Đêm gặp lại nghệ sĩ Diệp Lang duy nhất trên sân khấu

DL - HN

DL - HN

CLVNCOM - Show Tình Nghệ Sĩ, đêm 21-4 tại quận Cam, Cali, là đệm sinh nhật nghệ sĩ Hồng Nga, và cũng là đêm tiễn biệt nghệ sĩ Thanh Sang về biên kia thế giới, và cũng là đêm mà nghệ sĩ Diệp Lang xuất hiện trện sân khấu nhỏ sau gần 10 năm vắng bòng vi bậnh pakinson, sự xuất hiện của ông chính là món quà lớn dành tặng cho nghệ sĩ Hồng Nga nhân ngày sinh nhật,tạo nên một đêm văn nghệ hay ý nghĩa ngay trên sân khấu và còn sau khi nó kết thúc, khi mà toàn bộ tiền lời kiếm được sẽ đem tặng cho Trại Cùi Bến Sắn và nghệ sĩ dưỡng lão tại Việt Nam...


Image


Đêm Tình Nghệ sĩ, ngoài cái tình dành cho nghệ sĩ Hồng Nga, còn cái tình với sân khấu,với khán gi mới lôi kéo được ông trỡ lại sân khấu một lần, vui lắm khi nghe được tiếng khán giả vỗ tay, tiếng khán giả cười, buồn lắm khi sân khấu về khuya như lời ông tâm sự trong một talkshow trước khi buỗi hát diễn ra. Khán giả cũng vui lắm khi thấy ông đến với họ, họ muốn xem ông ra sao, hát như thế nào chớ muốn xem những tr1ch đoạn ông hát trên mạng còn hay hơn vì khi đó ộng còn đươnng thời.

Image

Nghệ sĩ Diệp Lang đến với khán giả bằng hình ãnh ông hội đồng trong trích đoạn Tố Ánh Nguyệt với thành phần Diệp Lang, Bảo Quốc, Hồng Nga,Thoại Mỹ, Vũ Luân, trích đoạn dài 30 phút cảnh mà từ ba Minh đến nhà đối đáp ăn miếng trả miếng với ông đến lúc Nguyệt bỏ nhà ra đi.Thật không ngờ ở độ tuổi 75 mà chất giọng ông còn ngon lắm, diễn tới lắm, cái chất giọng người bề trên, người có quyền thế và cũng lắm nổi lo toan, trách nhiệm, có điều đôi lúc khán giả có thể nhin thấy tay phải ông xụi lơ, run cầm cập trong ống áo dài truyền thống, ông dường như diễn một tay, tay phai chỉ đưa lên đội lúc thật cần thiệt hay quá nhập tậm,ông di chuyẽn chậm hơn, dáng dõc mi-nhon hơn nữa, râu thì bạc phơ...

Image


Nghệ sĩ Diệp Lang chắc thoả lòng khi ông nghe nhiều tiếng cười,tiếng vỗ tay của khán giả khi ông và nghệ sĩ Bão Quốc tạo tiếng cười, nét hài thâm thuý, chớ không nhảm nhí như hài mấy năm gần đây, nhất là đoạn ông kêu " Bà ơi...vô ngũ" khi hai mẹ con Nguyệt tâm sự đã quá khuya, ông thêm vào chĩ hai chữ " Vô ngủ" đã tạo được tiếng cười sảng khoái, hay câu nghệ sĩ Bảo Quốc nói theo lời người nhắc tuồng lồng lộng mà ông thấy cũng ok để đem vào " tuỗi của chúng ta giờ sống qua ngày, chờ qua đời " , cũng vui vui khi nghệ sĩ Bảo Quốc kết hợp tình huống trong tuồng với ngoại cãnh, sân khấu , khán giả xung quanh " nhà gì đâu mà đèn thấy ớn".

Image

Đèn thấy ớn, sân khấu nhà hàng quá nhỏ hẹp đã nói lên sự cố gằng của người nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ Hồng Nga, vừa lái xe đến từng nhà bạn diễn tập tuồng, vừa đi bán từng cái vé khắp nơi, vừa lo sức khoẻ cho mình và cả đồng nghiệp, ăn uống chỉ qua loa, lo hầm bà lằn, đủ thứ để đem đến khán giả quận Cam một đêm vân nghệ đặc sắc có đến 3 nghệ sĩ tài dahh thế hệ vàng đều là kép đào tính cách mà từ lâu khán giả Cali chưa có dịp thuởng thức, nghệ sĩ Hồng Nga và các bạn diễn quả là những chiến binh trên sân khấu, và lần gặp mặt này có thể là lần gặp gỡ sau cùng trên sân khấu với nghệ sĩ Diệp Lang, một tên tuổi lớn trong nghệ thuật dân tộc./


Thiện Giả

Nguồn tin: khangianhandan - CLVNCOM