ĐÔI DÒNG TỰ TÌNH CÙNG RỒNG NHỎ KIM TIỂU LONG .




CLVNCOM - Thời gian trôi qua nhanh qúa nhỉ? Mới đó cũng gần 10 tháng xa anh Rồng Nhỏ yêu qúy rồi. Nhớ anh Rồng qúa ! Không biết xuân năm nay anh có về đoàn tụ bên gja đình không ? Về lại nơi anh đã cất tiếng khóc chào đời.


Anh Long ơi quê mình đang lất phất những giọt mưa . Những giọt mưa như giọt nước mắt của mẹ ,của quê hương đang nhớ anh da diết. Không biết ở phương trời tây xa thẳm kia anh có khoẻ không ? Có được ấm êm hạnh phúc  không? Và hơn bao giờ hết anh có nhớ quê hương Việt Nam không ?  Quê hương và con người đang dang rộng vòng tay đón anh về. Chắc có lẻ anh sinh ra để làm nghệ sĩ , còn em sinh ra để trở thành khán giả của anh . Em hâm mộ  anh từ lúc nhỏ mãi  tới bây giờ. Em thích anh trong từng nhân vật ,từ cải lương ,ca nhạc hay đóng phim .Và đặc biệt em yêu thích anh nhất ở những vai kép con. Anh đã hòa quyện vào nhân vật và em đã hòa quyện vào vở tuồng  để những giọt nước mắt tuôn chảy theo dòng cảm xúc .Bất kì lúc nào ,kênh nào  Có anh Rồng Nhỏ hát là em không thể rời xa màn hình . Có  phải chăng cuộc đời anh  như  một  vở  tuồng trên sân khấu . Buồn nhiều hơn vui. Nước mắt hơn  nụ  cười. Nước mắt anh rơi hòa vào vai diễn. Nhưng em  hiểu đâu đó là nước  mắt là cuộc đời là con người anh . Em đã tự hỏi tại sao anh diễn tròn vai và khóc nhiều đến như vậy. Hay taị vì cuộc đời anh đã nhiều  đắng  cay chua chát. Nhiều lúc em cũng  buồn cũng gjận anh Rồng  Nhỏ  lắm. Vì những tai tiếng thị phị của cuộc đời người nghệ sĩ.Suy cho cùng em lại cảm thấy thương anh hơn thương cho số phận con tằm  .Không biết ai mới là người thật sự quý trọng mình.Người thương có người  ghét cũng nhiều. Em tự hào khi trở thành fan của anh.Mấy bạn bè em khen anh đẹp ,hát hay , có cặp mắt buồn và nụ cười duyên . Mỗi ngày trôi qua hình ảnh của anh càng mãnh liệt trong lòng em cũng như trong lòng người hâm mộ anh.Nhưng chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được em là ai ,đã ái mộ anh như thế nào ? Nhưng anh hãy tin em là một trong những con số đông khán giả luôn hướng về anh ,ủng hộ cho anh .

Sau những thăng trầm của cuộc sống . Anh Rồng  giờ đây đang vui và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Cuộc đời đã ban tặng cho anh một thiên thần nhỏ cực kì  đáng yêu và giống anh.Tuy còn nhỏ nhưng giống anh như 2 giọt nước ,cả khuôn mặt lẫn sắc thái suy tư ,tất cả luôn ánh lên khuôn mặt và ánh mắt…

Anh rồng nhỏ ơi em xin chúc cho nụ cười anh mãi thắm trên môi.Gia đình nhỏ của anh luôn bước tiếp trên con đường phía trước .Và luôn vượt qua mọi thử thách.Chúc Rồng Nhỏ mãi hạnh phúc .Yêu Rồng mãi mãi .

                                                                              

Mỹ Duyên  - tân tạo ,Bình Tân

XEM THÊM HÌNH ẢNH VÀ CHI TIẾT TẠI ĐÂY



Nguồn tin: cailuongvietnam.com