc về cô giáo dạy Anh ngữ qua online Trần Thị Thanh Thúy với trích đoạn "Dệt gấm" (tác giả Chi Lăng). Hai giải ba: Lâm Gia Hưng và Huỳnh Thanh Hùng; ba giải tư: Trần Thị Mỹ Diện, Trương Thanh Tình và Nguyễn Minh Nhật.
7 thí sinh vào vòng chung kết được lựa chọn trong tổng số gần 1.000 người đăng ký dự thi.
Thí sinh Nguyễn Chí Tâm và NSND Ngọc Giàu
Thí sinh Nguyễn Chí Tâm gia cảnh vốn nghèo khó. Anh làm nghề chăn vịt thuê ở Long An để nuôi vợ con - vợ bị bệnh tim, con còn quá nhỏ. Một lần, Tâm nhờ người thân trông bầy vịt để đi thi "Tài tử miệt vườn" thì bị "mất quân số", đến sáng hôm sau chúng mới quay về đàn.
"Khi thi vòng "tự sự" kể về chính nỗi khổ này, Tâm lại bị cảm. Ban tổ chức phải chuẩn bị xe cấp cứu để sẵn sàng đưa anh đi bệnh viện. Tâm sốt cao đến mức chảy máu mũi, mọi người khuyên nhưng anh vẫn xin được dự thi. Không ngờ, mọi rủi ro đã qua và anh đã ẳm giải quán quân đầy thuyết phục" - NSND Ngọc Giàu, đại diện ban giám khảo, kể lại.