Hồ Văn Cường: Con muốn suốt đời làm con nuôi của mẹ Phi Nhung
- Thứ năm - 04/08/2016 22:57
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
HVC
Sau
chuyến
về
thăm
nhà
vào
chiều
20.7,
Hồ
Văn
Cường
trở
lại
TP.HCM
bắt
đầu
cuộc
sống
mới.
Trong
thời
gian
chờ
nhập
học,
Cường
được
mẹ
nuôi
Phi
Nhung
dẫn
đi
biểu
diễn
ở
một
vài
nơi
và
cho
đến
quán
phụ
giúp
những
công
việc
lặt
vặt.
Ca
sĩ
Phi
Nhung
cho
biết
chị
chỉ
cho
con
trai
nuôi
đi
hát
vào
dịp
cuối
tuần,
nhưng
hiện
sắp
bước
vào
năm
học
mới
nên
không
còn
nhận
show,
dành
thời
gian
chủ
yếu
cho
việc
học.
Về
việc
phụ
ở
nhà
hàng
chay
như
các
con
nuôi
khác,
Cường
chỉ
đến
cùng
mẹ
vào
ngày
rằm
hoặc
mùng
1
lúc
đông
khách
để
phụ
dọn
dẹp.
Cả
hai
mẹ
con
đều
xắn
tay
áo
bưng
bê,
quét
sàn,
lau
bàn
mà
không
nề
hà
gì.
Hiện
tại,
quán
quân Thần
tượng
âm
nhạc
nhí và
mẹ
ruột
Võ
Thị
Ngọc
Thu
sống
ở
nhà
của
nữ
ca
sĩ
Phi
Nhung.
Cha
của
em
vẫn
ở
quê
để
thu
xếp
việc
nhà.
Ca
sĩ
Phi
Nhung
tạo
điều
kiện
cho
cha
mẹ
Hồ
Văn
Cường
làm
việc
tại
nhà
hàng
chay
của
chị
để
có
thu
nhập
và
hỗ
trợ
con
trai
học
hành.
Hồ
Văn
Cường
cho
biết
sau
hai
tuần
chuyển
lên
TP.HCM
sinh
sống
em
đã
bắt
nhịp
được
và
yêu
thích
cuộc
sống
nơi
đây.
Cậu
bé
vẫn
đen
nhẻm,
mảnh
khảnh
như
ở
những
tập
đầu
thi Vietnam
Idol
Kids,
bởi
“con
thấy
nhiều
đồ
ăn
lạ
quá,
con
ăn
chưa
quen
được”.
Tuy
nhiên
Cường
cũng
bật
mí
dạo
này
bắt
đầu
ăn
chay,
thấy
đồ
chay
rất
ngon.
Với
cậu
bé
12
tuổi,
việc
lên
Sài
Gòn
còn
chứa
cả
ước
mơ
đổi
đời,
được
thoát
khỏi
cuộc
sống
cơ
cực
“chỉ
ăn
cơm
và
đậu
bắp
kho
trọn
tháng,
không
có
thịt
cá
gì”.
Cường
hồn
nhiên:
“Có
những
lúc
cha
chưa
về,
mẹ
không
có
ai
mướn
ở
nhà,
hai
mẹ
con
không
có
tiền
nên
chỉ
ăn
vậy
thôi.
Con
đi
hát
đám
cưới
có
lúc
được
cho
200-300
ngàn,
có
lúc
không
có
đồng
nào.
Nhưng
con
cũng
không
thấy
cơ
cực
gì,
mình
còn
may
mắn
hơn
nhiều
bạn”.
Khi
được
hỏi
đi
hát
đám
cưới
sao
không
tranh
thủ
ăn
ở
đó,
Cường
thành
thật:
“Đám
cưới
không
cho
mang
đồ
ăn
về.
Con
hát
xong
thường
cũng
10
giờ
đêm
vì
đi
học
thêm
xong
con
mới
đi
hát.
Con
ráng
về
nhà
ăn
cơm”.
Thấy
Cường
tất
bật
bưng
bê,
lau
dọn
bàn
ghế,
nhiều
người
“xót”
cho
quán
quân
một
cuộc
thi
lớn
trên
truyền
hình
có
lượng
fan
hâm
mộ
khủng.
Tuy
nhiên
Cường
cho
rằng
mình
ở
quê
cũng
đều
làm
những
việc
lặt
vặt,
còn
ở
đây
chỉ
đến
phụ
mẹ
những
ngày
chay
đông
đúc.
“Bình
thường
con
ở
nhà
mẹ
Nhung
rất
ít
khi
con
ra
đây.
Mẹ
Nhung
chuẩn
bị
cho
con
đi
học
nên
không
nhận
show.
Sáng
nay
mẹ
Nhung
đưa
con
đi
mua
đồ
chuẩn
bị
cho
năm
học
mới
rồi
mới
ra
quán.
Con
không
thấy
vất
vả
gì,
những
công
việc
này
vừa
sức
con.
Ai
muốn
nói
gì
cũng
được,
con
muốn
làm
con
nuôi
mẹ
Nhung
suốt
đời”,
Cường
bộc
bạch.
Khi
quán
đã
bớt
khách,
ca
sĩ
Phi
Nhung
mới
có
nhiều
thời
gian
chia
sẻ.
Tuy
nhiên
chị
hầu
như
không
muốn
nói
về
Hồ
Văn
Cường
bởi
sợ
mang
tiếng
dựa
vào
con
nuôi
để
PR
bản
thân.
Nếu
có
ai
muốn
hỏi
về
Cường
chị
chỉ
qua
cho
Cường
tự
nhiên
trả
lời.
Cá
nhân
Phi
Nhung
cũng
chỉ
mong
nếu
có
duyên
thì
giúp
đỡ
được
cho
Cường
và
gia
đình,
như
bản
thân
nữ
ca
sĩ
cũng
đang
cưu
mang
19
con
nuôi
khác
bằng
chính
thu
nhập
của
mình.
Với
nhiều
lời
đồn
thời
gian
qua,
trong
đó
có
cả
thông
tin
Phi
Nhung
làm
hộ
chiếu
chuẩn
bị
đưa
Cường
đi
lưu
diễn,
nữ
ca
sĩ
cho
biết
đó
là
những
thông
tin
thiếu
chính
xác
và
chị
chọn
cách
im
lặng.
“Tôi
nghĩ
không
cần
phải
nói
thêm
gì
bởi
những
ai
biết
Phi
Nhung
đều
hiểu
tâm
huyết
của
tôi.
Thậm
chí
có
người
đồn
tôi
hét
giá
cát-sê
cho
Cường
50
triệu
đồng
tôi
cũng
kệ.
Thực
tế
chỉ
có
10
triệu
thôi,
đâu
mà
dữ
vậy.
Tôi
sòng
phẳng
lắm,
cái
nào
ra
cái
đó.
Cường
có
cha
mẹ
thì
nếu
Cường
làm
ra
được
gì
cha
mẹ
sẽ
giữ
giùm
con”,
nữ
ca
sĩ Bông
điên
điểntâm
sự.
Nhìn
cậu
bé
quấn
quít
không
rời
mẹ
nuôi,
nhiều
người
cảm
nhận
niềm
hạnh
phúc
thật
sự
của
Hồ
Văn
Cường.
Trước
khi
quay
lưng
làm
việc,
cậu
bé
quê
Tiền
Giang
tâm
sự:
“Mẹ
Nhung
dạy
con
dù
sao
cũng
không
được
chảnh
chọe,
phải
khiêm
tốn.
Đi
theo
mẹ
con
học
được
nhiều
điều.
Con
ước
mơ
sau
này
lớn
lên
thành
ca
sĩ
nổi
tiếng,
có
thể
con
đường
của
mình
không
phải
là
chú
Sơn
Tùng
M-TP
mà
chỉ
là
dòng
nhạc
dân
ca
của
mẹ
thôi.
Con
thần
tượng
mẹ
từ
hồi
lớp
1
nghe
mẹ
hát Áo
mới
Cà
Mau.
Mẹ
luôn
dạy
muốn
thế
nào
cũng
phải
học
xong
văn
hóa,
và
con
sẽ
cố
gắng
không
làm
cho
những
người
yêu
mến
thất
vọng”.
Mai
Ngọc
Ảnh:
Mai
Ngọc






