Năm may mắn của nghệ sĩ Thanh Sang-2013

Năm may mắn của nghệ sĩ Thanh Sang-2013


CLVNCOM -Nhiều nguời luôn tin rằng con số 13 là con số thiếu may mắn, thở phào nhẹ nhõm khi năm 2013 sắp sửa trôi qua, nhưng xem ra điều này không đúng với nghệ sĩ (ns) Thanh Sang, một nghệ sĩ được xem rất là trực tính, có sao thì la vậy dù có làm nhiều nghệ sĩ, khán giả e dè.

Năm rồi, vào khoảng tháng 09/2012 thì xuất hiện một bài báo của Lê Phước với nhan đề : ns Thanh Sang giọng ca "trời sầu đất thảm" nhắc lại nghệ sĩ Thanh Sang “tái xuất giang hồ" năm 2007 qua chương trình "Năm mươi năm một tình yêu nghệ thuật” tại Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh, do Cải lương chi bảo Bạch Tuyết làm đạo diễn. Lần “tái xuất giang hồ này” nghệ sĩ Thanh Sang muốn "làm sạch" sân khấu thành phố do tệ nạn hát nhép hoành hành, "khi ấy dù mọi người lo lắng sức khỏe không cho phép ông hát được trọn vẹn trên sân khấu, nhưng ông kiên quyết không hát nhép, và tuyên bố ca trực tiếp thì dù có chết trên sân khấu cũng được." Không biềt tự bao giờ giọng ca nghệ sĩ Thanh Sang trở nên thảm nảo, mang niềm tuyệt vọng như thế? một giọng ca mà tác giả cho rằng "chân phương hoa lá" mà thiếu chữ cành.


Vào tháng 8/2013 NSƯT Thanh Sang lên báo phát biểu một câu mà nhiều nghệ sĩ muốn "về hưu" nghe cũng hơi sốc và xem xét lại chính mình : Ai nói “bỏ sân khấu” là mắc tội với Tổ.

Càng về cuối năm, tin tức về ns Thanh Sang dồn dập hơn nhiều nghệ sĩ khác trên nhiều bài báo,tờ báo(trừ một vài nghệ sĩ quen thuộc,xuất hiện nhẵn,đều đặn mặt báo trên tờ Người Lao Động như hai nghệ sĩ Lệ Thuỷ và Ngọc Giàu..)

Mới đây thôi,ngày 14/12/2013,tin NSƯT Thanh Sang bán DVD-Vui chơi cùng nghệ sĩ Thanh Sang,giúp đỡ đồng bào miền Trung, trong đó ns Ngọc Giàu nhận xét một câu xanh lè cũng trên báo Người Lao Động "Xuất phát từ một nghề gắn bó với biển nên các vai diễn của anh(Thanh Sang) đều là nhân vật mạnh mẽ, có sức chịu đựng bền bỉ "-nói xanh là tại gì độc giả không biết khi soạn giả sáng tác tuồng có căn cứ vào nguồn gốc của nghệ sĩ hay không?

Nhà báo Hoà bình trong một bài viết một bài cho biết từ trong đến ngoài "Ngoài những tính tốt, người ta thường biết (ông cũng tự nhận) trước đây Thanh Sang có đủ tính xấu: uống rượu, hay nóng nảy đánh người rồi chửi thề và... đào hoa, nhiều vợ... Vậy mà vẫn có một Thanh Sang rất lãng mạn, có thủy có chung từ con người nghệ sĩ đến con người đời thật!"

Ông kể luôn chuyện nghệ sĩ Minh Phụng thèm ăn bánh kem, đã lén vợ ăn hết đĩa, rồi đặt miếng khác vào y như… chưa ăn. Ông chép miệng thương Minh Phụng chết sớm. Ông lại bình thản kể mình đã mua hai ngôi mộ dành sẵn cho hai vợ chồng ở Bình Dương, chẳng có gì phải sợ. Hỏi ông sao không vô nghĩa trang nghệ sĩ, ông lắc đầu : “Hồi sống đã không chơi thân với nhau, chết rồi ở chung sao được”.(Hoàng Kim-THANH SANG KHÔNG BAO GIỜ NÓI “GIẢI NGHỆ”).

Nhà báo Hoàng Kim cũng không ngần ngại cho biết như sau :Cho nên, khi ông nghỉ hát, hầu như chẳng có ai tới lui ngoài mấy ông bạn nhậu ngoài nghề. Thanh Sang cũng chẳng buồn, ông còn cười tỉnh bơ : “Tôi xấu lắm, không ai chơi được đâu!”.

Nhìn DVD, thấy bạn diễn toàn là những đồng nghiệp xưa ,cộng với tính tình "khó ưa" thì không biết những ai có thể vui đùa với nghệ sĩ Thanh Sang,nếu mà có đùa thì khán giả có thể đùa gì với một giọng " trời sầu đất thảm" ? Hãng phim nào làm một việc táo bạo thật.

Ngày 7.1.2013, nhà báo Hoàng Kim cũng tiết lộ cho biết sau khi "nghỉ xã hơi",Nghệ sĩ Thanh Sang "tái xuất giang hồ" tuổi 71 như là một chiến tích cho sân khấu cải lương, và bắt tay với bà bầu máu lửa, người được xem như người hùng của cải lương, cứ như những chiến binh "những con chim ần mình chờ chết", đến nổi mà nghệ sĩ Thanh Sang phải rút lại lời nói của mình- Trong lần gặp gỡ báo giới gần đây, NSƯT Thanh Sang trào lộng: "Nếu muốn đày đọa một người nào đó, bạn hãy bắt hắn làm bầu của một đoàn cải lương nghèo". Bởi vì, dựng vở mới là cầm chắc cái sự lỗ. Vậy mà, có những người dám chết vì cải lương theo một cái nghĩa “điên rồ” trong mùa Tết năm nay.Có lần tôi đã từng nói đùa với anh em nghệ sĩ rằng chắc Linh Huyền quá dư tiền hay sao mà dám làm cải lương trong thời điểm sa sút này. Nói ra rồi chợt nghĩ lại, tôi thấy mình có lỗi vì không có những người như Linh Huyền sân khấu cải lương sẽ thế nào đây. Cải lương rất cần những người có nhiệt huyết như cô ấy”.
(Theo bài “Mạo hiểm với cải lương Tết 2014"-motthegioi.com)


Image
ns Thanh Sang "bắt tay" với ns Linh Huyền

Tin Nghệ sĩ Thanh Sang tham gia trọn vẹn vai chánh hai đêm chương trình kỷ niệm đoàn Thanh Minh Thanh Nga 64 năm với hai vở nổi tiếng Tiếng Trống Mê Linh và Bên Cầu Dệt Lụa-một chương trình hoàn toàn "đặc sản" Thanh Minh Thanh Nga mà kinh phí đầu tư lến đến bạc tỷ.

Nhiều thứ có vẻ chông chênh, từ "trời sầu đất thảm","nghệ sĩ sống không thân nhau,chết rồi ở chung sao được" "tôi xấu lắm,không ai chơi được đâu" hoá thành giọng ca trong các vai mang tính "bền bỉ cao", rồi " Vui chơi cùng", ông biết "trào lộng" nên ai cũng phải đồng ý năm nay nghệ sĩ Thanh Sang, năm có nhiều may mắn nhất,có sức khoẻ nhất,chuyển biến tâm tư nhất và được mời làm phim,làm show.. 71 tuổi rồi mà vẫn "tái xuất giang hồ", vẫn có những show lớn,hoành tráng suốt quí I năm 2004,ông đang dồn dã mời mọi người " vui vẻ " cùng ông với những vốn khá bản sắc lặng của mình. Chúc ông nhiều sức khoẻ,thành công và nhiều may mắn.

Tác giả bài viết: khangianhandan tổng hợp

Nguồn tin: cailuongvietnam.com